Buồn Buồn !!
Tôi buồn tôi khóc một mình
Chẳng ai hiểu nổi cái tình của tôi
Tôi buồn thơ thẩn đứng ngồi
Làm sao ai biết lòng tôi buồn gì ??
Tôi buồn kiếm cớ đặng đi
Ra ngoài bỗng gặp mặt chì "đui then"
Giựt mình hồn bỗng bay lên
Trời cao thăm thẳm bồng bênh đong đưa..
Buồn !!!
vdn
Tôi buồn tôi khóc một mình
Chẳng ai hiểu nổi cái tình của tôi
Tôi buồn thơ thẩn đứng ngồi
Làm sao ai biết lòng tôi buồn gì ??
Tôi buồn kiếm cớ đặng đi
Ra ngoài bỗng gặp mặt chì "đui then"
Giựt mình hồn bỗng bay lên
Trời cao thăm thẳm bồng bênh đong đưa..
Buồn !!!
vdn