ANH VỀ GIỮA HOÀNG HÔN
Anh về trong gió hoàng hôn
Tung bay nổi nhớ chiều thôn nắng vàng
Mặt trời đỏ thẳm hát vang
Hôn em... giọt nắng huy hoàng chiều xuân
Là mơ... là thật... phân vân ??
Là tình... là mộng...bao lần đến thăm
Người là nắng gió âm thầm
Lòng em bay bổng những lần dệt mơ
Hoàng hôn xưa... nét dại khờ
Bây giờ mộng vẫn bơ phờ người oi... !!
CO~I MỘNG
Moderator: Quỳnh Hương
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
MỘT LẦN NỮA
Một lần nữa....tình về lau nước mắt
Lệ khô dòng ...tím ngắt nắng hoàng hôn
Một lần nữa tình đắm đuối những nụ hôn
Mây về thấp....mây hôn mùa nắng hạ
Cơn mưa hạ xóa tháng ngày xa vắng
Anh trở về...trái đắng ngọt lịm môi
Thêm lần nữa...tim ta đập từng hồi
Ôi!....tuyệt dịu...tình khôi cơn mưa nắng
Chiều tím rơi hoàng hôn như phẵng lặng
Chuốt đam mê tình nắn nót cung đàn
Một lần nữa...tình vẫn nỡ hoang mang
Hồn lịm chết bên suối ngàn...bờ vực thẳm
Một lần nữa ...đêm về ta ngồi ngắm
Ánh trăng già lấm tấm giọt suy tư
Hình như trăng cũng thoáng buồn như
Trăng chờ gió bây chừ sao không đến ??
Một lần nữa....tình về lau nước mắt
Lệ khô dòng ...tím ngắt nắng hoàng hôn
Một lần nữa tình đắm đuối những nụ hôn
Mây về thấp....mây hôn mùa nắng hạ
Cơn mưa hạ xóa tháng ngày xa vắng
Anh trở về...trái đắng ngọt lịm môi
Thêm lần nữa...tim ta đập từng hồi
Ôi!....tuyệt dịu...tình khôi cơn mưa nắng
Chiều tím rơi hoàng hôn như phẵng lặng
Chuốt đam mê tình nắn nót cung đàn
Một lần nữa...tình vẫn nỡ hoang mang
Hồn lịm chết bên suối ngàn...bờ vực thẳm
Một lần nữa ...đêm về ta ngồi ngắm
Ánh trăng già lấm tấm giọt suy tư
Hình như trăng cũng thoáng buồn như
Trăng chờ gió bây chừ sao không đến ??
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
HOÀNG HÔN......CÕI MỘNG
Ta sẽ về theo những cánh chim hoang
Hoàng hôn muộn .... miên man oằn.... vất vã
Nắng nửa bài...... đong đưa... màu óng ả
Ngậm ngùi... hừ... hối hả... hóa hoàng hôn
Biển ru ta... những hoàng hôn hờ hững
Mặc phù vân ....lững thững nhẹ nhàng trôi
Im lặng gió.... không lay động cái tôi
Chìm theo sóng..... pha phôi..... tàn phai nắng
Biển sẽ khóc những chiều thưa ..... nhạt nắng
Sóng sẽ cuồng bọt trắng vỗ bờ hoang
Ta ở lại trồn giữa cõi miên man
Chiều hư vọng... nhuộm vàng .... từng hạt cát
DV (Cali)
***************************************
Như hối hả.... hoàng hôn về thật ngắn
Cánh chim chiều xa vắng những ngày đi
Nắng nhạt chăng ?.... như nói một điều gì
Ôi vất vả.... tình thi .... chiều nắng vỡ
Biển vẩn ru .... những hoàng hôn thương nhớ
Mặc nắng vàng... ngỡ có... ngỡ như không
Để cái tôi .... còn đứng đó ngóng trông
Chiều đi mất .... mênh mông... chìm ào tưởng
Biển như khóc ... rì rào ... những giọt thương
Sóng như vẫn còn vương bên bờ cát
Ta ở lại ... chiều trùng dương bát ngát
Giữa mộng hoang ...xơ xác... hạt cát vàng
tt
Ta sẽ về theo những cánh chim hoang
Hoàng hôn muộn .... miên man oằn.... vất vã
Nắng nửa bài...... đong đưa... màu óng ả
Ngậm ngùi... hừ... hối hả... hóa hoàng hôn
Biển ru ta... những hoàng hôn hờ hững
Mặc phù vân ....lững thững nhẹ nhàng trôi
Im lặng gió.... không lay động cái tôi
Chìm theo sóng..... pha phôi..... tàn phai nắng
Biển sẽ khóc những chiều thưa ..... nhạt nắng
Sóng sẽ cuồng bọt trắng vỗ bờ hoang
Ta ở lại trồn giữa cõi miên man
Chiều hư vọng... nhuộm vàng .... từng hạt cát
DV (Cali)
***************************************
Như hối hả.... hoàng hôn về thật ngắn
Cánh chim chiều xa vắng những ngày đi
Nắng nhạt chăng ?.... như nói một điều gì
Ôi vất vả.... tình thi .... chiều nắng vỡ
Biển vẩn ru .... những hoàng hôn thương nhớ
Mặc nắng vàng... ngỡ có... ngỡ như không
Để cái tôi .... còn đứng đó ngóng trông
Chiều đi mất .... mênh mông... chìm ào tưởng
Biển như khóc ... rì rào ... những giọt thương
Sóng như vẫn còn vương bên bờ cát
Ta ở lại ... chiều trùng dương bát ngát
Giữa mộng hoang ...xơ xác... hạt cát vàng
tt
Last edited by Thuc Trinh on 04 Aug 2005 15:28, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
HOÀNG HÔN......CÕI MỘNG (liên khúc)
Lặng lẽ chiều buông mõi mòn thay
Nắng phai một dạo, vạt nắng gầy
Tóc bay theo gió... mơ đưa đẫy
Một màu kỷ niệm nhuộm nào hay ??
Biển ngày xưa vẫn còn xanh biên biếc
Ta trở về nuối tiếc mộng đà xa
Hứng tàn phai óng ả vạt nắng ngà
Bao khao khát...thiết tha ..vừa vỡ vụn
DV (Cali)
**************************************
Chiều ra đi.... bỏ vùng hoang dả
Bóng lạc loài ..bóng lẽ mình ta
Giot nắng cuối như còn tiếc rẽ
Vướng tóc em rối mộng chiều tà
Biển chiều nay không xanh mắt biếc
Giọt ướt mi tinh khiết... sương lòng
Cơn sóng dập...vào giữa khoãng không
Như tỉnh mộng nghe lòng ..... vụn vỡ
tt
Lặng lẽ chiều buông mõi mòn thay
Nắng phai một dạo, vạt nắng gầy
Tóc bay theo gió... mơ đưa đẫy
Một màu kỷ niệm nhuộm nào hay ??
Biển ngày xưa vẫn còn xanh biên biếc
Ta trở về nuối tiếc mộng đà xa
Hứng tàn phai óng ả vạt nắng ngà
Bao khao khát...thiết tha ..vừa vỡ vụn
DV (Cali)
**************************************
Chiều ra đi.... bỏ vùng hoang dả
Bóng lạc loài ..bóng lẽ mình ta
Giot nắng cuối như còn tiếc rẽ
Vướng tóc em rối mộng chiều tà
Biển chiều nay không xanh mắt biếc
Giọt ướt mi tinh khiết... sương lòng
Cơn sóng dập...vào giữa khoãng không
Như tỉnh mộng nghe lòng ..... vụn vỡ
tt
Last edited by Thuc Trinh on 04 Aug 2005 15:31, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
LIÊN KHÚC HOÀNG HÔN
Một lần nữa đan thơ tình gọi gió
Biển một đời...sóng vỗ ở ngoài khơi
Một lần nữa ...dìu nhau tận chân trời
Thơ nóng bỏng tình phơi trên biển nhớ
Ngàn cơn sóng chìm bờ môi biển mặn
Gió gọi người mằn mặn nổi niềm riêng
Mây vẫn trôi....mây cùng gió xa miền
Trùng dương hát trên niềm đau của cát
Hoàng hôn tím...đan sầu vùng hư ảo
Gọi anh về trong ngàn giấc chiêm bao
Biển thét gào ....tình nào xa trăn trở
Trùng dương chiều tím ngắt những giấc mơ
Mai anh nhé....vẫn tự tình cùng biển
Gieo mầm thơ dậy sóng những niềm riêng
Mai anh nhé....vẫn chờ nhau nắng tím
Ngọt đắng bên đời trút cạn từng phiên
Một lần nữa đan thơ tình gọi gió
Biển một đời...sóng vỗ ở ngoài khơi
Một lần nữa ...dìu nhau tận chân trời
Thơ nóng bỏng tình phơi trên biển nhớ
Ngàn cơn sóng chìm bờ môi biển mặn
Gió gọi người mằn mặn nổi niềm riêng
Mây vẫn trôi....mây cùng gió xa miền
Trùng dương hát trên niềm đau của cát
Hoàng hôn tím...đan sầu vùng hư ảo
Gọi anh về trong ngàn giấc chiêm bao
Biển thét gào ....tình nào xa trăn trở
Trùng dương chiều tím ngắt những giấc mơ
Mai anh nhé....vẫn tự tình cùng biển
Gieo mầm thơ dậy sóng những niềm riêng
Mai anh nhé....vẫn chờ nhau nắng tím
Ngọt đắng bên đời trút cạn từng phiên
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
BúT THơ TìNH
Bút thơ tình dậy sóng
Như uống cạn cõi lòng
Mà tình như trăn trối
Ôi... đoản khúc lạc dòng
Trùng khơi con sóng vổ
Tình... như cứ nhấp nhô
Đem về cơn bão táp
cạn giòng máu tim khô
Thấp thoáng hải đăng xa
Mờ dần ánh trăng ngà
Gió cuốn cao lên đỉnh
Vỉnh biệt tình ngàn xa
Hồn thơ còn gọi mãi
Tình ơi...mõi cánh bay
Tìm trong thơ dấu ái
Tìm đâu cát biển bờ
Bút thơ tình dậy sóng
Như uống cạn cõi lòng
Mà tình như trăn trối
Ôi... đoản khúc lạc dòng
Trùng khơi con sóng vổ
Tình... như cứ nhấp nhô
Đem về cơn bão táp
cạn giòng máu tim khô
Thấp thoáng hải đăng xa
Mờ dần ánh trăng ngà
Gió cuốn cao lên đỉnh
Vỉnh biệt tình ngàn xa
Hồn thơ còn gọi mãi
Tình ơi...mõi cánh bay
Tìm trong thơ dấu ái
Tìm đâu cát biển bờ
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
MỘT LẦN NỮA 2
Một lần nữa đan thơ tình gọi gió
Biển một đời...sóng vỗ ở ngoài khơi
Một lần nữa ...dìu nhau tận chân trời
Thơ nóng bỏng tình phơi trên biển nhớ
Ngàn cơn sóng chìm bờ môi biển mặn
Gió gọi người mằn mặn nổi niềm riêng
Mây vẫn trôi....mây cùng gió xa miền
Trùng dương hát trên niềm đau của cát
Hoàng hôn tím...đan sầu vùng hư ảo
Gọi anh về trong ngàn giấc chiêm bao
Biển thét gào ....tình nào xa trăn trở
Trùng dương chiều tím ngắt những giấc mơ
Mai anh nhé....vẫn tự tình cùng biển
Gieo mầm thơ dậy sóng những niềm riêng
Mai anh nhé....vẫn chờ nhau nắng tím
Ngọt đắng bên đời trút cạn từng phiên
Một lần nữa đan thơ tình gọi gió
Biển một đời...sóng vỗ ở ngoài khơi
Một lần nữa ...dìu nhau tận chân trời
Thơ nóng bỏng tình phơi trên biển nhớ
Ngàn cơn sóng chìm bờ môi biển mặn
Gió gọi người mằn mặn nổi niềm riêng
Mây vẫn trôi....mây cùng gió xa miền
Trùng dương hát trên niềm đau của cát
Hoàng hôn tím...đan sầu vùng hư ảo
Gọi anh về trong ngàn giấc chiêm bao
Biển thét gào ....tình nào xa trăn trở
Trùng dương chiều tím ngắt những giấc mơ
Mai anh nhé....vẫn tự tình cùng biển
Gieo mầm thơ dậy sóng những niềm riêng
Mai anh nhé....vẫn chờ nhau nắng tím
Ngọt đắng bên đời trút cạn từng phiên
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
TÌNH ĐẾN... TÌNH ĐI
Chợt một chiều anh đến như áng mây
Em thơ ngây nhưng tinh vẫn rất đầy
Chim hoạ mi hót lời tình trong nắng
Áng mây hồng dịu vợi gió tung tăng
Mây lơi lã...xanh một vùng nắng ấm
Chim lượn mây ngàn bay khắp không gian
Sớm bình minh chim vàng bên nhau hát
Chỉ hát bài nắng gió với hoa ngàn
Chợt một chiều mây trời quên lối cũ
Hoa lá vàng rơi nắng đã vào thu
Con chim én lạc bầy xa tổ ấm
Lượn hoàng hôn khe khẽ gọi âm thầm
Gọi tên anh gọi mãi... những hoài mong
Vùng trời xám mây chiều che giấc mộng
Trăng đêm nay lơ lững khóc ngàn sao
Con chim ngũ trên cành cây ủ rủ
Nghe cô đơn lịm chết cả rừng thu
Nghe yêu dấu xa vời người năm cũ
Chợt một chiều anh đến như áng mây
Em thơ ngây nhưng tinh vẫn rất đầy
Chim hoạ mi hót lời tình trong nắng
Áng mây hồng dịu vợi gió tung tăng
Mây lơi lã...xanh một vùng nắng ấm
Chim lượn mây ngàn bay khắp không gian
Sớm bình minh chim vàng bên nhau hát
Chỉ hát bài nắng gió với hoa ngàn
Chợt một chiều mây trời quên lối cũ
Hoa lá vàng rơi nắng đã vào thu
Con chim én lạc bầy xa tổ ấm
Lượn hoàng hôn khe khẽ gọi âm thầm
Gọi tên anh gọi mãi... những hoài mong
Vùng trời xám mây chiều che giấc mộng
Trăng đêm nay lơ lững khóc ngàn sao
Con chim ngũ trên cành cây ủ rủ
Nghe cô đơn lịm chết cả rừng thu
Nghe yêu dấu xa vời người năm cũ
Last edited by Thuc Trinh on 27 Nov 2005 16:20, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
NGƯỜI XA TA
Những hạt sầu thênh thang gieo trong nắng
Tình nhân ơi !....mật đắng ngập trời thương
Nắng gọi gió...chiếc lá reo ở bên đường
Như nói mãi...Yêu đương còn giăng lối
Hôn làn gió...gởi mây sầu trôi nổi
Gởi nhớ thương bờ môi nén khát khao
Dang tay đón mộng về thật ngọt ngào
Xuyên qua gió...trời cao...dòng suối bạc
Người còn đó...sao mây tìm ngơ ngác
Gió mùa thu man mác đón người về
Người còn đây...tim lắng đọng u mê
Ta còn đó đam mê chiều vầng đỏ
Ngọn gió lùa đi qua khung cửa nhỏ
Giọng thì thầm bày tò lúc vắng xa
Người xa ta...rơi mãi những chiều ta`
Cô đơn nhỏ giọt sa...đêm u ẩn
Gió vẫn hát niềm riêng đời lẫn thẫn
Trăng đêm nay ngơ ngẩn vạn vì sao
Người đi rồi ...chỉ ngọn gió thì thào
Ôi !.....da diết nổi đau đêm lẻ bạn
Những hạt sầu thênh thang gieo trong nắng
Tình nhân ơi !....mật đắng ngập trời thương
Nắng gọi gió...chiếc lá reo ở bên đường
Như nói mãi...Yêu đương còn giăng lối
Hôn làn gió...gởi mây sầu trôi nổi
Gởi nhớ thương bờ môi nén khát khao
Dang tay đón mộng về thật ngọt ngào
Xuyên qua gió...trời cao...dòng suối bạc
Người còn đó...sao mây tìm ngơ ngác
Gió mùa thu man mác đón người về
Người còn đây...tim lắng đọng u mê
Ta còn đó đam mê chiều vầng đỏ
Ngọn gió lùa đi qua khung cửa nhỏ
Giọng thì thầm bày tò lúc vắng xa
Người xa ta...rơi mãi những chiều ta`
Cô đơn nhỏ giọt sa...đêm u ẩn
Gió vẫn hát niềm riêng đời lẫn thẫn
Trăng đêm nay ngơ ngẩn vạn vì sao
Người đi rồi ...chỉ ngọn gió thì thào
Ôi !.....da diết nổi đau đêm lẻ bạn
Last edited by Thuc Trinh on 31 Aug 2005 17:57, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
Anh đến như một dòng suối thật êm... Có gió mùa thu man mác...có hoa thơm cỏ mượt , Có trời lam và hoàng hôn ru trong gió. Anh mang đến bao nhiêu ngọt ngào đằm thắm . Em ngỡ như mình có hết một bầu trời thơ mộng vây quanh. Anh rất đơn sơ trong từng cử chỉ....giản dị và vui nhộn một cách tự nhiên. Anh mang đến cho em đầy cãm xúc ...cãm xúc thật mới. Hoàng hôn không còn phiền muộn dù mùa thu đã sắp tàn bên khung cửa. Đông đến nhẹ nhàng bước vào hồn em những suy tư, Hồn em gởi về đâu.....bên áng mây trời xa thăm thẵm . gió hú từng cơn vọng về rồi khuất sau ngọn đồi . Hoàng hôn nào không tắt lịm ? không có hoàng hôn nào ngừng lại cả... để vủ trụ thuộc về em. Em cố ép mình vào một góc....em muốn ghét anh . Em sẽ cui' đầu và thầm lặng không quay mặt trở lại, không nhìn anh khi bóng của anh càng lúc càng xa .
Anh đã đến như một làn gió thu trải nhẹ bên cánh đồi.....Như nắng thu vướng lên vai em nhạt nhòa , Và anh sẽ ra đi thật nhẹ như áng mây......chỉ còn một mình em đứng đây với bao nhiêu cãm xúc .....Yêu thương....hờn ghét. Em chỉ muốn ghét anh thôi
Anh đã đến như một làn gió thu trải nhẹ bên cánh đồi.....Như nắng thu vướng lên vai em nhạt nhòa , Và anh sẽ ra đi thật nhẹ như áng mây......chỉ còn một mình em đứng đây với bao nhiêu cãm xúc .....Yêu thương....hờn ghét. Em chỉ muốn ghét anh thôi
Last edited by Thuc Trinh on 31 Aug 2005 17:58, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
Em GHéT AnH
Chẵng nợ nần nhau...em ghét anh
Không có bình minh...mộng chẵng thành
Đừng cho kỷ niệm...đan nhung nhớ
Xin để mình em...cơn mộng xanh
Không áng thơ sầu...ươm mây xám
Hoàng hôn lịm tắt gió về than
Cuối mặt quay lưng...hồn ngây dại
Trã hết cho nhau...mõng mây ngàn
Không có hải đăng về báo mộng
Mênh mông biển cả chỉ hư không
Đừng cho sóng vổ lên bờ cát
Rong rêu.. theo sóng dập vào lòng
Hãy để trăng tàn... ngàn sao rớt
Chìm đắm trong em những nguồn cơn
Ngoài xa đen thẳm màu biển cả
Vùi xuống vực sâu...hết dỗi hờn
Chẵng nợ nần nhau...em ghét anh
Không có bình minh...mộng chẵng thành
Đừng cho kỷ niệm...đan nhung nhớ
Xin để mình em...cơn mộng xanh
Không áng thơ sầu...ươm mây xám
Hoàng hôn lịm tắt gió về than
Cuối mặt quay lưng...hồn ngây dại
Trã hết cho nhau...mõng mây ngàn
Không có hải đăng về báo mộng
Mênh mông biển cả chỉ hư không
Đừng cho sóng vổ lên bờ cát
Rong rêu.. theo sóng dập vào lòng
Hãy để trăng tàn... ngàn sao rớt
Chìm đắm trong em những nguồn cơn
Ngoài xa đen thẳm màu biển cả
Vùi xuống vực sâu...hết dỗi hờn
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
Hãy nhắm mắt và buông thã những suy tư còn vướng lại trên bờ vai của chiều hoàng hôn....Hãy để cho nắng rời xa bầu vũ trụ....Rồi anh sẽ ngủ trọn giấc lành ....không còn ray rức....không còn đau xót ...chỉ còn những áng mây dập dìu nhẹ nhõm tỏa trong giấc nồng....một giấc mơ thật nồng....Anh dang ôm chặt bờ vai của em thật mềm....gió vi vu rung động bờ môi của anh, và trong cơn mơ anh sẽ gọi tên em mãi mãi....ở một nơi nào đó của khoãng không......tình của anh và em mãi nồng như cõi mộng............
Em về xa cõi mộng mơ
Bỏ quên sợi tóc vướng bờ vai anh
Em về đường phố vắng tanh
Sương khuya ướt đẫm..lệ xanh má hồng
Đêm nay cõi mộng tình không
Phiêu du... sao ngủ... trăng hồng bỏ quên
Âm u cõi mộng buồn tênh
Vi vu trong gió...bồng bềnh tên anh
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
HOÀNG HÔN KHÔNG BIẾT VỀ ĐÂU ...??
Từ khi thơ đã khép vần
Thu không về nữa nhạc ngân khúc sầu
Hoàng hôn không biết ở đâu ?
Mây chiều tím ngắt bờ dâu bên đàng
Từ khi gió thổi về ngàn
À ơi!....câu hát mùa trăng lại về
Vườn thơ giờ hết đam mê
Khúc sầu u ẩn lê thê đêm dài
Nụ hồng như chớm tàn phai
Môi hôn nhòa nhạt rượu cay chị hằng
Mộng tình muôn thuở cách ngăn
Thơ chìm vần ảo, nếp nhăn tơ chùng
Chỉ là man mác gió thu
Sao lòng ray rức lời ru chiều tà
Chỉ là cơn sóng thật xa
Vương trên vầng đỏ ngọc ngà áng mây
Chỉ là mộng ảo đấp xây
Sao lòng như đã theo mây cuối trời
Chỉ là thơ dệt chơi vơi
Vần đi vần ở những lời vọng đêm
Từ khi thơ đã khép vần
Thu không về nữa nhạc ngân khúc sầu
Hoàng hôn không biết ở đâu ?
Mây chiều tím ngắt bờ dâu bên đàng
Từ khi gió thổi về ngàn
À ơi!....câu hát mùa trăng lại về
Vườn thơ giờ hết đam mê
Khúc sầu u ẩn lê thê đêm dài
Nụ hồng như chớm tàn phai
Môi hôn nhòa nhạt rượu cay chị hằng
Mộng tình muôn thuở cách ngăn
Thơ chìm vần ảo, nếp nhăn tơ chùng
Chỉ là man mác gió thu
Sao lòng ray rức lời ru chiều tà
Chỉ là cơn sóng thật xa
Vương trên vầng đỏ ngọc ngà áng mây
Chỉ là mộng ảo đấp xây
Sao lòng như đã theo mây cuối trời
Chỉ là thơ dệt chơi vơi
Vần đi vần ở những lời vọng đêm
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests