Một thời cổ tich ru em

Moderator: Quỳnh Hương

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 26 Jul 2005 07:51

quynh huong wrote:Em là ...em là ...em là ....



em là ... ... :D đúng không Hoàng Huynh ?

(HVL : "tui mô có biết Xí là ai !" :lol: )



hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 26 Jul 2005 10:20

YenChi wrote:
quynh huong wrote:Em là ...em là ...em là ....



em là ... ... :D đúng không Hoàng Huynh ?

(HVL : "tui mô có biết Xí là ai !" :lol: )



... Uh, (thở dài), không biết có phải là XÍ (xọn) hay không ta ????
Nghe cái ni, xem thử có quen không ....... xxxxxi'i'i'i'i''''''''''''''''''''''''''':

Đêm - những vệt thời gian

Những mệt mỏi, ẩn tàng trong đáy mắt; đã bao ngày, em không nhớ thời gian; trên mí mắt hằn in từng giây khắc, vùng mịt mù trăn trở vệt miên man.

Cố thả những bong bóng vô ưu lên bầu trời đầy gió, gió ơi, hãy mang đi những nỗi buồn trong em; hãy gửi tiếng thầm thì thương nhớ đến vùng trời bình yên của người.

Một ánh sao băng chợt lóe giữa vòm đêm sâu thẳm, xuyên qua tán cây, đọng vào giọt sương đang cố níu mình vào lá cỏ, hắt vào không gian một một nỗi ám ảnh lạ kỳ. Lung linh từ giọt sương, một sự hiện hữu ơ thờ; em mệt mỏi với những ý nghĩ kỳ quặc chợt hiện về từ chốn xa xăm.

Tiếng tí tách gõ đều lên mặt nước, như lệ qua giông gió một thời. Vòng kỷ niệm xoáy về thời cổ tích, cô lọ lem và chuyện chiếc hài rơi. Ba hạt dẻ cho em lời nguyện ước, mùa xanh!

Những chiếc lá cựa mình làm vỡ ánh trăng đêm, rơi xuống vũng êm một màu hoa tháng bảy. Em dỗ mình vào giấc ngủ vùi, không anh. Chiếc gối nghiêng về một khoảng xanh-hồng. Bàn tay áp má nghe nóng vùng hồ như, có phải? Tiếng gió qua đêm gõ vào vách nhớ. Bóng liễu rủ chập chờn. Đêm tĩnh mịch trôi. Song hành cùng em, bây giờ, là vùng ký ức mờ xa. Em như nhìn thấy nghìn muôn đốm sáng bập bùng cuối vùng thương nhớ.

Vệt trăng loang dần về cuối bãi, nơi con thuyền gối bến lặng im. Có đôi khi em nghe như có tiếng thầm thì của nước, nước trầm mình dưới bóng cô liêu. Vệt trăng đi ngang qua, chẳng còn lưu dấu, nước hút trăng chìm sâu vào bóng vô cùng. Có phải là đêm đã dần qua, có phải là ngày sẽ đến, giữa muộn phiền riêng em?

(20-26/07/2005)

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 27 Jul 2005 04:19

Anh nhớ em
- giữa trăm ngàn tĩnh mịch -
.
ngược thời gian gối đầu vào vách nhớ
nghe trăm năm sót lại một lá vàng
đêm cố níu vầng trăng ngang khung cửa
những giọt sầu lệch bóng hoang mang
.
tiếng cành cây cọ vào đêm khô khốc
ta lên men meo mốc một nụ cười
vầng trăng xám lạnh lùng in bóng chiếc
rọi hoang vu, ta - biển nhớ, chơi vơi
.
đêm tĩnh mịch gõ mưa vào khuất lấp
giấc lạnh run chờ nắng giọt môi người
ta rạng rỡ giữa muôn trùng sóng mắt
dẫu trăm năm khát cháy nào nguôi
.
anh không biết ru em bằng tiếng hát
những ngọt ngào trầm bổng trên môi
anh chân chất ru em bằng sóng nhớ
những giao thoa hạnh phúc rạng ngời
.
con chim gọi bầy khắc khoải trong đêm
ta, tĩnh mịch, bóng thời gian sừng sững
cơn mưa nghẹn, chắn ngang vùng ký ức
nấc, bừng lên, nỗi nhớ xa khơi
.
lững thững về theo vết tím chiều rơi
giòng tim tím lưng trời mây tím
trăng sẽ tím như môi cười đang tím
một nét huyền còn tím trinh nguyên
.
tĩnh mịch trời mưa, anh nhớ em
nhớ môi hương mọng, nụ hôn êm
nhớ tay ve vuốt bờ non mịn
chẳng thể nào nguôi, đêm, sáng, đêm
.
nhớ là đêm vì mưa rả rích
… treo mênh mang trên mắt cay nồng
nhớ là đêm không vì sao sáng
… lạc bàn tay ru mộng tình đông
nhớ là đêm gió về xa vắng
… cho liễu buồn rủ bóng bên song
nhớ là đêm không lời tình tự
… cháy môi trơ, khát, nhớ, nụ hồng

(anh nhớ em-072005)

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 27 Jul 2005 04:58

Tìm

những vuông vức, tìm hoe con mắt
phố phường teo, bó rọ ô ly
em ẩn nấp giữa giòng xanh hẹp
ta ngu ngơ tìm được chút gì

xòe cái nắm, dò đường lầm lụi
khúc quanh co, ghềnh gập chỉ đời
em lạc dấu dưới nghìn lối nhỏ
ta tìm đâu giòng chảy ra khơi

vạch bóng tối lần trang thư cũ
chỗ mực nhòe lấm tấm hoa mưa
em che mạng, nép vùng chân chữ
ta chơi vơi bóng nhớ bội thừa

chân lẩn thẩn về ngang bến cỏ
tìm sương phơi kết hạt cau khô
em bỏ ngọn trầu xanh nắng đổ
ta đem vôi dấu lối điên rồ

nghếch mặt nhìn thấu vũng trăng đen
che bàn tay thổi từng nến đỏ
ta để gì dưới bóng bon chen
ta tìm gì dưới bóng trăng đen

cắt nụ hồng bằng nét ưu tư
ngụp thời gian uống chén ngục tù
ta để gì dưới bóng trăng hư
ta tìm gì dưới bóng ưu tư!

(… nhớ như … 072005)

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 28 Jul 2005 04:23

Bài Bạt cho
------------------------------------
Liên khúc LẠC TUYẾT HOA
Hàn Sĩ Nguyễn và Thanh Diệp
------------------------------------

Giữa đêm hạ oi nồng, tay trái nghiêng sầu rót tình vào tay phải. Một con mắt nhắm để lực tụ phía bờ kia. Qua khe hẹp thời gian, sương tỏa bồng bềnh trên nền đen vũ trụ. Một ánh sao sa khởi đầu cho tuyết rơi nhạt nhòa. Tuyết bây giờ là mây chấp chới, tuyết bây giờ là khói thuốc vờn lay.

Nhấp môi cho rêu lạnh băng tràn qua vực xoáy, nghe như trùng dương trở giấc muộn màng; nhặt sợi thời gian trên mái đầu chợt rụng, như giọt tuyết từng rơi từ thuở hồng hoang. Tuyết bây giờ là sợi bạc trên tay, tuyết bây giờ sóng vỗ qua ngày.

Những hoa tuyết rụng hồ như muôn sóng vỗ về. Gió từ muôn phương cắt vết thời gian. Thắp ngọn lửa tri âm sưởi hồng trái tim buốt giá, hâm chén đắng cho môi mắt cay nồng, bạn hỡi!


BẠT

Gió tụ vực sầu gọi tuyết rơi
Thời gian - đốm trắng?, tỏa muôn nơi
Mắt hoa? đêm lạnh? hư tâm ảnh?
Trăng khuyết? rượu tràn? ảo sóng khơi?
Khói thuốc - sương mơ? bảng lảng
Mầm rêu - nụ ngọt? chơi vơi
Đông cô nâng chén chờ xuân ý
Ngọn lửa tri âm đỏ dốc đời.

25072005

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 28 Jul 2005 06:04

Thơ tình, viết giữa những lần không em

cố ru một giấc mơ ngoan
không đêm vũ khúc, không dàn xướng ca
gió đâu bỗng gọi trăng ngà
vi vu lời nhớ giữa tà huy lay

cố ru một giấc mơ này
không đêm mộng mị, không ngày cợt trêu
mưa về nhỏ giọt cô liêu
vỗ về sóng nhớ lời yêu tự tình

cố ru một giấc mơ xinh
không ảo ảnh, không dập dềnh bóng xô
gối êm thấm giọt đôi bờ
nghe như biển mặn loang hồ nhớ nhung

cố ru một giấc mơ chung
bỗng như em đến tận cùng tìm nhau
trầu xanh quấn quýt vàng cau
giòng ta nhất thể bạc đầu hợp lưu.

28072005

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 28 Jul 2005 17:35

hoangvuluan wrote:Tìm

những vuông vức, tìm hoe con mắt
phố phường teo, bó rọ ô ly
em ẩn nấp giữa giòng xanh hẹp
ta ngu ngơ tìm được chút gì

xòe cái nắm, dò đường lầm lụi
khúc quanh co, ghềnh gập chỉ đời
em lạc dấu dưới nghìn lối nhỏ
ta tìm đâu giòng chảy ra khơi

vạch bóng tối lần trang thư cũ
chỗ mực nhòe lấm tấm hoa mưa
em che mạng, nép vùng chân chữ
ta chơi vơi bóng nhớ bội thừa

chân lẩn thẩn về ngang bến cỏ
tìm sương phơi kết hạt cau khô
em bỏ ngọn trầu xanh nắng đổ
ta đem vôi dấu lối điên rồ

nghếch mặt nhìn thấu vũng trăng đen
che bàn tay thổi từng nến đỏ
ta để gì dưới bóng bon chen
ta tìm gì dưới bóng trăng đen

cắt nụ hồng bằng nét ưu tư
ngụp thời gian uống chén ngục tù
ta để gì dưới bóng trăng hư
ta tìm gì dưới bóng ưu tư!

(… nhớ như … 072005)

TÌM DẤU CHÂN XƯA

Mây mờ ảo...nhòa sương giăng kín
Đỉnh đồi thu còn đứng lặng thinh
Lay lắc gió...hàng cây vi vút
Ôi hoang vu...tìm một cuộc tình

Lầm lũi gập ghềnh bên lối đi
Đường xưa xóa dấu nắng xuân thì
Em còn đi mãi tìm dỉ vãng
Tìm về khoảnh khắc những biệt ly

Len lỏi bóng đêm tìm cơn mộng
Mộng vẫn còn say...tình ngủ quên
Dẫm dò bóng tối chân đạp mộng
Chơi vơi mộng vỡ trái buồn tênh

Lẩn thẩn đi tìm ánh nắng mai
Ngày đây đêm đó vẫn còn dài
Cuống quít thời gian mờ bụi lấp
Đâu ngờ nắng vỡ chiều dần phai

Mảnh vụn nhặt về đôi giọt nắng
Sưởi lòng ôm ấp dấu cách ngăn
Tình đau rên xiết lời trăn trối
Bụi đã lấp rồi... tình mờ xanh

Héo những nụ hồng trên nét mi
Tìm đâu....ta tìm được những gì ?
Ưu tư hun hút theo đồi gió
ưu tư còn đó....bước ta đi......

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 28 Jul 2005 18:08

hoangvuluan wrote:Thơ tình, viết giữa những lần không em

cố ru một giấc mơ ngoan
không đêm vũ khúc, không dàn xướng ca
gió đâu bỗng gọi trăng ngà
vi vu lời nhớ giữa tà huy lay

cố ru một giấc mơ này
không đêm mộng mị, không ngày cợt trêu
mưa về nhỏ giọt cô liêu
vỗ về sóng nhớ lời yêu tự tình

cố ru một giấc mơ xinh
không ảo ảnh, không dập dềnh bóng xô
gối êm thấm giọt đôi bờ
nghe như biển mặn loang hồ nhớ nhung

cố ru một giấc mơ chung
bỗng như em đến tận cùng tìm nhau
trầu xanh quấn quýt vàng cau
giòng ta nhất thể bạc đầu hợp lưu.

28072005

TỰ RU

Ta ru ta trong từng khoảnh khắc
Ta ru ta giăng mắc những giọt sầu
Vũ trụ nào... không có lúc mưa ngâu??
Cuộc sầu nào chẵng phải sầu nhân thế

Ta ru ta trong những chiều hoang phế
Lá cỏ sầu.. hương quế tỏa hồn say
Trái tim ta... có nhẹ nhõm từng ngày??
Thu trôi lá... đồng tàn.. xuân hạ mới

Ta ru ta vào một ngày thu mới
Gió về đây... mang tới nắng thu vàng
Ta ru ta... mộng mị hát thênh thang
Sầu muộn chảy bên ngàn dòng nước lũ

Đời có buồn...ta ru ta giấc ngủ
Ta ru người... tình cũ.. góc tim sâu
Ru trời mộng mây hồng ở đỉnh đầu !!
Ru vũ trụ... thời gian trôi dòng nhớ !!!

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 08 Aug 2005 06:52

Gió vỡ đêm đêm


1.
mân mê sợi gió đêm say
chợt rơi một mảnh trăng gầy sóng xô
bóng chao loang vệt phương mô
mái nhì bảng lảng câu hò dặm xa
với tay vớt nụ đèn hoa
bung vàn ngũ sắc nhập nhòa bóng tôi

2.
gió đêm cuộn, giọt chơi vơi
một sang Bến Ngự, một rơi Cấm Thành
sông Hương trở lạnh buồn căm
tiếng gà khô khốc xa xăm vọng về
nghiêng mình chạm cỏ hương mê
xòe muôn dư ảnh vụng về ngày xưa

3.
đêm say, gió thả bóng mưa
mi mắt ướt, liễu đong đưa bến sầu
điệu hò man mác Văn Lâu
ru về bất chợt nhịp cầu ta thương
khép tay, bóng thả miên trường
vỡ ngàn đêm giá tơ vương mấy mùa

4.
gió về ngang đỉnh sim mua
thổi tím nhớ, những cợt đùa nghe cay
Thiên An sương phả heo may
thông rủ rỉ, Thủy Tiên ngây ngất buồn
nghe mưa hiu hắt hoàng hôn
bóng ta chìm dưới cội nguồn thương đau.

08082005

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 08 Aug 2005 10:01

Chạm đêm giữa phố, tìm em

chạm đêm giữa phố không người
sao kia bất động giữa trời làm tin
quỳnh như thoảng, gió như vin
hơi sương bảng lảng muôn nghìn sợi bay

chạm đêm giữa phố, xòe tay
ngẩn nhìn vết nứt nhớ ngày lập ngôn
lóng xưa vẫn tím hoàng hôn
mà nghe viễn xứ lệch khuôn trăng rằm

chạm đêm giữa phố, bóng nằm
nửa nhô rơm rạ, nửa xăm dấu cò
cầu ao, nước lặng, buồn xo
hiu hiu gió đẩy con đò trở ngang

chạm đêm giữa phố, lang thang
im cùng bóng, cứ ngỡ ngàng là em

08082005

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 26 Aug 2005 03:32

Chỉ là bóng đêm

trả lại cho em một giấc hiền
thềm trăng tỏa nhẹ sóng bình yên
lời ru vương vấn tràn môi nhớ
từng giọt sương rơi chênh chếch nghiêng

trả lại cho em một nụ cười
gió về ve vuốt mắt buông lơi
da hương thơm mộng lời ru mượt
thả giấc vô ưu giữa bến đời

trả lại cho em những tháng ngày
tương tư hình bóng của ai đây
từng đêm thắp thỏm bên trời mộng
khắc khoải lời ru suối tóc mây

trả hết tình em, anh trả em
lời ru biển mặn, khúc ru êm
tràn môi thương nhớ, tràn vương vấn
anh chỉ là anh, một bóng đêm!

(28072005)

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 10 Sep 2005 20:06

[center]

Image[/center]

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 21 Sep 2005 06:19

Ngủ ngoan, em nhé!

Em đừng thả ánh mắt vào bầu trời đêm
nơi cư trú những hành tinh xa lạ
nơi mây, gió vẫn gieo mưa cuối hạ
và lạnh lùng thả giọt trăng nghiêm

Đừng cúi xuống làm hồ nước xanh thêm
hóa rêu phong những chiều mộng mị
giòng lạnh thầm thì cuộn xoáy
bóng vỡ hằng đêm

Em đừng nghe giai khúc ru êm
đẩy thời gian trôi hoài xa thẳm
rèm mi trĩu nặng
cõi u tình ru ngược giấc mơ hoa

Em đừng qua
lối cỏ buồn hiu hắt
chẳng mòn theo từng mùa phượng vỹ
chỉ ủ trầm ngơ ngác lạnh bàn tay

Em đừng về dưới mộng đêm nay
để tiếng gió bên kia bờ tĩnh lặng
để trăng hờn úp mặt
để dằn lòng, anh mãi nhớ em hơn.

21092005

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 23 Sep 2005 06:24

Ái mộ ca!

ta dấu niềm ái mộ em trong chiều rơi tím biếc
mặc nhiên thẩn thờ trên sắc lá mùa thu
đã chuyển giao đất - trời, bỡ ngỡ
nhịp vu vơ đọng trên phiến sương mù

ta dấu niềm ái mộ em trên từng hốc nhớ
mặc nhiên thơ, ca ngợi nét hôn hoàng
đêm phả nhẹ, đóa quỳnh hương nở
chúm chím cười, trăng lộng mênh mang

niềm ái mộ có khi là gió thoảng
một chiều nao rung nhẹ cõi mơ màng
ta cảm nhận muôn ngàn tia bối rối
sóng chồm lên - cạn kiệt - bến đa mang

niềm ái mộ có khi là khoảng nhớ
lặng lẽ trôi giữa lốc xoáy cuộc đời
ta bám víu mong manh đêm thác lở
chảy gập ghềnh con chữ nghẹn bờ môi

là ái mộ, cần chi lời tự bạch
cũng như mây bảng lảng giữa vòm xanh
cần chi gió đẩy đưa vào tâm mạch
để muộn phiền khúc hát đêm thanh

là ái mộ, cần chi pha sắc ảo
cũng như trăng dịu vời giữa vòm sao
cần chi núi thẩn thờ neo tâm bão
để muộn phiền mắt lệ hanh hao.

22-23092005

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 23 Sep 2005 06:54

[center]
Image[/center]


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest