CAU XIN DUOC BINH YEN

Moderator: Quỳnh Hương

Minh Ho&Minh Ho Dao

CAU XIN DUOC BINH YEN

Postby Minh Ho&Minh Ho Dao » 03 Sep 2005 22:14

Cảm xúc trước thảm họa do cơn bão Katrina tàn phá, Minh Hồ và Minh Hồ Đào có đôi vần thơ chia sẻ nỗi khổ đau của những người lâm nạn.

Minh Hồ & Minh Hồ Đào


[center]CẦU XIN ĐƯỢC BÌNH YÊN

Đã một lần bỏ quê hương yêu dấu
Đi tìm tự do bất chấp hiểm nguy
Trên vạn nẻo đường rừng sâu biển thẳm
Đầy tiếng than oán, nhỏ lệ sầu bi.

Đã một lần mất sự nghiệp tài sản
Vì chiến tranh tiêu tán phải chia ly
Cha Mẹ Chồng Vợ con cái tị nạn
Xứ người mong ước dựng lại những gì...

Những gì mà ba mươi năm trước mất
Vì cơn bão tham tàn vùi lấp quốc kỳ
Tưởng đã thoát khỏi vòng tay hung ác
Nào ngờ đâu cảnh khổ vẫn còn ghi.

Đã một lần người ra đi nghiêng ngữa
Lần nầy tiếp nhận chan chứa niềm đau
Biển gào thét, sóng gầm vang vỡ cửa
Bão quét càn hốt của, mặc trời sầu !

Cơn bão Katrina đến hung hăng tàn phá
Tang tóc các tiểu bang Louisiana, Alabama, Mississippi…
Người sống trở thành không nhà, không cửa
Bao thiên tai, chết chóc vạn phân ly.

Biển động ! Bão tố ! Xin hãy dừng lại !
Thôi gieo tàn sát. Rải hạt từ tâm
Cho con người được bình yên mãi mãi
Để phương Đông, Tây hết nỗi kinh hoàng !

Ước mong đồng hương bốn phương cầu nguyện
Đời được sướng vui, khỏi cảnh lầm than
Đất nước, gia đình ấm êm vĩnh viễn
Thanh Bình, Tự do, Hạnh Phúc huy hoàng.

Minh Hồ & Minh Hồ Đào
Ngày 030905
Montpellier, pháp quốc
[/center]
http://www.daothinh.perso.cegetel.net/

Guest

Re: CAU XIN DUOC BINH YEN

Postby Guest » 19 Jan 2006 06:47

Minh Ho & Minh Ho Dao wrote:Cảm xúc trước thảm họa do cơn bão Katrina tàn phá, Minh Hồ và Minh Hồ Đào có đôi vần thơ chia sẻ nỗi khổ đau của những người lâm nạn.

Minh Hồ & Minh Hồ Đào


[center]CẦU XIN ĐƯỢC BÌNH YÊN

Đã một lần bỏ quê hương yêu dấu
Đi tìm tự do bất chấp hiểm nguy
Trên vạn nẻo đường rừng sâu biển thẳm
Đầy tiếng than oán, nhỏ lệ sầu bi.

Đã một lần mất sự nghiệp tài sản
Vì chiến tranh tiêu tán phải chia ly
Cha Mẹ Chồng Vợ con cái tị nạn
Xứ người mong ước dựng lại những gì...

Những gì mà ba mươi năm trước mất
Vì cơn bão tham tàn vùi lấp quốc kỳ
Tưởng đã thoát khỏi vòng tay hung ác
Nào ngờ đâu cảnh khổ vẫn còn ghi.

Đã một lần người ra đi nghiêng ngữa
Lần nầy tiếp nhận chan chứa niềm đau
Biển gào thét, sóng gầm vang vỡ cửa
Bão quét càn hốt của, mặc trời sầu !

Cơn bão Katrina đến hung hăng tàn phá
Tang tóc các tiểu bang Louisiana, Alabama, Mississippi…
Người sống trở thành không nhà, không cửa
Bao thiên tai, chết chóc vạn phân ly.

Biển động ! Bão tố ! Xin hãy dừng lại !
Thôi gieo tàn sát. Rải hạt từ tâm
Cho con người được bình yên mãi mãi
Để phương Đông, Tây hết nỗi kinh hoàng !

Ước mong đồng hương bốn phương cầu nguyện
Đời được sướng vui, khỏi cảnh lầm than
Đất nước, gia đình ấm êm vĩnh viễn
Thanh Bình, Tự do, Hạnh Phúc huy hoàng.

Minh Hồ & Minh Hồ Đào
Ngày 030905
Montpellier, pháp quốc
[/center]
http://www.daothinh.perso.cegetel.net/


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 34 guests