VẼ CHI DÒNG THƠ MỘNG
Vẽ cho nhau thơ dài ....nuôi mộng mị
Rướm mắt huyền... dòng thi ướt ngày mưa
Vẽ cho nhau tình khúc của ngày xưa
Hương lắng dọng đong đưa trong làn gió
Dệt vần thơ...trong những đêm sáng tỏ
Bao ân tình mở ngõ.... hát thành thơ
Dệt cho nhau màu ảo ảnh lu mờ
Đêm đón giấc...đêm mơ ngàn tinh tú
Rồi đêm nữa....thơ đi hoang.. trăng ngủ
Bỏ mình em về vũ khúc nghê thường
Hoàng hôn xưa bây giờ đẫm mù sương
Chiều hoang vắng bên đường xưa tỉnh mịt
Có phải mộng xa vời .... đêm thinh thít
Cõi hoang mơ chằn chịt nổi buồn đau
Huyễn mộng dài...hư thực chẵng có màu
Đêm lại đến...con tàu rời bến mộng
CO~I MỘNG
Moderator: Quỳnh Hương
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
Chiều tím....... Mây bay..........
Chiều về chuốt giọt tương tư
Chiều đi để lại tình thư tím Chiều
**************************
Ngàn năm mây mãi vương màu tím
Mõi mắt chân trời ... một bóng chim
Hoàng hôn buông lối.. sương màu nhớ
Giọt đắng u buồn đọng trong tim
Chiều tím tình xa.......tận chân trời
Ngày đi gió cuống nắng chơi vơi
Tình nhân xa mãi làn mây mõng
Đồi chiều hoang vắng..... mộng còn khơi
Phủ một bầu trời....tím mộng mơ
Rót giọt tình thơ mãi đợi chờ
Cúi đầu nghe gió ....câu thăm hỏi
Người hởi.......về đâu... chiều tím mơ ??
Tình vẫn ngàn năm.....xa giấc mơ
Người đi xa mãi ....nắng dại khờ
Giọt nhớ giăng đầy đêm mộng ảo
Gọi mãi chiêm bao ..... tím đợi chờ
Ta đi chiều nắng gió
Đếm bước nhỏ cuộc trần
Lòng hỏi lòng phân vân ??
Rồi muôn lần bối rối
Nghe một đời sám hối
Đắng quá .... môi tình ơi !!
Lòng còn khơi muôn nỗi
Nghe tim thổi rối bời.....
Ta đi ngày mưa đổ
Mà lòng khô trong gió
Nước tưới xanh bờ cỏ
Nước cũng bỏ ta đi.........
Vương vương mãi chiều biệt ly tím lịm
Mưa hoàng hôn giăng lối bước đường xưa
Tình ra đi ....mưa rên rỉ giọt thừa
Ai chôn nắng lưa thưa....chiều bến mộng
Xin về đây ....một lần kề vai mộng
Thu bóng hình ngưới lộng áng mây chiều
Để ngàn đêm chiu chắt gió đìu hiu
Mơ ân ái .....chiều say miền hư ảo
Cho ta say dạt dào .... dòng áo nảo
Giọng thơ buồn điên đảo khách thi nhân
Rót cho ta....chun rượu ngọt những lần
Hương trinh đẩm thơ tình..trăng lã lướt
Cho ta yêu một đêm tình say khướt
Để chiều mơ lướt thướt.. dáng ai sầu
Đêm từng đêm... nghe nhỏ giọt mưa ngâu
Say nhung nhớ..... đêm thâu mờ ảo ảnh
Chiều về chuốt giọt tương tư
Chiều đi để lại tình thư tím Chiều
**************************
Ngàn năm mây mãi vương màu tím
Mõi mắt chân trời ... một bóng chim
Hoàng hôn buông lối.. sương màu nhớ
Giọt đắng u buồn đọng trong tim
Chiều tím tình xa.......tận chân trời
Ngày đi gió cuống nắng chơi vơi
Tình nhân xa mãi làn mây mõng
Đồi chiều hoang vắng..... mộng còn khơi
Phủ một bầu trời....tím mộng mơ
Rót giọt tình thơ mãi đợi chờ
Cúi đầu nghe gió ....câu thăm hỏi
Người hởi.......về đâu... chiều tím mơ ??
Tình vẫn ngàn năm.....xa giấc mơ
Người đi xa mãi ....nắng dại khờ
Giọt nhớ giăng đầy đêm mộng ảo
Gọi mãi chiêm bao ..... tím đợi chờ
Ta đi chiều nắng gió
Đếm bước nhỏ cuộc trần
Lòng hỏi lòng phân vân ??
Rồi muôn lần bối rối
Nghe một đời sám hối
Đắng quá .... môi tình ơi !!
Lòng còn khơi muôn nỗi
Nghe tim thổi rối bời.....
Ta đi ngày mưa đổ
Mà lòng khô trong gió
Nước tưới xanh bờ cỏ
Nước cũng bỏ ta đi.........
Vương vương mãi chiều biệt ly tím lịm
Mưa hoàng hôn giăng lối bước đường xưa
Tình ra đi ....mưa rên rỉ giọt thừa
Ai chôn nắng lưa thưa....chiều bến mộng
Xin về đây ....một lần kề vai mộng
Thu bóng hình ngưới lộng áng mây chiều
Để ngàn đêm chiu chắt gió đìu hiu
Mơ ân ái .....chiều say miền hư ảo
Cho ta say dạt dào .... dòng áo nảo
Giọng thơ buồn điên đảo khách thi nhân
Rót cho ta....chun rượu ngọt những lần
Hương trinh đẩm thơ tình..trăng lã lướt
Cho ta yêu một đêm tình say khướt
Để chiều mơ lướt thướt.. dáng ai sầu
Đêm từng đêm... nghe nhỏ giọt mưa ngâu
Say nhung nhớ..... đêm thâu mờ ảo ảnh
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
Góc nhỏ bên bàn phím.......
Trong một góc nhỏ lẵng lặng và chìm đắm.....làm cho nhỏ quên hết cả không gian và thời gian bằng những nhịp điệu thật êm và trầm bỗng.. đôi lúc nhẹ như tơ...chập chùng như mây....những áng mây lang thang và nó không cần ổn định ở nơi nào cả ...nó chỉ muốn được tự do bay bỗng nhẹ nhàng trong khung trời thênh thang... MỘt vòm trời đầy tinh tú nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của nhỏ..... một góc nhỏ thôi cũng đủ làm cho nhỏ dậy sóng....thã hồn trong cái lâng lâng nhỏ bé mà bao la rộng lớn.... không một tiếng động mà du dương..không có gió mà nghe lá thu xào xạc..... đưa hồn nhỏ vào tận mù xa.... Thơ của anh.... Anh...một hình bóng mờ ảo trong mây mù... rồi có đôi lúc giọng trầm bỗng hình như nặng nề hơn một chút....Góc nhỏ trong trí nảo của nhỏ ẩn hiện một điệu buồn vời vợi.... một mùi vị mặn đắng hay chua cay gì đó....nhỏ nhớ anh...nhớ anh quá.... bao nhiêu tinh tú tắt lịm trong giây phút ấy.... Lòng như da diết....nhỏ không type nữa đâu...rồi im lìm lắc đầu để bàn tay nặng nề lên ngực của nhỏ và nghe trái tim của mình như đập mạnh từng nhịp nhói đau.... Nước mắt của nhỏ bắt đầu rơi lên bàn phím...nhỏ cắn răng và lau đi giòng lệ nóng ở trên măt...... ray rức và thổn thức lại bắt đầu trên những cung tơ.....Lời than van như một cung điệu buồn của một ca khúc thật êm và thật sâu ....nhỏ sẽ lột trần tấc cả rồi phơi bày ở giữa vùng hoang dả này....một góc nhỏ..... có mây hồng và nắng xanh...... có sương rơi...mưa rơi... và đã nhiều lần vô tình rơi lên mi mắt của nhỏ... Nhỏ nghe nhẹ nhàng khi một cơn gió lùa qua.... nhỏ lau nước mắt rồi mĩm cười một minh.... Một góc nhỏ riêng tư không ai xâm chiếm của nhỏ được.
Trong một góc nhỏ lẵng lặng và chìm đắm.....làm cho nhỏ quên hết cả không gian và thời gian bằng những nhịp điệu thật êm và trầm bỗng.. đôi lúc nhẹ như tơ...chập chùng như mây....những áng mây lang thang và nó không cần ổn định ở nơi nào cả ...nó chỉ muốn được tự do bay bỗng nhẹ nhàng trong khung trời thênh thang... MỘt vòm trời đầy tinh tú nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của nhỏ..... một góc nhỏ thôi cũng đủ làm cho nhỏ dậy sóng....thã hồn trong cái lâng lâng nhỏ bé mà bao la rộng lớn.... không một tiếng động mà du dương..không có gió mà nghe lá thu xào xạc..... đưa hồn nhỏ vào tận mù xa.... Thơ của anh.... Anh...một hình bóng mờ ảo trong mây mù... rồi có đôi lúc giọng trầm bỗng hình như nặng nề hơn một chút....Góc nhỏ trong trí nảo của nhỏ ẩn hiện một điệu buồn vời vợi.... một mùi vị mặn đắng hay chua cay gì đó....nhỏ nhớ anh...nhớ anh quá.... bao nhiêu tinh tú tắt lịm trong giây phút ấy.... Lòng như da diết....nhỏ không type nữa đâu...rồi im lìm lắc đầu để bàn tay nặng nề lên ngực của nhỏ và nghe trái tim của mình như đập mạnh từng nhịp nhói đau.... Nước mắt của nhỏ bắt đầu rơi lên bàn phím...nhỏ cắn răng và lau đi giòng lệ nóng ở trên măt...... ray rức và thổn thức lại bắt đầu trên những cung tơ.....Lời than van như một cung điệu buồn của một ca khúc thật êm và thật sâu ....nhỏ sẽ lột trần tấc cả rồi phơi bày ở giữa vùng hoang dả này....một góc nhỏ..... có mây hồng và nắng xanh...... có sương rơi...mưa rơi... và đã nhiều lần vô tình rơi lên mi mắt của nhỏ... Nhỏ nghe nhẹ nhàng khi một cơn gió lùa qua.... nhỏ lau nước mắt rồi mĩm cười một minh.... Một góc nhỏ riêng tư không ai xâm chiếm của nhỏ được.
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
VẦNG MÂY XÁM
Em nhớ anh ....biển ngạo cuồng dậy sóng
Nhớ xám mây trông ngóng giọt mưa mùa
Anh vẫn xa ...theo nhịp sóng về khua
Lùa nổi nhớ thành hạt mưa nặng trĩu
Hạt mưa chiều không một nơi bám víu
Giữa mênh mông lĩu thĩu bước đi hoang
Chiều đại dương như ôm trọn hoang mang
Anh xa tít.... dặm ngàn.. chân lữ thứ
Gió gọi mây bằng một loài ngôn ngữ
Em gọi anh ... quá khứ... một niềm đau
Tình cho đi ào ập cuộn sóng gào
Con tim đỏ.... máu loang tràn hơi thở
Gởi nổi nhớ theo trùng dương bở ngỡ
Tình thét gào sóng vỡ hạt cát vàng
Chiều vẫn mưa... đêm vẫn tới.. mê man
Nghe như gió ... thở than cơn bão sóng
Bàn tay gió quạng quờ ... tìm hơi nóng
Mây hóa mưa lõng thõng cánh tay chiều
Đêm dầy đặt trên triền nhớ tịch liêu
Em tự hỏi " sao yêu vầng mây xám" !??
Em nhớ anh ....biển ngạo cuồng dậy sóng
Nhớ xám mây trông ngóng giọt mưa mùa
Anh vẫn xa ...theo nhịp sóng về khua
Lùa nổi nhớ thành hạt mưa nặng trĩu
Hạt mưa chiều không một nơi bám víu
Giữa mênh mông lĩu thĩu bước đi hoang
Chiều đại dương như ôm trọn hoang mang
Anh xa tít.... dặm ngàn.. chân lữ thứ
Gió gọi mây bằng một loài ngôn ngữ
Em gọi anh ... quá khứ... một niềm đau
Tình cho đi ào ập cuộn sóng gào
Con tim đỏ.... máu loang tràn hơi thở
Gởi nổi nhớ theo trùng dương bở ngỡ
Tình thét gào sóng vỡ hạt cát vàng
Chiều vẫn mưa... đêm vẫn tới.. mê man
Nghe như gió ... thở than cơn bão sóng
Bàn tay gió quạng quờ ... tìm hơi nóng
Mây hóa mưa lõng thõng cánh tay chiều
Đêm dầy đặt trên triền nhớ tịch liêu
Em tự hỏi " sao yêu vầng mây xám" !??
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
ĐỢI CHỜ
Nắng Cali có hồng....mây có trắng?
Vùng trời tây....màu nắng tím rừng thơ
Mõi mắt chờ sợi nhớ rối trong mơ
Sợi thương ngủ lờ mờ bên hàng gió
Bên đây đồi ....xuân còn reo ngọn cỏ
Mà bài thơ nho nhỏ....gió bay rồi
Gió đi đâu....sao bỏ lại mình tôi?
Vườn tao ngô...bồi hồi màu nắng tím
Có bao lần..nắng hồng về tìm kiếm
Bên hàng thông..nắng tím thấp thỏm chờ
Gió ơi gió...đừng cuộn rối cung tơ
Làm cay măt..bơ phờ bầy cúc dại
Mây theo gió chở tình đi mãi mãi
đóa hoàng lan lải nhải mấy dòng thơ
Hoa cỏ dại thẫn thờ...hoa không nỡ
Giấu cọng buôn...bài thơ vỡ làm đôi
Mây vẫn bay... vẫn đứng đó con đồi
Rừng thông ngủ...tình thôi về đón gió
Nắng Cali có hồng....mây có trắng?
Vùng trời tây....màu nắng tím rừng thơ
Mõi mắt chờ sợi nhớ rối trong mơ
Sợi thương ngủ lờ mờ bên hàng gió
Bên đây đồi ....xuân còn reo ngọn cỏ
Mà bài thơ nho nhỏ....gió bay rồi
Gió đi đâu....sao bỏ lại mình tôi?
Vườn tao ngô...bồi hồi màu nắng tím
Có bao lần..nắng hồng về tìm kiếm
Bên hàng thông..nắng tím thấp thỏm chờ
Gió ơi gió...đừng cuộn rối cung tơ
Làm cay măt..bơ phờ bầy cúc dại
Mây theo gió chở tình đi mãi mãi
đóa hoàng lan lải nhải mấy dòng thơ
Hoa cỏ dại thẫn thờ...hoa không nỡ
Giấu cọng buôn...bài thơ vỡ làm đôi
Mây vẫn bay... vẫn đứng đó con đồi
Rừng thông ngủ...tình thôi về đón gió
Last edited by Thuc Trinh on 26 Jul 2005 12:01, edited 3 times in total.
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
LÀM THƠ BÊN CÕI MỘNG
Em muốn làm thơ như gió bay
Như mây vờn vợn.... nắng chiều phai
Để hoàng hôn xuống chân trời đỏ
Đỏ cả lòng em với tháng ngày
Em kết bằng thơ chữ ân tình
Em vẽ thành tranh sớm bình minh
Phất nhẹ màu hồng lên hoa cỏ
Mặc cho nắng gió đứng lặng thinh
Đường chiều em kết hoa thiên lý
Đợi chờ ai đó.... mối tình si
Sao mai lấp lánh hoàng hôn tím
Tím cả chiều mơ.... bước đường đi
Hương nồng em dệt mộng thành thơ
Thiên lý ngát hương thắm mong chờ
Chờ anh .... em vẽ ngàn thơ mộng
Chập chờn... lấp lánh... phủ hư không
*********************************
Vườn hồng tươi sắc đẹp như mơ
Hương nồng ấp ủ vẫn đợi chờ
Mơ bóng tình quân từ đâu đó
Ngọt ngào hoa nở hương tình mơ
Ngôn từ chưa đủ họa vào thơ
vu vơ em hát...gió bên bờ
Gởi anh âm điệu du dương mộng
Nhạc tình cuồng cuộng dáng người thơ
Vườn hồng say đắm em làm thơ!!
Em muốn làm thơ như gió bay
Như mây vờn vợn.... nắng chiều phai
Để hoàng hôn xuống chân trời đỏ
Đỏ cả lòng em với tháng ngày
Em kết bằng thơ chữ ân tình
Em vẽ thành tranh sớm bình minh
Phất nhẹ màu hồng lên hoa cỏ
Mặc cho nắng gió đứng lặng thinh
Đường chiều em kết hoa thiên lý
Đợi chờ ai đó.... mối tình si
Sao mai lấp lánh hoàng hôn tím
Tím cả chiều mơ.... bước đường đi
Hương nồng em dệt mộng thành thơ
Thiên lý ngát hương thắm mong chờ
Chờ anh .... em vẽ ngàn thơ mộng
Chập chờn... lấp lánh... phủ hư không
*********************************
Vườn hồng tươi sắc đẹp như mơ
Hương nồng ấp ủ vẫn đợi chờ
Mơ bóng tình quân từ đâu đó
Ngọt ngào hoa nở hương tình mơ
Ngôn từ chưa đủ họa vào thơ
vu vơ em hát...gió bên bờ
Gởi anh âm điệu du dương mộng
Nhạc tình cuồng cuộng dáng người thơ
Vườn hồng say đắm em làm thơ!!
Last edited by Thuc Trinh on 11 Jul 2005 08:45, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
VẼ TRANH BÊN BỜ MỘNG
Chấm bút họa em vẽ trăng hồng tỏa
Ấm vườn mơ...đêm về gió nhẹ xoa
Vẽ bờ môi khao khát...ánh trăng hoa
Nghiền đôi mắt...nghe gió ru xào xạc
Âm điệu trầm.. nhạc tình.. đêm bát ngát
Như môi hôn..âm bổng vội vàng tan
Dạ khúc xưa..ôi sao chợt bàng hoàng
Cơn mê tỉnh...vườn xưa ngàn mộng mị
Thiên đường ấy có anh vùng ngự trị
Môi hôn tình dìu dập chốn trời mây
Hương rất nhẹ vòng tay thật ấm đầy
Du dương mãi nhạc tình đêm khiêu vũ
Cuốn theo gió đam mê...màu vũ trụ
Nhịp quay cuồng xiết chặt với bờ môi
Khúc đêm nay...dạ khúc vẫn lên ngôi
Trăng mỡ hội...thiên đường dài ngây ngất
Đêm bất tận... Chẵng màng ngày còn mất
Người yêu ta..và ta mãi yêu người
Chỉ màu hồng viền thắm áo lụa tươi
Mân mê suốt đêm dài môi trăng mộng
Chấm bút họa em vẽ trăng hồng tỏa
Ấm vườn mơ...đêm về gió nhẹ xoa
Vẽ bờ môi khao khát...ánh trăng hoa
Nghiền đôi mắt...nghe gió ru xào xạc
Âm điệu trầm.. nhạc tình.. đêm bát ngát
Như môi hôn..âm bổng vội vàng tan
Dạ khúc xưa..ôi sao chợt bàng hoàng
Cơn mê tỉnh...vườn xưa ngàn mộng mị
Thiên đường ấy có anh vùng ngự trị
Môi hôn tình dìu dập chốn trời mây
Hương rất nhẹ vòng tay thật ấm đầy
Du dương mãi nhạc tình đêm khiêu vũ
Cuốn theo gió đam mê...màu vũ trụ
Nhịp quay cuồng xiết chặt với bờ môi
Khúc đêm nay...dạ khúc vẫn lên ngôi
Trăng mỡ hội...thiên đường dài ngây ngất
Đêm bất tận... Chẵng màng ngày còn mất
Người yêu ta..và ta mãi yêu người
Chỉ màu hồng viền thắm áo lụa tươi
Mân mê suốt đêm dài môi trăng mộng
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
MỘNG ƠI....HÌNH NHƯ...
Ngày chôn nắng úa bên đồi
Đêm tìm trăng mộng lên ngôi thẫn thờ
Hình như gió hát khúc mơ
Đưa ta vào mộng...có thơ có tình
Đâu đây...như có bóng hình
Sao khuya lấp lánh lặng thinh đứng chờ
Hình như mây ngủ lặng lờ
Hoa đêm ngào ngạt bâng quơ chạnh lòng
Hình như...tình có rồi không
Hình như...giăng mắc giọt lòng mặn môi
Hình như...người đã xa tôi
Im lìm như lá bên đồi cuối thu
Gió ơi....xin hát bài ru
Ru tình yên ngủ..mây mù tan nhanh
Ru ta mắt lệ long lanh
Sương đêm giăng ướt trên cành mơ yêu
Ngày chôn nắng úa bên đồi
Đêm tìm trăng mộng lên ngôi thẫn thờ
Hình như gió hát khúc mơ
Đưa ta vào mộng...có thơ có tình
Đâu đây...như có bóng hình
Sao khuya lấp lánh lặng thinh đứng chờ
Hình như mây ngủ lặng lờ
Hoa đêm ngào ngạt bâng quơ chạnh lòng
Hình như...tình có rồi không
Hình như...giăng mắc giọt lòng mặn môi
Hình như...người đã xa tôi
Im lìm như lá bên đồi cuối thu
Gió ơi....xin hát bài ru
Ru tình yên ngủ..mây mù tan nhanh
Ru ta mắt lệ long lanh
Sương đêm giăng ướt trên cành mơ yêu
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
EM GỌI MƯA ....ĐẨM ƯỚT BỜ VAI
Em gọi mưa ....trên từng cánh hạ
Xám mây giăng lối nhỏ về xa
Từng cơn gió lạnh lùng xua nắng
Giọt mưa lòng hay giọt tình xa .....
Nghe thèm khát cơn mưa lát đát
Dưới thềm mưa nhàu nát mãnh đời
Đẩm bờ vai từng hạt mưa rơi
Như đày đọa ....tình rơi vực thẳm
Em gọi mưa về đây xối xả
Phút cuồng điên tan rã bể dâu
Khóc nữa đi những giọt mưa ngâu
Tình lịm tắt ....nhiệm mầu trôi dòng nước
Em gọi mưa ....đêm tàn trăng ướt
Tỉnh cơn mê ...ao ước giấc nồng
Cùng đêm nay ....tấc cả hư không
Người đi mãi .....mộng lòng chôn kín
Em gọi mưa ....trên từng cánh hạ
Xám mây giăng lối nhỏ về xa
Từng cơn gió lạnh lùng xua nắng
Giọt mưa lòng hay giọt tình xa .....
Nghe thèm khát cơn mưa lát đát
Dưới thềm mưa nhàu nát mãnh đời
Đẩm bờ vai từng hạt mưa rơi
Như đày đọa ....tình rơi vực thẳm
Em gọi mưa về đây xối xả
Phút cuồng điên tan rã bể dâu
Khóc nữa đi những giọt mưa ngâu
Tình lịm tắt ....nhiệm mầu trôi dòng nước
Em gọi mưa ....đêm tàn trăng ướt
Tỉnh cơn mê ...ao ước giấc nồng
Cùng đêm nay ....tấc cả hư không
Người đi mãi .....mộng lòng chôn kín
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
TRI KỶ ƠI !
Im phăng phắc bên dãy đồi xanh biếc
Mây chập chờn tha thiết ngọn gió lùa
Trưa thật vắng con chim lẽ cánh khua
Tìm yêu dấu chen đua miền ký ức
Những con chim gọi vang như vừa thức
Tri kỷ ơi!... day dứt nổi hoài trông
Từng cụm mây lồng lộng vẽ nắng hồng
Khung trời nhớ ghi lòng... ai khắc khoải
Chim gọi bạn...chân tình về mãi mãi
Người gọi người...có phải mộng chiều tan ?
Mây đi qua bên dãy núi về ngàn
Thương nhắn gởi hạ vàng tô niềm nhớ
Chiều vắng lặng phất phơ...mây hồng vỡ
Nhạt nhòa phai dang dở một khung trời
Nền trời xanh còn đứng đó gọi mời
Mây gói trọn muôn lời chưa phân tỏ
Nghèn nghẹn xám vầng mây về cơn gió
Lấp mặt trời...lá cỏ xạc xào đưa
U ám chiều đưa đến những trận mưa
Như thấu hiểu ngày thưa niềm hy vọng
Im phăng phắc bên dãy đồi xanh biếc
Mây chập chờn tha thiết ngọn gió lùa
Trưa thật vắng con chim lẽ cánh khua
Tìm yêu dấu chen đua miền ký ức
Những con chim gọi vang như vừa thức
Tri kỷ ơi!... day dứt nổi hoài trông
Từng cụm mây lồng lộng vẽ nắng hồng
Khung trời nhớ ghi lòng... ai khắc khoải
Chim gọi bạn...chân tình về mãi mãi
Người gọi người...có phải mộng chiều tan ?
Mây đi qua bên dãy núi về ngàn
Thương nhắn gởi hạ vàng tô niềm nhớ
Chiều vắng lặng phất phơ...mây hồng vỡ
Nhạt nhòa phai dang dở một khung trời
Nền trời xanh còn đứng đó gọi mời
Mây gói trọn muôn lời chưa phân tỏ
Nghèn nghẹn xám vầng mây về cơn gió
Lấp mặt trời...lá cỏ xạc xào đưa
U ám chiều đưa đến những trận mưa
Như thấu hiểu ngày thưa niềm hy vọng
Last edited by Thuc Trinh on 07 May 2006 16:14, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
MÂY TÍM
Nhẹ như mây tím vương làn tóc
Nặng trĩu tình nồng sắc thủy chung
Người ơi !....có hẹn trùng phùng ??
Ủ mây lên tóc một vùng nhớ thương
Nhẹ mây chiều tím vương vương nắng
Chiều rơi....đôi mắt nhớ nhung oằn
Gió đưa mây tím bâng khuâng
Chiều đi để lại những lần cưu mang
Mây che phủ trăng vàng gây gắt
Bóng tình nhân lay lắc sương đêm
Nằm nghe giọng khẽ êm đềm
Hình như ai đó ru mềm giấc mơ
Mơ giấc ngủ triền miên trăng mộng
Mơ hư không ẩn mộng thiên đường
Gọi người trong mộng thương thương
Giăng giăng nổi nhớ yêu đương tím chiều
Mây tím chỉ mang về những.....GIỌT TÍM TRÊN MI
Những giọt tím dài lăn lên khoé mắt
Ôi.... những giọt lòng cuộc thắt tâm tư
Có lẽ trần gian chưa đủ ngôn từ
Nên thổn thức dường như tơ rối cuộn
Sóng biển tràn về...mằn mặn đổ tuôn
Hạt cát vỡ ....chìm suông trong đáy mắt
Có những ân tình.... hình như nghẹn tắt
Chỉ gập ghềnh giăng mắc ...ngọn sóng gào
Giận mình chăng...giận cả những vì sao
Lấp lánh mãi phương nào xa xôi quá
Nổi nghẹn ngào khắc ghi lên ghềnh đá
Đêm âm u ...tình đã vụt xa rồi
Hãy ngủ yên.... tình ơi chẵng có ngôi !
Thơ vụn vỡ ....cái tôi đi thờ thẫn
Giọt mặn môi.... giọt đắng của những lần
Rồi lần nữa...bâng khuâng chiều tím lim
Nhẹ như mây tím vương làn tóc
Nặng trĩu tình nồng sắc thủy chung
Người ơi !....có hẹn trùng phùng ??
Ủ mây lên tóc một vùng nhớ thương
Nhẹ mây chiều tím vương vương nắng
Chiều rơi....đôi mắt nhớ nhung oằn
Gió đưa mây tím bâng khuâng
Chiều đi để lại những lần cưu mang
Mây che phủ trăng vàng gây gắt
Bóng tình nhân lay lắc sương đêm
Nằm nghe giọng khẽ êm đềm
Hình như ai đó ru mềm giấc mơ
Mơ giấc ngủ triền miên trăng mộng
Mơ hư không ẩn mộng thiên đường
Gọi người trong mộng thương thương
Giăng giăng nổi nhớ yêu đương tím chiều
Mây tím chỉ mang về những.....GIỌT TÍM TRÊN MI
Những giọt tím dài lăn lên khoé mắt
Ôi.... những giọt lòng cuộc thắt tâm tư
Có lẽ trần gian chưa đủ ngôn từ
Nên thổn thức dường như tơ rối cuộn
Sóng biển tràn về...mằn mặn đổ tuôn
Hạt cát vỡ ....chìm suông trong đáy mắt
Có những ân tình.... hình như nghẹn tắt
Chỉ gập ghềnh giăng mắc ...ngọn sóng gào
Giận mình chăng...giận cả những vì sao
Lấp lánh mãi phương nào xa xôi quá
Nổi nghẹn ngào khắc ghi lên ghềnh đá
Đêm âm u ...tình đã vụt xa rồi
Hãy ngủ yên.... tình ơi chẵng có ngôi !
Thơ vụn vỡ ....cái tôi đi thờ thẫn
Giọt mặn môi.... giọt đắng của những lần
Rồi lần nữa...bâng khuâng chiều tím lim
Last edited by Thuc Trinh on 27 Jul 2005 10:45, edited 2 times in total.
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Mây tím trời biển lộng gọi mùa thương
... như một hồi âm ....
giọt nắng hồng rơi nhẹ sóng trùng khơi
hòa vào biển mặn nồng đêm tỏa sáng
gọi mùa mênh mang
cơn gió ngủ bình yên ngàn năm trước
chợt rùng mình
ồ ạt sóng
bờ thương
bảng lảng hoàng hôn
rơi vào đáy mắt
dư ảnh gọi tình
lên ngôi
mùa thương về
mây tím chuyển ngang trời
biển lộng
tóc xỏa lưng vùng
ôm ấp cánh vạt bay
những ngón hao gầy
e ấp
đan khít vùng trời
thương
nhớ
nào nguôi
chấp chới hải âu vờn bay xa tít tắp
chiếc thuyền neo
giữa hoàng hôn xuống thấp
chạm lao xao mặt biển
mây chiều
rì rào sóng vỗ lời ru
ơi à
giọt nắng đã loang màu thương, nhớ
sóng lưng trời hóa tím một đường mây
mùa thương đã về trên những hàng cây
nghe quả chín hồng thơm lên ngực trẻ
mọng bờ môi
khát
mùa thương gọi gió
ơi à
biển lộng đường mây tim tím
mắt khép một mùa
thương…
21072005
... như một hồi âm ....
giọt nắng hồng rơi nhẹ sóng trùng khơi
hòa vào biển mặn nồng đêm tỏa sáng
gọi mùa mênh mang
cơn gió ngủ bình yên ngàn năm trước
chợt rùng mình
ồ ạt sóng
bờ thương
bảng lảng hoàng hôn
rơi vào đáy mắt
dư ảnh gọi tình
lên ngôi
mùa thương về
mây tím chuyển ngang trời
biển lộng
tóc xỏa lưng vùng
ôm ấp cánh vạt bay
những ngón hao gầy
e ấp
đan khít vùng trời
thương
nhớ
nào nguôi
chấp chới hải âu vờn bay xa tít tắp
chiếc thuyền neo
giữa hoàng hôn xuống thấp
chạm lao xao mặt biển
mây chiều
rì rào sóng vỗ lời ru
ơi à
giọt nắng đã loang màu thương, nhớ
sóng lưng trời hóa tím một đường mây
mùa thương đã về trên những hàng cây
nghe quả chín hồng thơm lên ngực trẻ
mọng bờ môi
khát
mùa thương gọi gió
ơi à
biển lộng đường mây tim tím
mắt khép một mùa
thương…
21072005
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
Thơ hay quá HoangVuLuan ơi......!!!!!
MÂY TÍM VÙNG TRỜI THƯƠNG MÊNH MÔNG......
Những mùa thương...tỏa vùng trời mây tím
Dư âm về tìm kiếm bóng người mơ.........
Nắng bồng bềnh reo ca theo sóng lướt...
Gió mặn môi...biển nước ngập lòng say
Tràn mấy mùa thương......
Dâng nổi nhớ thật dài.........
Chiều thăm thẳm...mộng phai trên thềm tóc
Tình nôn nao gọi về....chiều in bóng
Đậm hoàng hôn trông ngóng nắng ghé môi
Tình lên ngôi......
Từng hồi..tim mở ngõ
Tóc xõa dài..mơn gió thoãng trùng dương
Ôm một vùng trời thương......
Làn môi vương nắng ấm
Khao khát mùa xuân đắm
Từ xa thẳm..gọi mời......
Cõi mộng về chơi vơi
Bay theo lời mây gọi
Trông theo đôi mắt mõi
Mây tím gọi chân trời
Mộng in sâu...vùng nhớ....
Mộng về ở vùng thương........
Trùng dương đêm bở ngỡ
À ơi......mộng vô thường.
Ru hời.....cho mộng ngủ
Tình sóng lũ ngập bờ
À ơi.........lời êm ru......
À ơi........tràn thương nhớ
Giọt nắng chiều đi hoang..ngày vụn vỡ
Nhặt hoàng hôn ôm ấp quả mộng mơ
Hương thoang thoảng..trái sầu đơm mùi nhớ
Đêm về đây......bơ vơ hát... trùng dương
Đêm nhắm mắt gởi vấn vương........
Rì rào.......mùa thương về gọi mãi..........
MÂY TÍM VÙNG TRỜI THƯƠNG MÊNH MÔNG......
Những mùa thương...tỏa vùng trời mây tím
Dư âm về tìm kiếm bóng người mơ.........
Nắng bồng bềnh reo ca theo sóng lướt...
Gió mặn môi...biển nước ngập lòng say
Tràn mấy mùa thương......
Dâng nổi nhớ thật dài.........
Chiều thăm thẳm...mộng phai trên thềm tóc
Tình nôn nao gọi về....chiều in bóng
Đậm hoàng hôn trông ngóng nắng ghé môi
Tình lên ngôi......
Từng hồi..tim mở ngõ
Tóc xõa dài..mơn gió thoãng trùng dương
Ôm một vùng trời thương......
Làn môi vương nắng ấm
Khao khát mùa xuân đắm
Từ xa thẳm..gọi mời......
Cõi mộng về chơi vơi
Bay theo lời mây gọi
Trông theo đôi mắt mõi
Mây tím gọi chân trời
Mộng in sâu...vùng nhớ....
Mộng về ở vùng thương........
Trùng dương đêm bở ngỡ
À ơi......mộng vô thường.
Ru hời.....cho mộng ngủ
Tình sóng lũ ngập bờ
À ơi.........lời êm ru......
À ơi........tràn thương nhớ
Giọt nắng chiều đi hoang..ngày vụn vỡ
Nhặt hoàng hôn ôm ấp quả mộng mơ
Hương thoang thoảng..trái sầu đơm mùi nhớ
Đêm về đây......bơ vơ hát... trùng dương
Đêm nhắm mắt gởi vấn vương........
Rì rào.......mùa thương về gọi mãi..........
Last edited by Thuc Trinh on 26 Jul 2005 12:11, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Kẻ tím viền mi em
... nhẹ như gió thoảng ...
anh suy niệm giữa mây chiều buông lửng
ánh hoàng hôn ngưng tụ ngực đào nguyên
trăng lãng tử kề vai nghe tóc chảy
giòng thời gian điểm giọt tinh tuyền
anh hút mật từ muôn ngàn bóng tối
cho đông tình kết sợi dệt lời duyên
ôm bóng nhớ cuối chân mày nhíu khẽ
nghe hư vô rớt nụ ưu phiền
tay trộn nhớ pha sắc màu tim tím
kẻ viền mi mọng chín trái yêu đương
hoa bất tử nảy chồi tâm bất hối
mắt hồ như khép tím vòng thương.
26072005
... nhẹ như gió thoảng ...
anh suy niệm giữa mây chiều buông lửng
ánh hoàng hôn ngưng tụ ngực đào nguyên
trăng lãng tử kề vai nghe tóc chảy
giòng thời gian điểm giọt tinh tuyền
anh hút mật từ muôn ngàn bóng tối
cho đông tình kết sợi dệt lời duyên
ôm bóng nhớ cuối chân mày nhíu khẽ
nghe hư vô rớt nụ ưu phiền
tay trộn nhớ pha sắc màu tim tím
kẻ viền mi mọng chín trái yêu đương
hoa bất tử nảy chồi tâm bất hối
mắt hồ như khép tím vòng thương.
26072005
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
KHÉP RÈM MI
......chờ gió về hôn.............
Trên mi em lăn dài giọt nhớ
Mây cầu vòng về chở ra khơi
Gió hoàng hôn như réo gọi mời
Đồi trần mộng phơi dòng ân ái
Trăng lõa thể chen vùng bóng tối
Mây rẽ đường cõi mộng lên ngôi
Khép làn mi ...chờ gió hôn môi
Hư vô cuốn ...chân trời xa thẳm
Pha màu nhớ...mi sầu tim tím
Trái yêu đương chín lịm ngọt ngào
Rèm mi nào chờ gió lao xao
Khép nhung nhớ ...đi vào cõi mộng
Xuân bất tử đốt tim bừng cháy
Hoa tình yêu nở rộ thiên thai
Giọt tinh tuyền trên mi chìm đắm
Ngực đào nguyên ấm lại từng ngày
......chờ gió về hôn.............
Trên mi em lăn dài giọt nhớ
Mây cầu vòng về chở ra khơi
Gió hoàng hôn như réo gọi mời
Đồi trần mộng phơi dòng ân ái
Trăng lõa thể chen vùng bóng tối
Mây rẽ đường cõi mộng lên ngôi
Khép làn mi ...chờ gió hôn môi
Hư vô cuốn ...chân trời xa thẳm
Pha màu nhớ...mi sầu tim tím
Trái yêu đương chín lịm ngọt ngào
Rèm mi nào chờ gió lao xao
Khép nhung nhớ ...đi vào cõi mộng
Xuân bất tử đốt tim bừng cháy
Hoa tình yêu nở rộ thiên thai
Giọt tinh tuyền trên mi chìm đắm
Ngực đào nguyên ấm lại từng ngày
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests