CO~I MỘNG

Moderator: Quỳnh Hương

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 17 Sep 2005 14:11

MƯA HOÀNG HÔN

Mưa hoàng hôn hay giọt lòng tơi tả
Những bài thơ mưa đã cuốn về đâu
Trôi ngôn từ bên ghềnh đá bể dâu
Thu về mãi thơ sâu gieo vũ trụ

Hoàng hôn đi đưa bóng anh xa mãi
Màu tím Cali tái ngắt những buổi chiều
Vùng trời tây ...mưa hối hả đìu hiu
Đêm vào tối mịt mùng ngôn ngữ gọi

Vẫn là thơ...em họa hình mây gió
Ngày lang thang hoa cỏ kết làm vui
Vẫn là thơ...con tim đã chôn vùi
Ngôn ngữ gió chưa nguôi bờ ảo vọng

Dấu tình thơ còn in trên ngọn cỏ
Thu chập chờn làn gió thoãng hồn ru
Em âm thầm đếm lá ướt sương mù
Hôn lần cuối mờ dần hoàng hôn nhớ

Thu hoang tưởng hương thơm màu rạng rỡ
Êm như như ru về mở nhạc hoàng hôn
Tự tình thơ...theo gió gởi nụ hôn
Thu bên ấy có chôn niềm tan vỡ

Nhuoc Thu
Analog IC
Posts: 77
Joined: 01 Oct 2007 20:18

Postby Nhuoc Thu » 30 Sep 2005 03:40

Bản nhạc hay qua' Thuc Trinh ơi !
Còn bận nhưng buồn vào thăm , không ngờ nghe đươ.c bản nha.c thật buồn nhè nhe. ..
Viết nhạc nữa đi

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 02 Oct 2005 14:56

Chào Nhược thu , lâu quá mới thấy NT xuất hiện, Mong mọi việc vẫn tốt đẹp cho NT , uhm....bài nhạc hay quá nhưng chỉ tiếc là không có ai hát. Bài này của anh nguyễn Minh Châu viết tặng tt đó NT, Chứ tt không có học viết nhạc và cũng không biết viết đâu, Chúc cuối tuần vui vẽ và trở về sớm vui với thơ nghen NT :D

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 09 Oct 2005 09:34

Đêm hội ngộ trăng thơ.....

Tình nào ru cơn mê đêm hội ngộ
Môi tình nhân thố lộ dấu khát khao
Êm như gió thì thầm vạn vì sao
Trăng quấn quít ngọt ngào say hương cỏ

Cởi áo thơ bằng nụ hôn của gió
Ngất ngây say viền đỏ mộng đêm dài
Từng ngón tay tìm về miền dấu ái
Dập dồn yêu mây bay lượn thiên đường

Tình ru đêm....mênh mông mộng vô thường
Không gian lắng đêm trường...ôi...bất tận !
Quên nhân thế ..quên ưu phiền..chất ngất
Đắm hồn say men ái ngập hồn thơ

Phút giao thoa...trăng,bút...ngon gió chờ
Mây uốn khúc bơ phờ...sao lấp lánh
Chen thi bút gọi hồn từng ngõ ngách
Trăng buông lơi...lóng lanh'...suối mơ tình


Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 23 Oct 2005 11:30

THƠ CÙNG ANH

Ngày cùng anh... đi mưa về nắng
Mây tím dài ...tan hợp buồn ngăn
Ngày và đêm cắt cớ chia mình
Ai ủ mộng tràn lan đêm vắng

Trưa cùng anh... mình ngồi đốt nắng
Trưa buồn thiu... đi vắng bàn tay
Tìm không ra thơ vụn...ý phai
Trưa chúa nhật tìm ai....mây xám

Chiều cùng anh ...hoàng hôn ẩn bóng
Giọt tâm tư lắng đọng cuồng ngông
Tím bài thơ gieo theo cánh gió
Chiều vỡ tan những đoá mây hồng

Những chiều buồn hoàng hôn nhạt nắng
Anh đi đâu để vắng....tùi hờn ?
Chỉ là mây trôi dạt mơn man
Hôn má thắm..để hờn...thơ khóc!

Đêm cùng anh...thắp trăng thay nên!!
Tìm bàn tay dìu mộng bồng bềnh
Đi mất dấu... thu tàn không biết
Quên thời gian...quên cả buồn tênh!!

Bao mùa thu ...trôi mộng xuân thì
Vương trên tóc biệt ly kỷ niệm
Bao thu nữa...mình có đi tìm ??
Hôn dấu ái đắm chìm giấc ngũ

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 23 Oct 2005 11:34

Khoác áo nàng thơ.....tìm cõi mộng!!

Áo thơ em giặt bụi trần
Nước hoa tẩm nắng , lụa ngần hương thơm
Tím vàng thu cúc hoa đơm
Đầy sân lá rụng, buồn cơn giã từ

Say thơ hồn nguyệt trầm tư
Cuốn sầu nhân thế tương tư bóng hằng
Thả hồn cõi mộng xa xăm
Thoát trần tục lụy về thăm tiên bồng

Theo mây bay bỗng thinh không
Cởi trên lưng gió lụa hồng phất phơ
Mắt mi đã khép dại khờ
Môi thơ ướp mộng đợi chờ nụ hôn

Ngọc ngà gấm lụa linh hồn
Vuốt ve dáng liễu ,ngữ ngôn ân tình
Bút thi hứng nụ cười xinh
Dang tay đón gió rước tình về thăm

Ngữa nghiêng tỏa ánh trăng rằm
Giao phôi mộng mị, tơ tầm dệt khuôn
Môi tình gió lã lơi buông
Đầy trang mực tím đầy nguồn bể yêu

Vòng tay trăng ngã xiêu xiêu
Thiên nga hòa khúc dập dìu suối mơ
Áo trăng khoác phủ trời thơ
Khoác hồn tục lụy đêm mơ ảo huyền

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 23 Oct 2005 11:36

Thơ lẽ bạn

Đừng gọi mưa....để buồn cơn nắng
Mây hoàng hôn gieo trắng bài thơ
Vẫn chờ người chiều phủ sương mờ
Xin chút nắng tình thơ gởi gió

Anh đi đâu....sương giăng ngọn cỏ
Để chiều buồn nắng ngũ co ro
Hình như gió lùa rồi bóng nắng
Len màn đêm ...tình lỡ hẹn hò

Đêm mù tịch...sao đi ngũ vội
Trăng quay lưng còn lại cái tôi
Ngọn hải đăng lập loè buồn thảm
Anh đi rồi theo bóng mây trôi

Bài thơ buồn còn vương tâm não
Đêm từng đêm trở giấc chiêm bao
Vẫn bài thơ giăng màu mây tím
Trổi điệu buồn mà huống ngọt ngào

Vẫn đêm nay cung hằng mờ bóng
Khúc nhạc lòng chìm giữa hư không
Bài thơ gió cuốn rồi hun hút
Theo chân anh Cùng với mặn nồng

Giăng sợi nhớ...nhòa màu áo lụa
Đốt hương đời lùa những giấc mơ
Giăng sợi thương...đón nhận thờ ơ
Hoàng hôn nhớ...sương mờ khói tỏa

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 23 Oct 2005 11:37

ĐÃ QUEN RỒI

Đã quen rồi...Yêu anh bằng khoảng cách
Dệt sợi mây chiều tím ngắt lạnh hồn
Gửi gió bay....mang đi những nụ hôn
Và như thế...nắng vàng chôn niềm nhớ

Đã quen rồi...dệt tình bằng nước mắt
Xám mây về cuốn mất dấu môi hôn
Gọi tên nhau chỉ gọi thấu linh hồn
Cứ như thế...tình chôn mồ huyệt lạnh

Đã quen rồi...nỗi nhớ anh hiu hắt
Không chờ mong anh cuộc thắt tơ hồng
Vẫn biết đời mình chia lối về không
Gieo mây gió bằng thơ hồng trôi nổi

Xa nhau mãi...bài thơ tình rẽ lối
Hoàng hôn phai... trời trổi khúc sầu đông
Anh đi nhé...an lành ngự giấc nồng
Hoàng hôn nữa lòng vẫn giăng mây tím

Đã quen rồi...em làm thơ màu tím
Dệt long đong tìm kiếm những giấc mơ
Đã quen rồi chiêm bao réo đợi chờ
Ngàn năm nữa ...tình thơ gieo một cõi

Trăng vẫn đó...chờ gió về hôn vội
MỘt thoáng thôi ...đời nối sợi tơ chùng
Đêm chìm sâu vào nỗi nhớ mông lung
Thơ sẽ hát vỡ tung ngàn cơn mộng

Em đứng đó...nhìn mộng đêm tan vỡ
Nghìn sợi mây bở ngỡ ánh trăng vàng
Gió cuối trời lùa sợi nhớ hoang mang
Em vẫn đó...đêm hoang cùng nguyệt lạnh

Biết xa xôi...biết cùng đường ngõ ngách
Thu giã từ lay lách ngọn gió đông
Biết cuộc đời không đượm thắm màu hồng
Xin cúi mặt hư không mùa sương tuyết


Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 27 Nov 2005 16:23

SAY ĐẮM CÙNG THƠ !!

Đôi mắt biếc nhìn em lời tha thiết
Nắng hoàng hôn nhè nhẹ hát tình ru
Đêm mở ngõ ...trăng vàng gọi mùa thu
Mùa giăng mắc chìm mơ...lời trầm ngải

Thơ em say....say tình nồng ân ái
Tìm ngữ ngôn chưa đủ dệt bài thơ
Bút đứng nhìn say đắm dáng người mơ
Ôm trăng gió... kéo mây về phủ mộng

Khao khát quá...đồi thơ bên rừng lá
Dò dẫm tìm ...mệt lã giấc mộng say
Rót cho em chén rượu mãi lưu đày
Đồi thơ gió vẫn bay trong tiềm thức

Vẽ bờ môi...nồng nàn hương lá thắm
Vẽ con tim ...máu đẩm cả linh hồn
Vẽ trần truồng xiêm áo với nụ hôn
Thơ cuống quýt ngữ ngôn...hồn rối loạn

Không cần biết...ngây ngô hay khờ dại
Nước mắt tình ...em rãi nát vần thơ
Khao khát gọi tình nhân của đêm mơ
Hồn lịm chữ nghĩa mờ đêm dấu ái

Không cần biết...ta điên mùa thơ loạn
Cùng ngôn từ nhãy múa ..choáng hồn xiêu
Yêu đi anh ...đừng đợi nắng gió chiều
Trăng đi mất...ta yêu......điều thầm lặng

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 27 Nov 2005 16:25

BỐN MÙA CHO ANH

Gởi anh xuân hạ thu đông
Nắng mưa ấm lạnh , những dòng thơ say
Cho anh xuân thắm nắng mai
Sưởi đời êm ấm tháng ngày trần gian

Mưa về một chút gian nan
Tưới đời xanh mượt huy hoàng niềm tin
Gởi anh hy vọng bình minh
Bốn mùa hạnh phúc vời tình thiết tha

Tình trong cơn nắng phôi pha
Tình trong đông lạnh mưa sa không sờn
Ngập lòng gió cuốn từng cơn
Nghe từng nổi nhớ, dỗi hờn cũng xa

Gởi anh thu cúc mượt mà
Ướp bài thơ gió la đà mộng bay
Ngập trời thơ nắng gió lay
Lùa ngàn yêu dấu thiên thai cõi trần

Gởi anh muôn áng phù vân
Cởi lòng bay bổng, trong ngần tin yêu
Hoàng hôn thắp nắng những chiều
Mây bay theo gió những điều nặng mang

Cầu vòng em vẽ giăng ngang
Chờ cơn mưa tạnh nhịp nhàng hoan ca
Nụ hôn ưu ái miền xa
Nhẹ xoa những hạt châu sa ghi lòng

Gởi anh hơi ấm sưởi đông
Choàng tay ôm ấp ngàn dòng thơ yêu
Gởi anh hạ gió hiu hiu
Một dòng suối ngọt , trăm điều ước mơ

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 27 Nov 2005 16:36

MÂY VÀ GIÓ.........THƠ VÀ ANH

Ô kìa!....mây mộng kéo về
Gió say tình ái u mê địa đàng
Cùng mây trải thảm thu vàng
Nắng hanh âm ấm ..ủ ngàn giấc mơ...

Gió cùng mây hát thờ ơ
Quên rồi tục lụy..dại khờ yêu thương!!
Dệt mây là khúc thiên đường
Gió vòng tay xiết dìu thương mây hồng

Nắm tay xây nắng cuồng ngông
Xây mơ huyền ảo..dập lòng cơn yêu!!
Em yêu vầng đỏ những chiều
Tà huy bóng ngã..bao điều vu vơ

Yêu người...bằng mộng dệt thơ
Đam mê đốt cháy ...ầu...ơ...bóng chàng
Gió lay mây trắng lang thang
Bão giông cuồng cuộn lòng mang giọt lòng

Ô kìa!....trời đất hư không
Nắng mây gió cuốn tình hồng dột mưa
Người ơi ...mây hóa giọt thừa
Bao nhiêu lệ nóng tình chưa ôm đầy

Thực , hư ....hay chỉ là mây ?
Thiên đường chốn ấy ai xây cùng người??
Cuồng si gọi mộng chơi vơi
Người đây ta đó , gió khơi mây sầu

Nắng ơi!....hôn mối tình nâu
Mây ngừng gió ngũ đêm thâu mộng về

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 27 Nov 2005 16:40

THIÊN ĐƯỜNG YÊU

Trăng mở ngõ dang tay tình đón gió
Thuyền nhấp nhô bườm gió chóng thật nhanh
Trăng lên cao treo trót vót đầu cành
Mây chải chuốt... tình xanh bằng hơi thở

Cạn chén này say tình trăng mật ngọt
Say dấu yêu về lót thảm yêu đương
Trên đỉnh cao tình ái của thiên đường
Vòng tay đón ngàn thương thiên thần nhỏ

Trăng mở hội ngập trời lời của gió
Khúc hoan ca cánh gió ghé bờ môi
Đượm hồng mây ngàn tinh tú lên ngôi
Vờn dáng ngọc bờ đồi vun hơi thở

Đêm chìm đắm sao rơi theo nhịp thở
Trăng lặng im hé mở nụ tầm xuân
Mây chập chùng uốn khúc nhịp lâng lâng
Tình gào thét vạn lần thiên đường phủ


Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 27 Nov 2005 16:42

MỞ CỬA ĐÊM TRĂNG TÌNH .....LÃNG MẠNG GỌI THƯƠNG..............

Cởi áo thơ ...phơi hồn trăng lỏa thể
Bút mực nhòa đam mê cuốn bờ môi
Nhẹ ngón tay...lời của gió từng hồi
Mây phủ kín ...ấp đồi tình hơi thở

Cởi áo mộng đặt bút thơ nồng cháy
Vẽ ngọt ngào vẽ sáng những vì sao
Vẽ vùng sâu soi tận đến đỉnh cao
Thiên đường gió ..trăng gào niềm yêu dấu

Từng ngón tay xoa hồn trăng huyền dịu
Hơi thở nồng nắm níu giọt ướt môi
Ôi con tim vụng dại vỡ từng hồi
Hương ngây ngất nồng trôi miền da thịt

Thơ lướt nhanh vần mê hồn dấu tích
trăng cuồng quay say tỉnh giữa bút thơ
Êm như ru mây đón mộng đợi chờ
Bờ ân ái tình thơ trăng.... giao phút

Mây vấn vương choàng vòng tay êm ả
ngập vẩn thương tình đã vút trời cao
Trăng ngũ nhé cùng thơ...mộng ngọt ngào
Bình minh thức thơ trao dồi nắng mới !!!!

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 27 Nov 2005 16:43

SAY CÙNG ANH

Cùng anh say...rượu đào..đêm trăng gió
Chén men nồng pha ngập cỏ hồn mê
Không cần biết đêm nay ánh trăng thề
Mân mê hát diễm tình nghê thường khúc

Uống đáy mắt...thu hồn trăng hương ngút
Nếm bờ môi ...nghe hạnh phúc dâng đầy
Ngà bóng trăng..ngà men rượu ngọt cay
Ôi....cháy bổng đêm thiên thai hoàng nguyệt

Cùng men rượu...bên tai lời tha thiết
Sương đêm về giăng tinh khiết giọt mê
Xiết chặt hơn...đơn lạnh chẵng còn về
Nồng ấm mãi ...xua chán chê đi khuất

Tình em đó...chưa một lần đi mất
Rót vào thơ ...rót ngọt mật ân tình
Say cùng anh men rượu đẩm hương trinh
Tình dâng hiến ...ôi....đêm tình bất tận

Say với anh....hơi men tình ngây ngất
Môi chạm môi...men rượu cất hồn xiêu
Chén đêm nay chén mật của tình yêu
Tàn đêm nữa trăng gọi điều dấu ái....!!......

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 27 Nov 2005 16:44

XUÂN BẤT TẬN

Xuân một cõi thềm thêu đầy hoa mộng
Muôn sắc màu vô tận dưới rèm trăng
Dấu thiên đường dài trải đón gót Hằng
Sao lấp lánh...gieo tình thơ luyến ái

Làn gió thoãng loang hương lời trầm ngãi
Say lã lơi cung điệu...khúc mê tình
Hôn bờ môi nồng thắm nụ khiết tinh
Trăng soi bóng hình hài em nguyên vẹn

Nụ tình yêu mang xuân về thèn thẹn
Lấp đâm mê trăng óng ả ánh vàng
Xiết vòng tay...lùa thương nhớ đi hoang
Xoá ray rức...địa đàng về tiên cảnh

Xuân dài mãi thiên thanh vầng nguyệt
Ghé lại đây thắm thiết giấc mơ tình
Bằng ngôn từ...nắn nót một bóng hình
Vùi ảo mộng...đưa em về xây giấc

Toả góc trời hào quang vàng cung điện
Diễm lệ tình..ôi... cổ điển hoàng thành
TRên ngôi cao tình chễm chệ vây quanh
Đào tửu ngọc....lịm vành môi ân ái


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest