Doi thong hai mo

Moderator: Quỳnh Hương

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Doi thong hai mo

Postby Minh Chau Than Ai » 01 Aug 2005 17:00

Đồi Thông Hai Mộ

Trời cao nguyên một màu thông xanh biếc
Sữ tích buồn "hai mộ" của người xưa
Trái tim yêu từ buổi đầu lưu luyến
Hẹn cùng nhau sẽ kết chặc mây mưa

Duyên chồng vợ ông tơ se chỉ rối
Định mệnh buồn không vẹn chữ tình chung
Tròn hiếu thảo ! nên đành sai mai mối
Ước nguyền xưa không đến bến bờ cùng ...

Người còn lại một mình bên suối nhỏ
Ôm tương tư chở nặng nỗi si mê
Vầng trăng khuya ai ? chia làm hai nửa !
Để người đi không hẹn bến quay về

Vẫn còn đó lời thề đêm trăng cũ
Bóng người xưa đã thiên cổ biệt mù
Người ra đi ôm mối tình vĩnh cửu
Cho vầng trăng đơn lẻ đến muôn thu

Ngàn thông xanh vẫn bên đồi cổ mộ
Bóng người thương đã xa cách muôn trùng
Vầng trăng treo soi thêm nguồn phổ độ
Hẹn tuyền đài sẽ nối những riêng chung .


MinhChâu Thân Ái
Last edited by Minh Chau Than Ai on 06 Aug 2005 01:38, edited 2 times in total.

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 01 Aug 2005 18:39

Xin Hãy Cho Em ...

Xin cho em đêm rằm trang sách mở
Đọc chuyện xưa để soi thế hệ nầy
Lời văn chương ôm tràn đầy hy vọng
Tự nghìn xưa còn hoài vọng nghìn sau

Hãy đễ cho em sữ sách thuột lào
Thuở Ông-Cha oai hùng hiển hách
Thuỷ triều dâng tràn về sông muôn nhánh
Chảy từ nguồn da diết đến vô cùng

Hãy để cho em như cành lá rụng
Hâm nóng cội nguồn về gốc cây xưa
Thuyền chở lá nhẹ nhàng trên biển mộng
Xuôi nước về miền ...dù chỉ mông lung

Em mong trăng cho em lòng ân sũng
Soi dòng đầy từ nghìn xưa bất diệt
Muôn " Cảo Thơm" ý sáng của "Danh Nhân"
Em được đọc dưới vần trăng diễm tuyệt


MinhChâu Thân Ái
Last edited by Minh Chau Than Ai on 06 Aug 2005 01:32, edited 1 time in total.

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 06 Aug 2005 01:30

Xin Cám Ơn Người

Cám ơn người dù chỉ là sơ ngộ
Dòng thơ buồn đã làm bận tâm tư
Măng vươn mình trong cát bụi ngây ngô
Xin hùng vĩ xây thêm bờ ngôn ngữ

Núi nghìn năm mãi cao hơn dòng chữ
Đất xoay tròn cho nhân loại miên man
Dòng thơ nhỏ xin thêm nhiều ý tứ
Sông núi liền sẽ xanh ngát trường giang

Xin cám ơn người dẫu là tình bạn
Người muôn phương ...( xin cảm ý chân thành)
Muôn dạt dào không nói hết tâm cang
Xin giúp lời cho thơ ý trong lành

Dòng thơ buồn làm vui nơi đất khách
Măng vương mình tập tễnh những văn chương
Cổ kim xưa ...xin thương dùm lao lách
Bách tùng ơi ! xin chút ấm dòng buồn

Bài thơ nhỏ với cõi lòng rất nhỏ
Ý thô sơ không ngỏ hết tâm tình
Cổ kim ơi ...xin thương lời vụng dại
Đời tha hương ngày tháng rất điêu linh

MinhChâu Thân Ái

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 06 Aug 2005 01:34

Trăng Và Mẹ

Trăm năm xưa vầng trăng có trong suốt ?
Hay u buồn rơi chảy xuống dòng sâu ?
Trăng hôm xưa có phải lòng từ mẫu ?
Trăng bây giờ vàng bạc suốt canh thâu

Trăng hoà biển lạnh buồn đêm Bắc Đẩu
Biết bao giờ trăng biển có nhịp cầu
Mẹ bây giờ đã xa xôi dâu bể
Biển buồn ơi ! rào rạt sóng vỗ bờ

Mẹ gian truân chịu bao nhiêu sóng vỡ
Con vẫn đây trăm năm còn trăn trở
Sóng vô tình cho bèo giạt hoa trôi
Trăng ngậm ngùi biển ôm bóng trăng rơi

Mẹ vẫn ấm như đêm trăng sáng rạng
Luôn ngọt ngào như suối mát ngàn năm
Mẹ bao la như đêm sáng trăng rằm
Trăng lơ lững đi theo đời con trẻ ...

Vầng trăng xưa khi con còn nhỏ bé
Vầng trăng nầy ...sao buồn tẻ cô miên
Mẹ nơi đâu ? có phải ở xa miền
Xin trăng hãy sáng ...cho con huyền thoại !

MinhChâu Thân Ái

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 16 Aug 2005 22:12

Hờn Dỗi

Có nhiều điều muốn nói
Nhưng không biết bắt đầu
Bởi vì em hờn dỗi
Lời nói chẳng thành câu

Anh ước mơ hoài bão
Chí hướng thật cao xa
Em ký ức thương đau
Mang hồn sương lạnh giá

Xanh xao tuổi ngọc ngà
Ôm theo lòng dĩ vãng
Dòng lệ thắm sương nhoà
Rơi đọng buồn miên man

Sông em bờ nước cạn
Biển anh giữa dòng sâu
Sóng vỗ bờ rào rạt
Sông em khóc bạc đầu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 18 Aug 2005 23:29

Tiếng Đàn Bay Theo Gió

Từng giọt rơi trên phím
Khúc hát nào đắng cay
Những ngày buồn tháng tám
Ôi ! ...nhánh sầu trên vai ...

Chuyên ngày xưa sống lại
Hôm nầy khó phôi phai
Tháng tám với những ngày ...
Nghe nỗi niềm tái tê

Mùa thu còn mãi về
Trên phím buồn gõ nhịp
Lời chìm vào cơn mê
Lá vàng trải lê thê

Vầng trăng xưa ước hẹn
Vầng trăng nầy chia hai
Bài ca nào vẫn hát
Cung điệu buồn chia xa

Tiếng đàn bay theo gió
Ai có nhớ lời thề
Tình trong ...như còn có
Bài ca vẫn còn đây
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Aug 2005 21:24, edited 2 times in total.

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 21 Aug 2005 00:12

Vậy Huynh sửa dùm MC đi ! hay là MC sửa như vậy nha!
Tình trong như còn có
Bài ca mãi đam mê

MC không biết có được không ? hay là Huynh cứ tự nhiên sửa giúp MC nha ! rất cám ơn Huynh !
Cám ơn Huynh nhiều nha !
Minhchâu Thân ái
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Aug 2005 00:21, edited 1 time in total.

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 21 Aug 2005 00:15

Vần Thơ Em Hoá Cát

Trong bạt ngàn gió lộng
Sa mạc chiều âm u
Vần thơ em hoá cát
Bay về chốn sa mù

Hoang vu chiều gió hú
Chớp bể tận cuối nguồn
Đất trời nghiêng một cõi
tình em bỗng thiên thu

Lạnh ngắt giữa bão bùng
Mặt trời xoay đêm tối
Trăng khuất áng mây đen
Hoang mạc xoáy trùng -trùng

Vần thơ em hoá cát
Bay đến tận hư vô
Chữ nhoà trong ảo ảnh
Rơi tận đáy hoang mồ

Ngày xưa lời chưa ngỏ
Bây giờ vẫn vô tình
Chữ buồn bay theo gió
Em khóc đời hư vinh


Minhchâu Thân ái
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Aug 2005 00:59, edited 1 time in total.

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 21 Aug 2005 00:58

Em Đi Chiều Gió Lộng

Em đi chiều gió lộng
Xám ngắt vầng mây bay
Em mang lòng bão sóng
Nghe thương nhớ từng ngày

Anh đỉnh cao một cõi
Em hụt hẫng cơn mê
Đời em nhiều u tối
Anh hy vọng tràn trề

Em đi chiều gió lộng
Nghe hồn vẫn còn đau
Thời gian chìm ý sống
Thôi cũng đành xa nhau

Hoàng hôn về áo não
Mây xám phủ trăng sao
Không gian vào bóng tối
Giọt lệ buồn rơi mau ..

Đời chia hai cuộc sống
Thời gian bóng câu qua
Em đi chiều gió lộng
Bước chân buồn vang xa

Minhchâu Thân ái

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 13 Sep 2005 20:31

Điệu Buồn (1)

Đàn ai khéo khải điệu buồn
Nâng lên cung bậc vô thường
Phất phơ nhịp điệu yêu đương
Tim em réo rắt gọi hồn ...

Đêm nay em ứa dòng thương
Tim căn mạch máu nỗi niềm
Cung sầu ai khéo tư tương
Đàn ai khắc khoải điệu buồn ...

Uốn mình liễu rủ khoe sương
Cung la ai khéo tràn tuông
Trang đài sa lệ canh trường
Ngọc buồn nẩy chạm vàng hương

Hồn em bay bỗng ...điệu buồn
Mênh mông ý nhị nhạc lòng
Nốt buồn ai đã phổ vương
Điệu buồn như hạt châu trong

Lụa là điểm sáng màu ngân
Mây trời hình dáng khoả thân
Đêm nay hơi thở ngập ngừng
Cung la ai khéo nhịp nhàng ...


Minh Châu Thân Ái
Last edited by Minh Chau Than Ai on 13 Sep 2005 20:33, edited 1 time in total.

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 13 Sep 2005 20:32

Điệu Buồn ( 2 )

Em đi tìm mộng trong tình nhạc
Uống cạn men buồn trong giấc say
Sương mai đánh thức hồn thi vị
Bóng nguyệt mờ dần ...nốt vẫn ngây !

Suốt những canh thâu hồn mê mãi
Con tim thao thức ...với những bài ...
Điệu buồn cao thấp cung bậc ấm
Tiếng đàn rơi ! ... âm vang sâu thẳm

Để lòng em se sắt cung âm
Lắng nghe cung bậc như điêu khắc
Chạm trổ tinh vi với ngón thần ...
Hồn em bay bỗng đến chín tầng

Em đi tìm mộng trong dòng nhạc
Ngây ngất hương nồng với tình tang ...
Trăm năm biết có bao lần ( ngộ )
Nghìn năm hồ dể nốt phôi phai !


Minh Châu Thân Ái


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 46 guests