Mua thu....nho nhung mua thu xua

Moderator: Quỳnh Hương

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Mua thu....nho nhung mua thu xua

Postby Thuc Trinh » 15 Aug 2005 17:42

LẠI MỘT MÙA THU.....NHỚ THU XƯA

Có phải thu về bên khúc ca
Bên làn gió thoãng trước hiên nhà
Ai mơ thu nắng bên thềm gió
Dừng bước thăm em ...mộng với hoa

Có phải thu về gieo nhớ thương
Áo trắng thu xưa ngập phố phường
Hoa nắng vờn bay hương thu cúc
Gói chút ân tình để vấn vương

Lại một mùa thu lá sẽ rơi
Mang đi một chút nét hương đời
Kết sợi sầu mây đan chuổi nhớ
Kết lá vàng thu phủ chân trời

Có phải nhạc tình ru khúc mơ
Mây thu dạo nắng mõi mong chờ
Cài lên tóc rối màu vàng úa
Nắng vỗ ước mơ ...ru hồn thơ

Có phải thu này khác thu xưa
Nắng phai áo lụa chút hương thừa
Nhặt giọt nắng rơi chiều cuối hạ
Kết thành nồng ấm ....ủ khi mưa

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 18 Aug 2005 08:30

THU XƯA

Thu giăng nhớ..trải mây theo làn gió
Thu về đây... mở ngõ trái tim yêu
Ngập sầu mây...người không đến những chiều
Ta lặng lẽ nâng niu mùa thu cũ

Thu sẽ hát dòng nhạc buồn ủ rũ
Kết bằng lời tâm sự của thu xưa
Mùa thu nào cũng về gió và mưa
Sao ta khóc thu mưa bên dòng nhạc

Ta nghe lạnh...cơn mưa chiều lát đát
Gió thổi lùa bời đau rát khoé môi khô
Giữa cuộc đời cơn bão táp sóng xô
Thu xưa vẫn ngây ngô miền ký ức

Người còn đây ...khắc ghi trong tiềm thức
Thu muôn đời rạo rực nhớ người ơi !
Ở lại đây....cùng ta những gọi mời
Ngày tháng cũ thu khơi ngàn giấc mộng
Last edited by Thuc Trinh on 09 Oct 2005 09:22, edited 1 time in total.

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 17 Sep 2005 13:56

HƯƠNG THU

Gởi anh hương cúc thu xưa
Gởi anh chút nắng của mùa giao thoa
Nụ hôn đầm ấm dịu xoa
Ru anh bằng khúc nhạc hòa ái ân

Ngón tình nhè nhẹ bao lần
Phù vân giữa chốn bâng khuâng cuộc đời
Thu về tình vẫn gọi mời
Phai đi nổi nhớ, ra khơi gió mùa

Lá thu xào xạc gió khua
Trổi thành âm điệu khúc xưa tìm về
Cho nhau thu vị đam mê
Cỏ thơm ghép nhạc ta về hóa thân

Nguyệt hằng tình vẫn vạn lần
Mời anh say khúc lâng lâng thu tình
Còn đây trăng ngọc môi xinh
Bàn tay liễu rũ hương đời vuốt ve

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 17 Sep 2005 13:57

NGẬP LỐI THU VỀ

Thu đã ngập trời anh ở đâu
Nương khoai bờ lúa...ngọn gió sầu
Thảm cỏ uống sương màu xanh biếc
Chờ người bân lối vắng bờ dâu

Lá sầu ủ rũ bên dòng nhớ
Chờ phút anh về gởi giấc mơ
Ngọn gió đong đưa thu héo hắt
Anh không về nữa mộng thờ ơ

Ngập lối thu vàng ở chốn xưa
Tình vẫn đong đưa ngọn gió mùa
Sáng soi bóng nguyệt hương vàng tỏa
Suối vắng nhạt nhòa bóng người thơ

Lạnh lành đêm thu mờ nhân ảnh
Mòn lối đi về giữa tàn canh
Sao đêm lấp lánh soi mắt nguyệt
Rọi sáng bóng người có về thăm

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 17 Sep 2005 13:59

KHÚC THÁNG CHÍN CHO ANH

Tháng chín về nghe thu đan dòng nhạc
Điệp khúc tình anh hát lúc bên nhau
Vẫn đâu đây tràn ngập những ngọt ngào
Huong thu cúc đậm màu như thuở ấy

Tháng chín về loanh quanh chút hao gầy
Gom nắng nhạt...em xây lầu hạnh phúc
Khúc nhạc tình đơm hoa vàng chen chút
Mi long lanh tìm kiếm khúc giao mùa

Như tháng chín năm nào huong mạ lúa
Trẫy trồi non của thuở nọ muòi lăm
Anh nhìn em bắng ánh mắt lặng câm
Thu mang gió xa xăm về dạo nhạc

Mưa tháng chín...mây gọi hồn man mác
Nhớ về anh...đời khoát những trận mưa
Vang âm khúc nhạc tình của ngày xưa
Hoà nhịp điệu cùng mưa ...hôn kỷ niệm

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 14 Oct 2005 19:47

Hạt nắng cuối thu ..mong manh...như tình em.......


Thu giăng mắc màu vàng bên rừng lá
Lành lạnh hơi sương thoáng dạ xót xa
Vạt nắng vàng...như nắm níu ngọc ngà
Men âm ấm vỗ về...xa xôi...gọi

Như vẫn sợ mùa đông về len lõi
Nắng ca vang ...lùa sương khói một vùng
Màu vàng hanh bình minh soi thung lũng
Nắng ngập lòng nghe nao núng những giấc mơ

Chim vui hát gợi hồn đậm ý thơ
Gió thật nhẹ...mây không mờ vướng bận
Trời xanh lơ ...in ước vọng trong ngần
Lá yên ngũ trên cây vàng...nắng chói

Mong manh lắm ...nắng soi hàng lá đỏ
Ngập mùa thu...đời vàng võ đi qua
Em cố níu hạt nắng của thu tà
Ôm ấp mãi những chiều xa đông lạnh

Vùng mùa đông vắng bóng anh ..hương nắng
Không tình thơ...chỉ trái đắng nếm môi
Không có anh...tàn thu..lạnh từng hồi
Mơ giọt nắng ngày phai phôi nhung nhớ

Giữ lại đây...hạt nắng vàng bở ngỡ
Chôn thơ tình..chôn nổi nhớ về anh
Cuối mùa thu không còn chiếc lá xanh
Tình lịm chết...lá xa cành...đông phủ

Một buổi sớm mùa thu đầy hương nắng... gợi hồn thơ....nhớ anh !...........

12/10/05


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 38 guests