Toi Thu Sau - Jazzy Da Lam

Ra mắt CD Thụy Mi
nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Toi Thu Sau - Jazzy Da Lam

Postby nmchau » 21 Dec 2005 00:35

Tối Thứ Sáu



Nhân jazzy post bài Tối thứ sáu, tôi xin đưa bài đó ra để làm thí dụ về 1 bản nhạc mà phần hoà âm và giai điệu hoàn toàn quyện chặt với nhau. Nếu ai chưa nghe bài này, hay nghe rồi mà chỉ thấy nó loỏng đoỏng như xe bò đi
trật rãnh, thì xin đề nghị ráng nghe vài lần vì nó rất ngắn. Cần nghe cho tới khi cảm nhận được tổng thể âm điệu, nếu chỉ nghe giai điệu không thì hầu như vô
nghĩa\. Giai điệu đi trái tai, hoà âm cũng kì kì (vì có những notes nằm ngoài hợp âm thông thường như 9, 11) nhưng nghe nhiều lần sẽ thấy hợp âm này chuyển qua hợp âm kia rất "ngọt" và melody mới make sense trên cái nền hợp âm đó. Cái gì cũng trai trái, ương ương nhưng như vậy mới khơi được cảm giác lãng đãng, lâng lâng. Nó làm tôi hơi liên tưởng đến Trịnh Công Sơn, nhưng tiến xa hơn nhiều lắm.

Viết 1 bản nhạc như vậy, chắc chắn không thể "sáng tác giai điệu" trước rồi "làm hoà âm" sau theo kiểu mà người VN thường hiểu, hai cái phải sáng tạo ra hầu như cùng 1 lượt, hoặc hòa âm đi trước rồi vẽ cái melody lên trên như nhạc sĩ jazz thường làm. Và dĩ nhiên tất cả hoà âm, giai điệu, tiết tấu, expression, cũng lại phải đi theo lời, ý của bài thơ mà mình muốn phổ nhạc.

Tuan