THƯƠNG HOA
Giọt sương bám nhẹ cành hoa
Giữ cho Hoa mãi đậm đà sắc duyên
Chuỗi dài ngày tháng có phiền
Hoa ơi ! ta chúc bình yên trọn đời
Dù cho thế sự đầy vơi
Hoa luôn nở thắm nụ cười trên môi
thành tài
Thương Hoa
Moderator: Quỳnh Hương
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
THU+O+NG HOA
QH mến
Mới vào Phố Rùm nên chưa rành rọt về Post hình
mặc dù rất thích .
Về "thương Hoa ", thì câu hỏi của QH rất khó trả lời ,
Nhưng TT xin lý giải như sau :
Nhà văn trong Tự Lực Văn Đoàn là
Nhât Linh đã có câu thơ khi ông chơi Hoa Lan tại Đà Lạt :
Dáng Hoa như ẩn dáng người
Nụ Hoa như ẩn nụ cười trong mơ
Trên đây là câu thơ của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam
Và còn nhiều nguyên nhân nữa xin từ từ trả lời tiếp
Chúc vui nha .
Thân mến
NTT
Mới vào Phố Rùm nên chưa rành rọt về Post hình
mặc dù rất thích .
Về "thương Hoa ", thì câu hỏi của QH rất khó trả lời ,
Nhưng TT xin lý giải như sau :
Nhà văn trong Tự Lực Văn Đoàn là
Nhât Linh đã có câu thơ khi ông chơi Hoa Lan tại Đà Lạt :
Dáng Hoa như ẩn dáng người
Nụ Hoa như ẩn nụ cười trong mơ
Trên đây là câu thơ của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam
Và còn nhiều nguyên nhân nữa xin từ từ trả lời tiếp
Chúc vui nha .
Thân mến
NTT
Trâu & Hoa
Tôi nhớ lõm bõm Nhất Linh cũng có hai câu thơ về hoa lan như sau:
Trâu thấy hoa xinh cũng đứng nhìn
Người thèm hoa đẹp ngửa tay xin
Có thực mới nói . Đừng buộc tội "phá bĩnh" nha.
Bh
Trâu thấy hoa xinh cũng đứng nhìn
Người thèm hoa đẹp ngửa tay xin
Có thực mới nói . Đừng buộc tội "phá bĩnh" nha.
Bh
thu+o+ng hoa
thương hoa
hoa ơi ! anh đã hiểu rồi
một thời hương sắc vạn lời đón đưa
lỡ khi tàn buổi chợ trưa
thì ai tán tỉnh chào thưa lúc tàn
tim anh tê tái bàng hoàng
trách đời sao nỡ phũ phàng với hoa
xinh tươi mơ rước về nhà
đến khi héo úa vứt ra giữa đường
thân em sao lắm đoạn trường
duyên em sao mãi vấn vương với đời
kiếp tằm khi héo rồi tươi
cũng người năm ấy lại vời em sang
lòng em luống những ngỡ ngàng
không chung chẳng thuỷ bên đàng hứa yêu
tuổi đời sắp ngả về chiều
thân em chua xót hẩm hiu một đời
đang xuân tươi thăm tuyệt vời
thu tàn đông lại tơi bời xác thân
tt
hoa ơi ! anh đã hiểu rồi
một thời hương sắc vạn lời đón đưa
lỡ khi tàn buổi chợ trưa
thì ai tán tỉnh chào thưa lúc tàn
tim anh tê tái bàng hoàng
trách đời sao nỡ phũ phàng với hoa
xinh tươi mơ rước về nhà
đến khi héo úa vứt ra giữa đường
thân em sao lắm đoạn trường
duyên em sao mãi vấn vương với đời
kiếp tằm khi héo rồi tươi
cũng người năm ấy lại vời em sang
lòng em luống những ngỡ ngàng
không chung chẳng thuỷ bên đàng hứa yêu
tuổi đời sắp ngả về chiều
thân em chua xót hẩm hiu một đời
đang xuân tươi thăm tuyệt vời
thu tàn đông lại tơi bời xác thân
tt
thu+o+ng hoa
Nức nở tiếng thơ lời tuyệt vọng,
Gieo sầu khơi thảm đến lòng ai.
Bâng khuâng nhìn cánh HOA màu TRẮNG ,
Toan ghép trời XANH gởi đến Người ...
tt
YÊU VÀ NHỚ
Áo xanh em mặc, màu hy vọng,
Ngày ấy yêu vì, chẳng biết ai.
Nay vắng em rồi, tóc bạc trắng,
Cài hoa trên mộ, nhớ thương người.
Man Ho
Gieo sầu khơi thảm đến lòng ai.
Bâng khuâng nhìn cánh HOA màu TRẮNG ,
Toan ghép trời XANH gởi đến Người ...
tt
YÊU VÀ NHỚ
Áo xanh em mặc, màu hy vọng,
Ngày ấy yêu vì, chẳng biết ai.
Nay vắng em rồi, tóc bạc trắng,
Cài hoa trên mộ, nhớ thương người.
Man Ho
THƯƠNG HOA
Nét đẹp trong trinh dáng mộc lan,
Trắng xanh ngà ngọc nhuỵ ươm vàng.
Nhìn hoa chạnh nhớ người thiên cổ,
Thấy cảnh sầu đau bóng cố nhân.
Lời cuối thở than câu giã biệt,
Duyên đầu lưu luyến giấc mơ tan.
Hởi HOA có thấu lòng anh nhỉ !
Thương xót đời em sớm úa tàn.
Thành Tài
HỒN THIÊNG
Hồn thiêng chắc hẳn nhớ tình lang,
Bịn rịn duyên tơ nẻo suối vàng ?
Tấm ảnh ướm trao lòng bạn hữu,
Vần thơ gửi gắm dạ thi nhân.
Hương tình biến ảo mau qua vội,
Mộng ước phù sinh sớm vỡ tan.
Tình ấy, hoa kia còn nguyên vẹn,
Trời xui vắn số, chịu phai tàn.
Man Ho
Nét đẹp trong trinh dáng mộc lan,
Trắng xanh ngà ngọc nhuỵ ươm vàng.
Nhìn hoa chạnh nhớ người thiên cổ,
Thấy cảnh sầu đau bóng cố nhân.
Lời cuối thở than câu giã biệt,
Duyên đầu lưu luyến giấc mơ tan.
Hởi HOA có thấu lòng anh nhỉ !
Thương xót đời em sớm úa tàn.
Thành Tài
HỒN THIÊNG
Hồn thiêng chắc hẳn nhớ tình lang,
Bịn rịn duyên tơ nẻo suối vàng ?
Tấm ảnh ướm trao lòng bạn hữu,
Vần thơ gửi gắm dạ thi nhân.
Hương tình biến ảo mau qua vội,
Mộng ước phù sinh sớm vỡ tan.
Tình ấy, hoa kia còn nguyên vẹn,
Trời xui vắn số, chịu phai tàn.
Man Ho
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests