[center]
TÌNH THU ...!
Ðôi ta thật tình xa lạ ,
Em chưa nói yêu, anh đã thật yêu !
Mình xa, xa biết bao nhiêu !
Mà anh muốn nói mọi điều cùng em !
Chiều nay lá đổ đầy thềm,
Bên hiên cành liễu rù mềm đợi ai ?
Thu, Ðông, ngày ngắn đêm dài,
Ðèn khuya thao thức vẽ đôi lá sầu .
Thu rồi lại hẹn thu sau,
Lìa cành trôi lạc biết đâu mà tìm .
Thành Tài
[/center]
Trang Tho Thanh Tai
Moderator: Quỳnh Hương
Trang Tho Thanh Tai
Last edited by Thanh Tai on 10 Jan 2007 22:29, edited 2 times in total.
[center]
GÁNH HÀNG HOA
Trùng Dương cách trở quá xa xôi,
Cô bán Hoa ơi ! bán hết tôi .
Người Việt lưu vong nơi đất khách,
Hàng Hoa quê mẹ tôi xin vời.
Gánh Hoa cô bán những Hướng Dương,
Nào Hồng, nào Huệ, nào tình thương.
Bán luôn cả gánh cho tôi nhé,
Tôi sẽ ươm lên khắp cả vườn.
Vun xới Hoa trồng mỗi sớm mai,
Chăm nom tươi tốt để chờ ai ,
Cùng chung một gánh đem ra bán,
Hơn thiệt chẳng nài giá đúng sai/.
Nơi tôi đang ở vắng Mai Ðào,
Mỗi độ xuân về dạ xuyến xao.
Ngày tết lạnh căm hoa tuyết đổ,
Mỏi mòn năm tháng, đợi xuân nào !
Ngậm ngùi quê mẹ vẫn chưa an !
Kiếp sống nổi trôi vạn nẻo đàng !
Mơ ước Hoa kia cùng ý hợp,
Bày hàng chung bán, đón xuân sang .
Vượt núi băng đèo chẳng ngại xa,
Vườn Hoa yêu mến sống chung nhà.
Ðêm đêm mình ngắm Hoa lồng nguyệt,
Óng ánh lụa vàng thắm nụ Hoa .
Thành Tài
[/blur][/center][/b]
GÁNH HÀNG HOA
Trùng Dương cách trở quá xa xôi,
Cô bán Hoa ơi ! bán hết tôi .
Người Việt lưu vong nơi đất khách,
Hàng Hoa quê mẹ tôi xin vời.
Gánh Hoa cô bán những Hướng Dương,
Nào Hồng, nào Huệ, nào tình thương.
Bán luôn cả gánh cho tôi nhé,
Tôi sẽ ươm lên khắp cả vườn.
Vun xới Hoa trồng mỗi sớm mai,
Chăm nom tươi tốt để chờ ai ,
Cùng chung một gánh đem ra bán,
Hơn thiệt chẳng nài giá đúng sai/.
Nơi tôi đang ở vắng Mai Ðào,
Mỗi độ xuân về dạ xuyến xao.
Ngày tết lạnh căm hoa tuyết đổ,
Mỏi mòn năm tháng, đợi xuân nào !
Ngậm ngùi quê mẹ vẫn chưa an !
Kiếp sống nổi trôi vạn nẻo đàng !
Mơ ước Hoa kia cùng ý hợp,
Bày hàng chung bán, đón xuân sang .
Vượt núi băng đèo chẳng ngại xa,
Vườn Hoa yêu mến sống chung nhà.
Ðêm đêm mình ngắm Hoa lồng nguyệt,
Óng ánh lụa vàng thắm nụ Hoa .
Thành Tài
[/blur][/center][/b]
[center]Nồi Buồn Vu Vơ
Anh đâu bảo : “anh buồn”
Không vui : “thả thơ tuôn”
Chảy vào nguồn cảm hứng
Cuốn theo khúc nhạc buồn.
Anh viết những trang thơ
Quyện tâm tình vẩn vơ
Ru hồn theo ước vọng
Ðể được dệt mộng hờ
Thơ anh vẫn ngu ngơ
Bay vào cõi mộng mơ
Theo chim trời vỗ cánh
Mang nỗi buồn vu vơ
Em thôi !....Anh đành thôi
Nhìn theo áng mây trôi
Trên bầu trời xa thẳm
Buồn cuốn theo mất rồi !
Thành Tài [/center]
Anh đâu bảo : “anh buồn”
Không vui : “thả thơ tuôn”
Chảy vào nguồn cảm hứng
Cuốn theo khúc nhạc buồn.
Anh viết những trang thơ
Quyện tâm tình vẩn vơ
Ru hồn theo ước vọng
Ðể được dệt mộng hờ
Thơ anh vẫn ngu ngơ
Bay vào cõi mộng mơ
Theo chim trời vỗ cánh
Mang nỗi buồn vu vơ
Em thôi !....Anh đành thôi
Nhìn theo áng mây trôi
Trên bầu trời xa thẳm
Buồn cuốn theo mất rồi !
Thành Tài [/center]
[center]ĐẦY VƠI TÂM SỰ
Em đứng bơ vơ tựa bóng dừa
Buồn vương kỷ niệm nhớ người xưa
Sầu đau ngang trái tim tan vỡ
Làm nát đời em, anh biết chưa ?
Chiếc áo bà ba của thuở nào !
Hậu Giang ấm áp nắng lên cao
Đồng xanh thơm ngát mùi hương lúa
Là lúc chúng mình đã mến nhau
Từ đó anh về mỗi cuối thu
Mập mờ đường vắng đẫm sương mù
Heo may nhè nhẹ lùa hương rạ
Nhịp tiếng côn trùng điệu nhạc ru
Hò hẹn ân tình xây mộng yêu
Một thời tuổi dại ước mơ nhiều
Để rồi năm tháng sầu nhung nhớ
Lẻ bóng sang sông đứng ngóng chiều
Em đứng đợi anh đã mấy mùa !
Hương thừa tim lạnh mái tranh thưa
Vướng tình thuở ấy đời tan nát
Đã mấy thu rồi anh biết chưa !!!?
Nguyễn Thành Tài[/center]
Em đứng bơ vơ tựa bóng dừa
Buồn vương kỷ niệm nhớ người xưa
Sầu đau ngang trái tim tan vỡ
Làm nát đời em, anh biết chưa ?
Chiếc áo bà ba của thuở nào !
Hậu Giang ấm áp nắng lên cao
Đồng xanh thơm ngát mùi hương lúa
Là lúc chúng mình đã mến nhau
Từ đó anh về mỗi cuối thu
Mập mờ đường vắng đẫm sương mù
Heo may nhè nhẹ lùa hương rạ
Nhịp tiếng côn trùng điệu nhạc ru
Hò hẹn ân tình xây mộng yêu
Một thời tuổi dại ước mơ nhiều
Để rồi năm tháng sầu nhung nhớ
Lẻ bóng sang sông đứng ngóng chiều
Em đứng đợi anh đã mấy mùa !
Hương thừa tim lạnh mái tranh thưa
Vướng tình thuở ấy đời tan nát
Đã mấy thu rồi anh biết chưa !!!?
Nguyễn Thành Tài[/center]
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests