DUYÊN THƠ
Chiều đông buồn … đàn chợt buông cung luyến
Thu chia tay xao xuyến chiếc lá vàng
Mùa yêu đương ... theo mây xám lang thang
Cành trơ lá hoang mang đông về phố
Con đường cũ … bao mùa thu … lá đổ
Thơ gieo tình mấy độ gió giao mùa
Hạt mưa nhớ tiễn thu bằng cơn gió
Em về đâu...tan vỡ chuyện thu mơ...
Tình của ai … đông về hoa tuyết nở
Tình của ta rạn vỡ ...bút mực nhoà
Duyên của ta hình như nét xa hoa
Thêu dệt nắng ...mùa thu chan nổi nhớ
Là số phận đã không duyên không nợ
Bút mực đau...nắng vỡ chốn phù vân
Tàn thu đi...mộng đứng đó tần ngần
Hôn chiếc bóng những lần thơ gọi bút
Dâng khao khát... trăng thơ hương cao vút
Ngân hà say tình vụt cuốn vòng tay
Mơ diễm tình kiều lệ bóng trang đài
Ngôi cao cả...trên ngai vàng trau chuốt
Mơ đi anh...ngôn từ em ve vuốt
Giăng mây hồng về buộc thắt hoang mơ
Gió mùa đông như đứng đó đợi chờ
Màu mực tím hoen mờ...lem mi mắt
Chất ngất sầu...tuyết sương mùa giăng mắc
Vụn ý từ...ngọt đắng gọi tình nhân
Chỉ mình em...mùa thu của những lần
Mờ ảo mộng...lâng lâng vần thơ cũ
Không còn trăng soi bóng đêm ủ rũ
Môi chạm môi...giấc ngũ đợi chiêm bao
Toả dập dìu vần mây mộng lao đao
HỒn hoang dại đêm nao tình ảo vọng
CO~I MỘNG
Moderator: Quỳnh Hương
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
TRĂNG ,THƠ VÀ EM
Trăng treo gọi mộng ru hồn
Vi vu làn gió môi hôn ánh rằm
Bên vườn tao ngộ chờ thăm
Bóng trăng soi dấu cung hằng trầm ngâm
Lời tình bút mực thì thầm
Hạt sương đêm lạnh ngấm gầm khát khao
Ôm vầng mây mộng ngọt ngào
Xoa vai dấu tích tim đau ảo huyền
Bóng người về đổ trăng nghiêng
Quay cuồng mờ ảo oan khiêng giọt tình
Ôm vần thơ ngũ với mình
Mê man say tỉnh ..lung linh trăng ngà
Gọi chiêm bao hát mộng hoa
Hoa tình nỡ rộ...ngọc ngà che thân
Mơ bàn tay gió lâng lâng
Vuốt ve thi bút bao lần đam mê
Mây đi tìm mộng quên về
Bỏ trăng đứng đó u mê ánh sầu
Thơ gieo những hạt mưa ngâu
Khóc tình tay trắng, mắt nâu vỡ òa
Thôi trăng....đừng nhớ người ta
Vần thi họa bút trăng ngà u mê
Em, trăng và gió cùng về
Trăng yêu thơ lót khúc mê trải hồn
Người không là gió về hôn
Ta chưa tỉnh mộng ....gởi hồn..về đâu??
Trăng treo gọi mộng ru hồn
Vi vu làn gió môi hôn ánh rằm
Bên vườn tao ngộ chờ thăm
Bóng trăng soi dấu cung hằng trầm ngâm
Lời tình bút mực thì thầm
Hạt sương đêm lạnh ngấm gầm khát khao
Ôm vầng mây mộng ngọt ngào
Xoa vai dấu tích tim đau ảo huyền
Bóng người về đổ trăng nghiêng
Quay cuồng mờ ảo oan khiêng giọt tình
Ôm vần thơ ngũ với mình
Mê man say tỉnh ..lung linh trăng ngà
Gọi chiêm bao hát mộng hoa
Hoa tình nỡ rộ...ngọc ngà che thân
Mơ bàn tay gió lâng lâng
Vuốt ve thi bút bao lần đam mê
Mây đi tìm mộng quên về
Bỏ trăng đứng đó u mê ánh sầu
Thơ gieo những hạt mưa ngâu
Khóc tình tay trắng, mắt nâu vỡ òa
Thôi trăng....đừng nhớ người ta
Vần thi họa bút trăng ngà u mê
Em, trăng và gió cùng về
Trăng yêu thơ lót khúc mê trải hồn
Người không là gió về hôn
Ta chưa tỉnh mộng ....gởi hồn..về đâu??
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
RU ẤM NÙA ĐÔNG
Đông đón gió... gởi hồn về thu nhớ
Nhói buốt đau tan vỡ ráng chiều mây
Biết bao giờ anh trở lại chốn này
Đan thu vỡ... chiều xây vàng áng mộng
Dĩ vãng về thắt trái tim cuồng vọng
Bóng tình nhân về lộng một khung trời
Giữa chiều đông mây xám ngắt chơi vơi
Tình ngõ hẹp.. rối bời... sương tuyết phủ
Thắp ngọn đèn soi đêm về ủ rũ
Bóng về thăm... thơ ngủ chẵng lời ru
Thấp thoáng mờ.. chiêm bao hát mây mù
Đêm huyễn hoặc... tình thu... trăm năm muộn
Gió đông chờ giọt sương đêm rơi xuống
Đông giá băng... gió cuốn những niềm mơ
Em vẫn nằm chờ mãi giấc mộng hờ
Đêm ấp ủ bài thơ hương mùa cũ
Ngày anh về đông chắc hẳn sương mù
Em sẽ họa thơ ru bên bếp lữa
Khép lạnh lùng ở bên kia khung cửa
Mình ngũ vùi... nghiêng ngữa.. áng thơ tình
Đông đón gió... gởi hồn về thu nhớ
Nhói buốt đau tan vỡ ráng chiều mây
Biết bao giờ anh trở lại chốn này
Đan thu vỡ... chiều xây vàng áng mộng
Dĩ vãng về thắt trái tim cuồng vọng
Bóng tình nhân về lộng một khung trời
Giữa chiều đông mây xám ngắt chơi vơi
Tình ngõ hẹp.. rối bời... sương tuyết phủ
Thắp ngọn đèn soi đêm về ủ rũ
Bóng về thăm... thơ ngủ chẵng lời ru
Thấp thoáng mờ.. chiêm bao hát mây mù
Đêm huyễn hoặc... tình thu... trăm năm muộn
Gió đông chờ giọt sương đêm rơi xuống
Đông giá băng... gió cuốn những niềm mơ
Em vẫn nằm chờ mãi giấc mộng hờ
Đêm ấp ủ bài thơ hương mùa cũ
Ngày anh về đông chắc hẳn sương mù
Em sẽ họa thơ ru bên bếp lữa
Khép lạnh lùng ở bên kia khung cửa
Mình ngũ vùi... nghiêng ngữa.. áng thơ tình
Last edited by Thuc Trinh on 07 May 2006 16:05, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
CHỜ GIỌT NẮNG ĐÔNG... NHỚ ANH CHIỀU CHÚA NHẬT
Chúa nhật qua nhanh... bóng anh mờ dấu
Đông đã về màu nâu choáng đồi thông
Nắng vẫn hanh cao ngạo rãi khắp đồng
Chờ anh nhé... thơ hồng giăng lối nhỏ
Sớm mai này bình minh về mở ngõ
Hơi lanh. đông về gỏ cửa cõi lòng
Moi tiềm thức...thu như đã đi rong
Và anh nữa.... về không.. bên bếp lữa
Đông đã về vầng dương soi một nửa
Trời sớm mai về giữa áng mù sương
Tìm kiếm mãi bóng anh chập chờn thương
Chờ giọt nắng bên đường...tan mây mõng
Chắc không còn lá rơi... cây khô ngóng
Dáng thu đi.. mòn vọng áng mây hồng
Chỉ giọt nắng duy nhất một niềm tin
Anh về thắp ngọn lữa lòng cháy bỏng
Vẫn ngày đông khơi tàn tro cắn đắn
Nắng quay lưng về trắng nụ hôn tình
Trăm cơn gió làm mây xám lung linh
Cắt da thịt... rùng mình.. đông dai dẳn
Chúa nhật dài mong manh bên hiên nắng
Ly cà phê giọt đắng... nuốt ngọt ngào
Nhớ về anh heo hút đỉnh thông gào
Hình như gió... hôm nao... anh dệt mộng
Chúa nhật qua nhanh... bóng anh mờ dấu
Đông đã về màu nâu choáng đồi thông
Nắng vẫn hanh cao ngạo rãi khắp đồng
Chờ anh nhé... thơ hồng giăng lối nhỏ
Sớm mai này bình minh về mở ngõ
Hơi lanh. đông về gỏ cửa cõi lòng
Moi tiềm thức...thu như đã đi rong
Và anh nữa.... về không.. bên bếp lữa
Đông đã về vầng dương soi một nửa
Trời sớm mai về giữa áng mù sương
Tìm kiếm mãi bóng anh chập chờn thương
Chờ giọt nắng bên đường...tan mây mõng
Chắc không còn lá rơi... cây khô ngóng
Dáng thu đi.. mòn vọng áng mây hồng
Chỉ giọt nắng duy nhất một niềm tin
Anh về thắp ngọn lữa lòng cháy bỏng
Vẫn ngày đông khơi tàn tro cắn đắn
Nắng quay lưng về trắng nụ hôn tình
Trăm cơn gió làm mây xám lung linh
Cắt da thịt... rùng mình.. đông dai dẳn
Chúa nhật dài mong manh bên hiên nắng
Ly cà phê giọt đắng... nuốt ngọt ngào
Nhớ về anh heo hút đỉnh thông gào
Hình như gió... hôm nao... anh dệt mộng
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
ĐÊM MƯA BÃO.... GÀO THÉT NHỚ NHUNG
Từng cơn lốc về thăm ngàn nỗi nhớ
Xoáy mãnh hồn tan vỡ trắng đêm đen
Gầm thét vang... dập tắt những ngọn đèn
Tung mưa gió chiếc then cài cửa nhỏ
Mong manh lắm... gió về như hú gọi
Gọi anh về... đêm mòn mõi chìm sâu
Từng điệp khúc gõ đều giọt mưa ngâu
Nghiền mi mắt nghe sầu dâng tột đỉnh
Như tiền kiếp quay về... đùa ngỗ nghịch
Buộc chỉ hồng giăng trên đỉnh hoài mong
Hồn lang thang theo những áng mây hồng
Tìm dấu tích.. vẽ... lòng say con chốt
Tim vẫn nóng nghe như lòng lữa đốt
Giọt nóng về... môi không thốt thành lời
Mằn mặn cay... tay gạt những giọt rơi
Cắn thật chặt... bờ môi ơi...khao khát
Ta ru ta bằng cơn mưa lác đác
Tìm bóng đêm soi nát... những lời tình
Ghi vào thơ... chờ đợi sớm bình minh
Bút mực ố... thơ tình nhòa nước mắt
Cuộn dây tơ... trói tim mình.. lạnh ngắt
Nghe rung rung nhịp tắt lữa hồn mê
Vào chiêm bao tìm lối nhỏ đi về
Xa hun hút trăng thề mùa mưa lũ
Vẽ thơ tình chép ghi màu ủ rũ
Họa mây mưa... con đường cũ bùn lầy
Lõa lồ ru trăng mộng đỏ hây hây
Bật nhung nhớ... tình xây miền hư ảo
Từng cơn lốc về thăm ngàn nỗi nhớ
Xoáy mãnh hồn tan vỡ trắng đêm đen
Gầm thét vang... dập tắt những ngọn đèn
Tung mưa gió chiếc then cài cửa nhỏ
Mong manh lắm... gió về như hú gọi
Gọi anh về... đêm mòn mõi chìm sâu
Từng điệp khúc gõ đều giọt mưa ngâu
Nghiền mi mắt nghe sầu dâng tột đỉnh
Như tiền kiếp quay về... đùa ngỗ nghịch
Buộc chỉ hồng giăng trên đỉnh hoài mong
Hồn lang thang theo những áng mây hồng
Tìm dấu tích.. vẽ... lòng say con chốt
Tim vẫn nóng nghe như lòng lữa đốt
Giọt nóng về... môi không thốt thành lời
Mằn mặn cay... tay gạt những giọt rơi
Cắn thật chặt... bờ môi ơi...khao khát
Ta ru ta bằng cơn mưa lác đác
Tìm bóng đêm soi nát... những lời tình
Ghi vào thơ... chờ đợi sớm bình minh
Bút mực ố... thơ tình nhòa nước mắt
Cuộn dây tơ... trói tim mình.. lạnh ngắt
Nghe rung rung nhịp tắt lữa hồn mê
Vào chiêm bao tìm lối nhỏ đi về
Xa hun hút trăng thề mùa mưa lũ
Vẽ thơ tình chép ghi màu ủ rũ
Họa mây mưa... con đường cũ bùn lầy
Lõa lồ ru trăng mộng đỏ hây hây
Bật nhung nhớ... tình xây miền hư ảo
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
DUYÊN PHẬN TRĂNG THƠ
Thơ và em...như duyên tiền kiếp
Trăng và anh là nghiệp luân hồi
Duyên hờ...nợ quá xa xôi
Trăng về đong nhớ..tình tôi kiếp nào
Thơ cùng em...thương gào nhớ gió
Thu qua mau ngọn cỏ buồn thiu
Hoàng hôn không đến những chiều
Trăng thơ bút mực hẳm hiu duyên tình
Vẫn cùng trăng đêm nghinh hối hả
Chép dòng thi vôi vã đêm tàn
Trách duyên ..bút mực ngỡ ngàng
Đêm qua cứ ngỡ ..người sang chốn này
Thầm hat' cùng thơ...say...nhung nhớ
Đối diện trăng bở ngỡ thẹn thùng
Cuốn vào giấy mực tình chung
Tiền thân xóa dấu...trùng phùng chiêm bao
Thơ có lẽ ngàn sau ray rức
Mộng hợp tan... vỡ thực vỡ hư
Duyên về bể ái hồ như
Tình đêm tay trắng ...tâm tư rối bời
Thơ và em...như duyên tiền kiếp
Trăng và anh là nghiệp luân hồi
Duyên hờ...nợ quá xa xôi
Trăng về đong nhớ..tình tôi kiếp nào
Thơ cùng em...thương gào nhớ gió
Thu qua mau ngọn cỏ buồn thiu
Hoàng hôn không đến những chiều
Trăng thơ bút mực hẳm hiu duyên tình
Vẫn cùng trăng đêm nghinh hối hả
Chép dòng thi vôi vã đêm tàn
Trách duyên ..bút mực ngỡ ngàng
Đêm qua cứ ngỡ ..người sang chốn này
Thầm hat' cùng thơ...say...nhung nhớ
Đối diện trăng bở ngỡ thẹn thùng
Cuốn vào giấy mực tình chung
Tiền thân xóa dấu...trùng phùng chiêm bao
Thơ có lẽ ngàn sau ray rức
Mộng hợp tan... vỡ thực vỡ hư
Duyên về bể ái hồ như
Tình đêm tay trắng ...tâm tư rối bời
Last edited by Thuc Trinh on 16 Apr 2006 10:30, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
MỘNG
Xin cứ hỏi...vì đâu.. em nhớ anh
Anh về mãi...tình xanh ngàn giấc mộng
Có lẽ tiền kiếp...dấu mơ trải rộng
Cùng tình em bay bổng tận phương trời
Xin hãy cho...dĩ vãng...mãi về khơi
Em cầu nguyện mộng về nơi chốn cũ
Tình bây chừ còn nằm trong giấc ngũ
Sáng mai này...mộng ru mãi...yêu anh!!
Mơ đi anh...mộng xanh...đời muôn thuở
Đêm thiên thần về mở cửa bồng lai
Mơ bên em...thiên sứ...lụa trang đài
Tình ta mãi miệt mài đêm mộng mị
Em khao khát tình anh...đêm tuyệt mỹ
Em có anh...dĩ vãng...đến ngàn sau
Dạy cho em...mộng thắp những ngọt ngào
Và duy nhất...mộng nào...anh ngự trị
Mộng bên anh...thật mềm tình tri kỷ
Xin đừng phai...vạn kỷ...vẫn còn đầy
Mộng yêu anh...mộng đẹp tựa gió mây
Nghìn năm nữa...tình xây...đêm vào mộng
Xin cứ hỏi...vì đâu.. em nhớ anh
Anh về mãi...tình xanh ngàn giấc mộng
Có lẽ tiền kiếp...dấu mơ trải rộng
Cùng tình em bay bổng tận phương trời
Xin hãy cho...dĩ vãng...mãi về khơi
Em cầu nguyện mộng về nơi chốn cũ
Tình bây chừ còn nằm trong giấc ngũ
Sáng mai này...mộng ru mãi...yêu anh!!
Mơ đi anh...mộng xanh...đời muôn thuở
Đêm thiên thần về mở cửa bồng lai
Mơ bên em...thiên sứ...lụa trang đài
Tình ta mãi miệt mài đêm mộng mị
Em khao khát tình anh...đêm tuyệt mỹ
Em có anh...dĩ vãng...đến ngàn sau
Dạy cho em...mộng thắp những ngọt ngào
Và duy nhất...mộng nào...anh ngự trị
Mộng bên anh...thật mềm tình tri kỷ
Xin đừng phai...vạn kỷ...vẫn còn đầy
Mộng yêu anh...mộng đẹp tựa gió mây
Nghìn năm nữa...tình xây...đêm vào mộng
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
ANH CỨ HỎI EM
Sao anh không hỏi...mộng nào trăn trở ?
Cho làn mi... bỡ ngỡ ..giọt xót xa
Cho đêm nay...trăng dâng hiến ngọc ngà
Ngàn năm nữa tình xa....đời vọng tưởng
Nếu anh hỏi...mộng đêm nào âm hưởng
Ôi....yêu anh...chiều vướng vạt tím mây
Đem vào mộng ..từng đêm ủ mưa đầy
Giọt nước mắt tìm xây chiêm bao ....nhớ...
Anh không hỏi...sợ tình nào dang dở
Sợ trùng phùng...bở ngỡ...mộng sẽ phai
Đêm từng đêm ôm trọn mộng lâu đài
Đời là thế....nên hoài mơ...ảo tưởng
Anh hỏi đi...thơ anh...ai chiêm ngưỡng ?
Chờ gió chiều về vướng....những nụ hôn
Hỏi em đi...có nghe dạ bồn chồn ?
Câu ân ái....ngữ ngôn...trăng soi rọi
Em thì thầm...trã lời từng câu hỏi
Hôn say mê từng cõi mộng vừa về
Hôn bàn tay anh vẫy bút đam mê
Hôn xơ xác cơn mê ....tình mộng ảo
Chưa lần hỏi....anh ôm tình ấp ủ
Hoang mang chiều...tình ngũ giữa áng mây
Màu tím buồn như phủ kín ....hao gầy
Choàng tỉnh giấc...thơ mây giăng trời xám
Sao anh không hỏi...mộng nào trăn trở ?
Cho làn mi... bỡ ngỡ ..giọt xót xa
Cho đêm nay...trăng dâng hiến ngọc ngà
Ngàn năm nữa tình xa....đời vọng tưởng
Nếu anh hỏi...mộng đêm nào âm hưởng
Ôi....yêu anh...chiều vướng vạt tím mây
Đem vào mộng ..từng đêm ủ mưa đầy
Giọt nước mắt tìm xây chiêm bao ....nhớ...
Anh không hỏi...sợ tình nào dang dở
Sợ trùng phùng...bở ngỡ...mộng sẽ phai
Đêm từng đêm ôm trọn mộng lâu đài
Đời là thế....nên hoài mơ...ảo tưởng
Anh hỏi đi...thơ anh...ai chiêm ngưỡng ?
Chờ gió chiều về vướng....những nụ hôn
Hỏi em đi...có nghe dạ bồn chồn ?
Câu ân ái....ngữ ngôn...trăng soi rọi
Em thì thầm...trã lời từng câu hỏi
Hôn say mê từng cõi mộng vừa về
Hôn bàn tay anh vẫy bút đam mê
Hôn xơ xác cơn mê ....tình mộng ảo
Chưa lần hỏi....anh ôm tình ấp ủ
Hoang mang chiều...tình ngũ giữa áng mây
Màu tím buồn như phủ kín ....hao gầy
Choàng tỉnh giấc...thơ mây giăng trời xám
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
LờI CủA THơ
Chiều mong manh sương rơi lên bờ mộng
Giọt nắng cuối cùng buông thõng niềm mơ
Mây lênh đênh màu tím rắc vào thơ
Em gói nắng rải chờ trăng tỏa sáng
Đan cho anh từng ráng chiều ủ mộng
Đêm làm chăn đắp ấm giọt tình yêu
Ắp lên môi hương giọt nắng của chiều
Sao ghé xuống lấp đêm trên môi mộng
Rung nhè nhẹ hơi thở đêm bay bổng
Trên vùng mây cháy bỏng những giấc mơ
Mời anh về choáng ngập cả bài thơ
Hôn mực tím, thương chờ đêm dâng hiến
Gió thoang thoáng như lời ru của biển
Sóng dạt dào trên miền đắm đam mê
Chập chờn đưa ngọn ân tình bạch lạp
Đón thiên thai trên từng gót anh về
Đêm thật dài khép mi thơ kể lể
Dấu mơ chìm trên từng lối đi qua
Đêm mở lòng bướm thức đậu cành hoa
Dài vô tận ướt nhòa bờ ân ái
Khắc những niềm yêu thơ ghi vần ái
Mơ còn mơ đêm mãi ở trong thơ
Em lả lơi trên bút tím đợi chờ
Khi hoa nở và thơ ngân mê khúc
Từng mạch thơ đua chen nhau hạnh phúc
Vần lâng lâng tình khúc đọng trên mi
Ngọt ngào trôi điệu trầm bổng diệu kỳ
Đêm ướt mộng đêm thi tao tình tự
Chiều mong manh sương rơi lên bờ mộng
Giọt nắng cuối cùng buông thõng niềm mơ
Mây lênh đênh màu tím rắc vào thơ
Em gói nắng rải chờ trăng tỏa sáng
Đan cho anh từng ráng chiều ủ mộng
Đêm làm chăn đắp ấm giọt tình yêu
Ắp lên môi hương giọt nắng của chiều
Sao ghé xuống lấp đêm trên môi mộng
Rung nhè nhẹ hơi thở đêm bay bổng
Trên vùng mây cháy bỏng những giấc mơ
Mời anh về choáng ngập cả bài thơ
Hôn mực tím, thương chờ đêm dâng hiến
Gió thoang thoáng như lời ru của biển
Sóng dạt dào trên miền đắm đam mê
Chập chờn đưa ngọn ân tình bạch lạp
Đón thiên thai trên từng gót anh về
Đêm thật dài khép mi thơ kể lể
Dấu mơ chìm trên từng lối đi qua
Đêm mở lòng bướm thức đậu cành hoa
Dài vô tận ướt nhòa bờ ân ái
Khắc những niềm yêu thơ ghi vần ái
Mơ còn mơ đêm mãi ở trong thơ
Em lả lơi trên bút tím đợi chờ
Khi hoa nở và thơ ngân mê khúc
Từng mạch thơ đua chen nhau hạnh phúc
Vần lâng lâng tình khúc đọng trên mi
Ngọt ngào trôi điệu trầm bổng diệu kỳ
Đêm ướt mộng đêm thi tao tình tự
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 36 guests