Tôi yêu

Moderator: Quỳnh Hương

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 27 Jul 2005 10:32

YÊU MÂY HỒNG , NẮNG XANH.... và yêu anh.....


Xin vẫn thế... như từ muôn kiếp trước
Vẫn xanh tươi tha thướt nắng mùa xuân
Vẫn về ngang vũ trụ đến vạn lần
Cùng ai đó không phân vân nghiệt ngả

Góp mây hồng cho tình thôi đôi ngã
Cho tim yêu ròng rã nổi vui mừng
Khúc tự tình tràn ngập nắng tưng bừng
Xin vẫn thế em nưng niu tình hồng nỡ

Xin vẫn thế ...xin đời thôi bở ngỡ
Đừng trầm ngâm nức nở giọng ai buồn
Xin khẽ gọi chiều về vạn chim muông
Em trở lại vui buồn cùng ai đó

Xin vẫn thế khúc tự tình gởi gió
Cho mây hồng mở ngõ nắng bình minh
Xin vẫn gọi anh ...thật ấm bên mình
Bằng đáy mắt ..bờ mi ..hương nắng hạ
Last edited by Thuc Trinh on 27 Jul 2005 10:39, edited 1 time in total.

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 29 Jul 2005 21:45

YÊU LÀM THƠ.....nàng thơ

Lãng mạng quá khúc thơ tình vội vã
Khúc tình mơ dồn dập sóng đẫy đưa
Là thi nhân em yêu những chiều mưa
Yêu gió lạnh cho tim nồng nức nở

Chờ thi khách..đêm đông tình bở ngỡ
Nụ hôn nồng...nhưng chỉ để làm thơ
Yêu nhiều lắm...chiều hoàng hôn lộng gió
ngồi ở đâỵ...chờ mãi để dâng người

Em yêu nắng cho môi hôn rũ rượi
Bướm và hoạ..ươm mãi những giọt tình
Thơ anh viết...xin chỉ viết em xinh
Em chết lặng một mình trong cõi nhớ

Yêu nhiều lắm....em yêu những khúc mơ
Trên thảm cỏ kết đầy hoa cúc dại
Trên trời cao mây thoãng gió nhẹ lay
Trong tim nhỏ yêu hoài dòng ân ái

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 10 Aug 2005 19:34

LÀ YÊU ?

Chẵng biết hiểu chăng tiếng tình yêu?
Chỉ biết lòng ta những buổi chiều
Vắng anh nhung nhớ sầu ray rức
Chỉ ước nhìn anh...nghe như yêu

Thế là yêu đó...phải không người !!?
Gặp được ai đó... nụ cười tươi
Thoáng nghe ai đến trong làn gió
Gió quyện môi hôn... nắng cũng cười

Chắc là yêu lắm... đã yêu rồi
Hạnh phúc vờn quanh...ấm bờ môi
Tay nắm bàn tay đan dấu ái
Vai đã kề vai sánh bước rồi...!!

Là thế...là tôi đã yêu người
Hương đắm màu trăng...vạn sao rơi
Thay tiếng tình yêu...tôi vừa nói
Người đi...tôi chết giữa chợ đời...!!!!!!!

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 10 Aug 2005 19:46

YÊU

Bao giờ em học được chữ yêu?
Làm sao nước mắt khỏi rơi nhiều?
Có nghĩa gì đâu....lòng tự nhủ...
Sao tim rỉ máu ....hồn xiêu diêu

Hờn trách tim mình sao nhỏ bé
Thênh thang bờ bể sóng dập dồn
Tim em xơ xát giăng đầu gió
Bờ cát xóa rồi....những chiếc hôn

Nhìn bóng anh đi còn thắp thoáng
Cúi đầu lặng lẽ...nắng chiều vàng
Theo gót chân người...bằng nước mắt
Muốn nói vạn điều...trái tim ngoan

Ầm ỉ tim em nói lời yêu
Mà lòng thấp thỏm với bao điều
In bóng hoàng hôn trong nổi nhớ
Yêu anh....bằng tim nhỏ đìu hiu....

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 11 Aug 2005 05:48

[center]Tặng cho chủ nhân vườn iu...cho vơi nỗi sầu hí :wink:

Image[/center]

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 12 Aug 2005 14:49

Cám ơn nguòi trồng hoa Quỳnh Hương :D ,Vườn yêu mà có hoa như vầy thì làm sao mà mà không yêu cho được hỉ...... Hết sầu rùi :D:D

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 12 Aug 2005 14:55

Chỉ có một con đường thôi....không xa lắm nhưng sao nó lại dài thăm thẵm , nó làm cho tôi hồi họp mỗi lần phải về thăm. Không làm sao hơn được vì tôi phải về, về với những người thân yêu nhất của tôi vì tấc cả họ chờ tôi trong những lần cuối tuần, trong những dịp lễ, trong những ngày hè và tôi đã từ giã bạn bè trường lớp để về nhà.
Trên con đường về quê ròng rã và trở thành gai gốc nếu bỗng dưng một cơn mưa kéo về, chiếc xe gắn máy của tôi nó nặng hơn trăm lần và chỉ có cách là mướn một chiếc đò máy để chở về nhà ,vì hai cái bánh xe nó kẹt cứng đầy sình không cách nào di chuyễn được. Con đường biết bao nhiêu năm qua vẫn nằm yên trong trạng thái của nó, chỉ vỏn vẹn 4 cây số dài là về đến nhà,nhưng nó đã trở thành một gánh nặng với tôi mỗi lần nghĩ đến nó, cho đến bây giờ tôi vẫn thường hỏi làm thế nào mà bao nhiêu dân cư cũng như gia đình của tôi có thể một đời vẫn tiếp tục sống ở đó. Mỗi lần nghĩ về nó tôi rất cãm thương cho làng quê của tôi. mặc dù thời gian sinh sống ở đó rất ít đối với tôi, Từ nhỏ đi học thì tôi đã được bố mẹ gởi ở trường và nội trú ở trường. sau khi học hết lớp phổ thông thì tôi đã vĩnh viễn sống ở xứ người cho đến bây giờ.
Lần cuối cùng của 3 năm về trước, khi trở về tôi đã được đi trên một con đường tráng nhựa và vận tải thật êm suốt khoãng đường, lòng tôi nhẹ nhõm và vui sướng.... không phải cho tôi mà cho tấc cả dân cư sống ở đó. Nó như một giấc mơ lớn được hoàn thành, tôi vui cho niềm vui của mọi người .

YÊU QUÊ TÔI.....BÊN DÒNG SÔNG

Quê tôi đó...dòng sông còn êm chãy
Mặc trời mưa sương gió vẫn không hề
Tôi sướng sung kiêu hảnh bước đường quê
Thương một thuở quê nghèo chăn ấm lạnh

Quê tôi đó...bình minh nắng vẫn xanh
Dù khoảnh khắc...với tôi nhiều gắn bó
Có thân yêu...nụ hôn tôi gởi gió
hôn chiều quê...gió mát những thâm tình

Quê tôi đó...có mẹ già trông đợi
Có đàn em giờ khôn lớn rời quê
Bao thương nhớ tim này vẫn gởi về
Ấu yếm mãi...mẹ yêu...đường quê củ

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 15 Aug 2005 17:49

YÊU QUÊ HƯƠNG VÀ MẸ

Ở nơi đó...có bầu trời tim tím
Có đàn em thơ dại ngóng trông chờ
Có con suối..buổi chiều thã mộng mơ
Tôi vẫn nhớ..vẫn thương nhiều kỷ niệm

Ở nơi đó...có dòng sông mềm chãy
Mang yêu thương..mẹ gieo rắt hằng ngày
Chờ mưa đổ..nước về đong thương nhớ
Mùa đông này..mẹ vẫn ngóng con thơ

Ở nơi đó...có ca dao mẹ hát
Khúc ầu ơ...ru trăng vỡ lại lành
Nắng đổi mùa..đươm đướm chiếu tình xanh
Mây gió ngủ...im lìm chờ mẹ hát

Ở nơi đó...có quê hương xanh ngát
Có nắng vàng soi sáng tận cõi lòng
Có tình thương của mẹ vẫn ngóng trông
Chờ con mãi...tiếng chim chiều lạc tổ

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 26 Aug 2005 08:30

Không còn yêu

Khi không còn yêu nhau
Môi hôn đã ngã màu
Mây lơ đãng chơ vơ
Nắng nhạt dần... bở ngỡ

Trái tim không buồn mở
Trầm lặng.. gió thờ ơ
Lạc lõng vòng tay ấm
Hoàng hôn đượm sương mờ

Khi không còn yêu nhau
Ngăn lối bước đường nào
Cơn gió đông chợt đến
Lấp đầy nổi thương đau

Khi tình không còn chớm
Hoa hồng chẵng còn thơm
Nhạt nhoà câu ân ái
Nuốt lệ tuôn tháng ngày

Khi tình yêu đã hết
Nghe đời như cỏi chết
Lang thang hồn đi hoang
Đêm lịm tắt muôn ngàn

Khi ai nói "hết rồi"
Tình mình sẽ chia phôi
Khi không còn yêu nữa
Thì nói chi cũng thừa

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 29 Aug 2005 16:31

thuctrinh wrote:YÊU MÂY HỒNG , NẮNG XANH.... và yêu anh.....


Xin vẫn thế... như từ muôn kiếp trước
Vẫn xanh tươi tha thướt nắng mùa xuân
Vẫn về ngang vũ trụ đến vạn lần
Cùng ai đó không phân vân nghiệt ngả

Góp mây hồng cho tình thôi đôi ngã
Cho tim yêu ròng rã nổi vui mừng
Khúc tự tình tràn ngập nắng tưng bừng
Xin vẫn thế em nưng niu tình hồng nỡ

Xin vẫn thế ...xin đời thôi bở ngỡ
Đừng trầm ngâm nức nở giọng ai buồn
Xin khẽ gọi chiều về vạn chim muông
Em trở lại vui buồn cùng ai đó

Xin vẫn thế khúc tự tình gởi gió
Cho mây hồng mở ngõ nắng bình minh
Xin vẫn gọi anh ...thật ấm bên mình
Bằng đáy mắt ..bờ mi ..hương nắng hạ


hư vọng

thương sợi nắng vắt đầu cành cuối hạ
mong manh như tấm lá nghiệp duyên mình
trót mê lầm theo vọng tưởng vô minh
từ biển khổ dập dềnh bao sóng gió

thương giọt nắng xanh xao tình tự đó
đậu bờ mi khép kín bóng chim muông
vườn tâm trống, vạt cỏ hoang im buồn
gió ngột ngạt, tiếng thời gian bỡ ngỡ

thương dải mây rực hồng đài hoa nở
dưới tà dương nôn nả thở hoan bừng
như sợ đêm chôn lấp chút vui mừng
như sợ gió cuốn theo rừng nghiệt ngã

thương sợi tình buộc ta vào tự ngã
lạc hướng tâm, đời bỗng lạ bao lần
quên mất dòng hạ, thu, đông, rồi xuân
luân hồi đã xoay vần muôn thuở trước

y nguyên

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 31 Aug 2005 13:25

Chào Y Nguyên !
Thơ của Y Nguyên hay quá , rất vui và cám ơn đã đọc thơ của tt, mấy ngày rồi tt không vào đây hơn nữa hình như những vần của tt nó rủ nhau đi chơi hết rùi..... bây giờ chắc phải ngồi yên để tịnh tâm lại một chút réo chúng nó dzìa nhà. :lol:
Chúc Y nguyên luôn vui và tràn đầy hạnh phúc.......

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 17 Sep 2005 13:54

NHỚ HẬU GIANG VÀ NHỚ MẸ

Chiều Hậu giang trên sông thuyền xuôi chãy
Giọng ầu ơ........cô lái áo bà ba
Khóm dừa xanh tươi mát..nắng ngọc ngà
Hoàng hôn nhuộm thướt tha giòng sông nhớ

Sông Cửu Long nối tình dài muôn thuở
Những mùa thu rạng rỡ bóng người thương
Trải về xa con rạch nước chia đường
Hàng thôn xóm tình vương mùa cỏ lúa

Vàm cỏ nào bên ven sông xu đủa
Chốn hẹn hò mùa lúa chín vàng khơi
Sông Xà No dài thẵng một cánh đời
Uyên ương hát ..tình phơi như màu nắng

Đàn chim chiều gọi nhau về xốt xắn
Chuyện tâm tình của nắng với mưa ngày
Lã mồ hôi đem sức sống mùa mai
Cười dòn dã chưa phai tình năm tháng

Xa quê hương bao năm dài bàng bạc
Nhớ hàng rau xanh ngát mẹ vun trồng
Mùi canh chua hương quế thấm mặn nồng
Nghe vị xả ướp hồng con cá lóc

Nhớ mẹ lắm cuộc đời dài bổng chốc
Quê hương xa lăn lốc chốn thăng trầm
Để chiều chiều mẹ tựa cửa trầm ngâm
Gởi nổi nhớ âm thầm rơi nước mắt

Ở nơi xa lòng con như buộc thắt
Ân tình sâu nghĩa nặng cất vào lòng
Ở nơi này vào những tháng ngày đông
Trời không lạnh bằng tim đong băng giá

Xa mẹ rồi như cành cây lìa chiếc lá
Cội nguồn khô ..ròng rã bóng con đi
Đã biết rằng đời rồi mãi biệt ly
Vui gặp gỡ...phân kỳ về chia lối

Vẫn tim này mẹ ngự ở trên ngôi
Chiều hiu hắt bồi hồi khung cửa lạ
Bao năm rồi vẫn lòng gởi về xa
Ngọn cỏ úa...ôi.. đậm đà nhớ mẹ

Gió mùa đông cuốn vào lòng khe khẽ
Khung trời buồn nứt nẻ những niềm đau
Vạn vật chìm trong khoảnh khắc nhạt màu
Con sợ hải....vì sao nào rớt xuống


Last edited by Thuc Trinh on 07 May 2006 15:46, edited 1 time in total.

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 17 Sep 2005 14:03

BỐN MÙA CHO ANH

Gởi anh xuân hạ thu đông
Nắng mưa ấm lạnh , những dòng thơ say
Cho anh xuân thắm nắng mai
Sưởi đời êm ấm tháng ngày trần gian

Mưa về một chút gian nan
Tưới đời xanh mươt huy hoàng niềm tin
Gởi anh hy vọng bình minh
Bốn mùa hạnh phúc vời tình thiết tha

Tình trong cơn nắng phôi pha
Tình trong đông lạnh mưa sa không sờn
Ngập lòng gió cuốn từng cơn
Nghe từng nổi nhớ, dỗi hờn cũng xa

Gởi anh thu cúc mượt mà
Ướp bài thơ gió la đà mộng bay
Ngập trời thơ nắng gió lay
Lùa ngàn yêu dấu thiên thai cõi trần

Gởi anh muôn áng phù vân
Cởi lòng bay bổng, trong ngần tin yêu
Hoàng hôn thắp nắng những chiều
Mây bay theo gió những điều nặng mang

Cầu vòng em vẽ giăng ngang
Chờ cơn mưa tạnh nhịp nhàng hoan ca
Nụ hôn ưu ái miền xa
Nhẹ xoa những hạt châu sa ghi lòng

Gởi anh hơi ấm sưởi đông
Choàng tay ôm ấp ngàn dòng thơ yêu
Gởi anh hạ gió hiu hiu
Một dòng suối ngọt , trăm điều ước mơ

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 09 Oct 2005 09:32

THIÊN ĐƯỜNG YÊU

Trăng mở ngõ dang tay tình đón gió
Thuyền nhấp nhô bườm gió chóng thật nhanh
Trăng lên cao treo trót vót đầu cành
Mây chải chuốt... tình xanh bằng hơi thở

Cạn chén này say tình trăng mật ngọt
Say dấu yêu về lót thảm yêu đương
Trên đỉnh cao tình ái của thiên đường
Vòng tay đón ngàn thương thiên thần nhỏ

Trăng mở hội ngập trời lời của gió
Khúc hoan ca cánh gió ghé bờ môi
Đượm hồng mây ngàn tinh tú lên ngôi
Vờn dáng ngọc bờ đồi vun hơi thở

Đêm chìm đắm sao rơi theo nhịp thở
Trăng lặng im hé mở nụ tầm xuân
Mây chập chùng uốn khúc nhịp lâng lâng
Tình gào thét vạn lần thiên đường phủ

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 09 Oct 2005 09:40


TÌNH KHÚC CHO ANH VÀ CHO EM

Hãy ngồi xuống đây ...hát cho em nghe
Khúc tự tình vời vẽ nắng mùa xuân
Gió mơn man men nắng đã bao lần
Tình xưa ngủ...bâng khuâng đời hối hả

Hãy ngồi xuống đây cho tim mình thong thả
Mộng và mơ bay xa ...tận một chân trời
Theo âm điệu quay cuồng ..biển sóng ngoài khơi
Bao mệt lã chơi vơi ...giũa trùng dương xanh thẵm

Anh ngồi xuống bên cây đàn vang khúc
Em ngồi bên anh ... gió vút điệu đàn say
Tình rồi đi .... em gọi mãi tháng ngày
Thơ tình khúc ..ghép hoài trang thơ mộng

Anh hát cho em nghe trong chiều lộng lộng
Hát bài thơ cháy bỏng ....khúc tình si
Không cần biết ... nắng chiều sẽ biệt ly
Bài thơ nữa ... mình hát trăng lộng gió

Lời của gió như tỏ tình bên chân cát
Nhịp cung đàn bát ngát sóng trùng dương
Sóng ngoài xa như nghe được cung thương
Cung dài nhất ...tóc em vương lời gió

Anh hát đi .... khúc tình trên ngọn cỏ
Hát yêu em ... và gió thoáng hôn em
Trăng nhìn em như một chút hờn ghen
Sao lấp lánh nhoẽn miệng cười mắc cở

Tự tình khúc... xin một lần ghi nhớ
Xuân đi qua ... tình vẫn nỡ những giấc mơ



Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 39 guests