Chi Trong Mo

Moderator: Quỳnh Hương

vietduongnhan
Diode
Posts: 19
Joined: 24 Nov 2007 18:49

Re: Chi Trong Mo

Postby vietduongnhan » 24 Nov 2007 19:23

Buồn Buồn !!


Tôi buồn tôi khóc một mình
Chẳng ai hiểu nổi cái tình của tôi
Tôi buồn thơ thẩn đứng ngồi
Làm sao ai biết lòng tôi buồn gì ??

Tôi buồn kiếm cớ đặng đi
Ra ngoài bỗng gặp mặt chì "đui then"
Giựt mình hồn bỗng bay lên
Trời cao thăm thẳm bồng bênh đong đưa..

Buồn !!!
vdn
Last edited by vietduongnhan on 25 Nov 2007 00:48, edited 1 time in total.
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
Việt Dương Nhân


Image

vietduongnhan
Diode
Posts: 19
Joined: 24 Nov 2007 18:49

Re: Chi Trong Mo

Postby vietduongnhan » 25 Nov 2007 00:45

Image

Mưa Rơi

Mưa rơi như giọt tình nồng
Yêu thương cứ mãi chất chồng thêm lên
Nhớ Anh, nhớ suốt ngày đêm
Nhớ ngày mới gặp bên thèm tuyết sương
Từ ngày ấy, tình mãi vương
Chẳng gì thay đổi dù hương sắc tàn.

vdn
27.7.2007
Last edited by vietduongnhan on 25 Nov 2007 01:05, edited 2 times in total.
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
Việt Dương Nhân


Image

vietduongnhan
Diode
Posts: 19
Joined: 24 Nov 2007 18:49

Re: Chi Trong Mo

Postby vietduongnhan » 25 Nov 2007 00:47

Image

Chuyển Bến

Ngoài sân giọt nắng reo cười
Trong lòng sầu não rã rời chơi vơi
Mắt rưng rưng lệ chờ rơi
Dường như khóc kẻ sắp rời thế gian.

Đêm qua nằm mộng ngỡ ngàng
Thấy thuyền chuyển bến sang ngang qua bờ
Giựt mình biết đó là mơ
Nhưng sao hồn lại thẩn thờ buồn tênh.
...........ct.....

Việt Dương Nhân
(Paris, nắng Hạ 18.8.2007)
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
Việt Dương Nhân


Image

vietduongnhan
Diode
Posts: 19
Joined: 24 Nov 2007 18:49

Re: Chi Trong Mo

Postby vietduongnhan » 25 Nov 2007 00:50

Nhớ (II)

Nhớ em trong chiếc áo dài
Tóc thề buông xõa, nón bài thơ thương
Nhớ dáng em trước cổng trường
Mắt nai chưa chút vướng vương bụi hồng

Anh về thả mộng chờ trông
Gặp em, anh tặng cánh bông mười giờ
Em vui môi mỉm nụ cười
Nét ngây thơ ấy, một đời không quên.

Paris, ngày 9.6.2007
Việt Dương Nhân

Last edited by vietduongnhan on 25 Nov 2007 00:53, edited 1 time in total.
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
Việt Dương Nhân


Image

vietduongnhan
Diode
Posts: 19
Joined: 24 Nov 2007 18:49

Re: Chi Trong Mo

Postby vietduongnhan » 25 Nov 2007 00:52

Image

Bóng Trăng Thấp Thoáng

Bóng trăng thấp thoáng tựa bên rèm
Đem niềm hy vọng ngập lòng em
Hôm ấy, tin buồn em nức nở
Anh vỗ về lời nói dịu êm

Em nghe cổ họng Anh nghèn nghẹn :
"Thôi đừng khóc nữa, nính đi em !"
Từ đó đến nay không nghe tiếng
Dù chỉ một lời để em yên !

*
Bão giông tới tấp triền miên
Chất chồng bao nỗi ưu phiền trong tâm
Nhưng em khấn nguyện Quan Âm
Xin Ngài hộ độ thăng trầm chóng qua.

Và niệm niệm lục tự :
Nam Mô A Di Đà Phật
vdn
2.4.2006
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
Việt Dương Nhân


Image

vietduongnhan
Diode
Posts: 19
Joined: 24 Nov 2007 18:49

Re: Chi Trong Mo

Postby vietduongnhan » 25 Nov 2007 00:55

Khen Thay Tạo Hóa

Bao nhiêu ngã rẽ đời tôi
Bấy nhiêu bài học "tuyệt vời" riêng mang !!


*

Ngã thứ nhứt : Cha lìa dương thế
Bởi thương con bồng bế trên tay
Thức đêm thân xác mệt nhoài
Ngủ quên mới bị "vô loài" giết Cha

Ngã thứ hai : Mẹ đi tái giá
Thân bơ vơ... chẳng khuất phục ai
Đòn roi bủa xuống hằng ngày
Đêm soi bóng lẻ, lệ dài thâu canh.

Ngã thứ ba : quyết đành ly thoát
Nương màn đêm chân bước lần mò
Khen thay Tạo Hóa lắm trò
Vẽ tuồng, dựng tích trao cho thân này !!
...........
Việt Dương Nhân
Paris 25.5.2007



* * *

Xưa nay con Tạo trớ trêu
Ngọt , bùi , cay , đắng lắm điều riêng mang
Nhân sinh tự thưở hồng hoang
Nghiệp kia đã khoác , đã mang vào người
Buồn vui lúc khóc lúc cười
Nào ai biết được chuyện đời ra sao ...
Ngẩng đầu mới hỏi tròi cao
Thân kia , Nghiệp nọ biết bao giờ tròn ...

BCBX

Hôm nay ghé thăm và gủi lại bài thơ , mong gia chủ miễn thứ
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
Việt Dương Nhân


Image

vietduongnhan
Diode
Posts: 19
Joined: 24 Nov 2007 18:49

Re: Chi Trong Mo

Postby vietduongnhan » 25 Nov 2007 01:02

Cát bụi phong trần

Chong đèn canh vắng tựa rèm thưa
Rong ruổi dường xa thấm gió mưa
Mong được cùng ai chia nóng lạnh
Tương phùng tri ngộ có chi thừa?!

Một đời sương gió ai khôn dại
Phận bạc mong cùng được với ai
Tâm sự nổi niềm bao trái khoái
Ngôì đây ôn lại kiếp ưu hoài

Tùng bách gió ngàn vẫn thẳng ngay
Mịt mù sương gió thấm trần ai
Xuôi tay rồi cũng vào vô tận
Còn lại hương lòng một chút đây !!!

Hương Việt


***

Tiễn Anh...

Image

Thấp nến trong tim đưa tiễn anh
Đi vào mộng ước... Chúc đạt thành
Quên đi năm tháng bao thề hẹn
Như gió bay vèo qua thật nhanh

vdn
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
Việt Dương Nhân


Image

vietduongnhan
Diode
Posts: 19
Joined: 24 Nov 2007 18:49

Re: Chi Trong Mo

Postby vietduongnhan » 25 Nov 2007 01:09

Chuyển Bến

Đêm qua nằm mộng ngỡ ngàng
Thấy thuyền chuyển bến sang ngang qua bờ
Giựt mình biết đó là mơ
Nhưng sao hồn lại thẩn thờ buồn tênh.
...........ct.....

Việt Dương Nhân
(Paris, nắng Hạ 18.8.2007)



Khép mi lạc cõi mông mênh
Thuyền tâm - bóng nguyệt chênh vênh giữa trời
Nhếch môi nụ nhạt rã rời
Vẳng trong tiềm thức tiếng cười vu vơ

HN


Khều mây, níu gió, nhả tơ
Gieo lên cung oán ai hờ hững ai
Biển chiều sóng gợn trải dài
Nhìn phương trời cũ nghe lay láng buồn .
vdn
Last edited by vietduongnhan on 25 Nov 2007 01:12, edited 1 time in total.
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
Việt Dương Nhân


Image

vietduongnhan
Diode
Posts: 19
Joined: 24 Nov 2007 18:49

Re: Chi Trong Mo

Postby vietduongnhan » 25 Nov 2007 01:12

Nhắn...

Đôi mắt vẫn không hay !
Nhìn chút nó cà quây
Hết thấy đường chơi NÉT
Phải giới hạn đọc bài !

Ôi, sống chi quá dài
Để sanh ra thế này
Chẳng chút gì hay cả
Thôi, ráng vui qua ngày ...!

Nhắn nhủ bà con hay
Thấy vắng tui nay mai
Kể như "đi" nghỉ mát
Buồn_vui cùng gió mây.

vdn
(Paris 13 giờ 08 - ngày 22.8.2007)
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
Việt Dương Nhân


Image

vietduongnhan
Diode
Posts: 19
Joined: 24 Nov 2007 18:49

Re: Chi Trong Mo

Postby vietduongnhan » 25 Nov 2007 14:28

Cho Ta Một Giấc Mộng Say

Cho ta một giấc mộng say
Hồn bay theo gió không ngày chẳng đêm

Cho ta thành một cánh chim
Mười phương tám hướng nổi chìm trong mây

Cho ta ngồi dưới cội cây
Lâm râm cầu nguyện đó đây an lành

Cho ta hạt lúa vàng anh
Tự tay vun bón mạ xanh cánh đồng

Cho ta hái đóa hoa hồng
Vu Lan báo hiếu nghĩa công Sinh Thành

Sáng nay đưa mắt nhìn quanh
Thấy trong vạt nắng nhiều cành Vô Ưu

Kìa, ai đệm “Khúc Thụy Du”
Phiếm tơ nhả nhạc… thiên thu trở về.

Việt Dương Nhân
Paris, Bạch Am, 11 giờ 02, ngày 1.8.2007
(Quang Lãng phổ nhạc)
Niềm vui ban tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
Việt Dương Nhân


Image


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests