Chi Trong Mo

Moderator: Quỳnh Hương

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Chi Trong Mo

Postby Việt Dương Nhân » 30 Dec 2005 04:45

Vdn mến chào NS N Minh Châu - Y Nguyên & tất cả ACE
The Silicon Band
Chúc tất cả đón mừng năm mới 2006 vui tươi hạnh phúc


Chỉ Trong Mơ

Chỉ trong mơ mới đầy hạnh phúc
Tỉnh mộng rồi nước mắt dầm chan
Ai làm tan giấc mộng vàng
Để em trọn kiếp ôm ngàn đau thương

Nhớ một thuở mộng tràn ngập lối
Mơ uyên ương trên gối giao duyên
Trai tứ chiến, gái thuyền huyên
Cùng nhau sánh bước phỉ nguyền ba sinh

Rồi bỗng chốc thấy mình trơ trọi
Bóng chơi vơi thầm gọi tên anh
Vạch rèm nhìn áng mây xanh
Chập chờn chiếc bóng bay nhanh bên đời.


Việt Dương Nhân

))°_°((

Chỉ Là Mơ

Tôi chỉ mơ người em biết không !
Mơ nàng Thu vắng bước chân rong
Trải đời cho suốt thân hiu quạnh
Để nhớ thu xưa pháo nổ hồng

Mùa Thu vàng lá ai sang sông
Để kịp chào xuân đón nắng hồng
Đò xưa bến cũ người đâu mất
Nàng ở đầu giang, ta cuối sông

Thắm thoát mà nay tóc bạc đầu
Ngàn xưa vẫn tiếp nối ngàn sau
Tình xưa còn đọng đâu tri kỷ
Đọc lại di thư giấy đổi màu

Chỉ là mơ mộng nhớ tình xưa
Dầu dãi phong trần với nắng mưa
Gác trọ đêm nay hồi tưởng lại
Chạnh lòng cô lữ chút duyên thừa !

HV
Last edited by Việt Dương Nhân on 02 Jan 2006 23:19, edited 12 times in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 30 Dec 2005 05:47

qh xin chào chị 7 vào với phố rùm SB :)
thấy tên vdn ngòai cổng mấy hôm nay mà hổng có sur cho lắm .
chúc chị 7 một năm mới sức khỏe dồi dào để đi ta bà trên trời và dưới đất :D

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Postby Việt Dương Nhân » 30 Dec 2005 15:50

quynh huong wrote:qh xin chào chị 7 vào với phố rùm SB :)
thấy tên vdn ngòai cổng mấy hôm nay mà hổng có sur cho lắm .
chúc chị 7 một năm mới sức khỏe dồi dào để đi ta bà trên trời và dưới đất :D

:D "Tặng em một đóa Quỳnh, quỳnh thơm hay Em thơm ..... ":D
Image
Chào Quỳnh Hương !
7 vào thấy bà con quen biết cũng nhiều nhiều trong này ... Liền ghi danh gia nhập "The Silicon Band".
Nhân dịp năm mới 2006 - 7 mến chúc Quỳnh Hương và tất Cả ACE TSB - đón Giao Thừa Tết Tây thật vui tươi hạnh phúc .
Thân thương
7_vdn

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Postby Việt Dương Nhân » 30 Dec 2005 16:01

Nhớ Anh
Image

Tuyết vẫn rơi, rơi trắng khắp nơi.
Nhớ Anh mắt lệ buồn xa xôi
Đã bao Đông rồi mình chẳng gặp
Mấy mùa tuyết phủ em đơn côi ?!

Chuyện tình xưa ấy, Anh còn nhớ
Hay đã quên rồi theo tháng năm
Kỷ niệm ngày nào sao quên được
Đêm "Lễ Tình Yêu" dưới mưa dầm
.

vdn
Bên bờ sông Seine, chiều tuyết trắng 30.12.2005

Image
Tuyết ngoài balcon
Last edited by Việt Dương Nhân on 30 Dec 2005 18:22, edited 1 time in total.

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 30 Dec 2005 16:40

Chào Mừng chị Việt Dương Nhân .
Chúc chị sinh hoạt vui vẻ trong phố và năm mới thơ nhạc dồi dào :-)

nmchau

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Postby Việt Dương Nhân » 30 Dec 2005 18:35

nmchau wrote:Chào Mừng chị Việt Dương Nhân .
Chúc chị sinh hoạt vui vẻ trong phố và năm mới thơ nhạc dồi dào :-)

nmchau

Chào NS M Châu !
7_vdn cũng chúc MC & gia đình vui vẻ đón Giao Thừa năm 2006 .


Hồn Thơ

Hễ hồn thơ len lẻn vào
Tay liền (gõ) lọc cọc thơ ào tuôn ra
Còn không, ngơ ngẩn ngân nga
Ngày đêm thơ chằng chịu ra câu nào
:D
:roll:
Chúc tất cả vui vẻ năm mới

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Postby Việt Dương Nhân » 30 Dec 2005 18:44

Tình Thơ

Thả hồn trong cõi vô bờ
Trái tim lạc lối, mắt ngơ ngác nhìn
Ô hay, đây cõi lặng thinh
Chìm trong hư thực, lung linh sáng ngời

Thẩm sâu vào chốn "tuyệt vời"
Dang tay rộng mở đón mời thiết tha
Nơi đây chung một mái nhà
Tâm hồn đồng điệu nhạc hòa tình thơ.

vdn
Last edited by Việt Dương Nhân on 30 Dec 2005 18:52, edited 1 time in total.

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Postby Việt Dương Nhân » 30 Dec 2005 18:50

Tình

Tình điên, tình dại chẳng ngày mai
Tình hờ, tình hững lại đắm say
Tình mượn, tình vay, ôi ngang trái !
Tình huyền, tình ảo ngây ngất ngây !

Tình dở, tình dang... đau thương "tuyệt" !
Tình sầu, tình héo mắt lệ cay
Tình chết, tình đau vùi đáy huyệt
Tình nào, tình hạnh phúc sau này ?!

VDN


Image

Tình

Tình chẳng thờ ơ, tình vẫn mặn
Tình mơ mộng lối, tình tơ vương
Tình sầu huyền ảo bao ngây ngất
Tình dở dang tình, tình bi thương

Tình sầu đổ lệ thấm môi cay
Tình chết mùa thu lá cứ bay
Tình riêng xin gởi tình chung thủy
Tình đã lụy rồi em có hay !


HV

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Postby Việt Dương Nhân » 31 Dec 2005 00:18

Tim Vỡ
Image

Ai đã xé tim ta từng mảnh vụng
Hay tự mình đập vỡ nát tan ra !
Vầng trăng thu đang tỏa sáng gần xa
Mà hồn ta một màu đen vô vọng.

Muốn quên ai cho lòng không vướng bận
Để tâm tư thanh thản chốn trần gian
Tình một chiều. Ôi, đau khổ gian nan
Đeo đuổi mãi như bóng mờ ảo mộng

Sao khăng khăng ôm khối tình tuyệt vọng
Duyên chưa tròn mà giấc mộng thương đau
Tình chưa trao tan biến tự đêm nào
Hư ảnh đó lòng vẫn chưa ngao ngán !

Hãy yêu đi cho trùng dương dậy sóng
Cho đất trời giông bão cuốn cuộn trôi
Cho lệ tình thấm mặn cả bờ môi
Cho tim óc rã rời cơn say mộng

Tình hôm nay, ngày mai không còn giống
Sẽ tan dần trong mây khói Hư Vô
Có còn chăng chỉ là một nấm mồ
Trái tim vỡ, chôn dưới vòng hoa trắng !!

Việt Dương Nhân
Last edited by Việt Dương Nhân on 31 Dec 2005 00:49, edited 2 times in total.

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Postby Việt Dương Nhân » 31 Dec 2005 00:23

Tỉnh Mộng

Em trở giấc, hơ tay, sao trống vắng !
Lâng lâng buồn, lòng tưởng nhớ dáng anh
Vì đêm qua, nằm mộng giá thâu canh
Anh và em nồng say trong ân ái.

Tỉnh mộng rồi. Ôi, mới hay là mộng !
Lệ đôi dòng từng giọt tự dưng rơi
Ôm gối lẻ, khóc thầm, hồn chơi vơi
Bỗng thấy cuộc đời toàn là thất vọng.

Em tưởng đâu tim này chẳng khơi động
Ðã tắt rồi ngọn lửa của tình yêu
Rồi bỗng đâu ngay giữa một buổi chiều
Anh chợt đến, sưởi lòng đang giá lạnh.

Ðưa hồn em vào nẻo đường mơ mộng
Mình sẽ yêu nhau mãi mãi ngày sau
Phải không anh ?


Việt Dương Nhân


Image

Tỉnh mộng

Anh trở giấc trong đêm nghe trống vắng
Bao nhiêu sầu còn đọng giấc chiêm bao
Nghe tiếng em thủ thỉ giọng ngọt ngào
Nhưng đâu phải tiếng thời gian lặng lẽ

Em hỡi em, nỗi niềm ai chia sẻ
Và bây giờ thổn thức giữa canh khuya
Trống sang canh ngàn đợi đã quay về
Em chợt hiện trong cơn mê tình ái

Em ở đâu sao em còn ái ngại
Về bên anh ta đi hái sao trời
Về bên anh trao nụ đến tàn hơi
Anh dìu em về nơi không thế tục

Lời thơ anh vì em đầy cảm xúc
Hỡi người tình xa cách bờ đại dương
Anh làm thơ xin gói cả tình thương
Anh trao lại cho em lời ru dại !


HV
Cali. 10.26.2005
Last edited by Việt Dương Nhân on 26 Feb 2007 22:30, edited 2 times in total.

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Postby Việt Dương Nhân » 31 Dec 2005 15:34

Sao Trời Không Mưa ?

Vì sao trời hôm ấy không mưa ?
Chân em về không để dấu trên cát
Áo em về vẫn ôm ấm thân thon
Mẹ vẫn nhìn em bằng ánh mắt hao mòn.

Vì sao hôm ấy trời không mưa ?
Mây đen trên trời trĩu ướt cả hồn
Em đã ngộp trong cơn thèm gió bụi
Mà bão giông khô khốc cứ đè hôn.

Trời không mưa mà em như nóng bỏng
Cả trời chiều hầm hập tiết mồ hôi
Em chỉ sợ trong mắt buồn mằn mặn
Hương rã rời êm ái lẫn ăn năn

Nhưng vì sao trời không mưa hôm ấy ?
Sắp đã tràn ly ưng ức vội bờ
Chỉ một giọt là thác ghềnh vỡ lối
Thành muôn chiều ngơ ngẩn những mây trôi.

Đã muôn chiều, dù hôm ấy không mưa !
Mẹ vẫn nhìn em chiều đón sáng đưa
Chiếc tượng khỏa thân còn trắng lối năm xưa
Đường bông cỏ đã đổi sang màu nắng hạn.

Chiều nay về, đường mờ sương bao phủ
Tóc em cài muôn ngàn hạt nhớ thương
Trời đã lấy đi cơn ngập ngừng ấp-ủ
Em trách sao trời hôm ấy không mưa ?!!


VDN & LAT

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Postby Việt Dương Nhân » 02 Jan 2006 14:54

Hoa Tàn Đối Nguyệt

Những ngấp ngó, buồn thương thôi kệ nó !
Những dập vùi cát bụi nói làm chi
Nghìn cuộc đời vạn cuộc lữ lâm ly
Mà cát bụi mờ xa, ái ân thổn thức.

Trong một thoáng nói chi cũng thêm thừa
Cành hoa tàn úa, đêm trăng đối nguyệt
Chén uống không hay tình diễm tuyệt
Uống một mình hay uống khắp nhân gian ?

Nụ tàn xuân nằm trơ bên cổ huyệt
Mà tiếc chi năm tháng với tình dài
Qua hết đi những ngày năm tháng ấy
Ai Quân Tử ? Ai hoa tàn ? Ai biết ?


VDN & LAT


" Phủi Bụi Trừ Dơ "

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Postby Việt Dương Nhân » 02 Jan 2006 23:32

Tìm Anh

Thuở Anh đi chẳng lời hứa hẹn
Mà em nguyền giữ vẹn thủy chung
Chân trời, góc biển mênh mông
Anh như con nhạn chìm trong sương mù...

Tìm Anh ở chốn phương nao
Ngày qua tháng lại hư hao cuộc đời !
Xuân sang, xin hỏi Xuân ơi !
Còn bao năm tháng Anh tôi trở về ?!


vdn_nhh
2.01.2006

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Postby Việt Dương Nhân » 04 Jan 2006 16:28

Cánh Hồng Của Anh
Image

Chiều mùa đông, nghe trong lòng bao nhớ nhung
Tình của Anh chẳng đủ lời để nói tận cùng
Lòng bao dung giữa đời chỉ có Anh thôi
Gió cuốn mây ngàn trôi
Anh hứa một câu rồi, mãi mãi giữ y lời...


Rằng :

Này cánh hồng bé nhỏ của Anh ơi !
Anh sẽ yêu em suốt cuộc đời
Anh sẽ cho em hạnh phúc tuyệt vời
Và, Anh sẽ xóa đi những ngày xưa dĩ vãng.
Đem em về ru giấc ngủ đài trang

Em là cánh hồng của riêng Anh
Ôi, cánh hồng xinh đẹp nhất trần gian
Em yêu ơi ! Dù đời em gặp lắm phũ phàng
Anh dang tay đón rước nồng nàn
Dâng lên em trái tim vàng Anh đó
Xóa kiếp đời gió bụi lầm than ...


vdn
4.1.2005

Việt Dương Nhân
Analog IC
Posts: 59
Joined: 02 Oct 2007 15:26

Postby Việt Dương Nhân » 29 Mar 2006 23:42

Image

Gốc Liễu Ven Sông

Gốc liễu ven sông đứng lặng thinh
Nắng mưa chồng chất liễu càng xinh
Bao lần sương gió mình cong rũ
Mấy bận bão giông chẳng rung rinh
Quân Tử bước qua đưa tay vuốt
Tiểu Nhân trờ đến vói bẽ cành
Khá khen nhành liễu luôn day dẻo
Vững gốc chuyển xoay biết phận mình.

Đông Xuân giao mùa
Paris 12.3.2006
vdn


Họa

Cành Liễu

Cành liễu đợi ai đứng lặng thinh
Nắng mưa bao nỗi dáng tươi xinh
Dầm sương hứng gió tâm không ngại
Dãi nắng trải giông ý vẫn minh
Tạc dạ lối xưa hoa chẳng rũ
Ghi lòng bến cũ lá vinh cành
Trăm năm liễu yếu không xao xuyến
Thế sự trầm thăng giữ phận mình

Hương Việt


Họa

Dáng Liễu

Yêu kiều dáng ấy đứng làm thinh
Hứng chịu phong-sương vẫn đẹp xinh
Gọi gió lang-thang mời thắm-thiết
Nhìn mây thủ-thỉ muốn ai rinh
Sông sâu nước chảy đời man-mác
Liễu rũ đong-đưa sống bám cành
Quyến-luyến xuân-thì trôi khát vọng
Tình ơi ! giấc mộng chỉ riêng mình

Tiểu Bảo
14-3-2005


Họa

Liễu

Liễu rũ bên hồ dáng lặng thinh
Buồn lo để mất nét xinh xinh
Lao đao một kiếp chưa ai rước
Lận đận muôn đời chửa kẻ "rinh"
Quạnh quẽ đêm ngày cùng sóng nước
Đìu hiu sớm tối với cây cành
Dù cho bão tố vùi thân xác
Vẫn đứng bơ vơ chỉ một mình .

Tiểu Quỳnh 13/3/2006


Họa

Thân Liễu Ven Hồ

Mặt hồ phẳng lặng đứng im thinh
Cành liễu đong đưa soi bóng xinh
Mặc khách tao nhân đưa mắt liếc
Chinh nhân lữ khách với tay rinh
Phong ba bảo tố vẫn đầy lá
Gió táp mưa sa chẳng gẫy cành
Xao xác gió chiều sầu lẻ bạn
Thăng trầm dâu bể giữ thân mình

Quế Hương


Họa

Sầu Liễu

Rặng liễu chờ ai đứng lặng thinh
Dáng vẻ u sầu nét càng xinh
Nhành cong tha thướt, chim xao xác
Lá rũ ấp e, cá rung rinh
Chiều xuống bâng khuâng ngồi vịn nhánh
Trăng lên thờ thẫn đứng tựa cành
Người từ độ ấy đi biền biệt
Có kẻ thương cây-khóc phận mình...

Tú Khuê
15.3.2006


Họa

Phận Liễu

Phận liễu một mình đứng lặng thinh
Nghiêng soi đáy nước bóng lung linh
Nắng mưa độc địa đâm chồi đẹp
Giông bão âm u nở lá xinh
Lỡ vận anh hùng ngồi tựa rũ
Thời cơ hạ tiện đứng rung rinh
Tháng năm dâu bể trơ trơ đứng
Chứng nhận giai nhân than phận mình

ViVi
25.3.06


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest