Thu Chưa Vội
tờ lịch điểm ngày đầu tiên Thu đến
mùa Hạ còn lưu luyến ở quanh đây
nắng lung linh, lá xanh vẫn trên cây
phố chưa vội phủ sa mù sũng ướt
gió chưa vội lùa se lạnh heo may
mùa Thu như cô thiếu nữ thơ ngây
còn trẻ lắm tuổi thời gian xanh thắm
nên chưa vội khoác áo màu vàng úa
chưa vội phai cho hiu hắt lá rơi
chưa vội khuất cho chơ vơ cây trụi
sao thi sĩ đã man mác sầu Thu (?)
hối hả với thơ Thu buồn sướt mướt
thúc cảm hứng vượt trước cả không gian
giục thời gian, chưa tới, đã muộn màng
tờ lịch điểm ngày đầu tiên Thu đến
Thu hãy còn như cô gái thiếu thời
còn trẻ lắm, tuổi lá màu xanh thắm!
Thu e ấp, thẹn thùng và bỡ ngỡ
gượng ép chi lãng mạn mấy vần thơ
để Thu phải ngượng ngùng vàng trước tuổi
22.09.05
(nơi tôi ở, mùa lá chưa thay màu)
Mùa Rơi
Vàng lơ, tím đỏ, nâu, úa xanh
Lả tả rơi rơi lá xa cành
Hắt hiu gió cuốn bay bay lá
Gầy guộc hàng cây trơ trụi nhánh
Mùa rơi. Mùa rơi. Thu phai nhanh!
02.11.05
miên man (poems)
Moderator: Quỳnh Hương
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Analog IC
- Posts: 55
- Joined: 01 Oct 2007 23:23
-
- Analog IC
- Posts: 55
- Joined: 01 Oct 2007 23:23
E M - C Ơ N G I Ó T R Á I M Ù A
co ro lạnh cóng trời đông
gió trái mùa thổi ấm nồng hạ sang
có kẻ ngông dại, dở gàn
gió trái mùa thổi dịu dàng, an nhiên
bây giờ tuyết đổ ngòai hiên
gió trái mùa thổi một triền nắng tươi
có kẻ úa nửa phận người
gió trái mùa thổi về khơi nụ cười
nhé em! gió-trái-mùa ơi!
co ro lạnh cóng trời đông
gió trái mùa thổi ấm nồng hạ sang
có kẻ ngông dại, dở gàn
gió trái mùa thổi dịu dàng, an nhiên
bây giờ tuyết đổ ngòai hiên
gió trái mùa thổi một triền nắng tươi
có kẻ úa nửa phận người
gió trái mùa thổi về khơi nụ cười
nhé em! gió-trái-mùa ơi!
-
- Analog IC
- Posts: 55
- Joined: 01 Oct 2007 23:23
Suy
______Nghiệm
_______________Của Rối
buồn cười con rối múa vui
tình người muôn sợi rối nùi đùn đưa
ngoài môi cười nói dạ thưa
lời đường lời mật ướp vừa dịu ngôn
tàn cuộc mới rõ dại khôn
đường hoá học loét cõi hồn thấm đau
mật bồ-hòn đắng dường nào!
dở cười dở khóc ngán ngao sự đời
ngữ vần thôi hết kết lời
âm điệu trầm bổng chơi vơi chẳng còn
ân nghiã vàng mạ tô son
mưa đời gột xoá vàng son phai rồi
buồn cười con rối muá vui
cười buồn con rối ngậm ngùi nghiệm ra
hữu hạn lòng dạ người ta
nông sâu mấy khúc ta-bà-giòng-trôi...
ừ thì, chỉ có vậy thôi!
______Nghiệm
_______________Của Rối
buồn cười con rối múa vui
tình người muôn sợi rối nùi đùn đưa
ngoài môi cười nói dạ thưa
lời đường lời mật ướp vừa dịu ngôn
tàn cuộc mới rõ dại khôn
đường hoá học loét cõi hồn thấm đau
mật bồ-hòn đắng dường nào!
dở cười dở khóc ngán ngao sự đời
ngữ vần thôi hết kết lời
âm điệu trầm bổng chơi vơi chẳng còn
ân nghiã vàng mạ tô son
mưa đời gột xoá vàng son phai rồi
buồn cười con rối muá vui
cười buồn con rối ngậm ngùi nghiệm ra
hữu hạn lòng dạ người ta
nông sâu mấy khúc ta-bà-giòng-trôi...
ừ thì, chỉ có vậy thôi!
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Analog IC
- Posts: 55
- Joined: 01 Oct 2007 23:23
Xin Là Bốn Mùa Riêng Anh
Xin Là Bốn Mùa Riêng Anh
Anh buồn ngồi đếm tóc sương
em xin là nắng Xuân ươm hạt lành
là bày lá nhỏ tươi xanh
rủ nhau đan bóng che Anh mát lòng
người lạnh lùng, đời long đong
em xin là Hạ ấm nồng sưởi Anh
là chim oanh hót trên cành
líu lo tình tự lời thành của tim
Anh hong giọt nghĩ im lìm
tuổi đời ngấp nghé bên thềm mùa Thu
em xin là cánh rừng thưa
nhuộn muôn sắc lá cho vừa màu thơ
Anh thở khói loãng Đông mờ
co ro thân lẻ, hồn chơ vơ cằn
em xin là gối là chăn
Anh cuộn ấm, gọi trăm năm tình về...
NN
(Riêng Vũ Anh)
Anh buồn ngồi đếm tóc sương
em xin là nắng Xuân ươm hạt lành
là bày lá nhỏ tươi xanh
rủ nhau đan bóng che Anh mát lòng
người lạnh lùng, đời long đong
em xin là Hạ ấm nồng sưởi Anh
là chim oanh hót trên cành
líu lo tình tự lời thành của tim
Anh hong giọt nghĩ im lìm
tuổi đời ngấp nghé bên thềm mùa Thu
em xin là cánh rừng thưa
nhuộn muôn sắc lá cho vừa màu thơ
Anh thở khói loãng Đông mờ
co ro thân lẻ, hồn chơ vơ cằn
em xin là gối là chăn
Anh cuộn ấm, gọi trăm năm tình về...
NN
(Riêng Vũ Anh)
-
- Analog IC
- Posts: 55
- Joined: 01 Oct 2007 23:23
Hư Vô Tình Em
tình Em -- làn-gió thoảng xiêu xiêu
xiêu xiêu bóng-chiếc-tôi cô liêu
cô liêu ngọn gió lùa hiu hắt
hiu hắt tim trống vắng thương yêu
tình Em -- vạt-nắng-lụa từ trời
từ trời, giọt nhớ nhè nhẹ rơi
nhẹ rơi, đọng buồn trong ánh mắt
ánh mắt sũng hồn tôi, chơi vơi
tình Em -- áng-mây lơ lửng trôi
lửng trôi về cuối nẻo luân hồi
luân hồi mây hoá thành mưa lũ
mưa lũ ngập tràn, lụt cõi-tôi
tình Em -- lung linh muôn sao sáng
sao sáng ngân hà vời vợi xa
vợi xa, cao tít, hoài tay với
tay với mỏi nhừ, Em vẫn xa!
Niệm Nhiên
tình Em -- làn-gió thoảng xiêu xiêu
xiêu xiêu bóng-chiếc-tôi cô liêu
cô liêu ngọn gió lùa hiu hắt
hiu hắt tim trống vắng thương yêu
tình Em -- vạt-nắng-lụa từ trời
từ trời, giọt nhớ nhè nhẹ rơi
nhẹ rơi, đọng buồn trong ánh mắt
ánh mắt sũng hồn tôi, chơi vơi
tình Em -- áng-mây lơ lửng trôi
lửng trôi về cuối nẻo luân hồi
luân hồi mây hoá thành mưa lũ
mưa lũ ngập tràn, lụt cõi-tôi
tình Em -- lung linh muôn sao sáng
sao sáng ngân hà vời vợi xa
vợi xa, cao tít, hoài tay với
tay với mỏi nhừ, Em vẫn xa!
Niệm Nhiên
-
- Analog IC
- Posts: 55
- Joined: 01 Oct 2007 23:23
Lửng ...
ngập ngừng tim gõ phân vân
lừng khừng lời vẫn tần ngần nơi môi
mấy lần khâu vá đời tôi
sẹo hằn lồi lõm vết roi số phần
ngày xuân như đã xa dần
còn đây thu úa, vàng sân ráng chiều
ngượng ngùng xa lạ chữ yêu
nói ra cũng tựa như điều hư vô
van Người, tình hãy ngây ngô
lời thương cứ để mơ hồ trong tâm
Niệm Nhiên
ngập ngừng tim gõ phân vân
lừng khừng lời vẫn tần ngần nơi môi
mấy lần khâu vá đời tôi
sẹo hằn lồi lõm vết roi số phần
ngày xuân như đã xa dần
còn đây thu úa, vàng sân ráng chiều
ngượng ngùng xa lạ chữ yêu
nói ra cũng tựa như điều hư vô
van Người, tình hãy ngây ngô
lời thương cứ để mơ hồ trong tâm
Niệm Nhiên
-
- Analog IC
- Posts: 55
- Joined: 01 Oct 2007 23:23
Kệ ...
loạng choạng xếp vần ngữ ngổn ngang
loanh quanh hoài không ngoài nỗi chán
lẩn quẩn cùng mớ chữ nghèo nàn
buồn phiền cứ lạm phát, leo thang
bất mản lời dụ ngôn hư dối
ngô nghê ngốc nghếch mấy đợt lầm
lắm lúc giận, hất tung ngán ngẩm
tình nghiã là chiếc áo ăn mày
rách tươm mướp hết chỗ vá may
ta-bà ... ha !... cười vô quái ngại
vô quái ngại ... sao lòng mãi bi-ai (?)
ta-bà .. lo ... lập đi lập lại
chữ "vô thường" cũng hoá thiên tai
đời tất bật thường vướng đó thay!
ta bà .. than .. huyễn hoặc sắc không
nghiã "sắc không" rối bời, trống, rỗng
chạm cái ta .. là nóng giận cuồng phong!
này tôi ơi, nhắc nhớ mỗi ngày
ta-bà ... ha .. cười vô quái ngại
hể hả hành tâm kinh
nhất tự
"kệ .."
thế thôi!
loạng choạng xếp vần ngữ ngổn ngang
loanh quanh hoài không ngoài nỗi chán
lẩn quẩn cùng mớ chữ nghèo nàn
buồn phiền cứ lạm phát, leo thang
bất mản lời dụ ngôn hư dối
ngô nghê ngốc nghếch mấy đợt lầm
lắm lúc giận, hất tung ngán ngẩm
tình nghiã là chiếc áo ăn mày
rách tươm mướp hết chỗ vá may
ta-bà ... ha !... cười vô quái ngại
vô quái ngại ... sao lòng mãi bi-ai (?)
ta-bà .. lo ... lập đi lập lại
chữ "vô thường" cũng hoá thiên tai
đời tất bật thường vướng đó thay!
ta bà .. than .. huyễn hoặc sắc không
nghiã "sắc không" rối bời, trống, rỗng
chạm cái ta .. là nóng giận cuồng phong!
này tôi ơi, nhắc nhớ mỗi ngày
ta-bà ... ha .. cười vô quái ngại
hể hả hành tâm kinh
nhất tự
"kệ .."
thế thôi!
-
- Analog IC
- Posts: 55
- Joined: 01 Oct 2007 23:23
Nghịch Chữ Phá Vần
lừng với chừng tình lửng nữa vời
lừng níu khừng hồn tưng tửng chán
cộc hất lốc vần cóc xuôi lời
cộc trúng chữ vỡ ngữ vụn rơi
thơ rủ thẩn nhớ thương lẩn quẩn
thơ hờ thớt hạnh phúc rã rời
chờn lờn vờn kỷ niệm ma trơi
chờn ríu chợn rợn khuya cùng tận
gật gà vờ, gật gù thế cũng xong
gật gà mê, gật gưỡng lay lất sống
lênh chồng khênh mộng đời chổng gọng
lênh tràn láng giòng lũ ngập lòng
Niệm Nhiên
lừng với chừng tình lửng nữa vời
lừng níu khừng hồn tưng tửng chán
cộc hất lốc vần cóc xuôi lời
cộc trúng chữ vỡ ngữ vụn rơi
thơ rủ thẩn nhớ thương lẩn quẩn
thơ hờ thớt hạnh phúc rã rời
chờn lờn vờn kỷ niệm ma trơi
chờn ríu chợn rợn khuya cùng tận
gật gà vờ, gật gù thế cũng xong
gật gà mê, gật gưỡng lay lất sống
lênh chồng khênh mộng đời chổng gọng
lênh tràn láng giòng lũ ngập lòng
Niệm Nhiên
ngộ nhận
về lối quen
tần ngần ta - kẻ lạ
ngõ vào tâm
lấp ló ngó tìm quen
thơ đãng trí
câu chữ hứ..! quay lưng
giận quái gì
ôi .. người dưng nước lã
hay là quen (?)
ừ há, đó là ta!
vụn nửa
xa phía trước, ai nhanh chân bước
chạy trốn gì ? từ khước quá khứ ư ?
tít đàng sau, ai mau cố rượt
đuổi bắt gì ? tương lai được như mơ ?
đời trơn trợt ướt mấy mùa mưa lũ
bóng trước bóng sau đụng té lăn cù
quá khứ tương lai nhập giữa giờ trưa
tuổi sắp tàn chưa? mảnh đời ngã ngửa
một tôi chợt vỡ, vụn nửa kia rồi ...
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests