miên man (poems)

Moderator: Quỳnh Hương

Niem Nhien
Analog IC
Posts: 55
Joined: 01 Oct 2007 23:23

miên man (poems)

Postby Niem Nhien » 15 Nov 2005 18:19

Thưa ac3,
Em xin phép ac3 cho câu chữ của em tá túc và nhận nơi này là đất lành để an cư , vì thơ văn của em phải đi tị nạn khỏi nơi đã "trú ngụ" Mong ac3 vui lòng cho em góc đất của phố Sillicon của ac3.
Em chúc ac3 an vui
mến quý
Nhiên

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *






Miên Man

Tôi về hứng nắng tím-chiều
thấy tà huy nhuộm đìu hiu vạt buồn
Tôi về gom phiến gió luồn
ngón gầy khe trống, trôi suôn sợi tình
Tôi về thắp nến lung linh
cháy tim tàn lụn, riêng mình bỏng, đau!

Tôi về hái đóa trăng sao,
thấy ngày cùng tháng trôi mau tuổi hồng
Tôi về gánh chữ vô-ngôn,
trĩu vai, tì nặng cõi hồn lặng thinh
Tôi về vẽ nét vô-hình,
ngỡ ngàng bật khóc, điêu linh phận người

Tôi về vác mảnh mây trời,
bềnh bồnh hư thực, mộng mơ rã rời
Tôi về góp nhặt nụ cười,
thả theo triền dốc, buông lơi lăn trầm
Tôi về xin một chổ nằm,
nhờ ân sũng đất ôm thân, cuối đời

Niệm Nhiên
Last edited by Niem Nhien on 29 Nov 2005 14:28, edited 5 times in total.

Niem Nhien
Analog IC
Posts: 55
Joined: 01 Oct 2007 23:23

Postby Niem Nhien » 15 Nov 2005 18:22

Người Thơ


có bao la trọn vòm trời xanh ngát
có dịu êm bóng mát rợp hàng cây
có vi vu ngất ngây muôn gió nhạc
có rì rào lời sóng hát trùng dương

có mây ngàn bồng bềnh trôi khắp hướng
có da diết ngày mưa dội buồn vương
có lơ lửng làn sương khuya giăng lối
có ngập tràn bóng tối vỗ về ta

có vạt nắng long lanh chen khe lá
có kim cương ánh lấp lánh trên cây
có vàng rơi lá phai, Thu vội vã
có tiết Đông trùm cả phố thủy tinh

có tròn vẹn trái tim vẫn nguyên trinh
có dư thừa mớ ngữ vần lẩn thẩn
có ngô nghê nhiều vớ vẩn ươm mơ
có thiếu gì niềm thương, nhớ, mong, chờ

thế nhân bảo người thơ là hàn sĩ
nghèo áo cơm, giàu mộng mị mà thôi
hàn sĩ cười, mắt ngắm áng mây trôi
ta giàu lắm có cả trời và đất!


Niệm Nhiên

Niem Nhien
Analog IC
Posts: 55
Joined: 01 Oct 2007 23:23

Postby Niem Nhien » 15 Nov 2005 18:25

Điểm Trang



thấy, quanh ngày, niềm vui nho nhỏ
điểm trang đời bằng đoá môi cười
biết, trong tôi, tịnh-an thoáng có
trang điểm hồn khoảng đó chân-như


Niệm Nhiên

Niem Nhien
Analog IC
Posts: 55
Joined: 01 Oct 2007 23:23

Postby Niem Nhien » 15 Nov 2005 18:26

Trầm Luân, Tập Cười...


Người về hồn ướt cơn mưa
dột tôi mái-lá-lưa-thưa hứng sầu

Người về sương đọng trũng sâu
tôi nhoà tròng mắt giọt-ngâu, thâm quầng

Người về chiều nhuốm bâng khuâng
ngày-tôi tím-thẫm chìm dần vào đêm

Người về trăng lạnh tháng Giêng
một tôi, bóng đổ buồn-riêng trĩu quằn

Người về gió rít ăn-năn
lời tôi sám hối vẫn hằn trầm-luân

quay đều theo trục gian-truân
vòng xoay trái đất lụy-trần phủ, vây

dật dờ cười, khóc, tỉnh, say
tôi, Người -- con rối múa theo mệnh-đời

giả, chân quyện kiếp con-người
đón oan khiên, tập môi cười an-nhiên...

Niệm Nhiên

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 15 Nov 2005 18:37

tên topic không bỏ dấu tiếng Việt được đâu NN ơi :)
không dấu hay viết VIQR .
(qh sẽ xóa message này để khỏi làm chộn rộn trang thơ của N há )

Niem Nhien
Analog IC
Posts: 55
Joined: 01 Oct 2007 23:23

Postby Niem Nhien » 28 Nov 2005 16:01

Mến chào Cóc
tên bạn dưng làm Nhiên thèm muối ớt và nhớ tuổi đi học xưa -- con gái chúa ăn chua mà ăn lén trong giờ học mới thích!
Rất vui được bàn tán lẩm cẩm thơ văn lẩn thẩn với Cóc . Có đọc thơ Cóc (Y VÂN) trong trang Trinh Nữ .. ý và từ rất hay và rất sáng tạo
Chúc Cóc ngày an vui
Last edited by Niem Nhien on 28 Nov 2005 16:06, edited 1 time in total.

Niem Nhien
Analog IC
Posts: 55
Joined: 01 Oct 2007 23:23

Postby Niem Nhien » 28 Nov 2005 16:03

Tiễn Hoàng Hôn, Ngóng Bình Minh


tiễn ngày, mây vấn vương loang tím
nắng mong manh bịn rịn chia phôi
hoàng hôn thoi thóp dần trôi
tà dương lịm tắt cuối trời vệt cong

đưa tay đón bóng đêm chập choạng
hứng gió về thoang thoảng hương xưa
giọt nhớ rơi nhẹ lưa thưa
khẽ khàng kỷ niệm giăng mưa ngập lòng

lập lòe đom đóm soi quá khứ
môi cười buồn, mắt chứa bâng khuâng
tim rã rượi, tình trầm luân
vũng đời vụn rữa nửa phần hồn đơn

không gian vắng lắng nghe đêm thở
chênh vênh khuya trăn trở gọi ngày
ngóng bình minh ghé ngang đây
để tâm mót chút thơ ngây sót thừa

Niem Nhien
Analog IC
Posts: 55
Joined: 01 Oct 2007 23:23

Postby Niem Nhien » 28 Nov 2005 16:03

Con Đường Và Mùa Thu


con đường lim dim,
nằm uốn mình lừ đừ, chưa tỉnh
trời vừa sáng
lá thu-xanh rơi rất nhẹ nhàng
phơn phớt hôn mặt đường,
mơn man

ngày, heo-may sa mù giăng lối
lười lĩnh con đường duỗi, lặng thinh
lá vàng thu giữa độ, bay là đà theo gió,
hôn tha thiết mặt đường,
đắm đuối

tháng, dai dẳng sướt mướt những cơn mưa
con đường sũng ướt, nằm, tiếc nuối
lá thu-nâu tàn úa cuối mùa
cuống quýt hôn mặt đường,
lần cuối

trời đã lập Đông, từ độ nào
đời băng giá, ngày tháng hư hao
tôi - con đường ngậm ngùi đón tuyết
em - mùa thu tình xót chiêm bao

Niem Nhien
Analog IC
Posts: 55
Joined: 01 Oct 2007 23:23

Postby Niem Nhien » 28 Nov 2005 16:04

Biển Ru Ngàn Sau

hạnh phúc như mây gặp biển cuối trời
bóng huyễn ảo, xa vời, làm sao với
yêu thương tựa dấu chân chim trên cát
vết nhỏ mong manh sóng dạt xoá nhoà

tình trăm-năm trũng hư bờ cát lở
tình đôi-ngày bọt nước vỡ trong tay
gió thổn thức thốt lời tim sám-hối
giòng lũ tràn chất mặn đọng bờ môi

chân bước lần, hồn tìm vào tịch-lặng
chiều tiếc thương nên rũ nắng úa màu
giọng hải âu khàn buồn câu tống biệt
biển vỗ về lời quyến rủ buông trôi

sóng xoáy cuốn vỡ tan mảnh-đời-trước
cuộc-tình-sau theo nước đấm chìm mau
tương lai cũng rã vụn niềm mơ ước
biển ôm thân ru giấc ngủ ngàn sau!
Last edited by Niem Nhien on 28 Nov 2005 16:06, edited 1 time in total.

Niem Nhien
Analog IC
Posts: 55
Joined: 01 Oct 2007 23:23

Postby Niem Nhien » 28 Nov 2005 16:05

Lạc Mất Hôm Qua, Hôm Mai

những tin yêu đã nhàu nát, rã rời
niềm mơ ước chắc chiu chừ chết yểu
đôi hốc mắt - thăm thẳm lũng đìu hiu
nỗi u uẩn cong quằn tâm nặng trĩu

đừng ân cần, âu yếm ngọt lời yêu
mớ ngôn từ đượm nhiều điều xa xỉ
tình bên lề, dư thừa, không nghĩa lý
buộc thêm chi cho oan nghiệt đời nhau

đêm chệch choạng, tiều tụy bóng lao đao
hồn côi lạc tìm nơi nào nương náu
muốn vun tay hất tung và dấy bão
nhu nhược đành như tượng đá chơ vơ

đối gương soi, chợt hoang mang bỡ ngỡ
kẻ lạ nào nhìn lơ láo, lờ khờ
tìm đâu thấy bóng hôm-qua-tha-thiết
vẫn biệt tăm dáng hy-vọng-ngày-mai
Last edited by Niem Nhien on 28 Nov 2005 16:06, edited 1 time in total.

Niem Nhien
Analog IC
Posts: 55
Joined: 01 Oct 2007 23:23

Postby Niem Nhien » 28 Nov 2005 16:05

Tự Tại

Ừ, tự cái tôi
hành tội chính ta
biết phù vân
vẫn
khả tin chữ tình

Ừ, tại cái tâm
làm khổ cái linh
hững hờ người đã..
mình còn thiết tha..

ngày hắt hiu
tôi khẽ vỗ về ta
đêm quạnh vắng
tâm và linh an ủi
loanh quanh hoài nỗi buồn chẳng lìa xa
chợt, tự biết
tại kiếp người vốn thế
đời gian truân
hãy tự tại
mỉm cười!

Niem Nhien
Analog IC
Posts: 55
Joined: 01 Oct 2007 23:23

Postby Niem Nhien » 28 Nov 2005 16:30

Lây Lất


ý tưởng vẩn vơ chẳng đúng, sai
lập đi, lập lại, quanh quẩn mãi
những con chữ khuyết tật không may
lao lung chật chội vùng ngực trái
càng vẫy thoát, càng vướng, chán thay!

lây lất tình đời - nỗi trơ vơ
lây lất tháng ngày - khoảnh khắc trôi
lây lất phận người - từng hơi thở
lây lất nghiệp trần - lây lất tôi !!

Niem Nhien
Analog IC
Posts: 55
Joined: 01 Oct 2007 23:23

Postby Niem Nhien » 28 Nov 2005 16:30

Phù Vân

tình tôi đó - mây lênh đênh
nương theo gió bạt bồng bềnh bốn phương
ửng hồng mây nhuộm yêu thương
trong xanh mây đượm vấn vương ngọc ngà
xám đen bầm vệt chia xa
mây tan, hóa kiếp mưa sa xuống đời
luân lưu sông rạch, biển khơi
lất lây nước lại thành đời mây trôi
phù vân tình cũng vậy thôi
nụ cười, nước mắt luân hồi trên môi ...

tiếc chi quá khứ xa xôi
tương lai ngày tới chưa soi rõ tường
hôm nay sống trọn yêu thương
nồng nàn như thể chưa vương lụy tình
mai, dù nghiệt ngả điêu linh
còn trong tim nét thần linh một thời ...

Niem Nhien
Analog IC
Posts: 55
Joined: 01 Oct 2007 23:23

Postby Niem Nhien » 28 Nov 2005 16:31

Trò Chơi Nhân Gian
Tập tầm vó tay có tay không (*)
bàn tay này níu sợi chờ mong
bàn tay kia gom đầy niềm nhớ
mười ngón gầy trỗ nhánh rêu rong

Tập tầm vông tay không tay có (*)
yêu thương nào ngỡ có, nhưng không
tình chiều qua thiết tha lời ngỏ
tim sáng nay buồn đó mênh mông

Tập tầm vó tay có tay không
bàn tay trống che mùa gió lộng
bàn tay trơ hứng nỗi long đong
mười ngón suông vuột mất tuổi hồng

Tập tầm vông tay không tay có
tháng ngày trôi trên những nhánh sông
cuộc trăm năm huyễn, mơ, điên đảo
một sớm mai đời hoá hư không...

(*) Lời hát trong một trò chơi nhân gian


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests