Thu Tím Lá Vàng
Moderator: Quỳnh Hương
-
- Digital IC
- Posts: 199
- Joined: 01 Oct 2007 22:29
Thu Tím Lá Vàng
[center]Thu Tím Lá Vàng[/center]
[center]Lá vàng ủ kín hồn xưa
Rừng thu thắp đuốc người chưa tìm về
Hoàng tuyền ! lữ khách hôn mê
Nhẹ nhàng chiếc lá rơi về thiên thu
Gọi anh từ chốn hoang vu
Rừng trơ trụi lá mùa thu úa tàn
Sương giăng -giăng kín mênh mang
Lệ em thành suối chảy ngàn năm sau
Từ anh vắng lặng âm hao
Rừng thu thay lá tím màu nhớ thương
Mùa đông về gọi cội nguồn
Nắng chiều trãi nhẹ cuối đường hoang mang
Mùa về thu tím lá vàng
Triền miên năm tháng ánh tà huy bay
Pensee' khép cánh trang đài
Muôn năm rừng vẫn u hoài hương xưa
Minh Châu Thân Ái[/center]
[center]Lá vàng ủ kín hồn xưa
Rừng thu thắp đuốc người chưa tìm về
Hoàng tuyền ! lữ khách hôn mê
Nhẹ nhàng chiếc lá rơi về thiên thu
Gọi anh từ chốn hoang vu
Rừng trơ trụi lá mùa thu úa tàn
Sương giăng -giăng kín mênh mang
Lệ em thành suối chảy ngàn năm sau
Từ anh vắng lặng âm hao
Rừng thu thay lá tím màu nhớ thương
Mùa đông về gọi cội nguồn
Nắng chiều trãi nhẹ cuối đường hoang mang
Mùa về thu tím lá vàng
Triền miên năm tháng ánh tà huy bay
Pensee' khép cánh trang đài
Muôn năm rừng vẫn u hoài hương xưa
Minh Châu Thân Ái[/center]
-
- Digital IC
- Posts: 199
- Joined: 01 Oct 2007 22:29
Tiếng Đàn Ai !
Trời hôm nay muôn ngàn lá chết
Khúc tương tư ai khải lạ lùng
Nghe trong hồn có trăm ngàn vết
Lá thu buồn bay mãi mông lung
Đầy lòng em mây trời xám ngắt
Thu đang đi, đông đến đợi chờ
Màu thời gian đọng đầy môi mắt
Tiếng đàn ai réo rắt cung tơ
Lá thu buồn còn tắm trăng mơ
Tiếng đàn ai hòa vào nỗi nhớ
Một tình yêu không có bến bờ
Theo dòng đời năm -Tháng bơ vơ
Tiếng đàn ai như còn nức nở
Đọng tủi hờn tận đáy sông sâu
Bóng câu qua thời gian khép mở
Lá thu bay... vàng lối về đâu?
Trời hôm nay muôn ngàn lá chết
Khúc tương tư ai khải lạ lùng
Nghe trong hồn có trăm ngàn vết
Lá thu buồn bay mãi mông lung
Đầy lòng em mây trời xám ngắt
Thu đang đi, đông đến đợi chờ
Màu thời gian đọng đầy môi mắt
Tiếng đàn ai réo rắt cung tơ
Lá thu buồn còn tắm trăng mơ
Tiếng đàn ai hòa vào nỗi nhớ
Một tình yêu không có bến bờ
Theo dòng đời năm -Tháng bơ vơ
Tiếng đàn ai như còn nức nở
Đọng tủi hờn tận đáy sông sâu
Bóng câu qua thời gian khép mở
Lá thu bay... vàng lối về đâu?
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Feb 2008 20:03, edited 4 times in total.
-
- Digital IC
- Posts: 199
- Joined: 01 Oct 2007 22:29
Nhân Gian Lắm Miệt Mài
Dòng sông chia nhánh trổ
Cát hận mình nông sâu
Mùa thu về nức nở
Tà áo thoáng đậm màu
Đời như nàng thu ảo
Thuở vào mùa kiêu sa
Nắng hồng trên màu lá
Mây cúi đầu bay qua
Dòng sông chia trăm ngã
Lá rơi về nơi xa
Gió vờ không quen, lạ
Đùa lá đến dòng buồn
Sông bây giờ có lẽ
Chảy về muôn nhánh xa
Tội tình ơi ! thân lá
Chìm nổi giữa phong ba
Trời âm thầm lệ đổ
Mưa thu về bay bay
Dòng sông tràn nhánh khổ
Nhân gian lắm miệt mài
Dòng sông chia nhánh trổ
Cát hận mình nông sâu
Mùa thu về nức nở
Tà áo thoáng đậm màu
Đời như nàng thu ảo
Thuở vào mùa kiêu sa
Nắng hồng trên màu lá
Mây cúi đầu bay qua
Dòng sông chia trăm ngã
Lá rơi về nơi xa
Gió vờ không quen, lạ
Đùa lá đến dòng buồn
Sông bây giờ có lẽ
Chảy về muôn nhánh xa
Tội tình ơi ! thân lá
Chìm nổi giữa phong ba
Trời âm thầm lệ đổ
Mưa thu về bay bay
Dòng sông tràn nhánh khổ
Nhân gian lắm miệt mài
-
- Digital IC
- Posts: 199
- Joined: 01 Oct 2007 22:29
Lời Kinh Vang Giáo Đường
[center]Chiều thu buồn ray rứt
Quanh đây lá úa vàng
Nghe linh hồn cỏ mục
Về khóc những lầm than
Lá rơi vào tãn mạn
Từng cơn gió thét gào
Giáo đường hồi chuông vọng
Em cúi đầu hoang mang
Lá rơi buồn mấy tuổi ?
Phủ kín cội mấy mùa ?
Hay cùng hòa cơn gió
Bay lạc vào hư không
Phải em là ( ước mộng )
Sẽ cho rừng được sống
Bốn mùa xanh hy vọng
Lá không về mênh mông
Nắng, sương ngăm sắc lá
Đất ủ những tang thương
Em nghe trong tiếng gió
Lời kinh vang giáo đường
[center]Chiều thu buồn ray rứt
Quanh đây lá úa vàng
Nghe linh hồn cỏ mục
Về khóc những lầm than
Lá rơi vào tãn mạn
Từng cơn gió thét gào
Giáo đường hồi chuông vọng
Em cúi đầu hoang mang
Lá rơi buồn mấy tuổi ?
Phủ kín cội mấy mùa ?
Hay cùng hòa cơn gió
Bay lạc vào hư không
Phải em là ( ước mộng )
Sẽ cho rừng được sống
Bốn mùa xanh hy vọng
Lá không về mênh mông
Nắng, sương ngăm sắc lá
Đất ủ những tang thương
Em nghe trong tiếng gió
Lời kinh vang giáo đường
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Feb 2008 20:04, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 199
- Joined: 01 Oct 2007 22:29
-
- Digital IC
- Posts: 199
- Joined: 01 Oct 2007 22:29
Mây Bay Từ Độ Ấy
Mây Bay Từ Độ Ấy
[center]Mây bay từ độ ấy
Cuốn mất mảnh hồn em
Nghe sầu ngun ngút cháy
Biết về đâu cõi tìm
Mây bay không trở lại
Trăng vàng ngơ ngẩn khóc
Ai khoác áo đêm dài ?
Lẽ loi trăng một bóng
Sương rơi trong đêm vắng
Chỉ thấy bóng bên tường
Nghe thương đêm sơ thủy
Mệt nhoài những tư tương
Trăng nghiêng mình cành liểu
Ngoài trời mưa bay bay
Thế sự nào ai hiểu
Đá vàng chợt phôi phai
Tàn thu mưa khắc khoải
Thương anh thương thật nhiều
Giọt mưa sầu tê tái
Nghe lạnh buồn hắt hiu
[center]Mây bay từ độ ấy
Cuốn mất mảnh hồn em
Nghe sầu ngun ngút cháy
Biết về đâu cõi tìm
Mây bay không trở lại
Trăng vàng ngơ ngẩn khóc
Ai khoác áo đêm dài ?
Lẽ loi trăng một bóng
Sương rơi trong đêm vắng
Chỉ thấy bóng bên tường
Nghe thương đêm sơ thủy
Mệt nhoài những tư tương
Trăng nghiêng mình cành liểu
Ngoài trời mưa bay bay
Thế sự nào ai hiểu
Đá vàng chợt phôi phai
Tàn thu mưa khắc khoải
Thương anh thương thật nhiều
Giọt mưa sầu tê tái
Nghe lạnh buồn hắt hiu
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Feb 2008 20:05, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 199
- Joined: 01 Oct 2007 22:29
Ước Gì...
Ước gì em là mây
Che anh ngày nắng hạ
Ước gì em là lá
Dỗ anh giấc say mềm
Ước gì em là chim
Bay giữa trời quen, lạ
Hót vang bài tình ca
Yêu anh đến trọn đời
Ước gì em là gió
Hóa nhiệm mầu thời gian
Dừng trên anh sợi bạc
Tóc nhuộm màu xuân xanh
Đếm vì sao lấp lánh
Mong anh nghìn tuổi thọ
Trong tay Chúa yên bình
Dẫu đường trần mông manh
Ước gì em là trăng
Soi đường anh đêm tối
Ước gì em là gối
Ru anh mộng vĩnh hằng
Ước gì em là nắng
Sưởi anh mùa giá lạnh
Đêm đông buồn tuyết trắng
Ấm hồn người em thương !
Ước gì em là mây
Che anh ngày nắng hạ
Ước gì em là lá
Dỗ anh giấc say mềm
Ước gì em là chim
Bay giữa trời quen, lạ
Hót vang bài tình ca
Yêu anh đến trọn đời
Ước gì em là gió
Hóa nhiệm mầu thời gian
Dừng trên anh sợi bạc
Tóc nhuộm màu xuân xanh
Đếm vì sao lấp lánh
Mong anh nghìn tuổi thọ
Trong tay Chúa yên bình
Dẫu đường trần mông manh
Ước gì em là trăng
Soi đường anh đêm tối
Ước gì em là gối
Ru anh mộng vĩnh hằng
Ước gì em là nắng
Sưởi anh mùa giá lạnh
Đêm đông buồn tuyết trắng
Ấm hồn người em thương !
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Feb 2008 20:07, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 199
- Joined: 01 Oct 2007 22:29
Nếu Là...
Nếu là cõi vạn sầu !
Xin làm cơn cát bụi
Hòa trong giọt mưa ngâu
Bay tận bến giang đầu
Ô thước bắt nhịp cầu
Mong gì ở kiếp sau ?
Ôi những thời gian đau
Giọt rơi buồn hư hao
Nếu là cõi vạn sầu
Mổi ngày làm cát bụi
Trên chín tầng mây cao
Trên vai anh phủ màu
Mưa rơi buồn ray rứt
Em xin cùng gió mây
Đưa em về một cõi
Không nỗi sầu đắng cay
Chuyện ngày xưa cổ tích
Huyền thoại còn hôm nay
Ngưu lang và Chức nữ
Giọt ngâu nào có hay ?
Nếu là cõi vạn sầu !
Xin làm cát bụi bay
Mồ hôi anh vương lại
Cát bụi em nhạt màu
Nếu là cõi vạn sầu !
Xin làm cơn cát bụi
Hòa trong giọt mưa ngâu
Bay tận bến giang đầu
Ô thước bắt nhịp cầu
Mong gì ở kiếp sau ?
Ôi những thời gian đau
Giọt rơi buồn hư hao
Nếu là cõi vạn sầu
Mổi ngày làm cát bụi
Trên chín tầng mây cao
Trên vai anh phủ màu
Mưa rơi buồn ray rứt
Em xin cùng gió mây
Đưa em về một cõi
Không nỗi sầu đắng cay
Chuyện ngày xưa cổ tích
Huyền thoại còn hôm nay
Ngưu lang và Chức nữ
Giọt ngâu nào có hay ?
Nếu là cõi vạn sầu !
Xin làm cát bụi bay
Mồ hôi anh vương lại
Cát bụi em nhạt màu
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Feb 2008 20:08, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 199
- Joined: 01 Oct 2007 22:29
Lạc Đời Nhau
Minh Châu
Thuở biết yêu trái tim em mở ngỏ
Nghe rộn ràng như ngọn gió mùa xuân
Đêm từng đêm ấp ủ bâng khuâng
Thương vô tận chuyện tình yêu vừa có
Này ! hỡi gió đừng bâng quơ đây đó
Mang hộ dùm ta những lá thư tình ...
Đã mấy lần thu thay màu vàng úa
Những đam mê còn khắc khoải riêng mình
Thuở biết yêu em sợ mình sẽ chết
Bởi trái tim đã dâng hết cho người
Mối tình buồn vương vấn mãi không thôi
Sợi tơ trời nguyệt lão đã trêu người
Cùng thế kỷ sao lạc loài rong ruổi
Để thêm buồn dòng mực khóc đầy vơi
Tình riêng em vẫn một đời yêu dấu
Máu tim em giọt cuối vẫn cho người
Lạc đời nhau hoàng hôn và đôi mắt ...
Lặng lẽ sầu u tối đến trong đêm
Gọi tên anh trong chăn gối nỗi niềm...
Hoàng hôn ơi !...một thuở hận triền miên
Minh Châu
Thuở biết yêu trái tim em mở ngỏ
Nghe rộn ràng như ngọn gió mùa xuân
Đêm từng đêm ấp ủ bâng khuâng
Thương vô tận chuyện tình yêu vừa có
Này ! hỡi gió đừng bâng quơ đây đó
Mang hộ dùm ta những lá thư tình ...
Đã mấy lần thu thay màu vàng úa
Những đam mê còn khắc khoải riêng mình
Thuở biết yêu em sợ mình sẽ chết
Bởi trái tim đã dâng hết cho người
Mối tình buồn vương vấn mãi không thôi
Sợi tơ trời nguyệt lão đã trêu người
Cùng thế kỷ sao lạc loài rong ruổi
Để thêm buồn dòng mực khóc đầy vơi
Tình riêng em vẫn một đời yêu dấu
Máu tim em giọt cuối vẫn cho người
Lạc đời nhau hoàng hôn và đôi mắt ...
Lặng lẽ sầu u tối đến trong đêm
Gọi tên anh trong chăn gối nỗi niềm...
Hoàng hôn ơi !...một thuở hận triền miên
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Feb 2008 20:08, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 199
- Joined: 01 Oct 2007 22:29
Tình Yêu Xưa
Minh Châu
Vào đời nhau em nghe hồn thu huyễn
Tà áo nào một thoáng chợt bay nghiêng
Gió rung cây tiếng cười em e thẹn
Thả tim mình theo từng vệt nắng xuyên...
Cõi trăm năm ! vết thương còn rỉ máu
Phiến đá sầu nằm giữa trái tim côi
Tình yêu xưa xin một đời giữ lại
Em yêu anh mãi mãi đến ngàn đời !
Em rong chơi để quên mình và tên tuổi
Dòng ngu ngơ em viết chẳng cạn lời
Đêm trăn trở nghe sũng buồn trên gối
Hương yêu nào xao xuyến ở bờ môi
Cõi trăm năm anh về qua một thuở
Đã vô tình để hạt nhớ trong em
Tình yêu xưa chưa mờ phai tư tưởng
Khép mi buồn dòng lệ nhỏ từng đêm...
Minh Châu
Vào đời nhau em nghe hồn thu huyễn
Tà áo nào một thoáng chợt bay nghiêng
Gió rung cây tiếng cười em e thẹn
Thả tim mình theo từng vệt nắng xuyên...
Cõi trăm năm ! vết thương còn rỉ máu
Phiến đá sầu nằm giữa trái tim côi
Tình yêu xưa xin một đời giữ lại
Em yêu anh mãi mãi đến ngàn đời !
Em rong chơi để quên mình và tên tuổi
Dòng ngu ngơ em viết chẳng cạn lời
Đêm trăn trở nghe sũng buồn trên gối
Hương yêu nào xao xuyến ở bờ môi
Cõi trăm năm anh về qua một thuở
Đã vô tình để hạt nhớ trong em
Tình yêu xưa chưa mờ phai tư tưởng
Khép mi buồn dòng lệ nhỏ từng đêm...
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Feb 2008 20:09, edited 1 time in total.
minhchauN wrote:[center]Tiếng Đàn Ai ! [/center]
[center]
Trời hôm nay muôn ngàn lá chết
Khúc tương tư ai khảy lạ lùng
Nghe trong hồn có trăm ngàn vết
Lá thu buồn bay mãi mông lung
Đầy lòng em mây trời xám ngắt
Thu đang đi, đông đến đợi chờ
Màu thời gian đọng đầy môi mắt
Tiếng đàn ai réo rắt cung tơ
Lá thu buồn còn tắm trăng mơ
Tiếng đàn ai hòa vào nỗi nhớ
Một tình yêu không có bến bờ
Theo dòng đời năm -Tháng bơ vơ
Tiếng đàn ai như còn nức nở
Đọng tủi hờn tận đáy sông sâu
Bóng câu qua thời gian khép mở
Lá thu bay... vàng lối về đâu?
Trời hôm nay muôn ngàn lá chết
Khúc tương tư ai khảy lạ lùng
Nghe trong hồn có trăm ngàn vết
Lá thu buồn bay mãi mông lung
Đầy lòng em mây trời xám ngắt
Thu đang đi, đông đến đợi chờ
Màu thời gian đọng đầy môi mắt
Tiếng đàn ai réo rắt cung tơ
[/center]
[music]http://www.trinhnu.net/media/music/mp3/9/4950.mp3[/music]
-
- Digital IC
- Posts: 199
- Joined: 01 Oct 2007 22:29
Cám ơn Anh & Chị cho em khúc nhạc hay
Chúc anh chị cùng gia đình luôn an bình trong hạnh phúc
Em
MinhChau Thân ái
Guitar
Bàn tay buồn năm ngón
Nghe dịu dàng sol, la...
Nắng đang về tháng ba
Nhung nhớ mùa xuân qua
Guitar rơi note nhạc
Vọng lại những âm thanh
Hàng liễu xanh xào xạc
Thương cuộc tình mong manh
Bàn tay em giá lạnh
Rung rung chợt âm chùng...
Ngập ngừng trên cung phím
Từng tiếng đàn nhớ nhung
Mây mờ vương trong mắt
Ôi !...điệu sầu mông lung
Nhạt nhoè trên cung phím
Do, re, mi lung lung
Khúc nhạc buồn thơ thẩn
Cơn mơ trong cung bậc
Dẫu như là giọt đắng
Guitar vẫn ngọt ngào
Bàn tay xoa năm ngón
Khúc thật thà hiến dâng
Guitar như đường mật
Hòa tim em lâng lâng
La, Si, Do, Re ,Mi, Fa, Sol...
Chúc anh chị cùng gia đình luôn an bình trong hạnh phúc
Em
MinhChau Thân ái
Guitar
Bàn tay buồn năm ngón
Nghe dịu dàng sol, la...
Nắng đang về tháng ba
Nhung nhớ mùa xuân qua
Guitar rơi note nhạc
Vọng lại những âm thanh
Hàng liễu xanh xào xạc
Thương cuộc tình mong manh
Bàn tay em giá lạnh
Rung rung chợt âm chùng...
Ngập ngừng trên cung phím
Từng tiếng đàn nhớ nhung
Mây mờ vương trong mắt
Ôi !...điệu sầu mông lung
Nhạt nhoè trên cung phím
Do, re, mi lung lung
Khúc nhạc buồn thơ thẩn
Cơn mơ trong cung bậc
Dẫu như là giọt đắng
Guitar vẫn ngọt ngào
Bàn tay xoa năm ngón
Khúc thật thà hiến dâng
Guitar như đường mật
Hòa tim em lâng lâng
La, Si, Do, Re ,Mi, Fa, Sol...
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Feb 2008 20:10, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 199
- Joined: 01 Oct 2007 22:29
Tóc Dài Quyện Sương
Minh Châu
Cỏ sương dài mướt tóc mềm
Mùa xuân chợt đến bỗng thèm nhớ nhung
Tóc dài suôn một chỗ nằm
Giấc mơ còn gọi...tên thầm... trên môi
Tay em xoáy ngọn tóc rời
Đêm rơi rệu rã ngọc trầm hồ như...
Ừ thì...một chút chơi vơi
Níu đôi tại lại nụ cười ngủ quên
Anh về giữa phút thần tiên
Tóc dài em quấn lên triền bờ vai
Thẩn thờ từng phút mơ say
Ngân hà một cuộc vùi mài tóc tơ
Không gian ảo - thực đôi bờ...
Ô mai, cam thảo tuông hờ kẻ răng
Em như phiến lụa trắng ngần
Anh như "Hoàng Tử" em băn khoăn chờ
Hỡi chàng "Họa sĩ" trong mơ
Mong anh tô nét tình thơ mượt mà
Trắng tinh mảnh lụa thân ngà
Khéo tay anh nhé tóc dài quyện sương
MCTA
Minh Châu
Cỏ sương dài mướt tóc mềm
Mùa xuân chợt đến bỗng thèm nhớ nhung
Tóc dài suôn một chỗ nằm
Giấc mơ còn gọi...tên thầm... trên môi
Tay em xoáy ngọn tóc rời
Đêm rơi rệu rã ngọc trầm hồ như...
Ừ thì...một chút chơi vơi
Níu đôi tại lại nụ cười ngủ quên
Anh về giữa phút thần tiên
Tóc dài em quấn lên triền bờ vai
Thẩn thờ từng phút mơ say
Ngân hà một cuộc vùi mài tóc tơ
Không gian ảo - thực đôi bờ...
Ô mai, cam thảo tuông hờ kẻ răng
Em như phiến lụa trắng ngần
Anh như "Hoàng Tử" em băn khoăn chờ
Hỡi chàng "Họa sĩ" trong mơ
Mong anh tô nét tình thơ mượt mà
Trắng tinh mảnh lụa thân ngà
Khéo tay anh nhé tóc dài quyện sương
MCTA
-
- Digital IC
- Posts: 199
- Joined: 01 Oct 2007 22:29
Tóc Em
Minh Châu
Tóc em rụng sợi u buồn
Sợi thương
sợi nhớ
vẫn luôn còn hoài...
Tóc em
rụng xuống sợi phai
Sợi còn yên thắm nằm ngay trên đầu
Tóc em
rụng sợi tóc sâu
Sợi mềm tha thướt
quấn vào vai anh
Chiều buông...
gió thổi qua mành
Vuốt ve sợi ngóng
sợi mong manh chờ!
Tóc em
dài xuống đôi bờ
Sợi rơi...
sợi rớt
hững hờ áo anh
Theo nhau về chốn vườn tình
Cám ơn nàng gió cột mình trên khuy...
MCTA
Minh Châu
Tóc em rụng sợi u buồn
Sợi thương
sợi nhớ
vẫn luôn còn hoài...
Tóc em
rụng xuống sợi phai
Sợi còn yên thắm nằm ngay trên đầu
Tóc em
rụng sợi tóc sâu
Sợi mềm tha thướt
quấn vào vai anh
Chiều buông...
gió thổi qua mành
Vuốt ve sợi ngóng
sợi mong manh chờ!
Tóc em
dài xuống đôi bờ
Sợi rơi...
sợi rớt
hững hờ áo anh
Theo nhau về chốn vườn tình
Cám ơn nàng gió cột mình trên khuy...
MCTA
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests