Moi tinh khong em

Moderator: Quỳnh Hương

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Moi tinh khong em

Postby Minh Chau Than Ai » 15 Sep 2005 17:31

Mối Tình Không Em

Gọi em trong cõi trần sầu
những lời yêu dấu nhiệm mầu hay chưa
Tình trong nhân thế còn thừa
sao không còn chổ cho vừa tình tôi
Gọi em vang động núi đồi
chỉ nghe vọng lại từng hồi từ chuông
Tình tôi như nước trên nguồn
đục trong ai biết, giọt buồn riêng mang
Gọi em trên thác, dưới ngàn
rừng sâu thăm thẳm, đồng hoang mịt mờ
Tìm em trong mỗi bài thơ
dở trang sách thánh, lật tờ phật kinh
Tôi về đứng trước mộ mình
Huyệt sầu, bia hận mối tình không em

Trần Đại

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 15 Sep 2005 17:33

Autumn McTania - Vườn Thu

Thu về nấp dưới bâu tà áo
Tan tác vàng ươm nắng trên cao
Bờ mi khép nhẹ tình hư ảo
Rồi dấu thu vào để ước ao

Em ước làm sao thôi nhớ ai
Tan trong sương khói nỗi u hoài
Ngày sau thu đến không hờn dỗi
Cũng chẳng u buồn nhớ xa xôi

Gió thu về chải tóc em bay
Nắng thơm mùi lạ ấm vai gầy
Mây trời đem mộng vào trong mắt
Một thoáng mưa phùn thêm ngất ngây

Từ đấy em quên hết chuyện buồn
Tình anh khô cạn giọt lệ tuôn
Mỗi mùa thu sẽ thôi sầu muộn
Gom suối tình xưa trả lại nguồn

Tình em xưa tím đã vừa xanh
Hết buồn khi ngắm lá xa cành
Hôm nay thử đến khu vườn cũ
Nhặt cánh lá vàng ...lại nhớ anh


Trần Đại
Aug22K4

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 15 Sep 2005 17:34

Vắng Em

Một ngày vắng em,
(người ta nói)
"...dài như thế kỷ"
Ta thiếu em một giờ
ta chỉ biết thiếu em !
Không thấy em
thì thời gian ngừng lại
Nỗi niềm nào tê tái
Lấy gì để nguôi ngoai ?

Một ngày vắng em,
(Người ta bảo)
"...Nghìn trùng cách trở!"
Ta thiếu em một giờ
ta chỉ biết nhớ em !
Em ở đâu?
Không gian như giới hạn
Ta thấy mình hốt hoảng
và thấy lòng hoang mang

Một ngày vắng em,
(Người ta thấy)
Anh như kẻ lạc hồn
đang ốm bệnh tương tư
Anh cúi đầu không nói
Anh chỉ biết nhớ em
Buồn hơn kẻ tương tư
Sầu hơn gã lạc hồn
(Người đâu hay ...)
...hôm nay ngày vắng em !

Trần Đại

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 15 Sep 2005 17:35

Em Ở Đâu?

Anh vẫn tin ...
Ở một góc trời nào đó
một khúc quanh co cuộc đời
Ở một nơi xa xăm mịt mờ thăm thẳm
Có em!
Đang âm thầm đợi anh
Trốn trong nắng
Chìm trong mưa
Nấp trong mây
hay giấu mình trong gió
Ở một chiều không gian nào đó
Có em!
Đang lặng lẽ chờ anh
Nghìn con suối trôi nhanh
Muôn dòng sông chảy mạnh
Cùng biển xanh ầm ầm sóng vỗ
Có em!
Đang bềnh bồng nổi trôi đâu đó
Thảo nguyên xanh mượt cỏ
Sa mạc
Hoang mạc
Nối liền nhau những đại mạc mênh mông
những cánh đồng hoang không người lui tới
Có em!
Người anh mong đợi
Thân xác này chưa đủ trăm năm
Anh đã âm thầm tìm em từ thiên thu vạn cổ
Từ thuở hồng hoang đến ngày tận thế
Một mối tình u mê ?
Không!
một khối tình mông mênh
Hồn anh lênh đênh khắp cõi thiên đàng
đã lang thang bao tầng địa ngục
Chưa thấy em!
Nhất định em còn nơi trần thế.

Trần Đại

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 15 Sep 2005 17:41

Em từ nơi .......

Em từ khởi sự đến đây !
Mẹ cha mất sớm buồn vây kín hồn
Biển khơi dịu vợi sóng dồn
Rong rêu phủ bám lạc hồn Minh Châu

Em là ai ? đến từ đâu !
Đất trời dù biết vẫn không có lời
Buồn thương vây kín trong đời
Sống bằng khốn khó cút côi một mình

Đất trời ấp ủ bóng hình
Không linh mây gió tái sinh cuộc đời
Em là ai ? hỡi vùng trời
Em từ cát bụi xa vời đến đây

Không gian tạo kiếp đọa đày
Thời gian tạo kiếp thương vay miên trường
Em là ai ? hỡi gió buồn
Em từ vủ trụ đến hờn sông tương

Em là ai ? hỡi trăng thương
Em về tiền kiếp hỏi nguồn sơ khai
Hỏi xem sanh tử đoạn trường !
Em từ đâu đến gánh buồn nhân gian

Em là ai ? hỡi mây ngàn !
Em từ tạo hoá Thiên Đàng làm ra ?
Hay từ bọt bể mù xa ?
Rong rêu trẩy gội xoáy mòn hạt châu ...

Minh Châu Thân Ái


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 30 guests