Tho+ nay

Moderator: Quỳnh Hương

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Tho+ nay

Postby Nhanh Lan Tim » 24 Aug 2005 11:39

Chúng mình ngồi bên nhau, trò chuyện. Anh nói rằng cây ở Hà Nội sao cứ cong queo không thẳng như cây bên trời Âu, chắc có lẽ không được chăm bón và rào chắn cho mọc thẳng khi còn là cây con. Em cũng không biết nữa. Có lẽ cây ở trời Đông là vậy, tự do thay cho con người cứ khép mình trong khuôn khổ mãi. Tự do mọc, nghiêng mình tránh dây điện, nghiêng mình tránh nhà cao. Anh có thấy cành phượng kia, nghiêng mình soi bóng trên hồ nước, lá tìm về hướng nắng, rễ tìm về nơi hồ nước, và hoa , ừ, hoa đã lụi tàn, chớm thu rồi còn đâu. Em muốn viết một bài thơ, về một nỗi đau, của một người con gái, tìm một người con trai, tìm hạnh phúc của mình, nhưng những gì đạt được, lại là những vết thương trên thân thể, những vết đau trong tim. Loài cây kia, em nói hộ ta nhé...

Em đi tìm anh
Tìm lời hứa hôm nao
Như tán cây xanh
Vươn mình về ánh sáng
Chỉ thấy nắng…
Nắng chói loà chiếu rạng
Thiêu tán lá vàng, đốt cháy rụi niềm tin

Em đi tìm anh
Tìm hình bóng thân quen
Như chùm hoa nở bung
Mở lòng chào cơn gió
Gió vô tình,
Thổi tung từng cánh nhỏ
Nhụy rã rời, khóc những tiếng yêu rơi

Em đi tìm anh
Tìm nguồn sống cuộc đời
Như cội rễ nhọc nhằn,
Luồn mình len sỏi đá
Đây sự sống
Nước… nước tràn về muôn ngả
Rễ úng mất rồi, em chết bởi vì ai?

Khi em tìm anh, em hoá kiếp loài cây
Chông chênh đứng
Giữa đôi bờ Hư -Thực
Chấp nhận sống, mỏi mòn trong ký ức
Ngơ ngẩn bên đường
Tìm nỗi nhớ ngày xưa.

24/8/05
TLC

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Postby Diêu-Linh » 24 Aug 2005 12:18

Cái Nan ui, cho xin bức hình vào đây được không ạ ? :roll:

cái Ninh

Image

Dạ được ạ, ảnh cũ rùi hì hì - Cái Nan

Vịnh Lan Chi

(tặng TLC)

Xinh ơi, đầy đặn khuôn rằm
Trăm quan mua lấy lá răm mắt tình
Xa xăm da diết ánh nhìn
Riềm mi vướng mộng nguyên trinh nét buồn

Hồng đào vờn thắm môi son
Tròn mơ sóng mũi nõn non khép hờ
Tóc xòa mây quyện vu vơ
Óng huyền suối mượt khơi thơ tuôn giòng

Vành nghiêng xòe nửa quạt nồng
Hỏi ai có quạt cho hồng duyên thương ?
Từ em bướm trắng sân trường
Bay vào giấc mộng tơ vương hồn trần

Nhành lan tím nụ bâng khuâng
Hương vờn mi mắt, bần thần cây si
Em ơi, hờ hững mà chi ?
Vì yêu xin hãy từ bi tim này.

Diêu Linh
16/08/04

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Aug 2005 06:30

Sis ơi, nhanh thật, hơn 1 năm rồi, em sẽ giữ gìn những kỷ niệm về mọi người , về những người anh, người chị và các em trai em gái đáng yêu của em.
Sis Ninh ơi, thấy sư phò em thế nào? gần chỗ sis đấy, lão ấy hơi xấu 1 tí nhưng hiền lắm sis, :D :D :D

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 26 Aug 2005 06:33

Rồi cũng đến lúc anh phải đi, những tháng ngày cuối cùng của mùa hè ta đã được ở bên nhau, giờ trời chuyển tiết Thu rồi, anh xa em thật sao anh? Lại chờ anh, lại trở về cuộc sống thường nhật, làm bạn với máy tính, lại đi học cho đỡ buồn và lại làm thơ. Yêu dấu, em làm một bài tâm sự với anh trước lúc chia tay, và một bài anh an ủi em nhé, anh biết em hay tưởng tượng mình là anh để hiểu anh hơn mà. Mai anh xa em rồi, lâu nữa mới gặp lại anh. Em cũng chỉ là một người đàn bà trần tục thôi, em yêu anh và muốn có anh ở bên em biết bao.

Một nửa đời em

Anh đi
Bỏ lại sau lưng phố phường Hà Nội
Thu vừa đến sao hàng cây cằn cỗi ?
Mưa bắt đầu rơi
Trút những giọt đợi chờ.

Anh đi
Vội vàng như giấc mơ
Cho trái tim em cô đơn từng đêm trắng
Tiếng côn trùng vọng đất sâu vắng lặng
Rả rích hờn quanh ký ức tình yêu.

Anh đi
Mặc ngọn lửa đốt thiêu
Cháy trên ngực em những nụ hôn rạo rực
Hương đàn bà, hòa quyện niềm hạnh phúc
Rã rời buồn
Trong thân xác khát khao.

Anh ra đi...
Bỏ lại cho em khoảnh khắc ngọt ngào
Giây phút đam mê những tháng ngày cuối hạ
Anh ra đi...
Không mang theo gì cả
Chỉ mang theo mình...
Một nửa đời em.

26/8/05
TLC

Bài này em viết giùm anh, ngố tầu ạ.


Ơi em, cô gái nhỏ

Ơi hàng mi nhỏ của tôi ơi
Đừng trĩu cong thêm
Nặng đời nhau em nhé
Khóc chi em, cất giùm tôi dòng lệ
Cho tôi hong nỗi buồn bằng hơi ấm bờ môi

Ơi đôi môi nhỏ của tôi ơi
Nói đi em những lời yêu se sẽ
Mím lại làm chi, làn môi xinh hãy hé
Tôi đổi đời tôi lấy chỉ một nụ cười.

Ơi bờ vai nhỏ của tôi ơi
Tôi xin em, đừng run run như thế
Hãy nhớ rằng
Em là người mạnh mẽ
Mai xa nhau rồi
Nhưng tôi sẽ về thôi.

Ơi trái tim nhỏ của tôi ơi
Tôi xin em đừng khóc thầm lặng lẽ
Hãy mở lòng ra, cho nỗi đau chia sẻ
Để hai nửa địa cầu
Niềm hạnh phúc nhân đôi

Ơi, cô gái nhỏ của tôi ơi…

26/8/05

TLC

Mai xa nhau rồi, em sẽ nhớ anh lắm đấy, nhưng em biết em sẽ làm được nhiều việc khi không có anh ở bên, như em đã làm được trong 1 năm rưỡi qua anh nhỉ. Anh có tin thế ko?

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 31 Aug 2005 14:57

Phá tí để cái Nan bớt nhớ chàng nhé !

Tội Lắm Chao ôi cái Nan Nan
Tàu chưa xa bến đã nhớ chàng
Chẳng rõ chàng đi hay chàng ở
Chàng nào thắt dạ cái Nan Nan

đh - 31/08/05

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 12 Sep 2005 06:07

Chú DH, :D

:(
C mê cái bài đọc ngược của c3 mãi giờ mới làm 1 bài :)

Kìa cô dâu mới

Cách đọc 1:

Kìa cô dâu mới xinh xinh
Khăn voan choàng hờ mái tóc
Lấp lánh ánh sáng bình minh
Trong veo đọng từng hạt ngọc

Đón bước đôi gót son mềm
Xác pháo vương đầy lối nhỏ
Bàn chân nhẹ lướt qua thềm
Sương tan theo từng nhánh cỏ

Suối tóc dài xưa thôi xoã
Bới cao cổ ngấn trang đài
Mùa xuân hồng thêm hai má
Mây trời ôm ấp bờ vai

Hàm tiếu hé nở trên môi
Khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ
Thuyền yêu lặng sóng cuộc đời
Hạnh phúc tìm nơi bến đỗ.

Long lanh muôn ngàn tia nắng
Thẳm sâu đáy mắt lung linh
Dịu dàng trong màu áo trắng
Kìa cô dâu mới xinh xinh

Cách đọc 2:

Kìa cô dâu mới xinh xinh
Dịu dàng trong màu áo trắng
Thẳm sâu đáy mắt lung linh
Long lanh muôn ngàn tia nắng

Hạnh phúc tìm nơi bến đỗ.
Thuyền yêu lặng sóng cuộc đời
Khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ
Hàm tiếu hé nở trên môi

Mây trời ôm ấp bờ vai
Mùa xuân hồng thêm hai má
Bới cao cổ ngấn trang đài
Suối tóc dài xưa thôi xoã

Sương tan theo từng nhánh cỏ
Bàn chân nhẹ lướt qua thềm
Xác pháo vương đầy lối nhỏ
Đón bước đôi gót son mềm

Trong veo đọng từng hạt ngọc
Lấp lánh ánh sáng bình minh
Khăn voan choàng hờ mái tóc
Kìa cô dâu mới xinh xinh


Cách đọc 3:

Trong veo đọng từng hạt ngọc
Lấp lánh ánh sáng bình minh
Khăn voan choàng hờ mái tóc
Kìa cô dâu mới xinh xinh

Sương tan theo từng nhánh cỏ
Bàn chân nhẹ lướt qua thềm
Xác pháo vương đầy lối nhỏ
Đón bước đôi gót son mềm

Mây trời ôm ấp bờ vai
Mùa xuân hồng thêm hai má
Bới cao cổ ngấn trang đài
Suối tóc dài xưa thôi xoã

Hạnh phúc tìm nơi bến đỗ.
Thuyền yêu lặng sóng cuộc đời
Khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ
Hàm tiếu hé nở trên môi

Kìa cô dâu mới xinh xinh
Dịu dàng trong màu áo trắng
Thẳm sâu đáy mắt lung linh
Long lanh muôn ngàn tia nắng


Cách đọc 4:

Long lanh muôn ngàn tia nắng
Thẳm sâu đáy mắt lung linh
Dịu dàng trong màu áo trắng
Kìa cô dâu mới xinh xinh

Hàm tiếu hé nở trên môi
Khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ
Thuyền yêu lặng sóng cuộc đời
Hạnh phúc tìm nơi bến đỗ.

Bới cao cổ ngấn trang đài
Suối tóc dài xưa thôi xoã
Mây trời ôm ấp bờ vai
Mùa xuân hồng thêm hai má

Đón bước đôi gót son mềm
Xác pháo vương đầy lối nhỏ
Bàn chân nhẹ lướt qua thềm
Sương tan theo từng nhánh cỏ

Kìa cô dâu mới xinh xinh
Khăn voan choàng hờ mái tóc
Lấp lánh ánh sáng bình minh
Trong veo đọng từng hạt ngọc

12/9/05
TLC
Last edited by Nhanh Lan Tim on 14 Sep 2005 16:15, edited 1 time in total.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 14 Sep 2005 11:07

Bài này hồi em đi Mai Châu làm đúng 2 câu rồi bỏ, giờ ngồi mần cho xong :D

Mai Châu trong ta

Mai Châu núi xếp che tầm mắt
Mây trắng từng không lấp nẻo đường
Xào xạc đồng xa ngô trổ bắp
Rừng chiều ngả bóng gió đưa hương

Thung xanh bát ngát bình yên quá
Bản núp quanh co những dẻo đồi
Suối nhỏ nghiêng mình reo róc rách
Theo dòng con nước cuốn đời trôi.

Ta đi trong tiếng lá lao xao
Bản Lác xanh cây mướt lối vào
Xôi nếp Mai Châu thơm lúa mới
Mật ong sóng sánh mắt ai trao

Điệu xoè dải lụa phất phơ bay
Giã gạo tay đưa vọng tiếng chày
Nhảy sạp, cồng chiêng khua rộn rã
Rượu cần chếnh choáng vị men say.

Nhà sàn lấp ló dưới hàng cau
Thổ cẩm hoa văn rợp sắc màu
Ta buộc trên tay lời ước hẹn
Một ngày thăm lại đất Mai Châu.

14/9/05
TLC

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 15 Sep 2005 17:11

Bằng nụ hôn anh

Anh trao em nụ hôn
Để làm cây cọ vẽ
Tô lên má,
Ửng hồng thêm chút nhé
Tô môi em,
Cho khoé miệng mỉm cười.
Tô bờ mi
Xui ánh mắt xanh tươi
Tô suối tóc
Huyền một màu đen nhánh
Tô khuôn mặt
Rạng ngời niềm kiêu hãnh
Tô dáng người
Dịu dàng nét kiêu sa
Tô bàn tay
Dài năm ngón ngọc ngà
Tô vòm ngực
Sáng bừng nguồn sức sống
Chân dung em
Nơi nào còn khoảng trống ?
Anh sẽ lấp đầy
Bằng hơi ấm nụ hôn.

15/9/05
TLC

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 15 Sep 2005 18:06

Em muốn viết tên anh

Em muốn viết tên anh
Ngàn lần trên bãi cát
Con sóng chao nghiêng
Biển xanh dào dạt
Sẽ cuốn tình mình
Xa tít phía ngàn khơi ?

Em muốn viết tên anh
Trên đỉnh núi đá vôi
Đương đầu gió mưa
Ngại chi giông bão
Tháng ngày qua
Liệu trở thành hư ảo
Rêu có phủ buồn
Phong kín đời ta ?

Em muốn viết tên anh
Trên mặt đất bao la
Lên áng mây đang trôi,
Gửi trời cao gió lộng
Lên cánh buồn xa,
Gửi đại dương biển rộng
Để thế giới này
Là nhân chứng tình em ...

Và dẫu kiếp này, ta chẳng được ở bên
Vẫn cháy trong em, một tình yêu rực lửa
Anh hiện diện trong tim em muôn thuở
Nơi máu thịt mình
Em sẽ viết tên anh.

15/9/05
TLC

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 15 Sep 2005 23:08


Và dẫu kiếp này, ta chẳng được ở bên
Vẫn cháy trong em, một tình yêu rực lửa
Anh hiện diện trong tim em muôn thuở
Nơi máu thịt mình
Em sẽ viết tên anh.


úi ui ... tình qúa ... YC méc "người dưng" á ! :D

Bé Nan ... có font chữ thư pháp cho YC xin lại nha ... YC làm hình hổng được đẹp như bé ... nhưng YC thích bài thơ lắm nên phá chơi ! (coi ... làm gì ... được nhau ?! :lol: )

[center]
Image

[/center]

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 16 Sep 2005 03:32

hihih :D
Sis ơi, em gửi cho sis tỉ loại font luôn, sis thích font nào có liền, để sis làm thi ảnh cho mọi người :D
Em cảm ơn sis nhiều, đừng mách thì em còn cảm ơn sis nữa :twisted:

Gửi mọi người trong SB: Link sau gồm 2500 font, chia thành các thư mục khác nhau, đầy đủ font thư pháp trong đó ạ (em lấy link này của anh em bên đồ hoạ Việt Nam) cho nên Font này sis load nhanh nhé, ko die lúc nào ko biết ạ :D

Download

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 16 Sep 2005 09:07

Nơi máu thịt mình
Em sẽ viết tên anh.


Eo ui, Bé Nan gan nhễ, bé định viết tên ảnh ở đâu ? :P

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 19 Sep 2005 16:04

hơ hơ, đứa con là máu thịt mình ấy sis, đại loại thế :D , á quên, bối cảnh là không đến được bên nhau cơ mà nhỉ, vậy em vạch vạch mấy nét lên thức ăn trước khi ăn, kiểu gì chẳng thành máu thịt mình hic hic :(
Sis hỏi khó quá, mất cả cái loãng moạn của em :x

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 20 Sep 2005 04:18

:P :lol: :D :lol:

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 21 Sep 2005 03:50

cười em nhé
:cry: :cry: :cry:

Đêm qua, Trung Thu mà mưa bão lớn quá. Em đang xem phim thì mất điện, nên em đành đi ngủ. Một lúc sau có điện mà em đang lơ mơ rồi nên chẳng dậy nói chuyện với anh như thường ngày nữa. Sáng nay đọc được những dòng tin nhắn của anh, thấy buồn cười quá đi, ngố tầu ạ.

Tự dưng em cười, muốn làm một bài thơ, chỉ một anh thôi cũng là nhiều, nhưng hình như người ta làm ý này nhiều lắm rồi thì phải, nên em đành viết một bài khác. Em chưa ưng lắm vì chẳng rõ ý nên đành thuyết minh cho anh nghe. Em muốn nói bất kỳ cái gì, to lớn đến đâu, cũng chỉ có một tâm điểm duy nhất, hoặc một cái gì nhỏ nhoi đến đâu cũng có thể mang một sức mạnh tiềm ẩn ảnh hưởng cả một vùng rộng lớn. Và cũng như em, giữa bao người thân quen hay xa lạ, em chỉ có riêng một anh thôi, anh là tất cả, tuy nhiên sau nhiều cái . hic hic. Dạo này làm thơ thẩn dở quá, chuyển sang viết văn xuôi cho rồi nhỉ anh nhỉ


Nơi đó có riêng anh

Giữa vũ trụ lấp lánh hành tinh
Sự sống nảy sinh chọn nơi này - Trái đất

Một đốm lửa tàn rơi sắp tắt
Dẫu nhỏ nhoi,
Đủ thiêu rụi cánh rừng.

Màn đêm buông, biển giông tố mịt mùng
Riêng ngọn hải đăng
Cũng đủ sáng chiếu bừng lên dẫn lối.

Và lung linh trên trời cao mỗi tối
Mặt trăng tròn là nhân chứng tình ta

Nối đôi bờ sông xa
Chỉ cần bắc một cây cầu bé nhỏ

Chiếc lá bàng trở mình sang sắc đỏ
Đủ se lòng,
Trời đã chuyển tiết thu.

Nơi bạt ngàn sa mạc hoang vu
Nguồn nước ngọt chỉ tụ về ốc đảo

Giữa xa lạ phố đông người nhiệt náo
Chợt ấm lòng một ánh mắt thân quen

Anh biết không, ngự trị trái tim em
Chỉ một quê hương vươn mình từ sỏi đá
Có mẹ, có cha cả đời vất vả
Và tương lai gần, nơi đó có riêng anh.

19/9/05
TLC


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests