Tho+ nay

Moderator: Quỳnh Hương

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 22 Sep 2005 16:57

Nơi đó có riêng anh
là bản Tuyên ngôn Tình yêu hay nhất c3 được đọc cho đến nay đấy !
bravo bé Nhành!

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 23 Sep 2005 11:17

thôi roài , em tèo mất rồi Giàng ơi , chị 3 làm em nổ cái mũi đánh bụp một cái rồi thở bằng gì huhuhu :shock:

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 24 Sep 2005 07:49

[center]

hic ...hic ...
Image
http://benxua.com/Music/Popups/PlayAlbu ... ongID=3645
[/center]

ps : YC rinh "nguyên văn" của em ... bên ĐT về đó nha cưng !
(cấm cười ! :wink: )

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 07 Oct 2005 19:01

sis :D :D

Hãy nhìn bằng tình yêu

Đôi mắt em
Mang màu đen của bóng đêm ảo diệu
Nơi lấp lánh ánh trăng vàng phản chiếu
Anh lại thấy gì?
Màu những chiếc băng tang

Vậy có phải chăng
Nếu hai má em hồng?
Sắc hồng trẻ trung, bừng lên quyến rũ
Anh lại nhận ra màu của bão lũ
Quét đồng quê ngập ngụa bãi phù sa

Và nếu môi em
Đỏ mịn màng cánh hoa
Anh lại thấy chăng sắc màu của máu ?
Mang chết chóc những ngày tàn tranh đấu
Để trẻ xa gia đình
Và đôi lứa xa nhau.

Em xin anh,
Hãy nhìn bằng tình yêu
Trong sắc màu nâu
Là tâm hồn của đất
Màu trắng trinh nguyên mang những điều chân thật
Mọi sắc màu đều đẹp lắm
Nghen anh…


29/0/05
TLC

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 07 Oct 2005 19:02

Đừng ghét đôi mắt em

Anh nói rằng ghét đôi mắt em đen
Màu giận dỗi
Lòng biển sâu cuồng nộ
Màu bóng tối
Những đêm dài trăn trở
Màu vô tình
Màu chia cách đôi ta

Nhưng anh của em…
Nếu một ngày không xa
Trái đất trụi trơ
Không còn biển rộng
Bao loài cá
Phơi mình trên đất trống
Xác ngổn ngang
Thiêu đốt dưới mặt trời

Thì anh yêu ơi
Anh có nhớ màu xanh
Màu thẳm sâu của biển
Nhớ sóng vỗ bờ
Cát trải mình dâng hiến
Nhớ những lúc giận hờn
Biển ngập nước triều lên ?

Nếu một ngày
Trời không có màn đêm
Thì hai chúng ta
Chẳng gần nhau đến thế
Em đâu dám
Dựa bờ vai mạnh mẽ
Chờ nụ hôn anh
đặt nhè nhẹ trên môi.

Và anh yêu ơi
Không bóng đêm
Trăng sao nào lấp lánh ?
Không sớm mai,
Ngày mới đâu chắp cánh ?
Vậy anh có còn
Ghét đôi mắt em không?


30/9/05
TLC

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 07 Oct 2005 19:03

Đừng nói nữa anh

Gửi chiếc lá mùa thu

Đêm ngủ say
Phố phường thở nhẹ
Một mình đơn côi
Em ngồi lặng lẽ
Mặc ngòi bút cựa mình
Viết nỗi nhớ về anh.

Chiếc lá mùa thu
Rơi trước gió mong manh
Thấm đẫm hơi sương
Buông mình trên bậu cửa
Thoảng bên tai em
Thì thầm lời hứa
Sẽ có một ngày
Hai đứa nên đôi.

Đừng nói nữa anh
Những lời đầu môi
Anh sẽ về bên em
Như trăm con sông cũng đổ về phía biển
Em đã thấy những vũng bùn khô kiệt
Sông cạn trắng lòng
Biết đổ về đâu ?

Đừng nói nữa anh
Những lời dối gian nhau
Riêng một em thôi đã là tất cả
Bao đôi lứa nên duyên
Bỗng trở thành xa lạ
Xin anh một lần
Đừng hứa hẹn làm chi

Gió luồn qua tay em
Cuốn chiếc lá bay đi
Bay chấp chới về nơi xa ... mãi mãi.

6/10/05
TLC

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 08 Nov 2005 19:23

Lâu lắm rồi em chẳng làm thơ, chỉ bởi vì em dồn sức làm mấy việc cho xong để còn lo đến chuyện chúng mình. Hôm nay trình bày xong tập thơ rồi, em bỏ bớt các hình minh hoạ đi nhiều lắm, vì sợ đồng bóng quá hihi, anh biết tính em thích hoa lá cành mà, ngại ghê, sửa mãi không được.
Ngồi buồn buồn làm mấy bài chơi, không hiểu anh có thích không nữa, chắc không rồi, vì anh chẳng thích em làm thơ, hic hic.

Nguyện cầu

Em ước bên kia
Trời đừng nắng đổ
Cháy làn da anh,
Nét khắc khổ hằn thêm
Em ước bên kia
Trời đừng giông tố
Ướt bờ vai anh
Lạnh buốt ngón tay mềm.

Em ước bên kia
Mùa đông thôi giá rét
Mặc nơi này
Gió thổi cắt thịt da
Em ước bên kia
Bình minh tới chan hoà
Dẫu quanh em
Là đêm dài tăm tối.

Em ước bên anh
Mỗi ngày niềm vui mới
Ngàn nụ cười tươi
Và hạnh phúc tràn đầy
Dù trái tim em
Bao đau khổ bủa vây
Và nỗi nhớ
Theo nhau về giằng xé

Em nguyện cầu
Cả những điều không thể
Nguyện đánh đổi một đời
Chỉ để có anh thôi.

8/11/2005
TLC

Phố ngủ đi

Phố ơi, Phố hãy ngủ ngoan
Cho ta buông rèm đêm
Che cho hồn phố ngủ
Hàng mi cau
Nghiêng nghiêng tàn liễu rũ
Phố mệt mỏi rồi,
Hãy cố ngủ Phố nghe.

Phố trằn trọc ư ?
Bởi nóng bức mùa hè?
Ta đan gió quạt cho lòng phố nhé
Phố ngủ ngoan
Từng làn hơi nhè nhẹ
Sẽ vỗ về Phố say giấc mơ xinh.

Phố có lạnh không
Sao Phố lại trở mình ?
Ta sẽ dệt trời cao
Thành chăn êm sưởi ấm
Thêu ngàn sao
Se mịn thêm nhung gấm
Ru giấc nồng
Phố hãy ngủ cho say.

Phố ngủ đi …
Màn đêm đã giăng đầy
Phố ngủ đi…
Dòng xe giờ đã vắng
Phố ngủ đi…
Cho không gian tĩnh lặng
Để một mình
Ta lại nhớ người ta.

8/11/2005
TLC

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 15 Nov 2005 11:07

Lần đầu tiên được đặt hàng làm thơ, hì hì, làm thơ cho cháu về ngày 20/11 để viết lên bích báo khoảng 10 dòng. Lúc 9h, nhóc Hiếu gọi, mình đang bận xem phim, kêu ca ầm ĩ vì làm gì có cảm hứng mà đòi làm thơ. Xem xong phim , ngồi làm mất hơn 10 phút, hic hic, thật là lủng củng, nhưng kệ, cũng xong rồi, viết kiểu trẻ con cũng thấy dễ dễ, không phải nghĩ nhiều, chỉ cần vần vần là xong, phù phù :D

Thầy cô, người gieo hạt
Trồng nên những mầm non
Như cây xòa bóng mát
Chở che cho chúng con

Thầy cô, người chắp cánh
Cho ước vọng bay xa
Dạy con luôn hiếu hạnh
Nhớ công ơn mẹ cha.

Ngày hiến chương nhà giáo
Con kết tặng thầy cô
Từ những lời dạy bảo
Hoa điểm mười đơn sơ.

13/11/2005
:D

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 15 Nov 2005 12:14

edit :D

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 01 Dec 2005 05:48

Bàn tay em

Mười tám tuổi
Bàn tay em chớm thời con gái
Những ngón dài thon thon mềm mại
Không một vết chai sần

Bàn tay mỏng manh
Xanh xanh những đường gân
Như báo trước
Một cuộc đời vất vả
Mảnh tam giác chém lòng tay nghiệt ngã
Đường sinh đạo đứt lìa.

Em nhủ lòng vui
Vì thế giới bên kia
Nếu phải đến cũng không còn xa nữa
Em vội vã tìm cho mình một nửa
Để sống vì tình yêu
Và chết giữa tình yêu.

Nhưng than ôi
Khổ đau biết bao nhiêu
Chen chúc cù lao
Che kín đường tâm đạo
Niềm vui ở đâu?
Chỉ bi ai sầu não
Hạnh phúc nơi nào?
Sao quá xa xôi.

Trong tay em
Là trọn vẹn cuộc đời
Em sẽ xoè tay ra
Niềm tin chờ đón nhận
Sẽ nắm lấy tương lai
Sẽ lật ngược số phận
Và em sẽ cười
Cho sao nở trên tay.


30/11/05
TLC

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 01 Dec 2005 05:49

Đối diện TA

Đối diện ta
Là anh
Của ngày xưa khờ dại
Vẫn tình yêu ngập tràn đôi mắt ấy
Thấp thoáng bóng một người
Giờ đâu phải là ta.

Đối diện nụ hôn
Trước lúc chia xa
Là bờ môi anh lạnh giá
Thân thiết ngày xưa
Bỗng dưng chợt lạ
Nóng bỏng hôm nào
Nay cũng phôi phai.

Đối diện vòng tay
Là khoảng cách thật dài
Càng cố với
Càng xa tầm tay với
Một vòng ôm …
Một vòng ôm tội lỗi
Muốn quá một lần
Đổi lại được gì đâu?

Đối diện tình xưa
Là vực tối thẳm sâu
Là hai đứa
Từng yêu trong quá khứ
Quên đi…
Quên đi…
Những gì đã cũ …
Có lẽ bây giờ
Ta đối diện chính ta?

30/11/05
TLC

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 10 Dec 2005 07:05

Ai xui...

Ai xui..
Rời rã bàn chân
Nửa đường tình toan bỏ cuộc
Ai xui...
Bờ môi giá buốt
Lạnh lùng
Từng nụ hôn … xa

Ai xui...
Bình thản tim ta
Gặp anh không còn rộn rã
Ai xui...
Tình yêu hóa đá
Nhạt dần
Hơi thở đam mê.

Ai xui...
Vòng tay vụng về
Chẳng còn ôm anh thật chặt
Ai xui
Cặn buồn trong mắt
Nhẹ nhàng lăn từng giọt
Rơi…

Tại ai ?
Duyên phận thế thôi…
Tại ai ?
Tình yêu nhỏ bé…
Tại ai?
Ông trời chia rẽ…
Tại mình
Nào phải tại ai.

7/12/05
TLC

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 10 Dec 2005 07:06

Nội ơi
(Kính tặng bà nội những ngày ở với gia đình con)

Nội ơi...
Con không được lớn lên
Với cảnh làng quê yên ả
Rợp cánh cò chao
Trắng đồng xanh lá mạ
Dọc ven bờ sông trĩu đỏ phù sa

Con không được lớn lên
Với lời ru của bà
À ơi võng đưa trưa hè kẽo kẹt
Khói bếp lửa thơm
Nồi bánh chưng ngày Tết
Vi vút sáo diều
Réo rắt mỗi chiều quê

Con không được lớn lên
Với cỏ ngợp triền đê
Gạo đỏ tháng ba
Nhãn lồng tháng sáu
Với biển cả mênh mang
Biết bao điều ẩn giấu
Trả nợ đất trời
Bằng hạt muối trắng tinh.

Nội ơi
Con lớn lên
Giữa mái ấm gia đình
Nhưng chốn phồn hoa
Biết bao điều xảo trá
Chợt hôm nay, con thấy lòng yên ả
Vì đã gặp quê mình
Trong Nội đó
Nội ơi.

10/12/05
TLC

Trong con Nội là quê hương .

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 17 Apr 2006 11:56

hi các anh các chị, sau một thời gian tu tại gia để tập làm một người dzợ, em lại trở lại chiến trường xưa sau một thời gian rất ít lượn lờ.

Trang web cá nhân của em, mời các anh các chị ghé xem

http://www.tranlanchi.info

:lol:

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 17 Apr 2006 11:58

(theo truyện “chiều xưa” của tác giả Trần Ninh Bình)
Chiều Xưa

Hôm đó , ngồi cùng nhau bên bờ suối , cầm lấy bàn tay nàng (chàng) trong tay anh vẩn không thốt ra được lờì anh muốn nói . Hai tay anh run run , xúc cảm dâng đầy trái tim .... Nàng khẻ thở dài khi bóng tối dần lấn chiếm hoàng hôn .
Chiều nay , trở về chốn xưa , đến phiên anh thở dài . Chỉ có mỗi mình anh trong bóng chiều làng bảng .
Hôm trước hỏi thăm một người quen , nghe nói nàng đã đi lấy chồng .... một người ở rất xa .....

Tác giả Trần Ninh Bình


Chiều ngập ngừng
***

Tôi về nẻo đường xưa cũ

Mây giăng nỗi nhớ trên tay

Con nắng đi đâu?

Mặc hồn ủ rũ

Lăn nhẹ bờ môi

Tiếng thở dài…



Ngày ấy khi chiều loang nửa bóng

Ta sánh vai nhau nghe suối hát thì thầm

Đôi cánh tay đan run run xúc động

Rộn rã trong lòng

Bao ước mộng trăm năm.



Trên môi tôi,

Ngàn lời yêu muốn nói

Chiều ngập ngừng,

Lặng lẽ bóng đêm buông

Em thở dài…

Một đời tôi mang tội

Rẽ bước sang sông

Em đã lấy chồng…


Bóng hình em, một lần xa, xa mãi

Ngập ngừng chi tan vỡ mối duyên đầu?

Nếu chiều ấy một lần tôi trở lại

Sẽ chẳng bao giờ

Tôi để mất em đâu…


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests