Quynh Hoa Viên

Paris Tình Nhớ
Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 06 Oct 2005 07:33

[center]
Áo Mùa Thu


Vạt nắng thắp nghiêng vai
Bỗng thấy đời chợt lạ
Nhánh si tình trổ lá
Kết nụ nở vần thơ

Trong vùng ảo mộng mơ
Giăng ngàn câu thương nhớ
Tơ trời về lạc lối
Say trong rượu ly bôi

Đêm nghe tiếng lá rơi
Nhẹ nhàng như chân bước
Ngỡ mình trong mộng ước
Người về giữa cơn mê

Mùa thu gió lại về
Gõ hồn em rất nhẹ
Đón anh vào khe khẽ
Lối mộng thuở xa xưa

Anh đi ngày ấy mưa
Vàng thu tan tác lá
Em chôn tình nghiệt ngã
Ai thấu được niềm đau

Sương khói rồi nhạt mau
Lá mùa thu lại đổ
Ngày nào ta lầm lỡ
Đánh mất nhau trong đời

Em về
Rũ áo mùa thu
Gió lay gót nhẹ lãng du bên đời...

Quỳnh Hương[/center]



hehehe... thơ ở đâu rơi ra thế lày...

Đánh mất nhau trong đời
Trên tháng ngày lầm lỡ
Hương thu chừ để ngõ
Sương khói dậy hoang liêu

Muôn trùng vẫn rơi... chiều
Có âm buồn sỏi đá
Thấm vào trong mạch lá
Lá đổ xuống hồn tôi

Và cứ thế ta... trôi
Mênh mang hồn sóng cả
Kệ xác thân rệu rã
Giữa muôn mặt lạ quen

Ký ức khơi tim đèn
Những vần thơ mộng ước
Đường dài chân nối bước
Và môi nối vành môi

Có nhau chỉ một thời
Cũng vào nhau muôn thuở
Những tàn phong cánh đỏ
Phảng phất nếp áo thu

Thôi nhé, giữa phố mù
Tìm chút hương nắng lụa
Thấm khô gầy lá úa
Lá rủ xuống hồn tôi

Em đi
Bước nhỏ nửa vời
Áo mùa thu cuộn góc trời tôi theo


TVũ (10/05/05)
Last edited by Quỳnh Hương on 06 Oct 2005 07:43, edited 1 time in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 06 Oct 2005 07:37

quynh huong wrote:[center]Image

Mong

Là tâm vương vấn u mê
Là thân lạc chốn đi về, tôi ơi
Là mơ say giấc xa vời
Là thương, mong, nhớ, một người, ai hay?

Đợi

Nắng buồn giọt tắt cuối ngày
Như hoa đợi những tàn phai cuối đời
Mây bay huyễn hoặc bên trời
Bao con sóng chở thuyền xuôi về nguồn

Nhớ

Nhìn canh bông bí nhớ người
Mờ xa, ẩn hiện, một đời rêu phong
Trở về trong cõi hư không
Bên ta một đóa vô thường mà thôi

Quên

Tôi về, tìm lối từ bi
Chút tình tao ngộ, biệt ly gởi chàng
Ngàn thu vằng vặc bóng trăng
Gập ghềnh sỏi đá, đường trần tôi đi

QH[/center]



hehehe... V lấy lại hết ~ chữ đầu của thơ chị ....


Cảm

tâm xao động sóng cồn
thân rời rã khoảng buồn ngẩn ngơ
mơ trùng điệp nối mơ
thương ủ kín một bờ tóc mây

Trông

Nắng nhòa trên cánh lá bay
Như bờ cát vắng vẫn say bước người
Mây về phủ kín cõi tôi
Bao ngày dành một chỗ ngồi tặng ai

Mộng

Nhìn bông cỏ dại ven đồi
Mờ mờ huyễn hoặc sóng khơi vỗ sầu
Trở hồn hư thực nghe đau
Bên đời ôm nặng vết nhàu tương tư

Chờ

Tôi tìm giây phút tạ từ
Chút lòng lỡ dỡ vọng dư âm người
Ngàn lời cũng đã xa xôi
Gập đời xếp lại trong tôi tình hờ...

TVũ (10/05/05)

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 07 Oct 2005 07:24

Hôm nay mới làm xong cái danh mục thơ để tìm lại thơ cho dễ :)
Còn thiếu sót nhiều, từ từ sẽ thêm "thơ với tựa đề" của các quý khách ghé thăm nhe .
Bi chừ đi khò hihi

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 23 Nov 2005 18:37

Image

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 22 Dec 2005 18:13

Image

Một Lần Ghé Lại

Lần gặp đó anh nhìn em xao xuyến
Ta bên nhau đôi lần tựa tình nhân
Giá lúc ấy làm gan liều cứ thử
Biết đâu rằng ngày ấy thành ái ân

Nhiều lần ước ta cầu mong duyên đến
Nhưng ngu ngơ nên để lạc đời nhau
Có những lúc chiều rơi ngồi nhớ lắm
Nhớ môi người một lần rất đậm sâu

Người yêu dấu hãy một lần ghé lại
Hôn hoa dại giữa non ngàn suối mơ
Cây lay thân, lá rùng mình thổn thức
Nghe sương lạnh rơi thấm ướt bờ môi

Tình yêu đến trong đời như mây gió
Duyên xưa đâu phai tàn dù mong manh
Hương tỏa ngát rừng xanh giòng nước biếc
Ngõ vườn xưa vẫn mở chờ đón anh

LTQH

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 30 Dec 2005 08:20

Image

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 30 Dec 2005 10:16

Tóc gió du hương ướp giấy quỳnh
Lệ sương hóa mực sáng lung linh
Tay hoa uyển chuyển, trâm là bút
Em viết bài thơ giấc mộng xinh.


(Đề tặng cô 3) :wink:

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 14 Jan 2006 09:32

aaaaahhh cậu 3 ghé chơi mà wình hổng có nhà, xin thứ lỗi :)
lâu nay thơ wình đi vắng nên wình làm biếng dạo phố thơ luôn .
cám ơn cậu 3 đã tặng thơ nhé .

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 09 Jun 2006 06:05

Image

Mời nghe nhạc ở đây:ở đây


Paris Có Còn Không

Paris ơi,
Nắng công viên có còn vương trên lá
Hay đã tàn như suối cạn mùa Đông
Nước Sông Seine có còn buồn u uẩn
Cho mây tím sầu, thương nhớ tuôn thành dòng

Paris ơi,
Lá bên đường có còn xanh hay đã
Thu phai tàn, chôn vàng úa nỗi niềm
Vết chân anh có còn hằn trên cát
Cho dấu yêu nào, vương vấn mãi trong tim

Paris ơi
Chiều Lục Xâm có còn ai ngồi ngóng
Bóng chim bay về cõi nhớ xa xôi
Người em gái nơi chân trời xa thẳm
Mơ một ngày sẽ trở lại, dấu yêu ơi !

Paris ơi,
Xin hẹn ngày trở về!

QH

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 22 Jun 2006 09:19

Image

Anh Đi Rồi


Anh đi rồi,
Nắng vàng không còn nữa
Tím hồn hoang lặn chết dưới chân đồi
Đêm mơ ảo, em thả buồn trên phím
Thầm hỏi lòng biết bao giờ
Ta gặp lại nhau...người ơi

Mai em về,
Những ngày đêm quạnh quẽ
Bóng hàng cây hờn nắng quái ban chiều
Bên song cửa, em xõa buồn trên tóc
Lòng thầm ước có một ngày
Gặp lại người ...người em yêu

Phố về mình em bước
Hờn dỗi trên mắt môi
Nắng nhạt vương màu má
Sợi buồn nhớ ...ôi là nhớ chơi vơi

Trăng già đã mấy tuổi
Yêu anh tình không nguôi
Làm sao anh thấu hiểu
Em vẫn yêu...yêu anh nhất trong đời

Anh đi rồi,
Cung đàn thôi đành dứt
Dế nỉ non sầu lắng những đêm thâu
Trong đêm lạnh, nghe cõi lòng trống vắng
Nào ai biết đến bao giờ
Thấy lại người...người em yêu

Biết bao giờ ta thấy nhau ...người ơi

Quỳnh Hương

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Mat Troi Da Goi

Postby Quỳnh Hương » 23 Jul 2006 22:58

Image

Mặt Trời Đã Gọi



Cuối cùng,
Cuộc tình đã ngủ yên
Tôi ơi, đừng nuối tiếc
Dù yêu người tha thiết
Cũng chỉ là chiếc bóng bên đường
Rồi quên !

Thế rồi,
Nhạt nhòa bóng tà dương
Hình như trong đáy mắt
Còn vương một giọt nắng
Lưu luyến gì một thoáng hư vô
Người ơi !

Còn gì cuối trời,
Chiều phai sắc nắng
Lạc lòai giữa đời
Hồn tôi bối rối
Lần chuỗi hạt ăn năn
Giấu thân vào ngục tối

Thức dậy,
Mặt trời đã gọi tôi
Hàng cây vàng lên nắng
Và nghe đàn chim hót
Hoa hé cười chào lá cây reo
Niềm vui

Đôi mắt nai
Hãy cứ sáng long lanh
Dù có bao lần
Hãy cứ thương yêu người
Dưới ánh mặt trời
Ta ru đời bình yên


L.T. Quỳnh Hương
14.07.06