Mới thấy bài hát ni lời chi mà hay vô hậu, tiếc thay O Linh không biết hát mần răng. O Chi, Ôn Hoàng biết khôn, vẹ cho tui hát với ?
Tiếng Dạ Tiếng Thương ...
Nghe tiếng dạ em ngọt ngào diệu mát trong anh, tiếng mời chào
nghe ngọt ngào xứ Huế. Thương em áo trắng bay, mùa phượng
về tỏa ngát hương saỵ Thương giọng hò, thương diệu đàn,
thương lời chào, thương tiếng dạ mà thương thương ....
thương lý mười thương. Đêm sông trăng lung linh câu hò. Tình
Vĩ Dạ tình nhớ thương, tình nặng tình aó trắng sông Hương
để tình ta tâm tình ..... Hò oooo ơi .... câu ca xưa nay còn
lấp lánh giọng nói em ước làng môi từ trong tiếng dạ đã
vừa lòng anh .... Ơi ooooo ngọt ngào như nước dòng Hương lời
em dạ dạ ....... chư .... lời em dạ dạ để anh thương ......
chừ thương em nhiều
Một thời cổ tich ru em
Moderator: Quỳnh Hương
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Gửi tiếng ru em!
« một nửa vòng đen-trắng giữa tinh cầu
chia nỗi nhớ hai vầng trăng khuyết
đêm thắp sáng hằng muôn bông tuyết
gió ngược chiều ru mãi tình ngâu »
anh gửi mặt trời sang bên kia vùng thương nhớ
hóa trăng ngà ru giấc em xinh
gửi vòm xanh như tín hiệu yên bình
ru em tròn giấc
những đám mây hồng là sương nhẹ rèm mi
bềnh bồng hồ thu êm ả
mặc cho giòng trôi tất tả, hãy an nhiên một giấc xuân thì
em nhé!
sóng sẽ thay anh ru lời khe khẽ
hàng thùy dương xanh ngát đôi bờ
trên vòm đêm, nhấp nhô niềm thương nhớ
trên giòng trăng, bàng bạc nét duyên thơ
gió đưa lệ về bên kia núi
đưa nỗi buồn về nẻo hoang vu
đưa niềm đau ẩn dưới sương mù
để giấc em lên giòng xanh thăm thẳm.
24092005
« một nửa vòng đen-trắng giữa tinh cầu
chia nỗi nhớ hai vầng trăng khuyết
đêm thắp sáng hằng muôn bông tuyết
gió ngược chiều ru mãi tình ngâu »
anh gửi mặt trời sang bên kia vùng thương nhớ
hóa trăng ngà ru giấc em xinh
gửi vòm xanh như tín hiệu yên bình
ru em tròn giấc
những đám mây hồng là sương nhẹ rèm mi
bềnh bồng hồ thu êm ả
mặc cho giòng trôi tất tả, hãy an nhiên một giấc xuân thì
em nhé!
sóng sẽ thay anh ru lời khe khẽ
hàng thùy dương xanh ngát đôi bờ
trên vòm đêm, nhấp nhô niềm thương nhớ
trên giòng trăng, bàng bạc nét duyên thơ
gió đưa lệ về bên kia núi
đưa nỗi buồn về nẻo hoang vu
đưa niềm đau ẩn dưới sương mù
để giấc em lên giòng xanh thăm thẳm.
24092005
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
An nhiên thương lắm nụ hồng
thả nụ cười lưu lạc trái tim anh
lẫn sâu vào khoang nhớ
ngủ bình yên giữa đời giông tố
đã bao mùa gìn giữ mong manh
trở về từ bên kia dải hùng xanh
ngẩn ngơ tìm lối nhỏ
có chút nắng vờn lay bông cỏ
kết mím chi tô điểm nụ cười
nhớ từng đêm lạc bước chơi vơi
như vô định vùng đen lập thể
tay ôm ngực - nụ cười son trẻ
ủ niềm tin xanh hóa cuộc đời
giữa nhân gian trầm tích những nụ cười
anh mãi miết giữ nụ hồng em gửi
cho một chiều nghe lòng bối rối
biết an nhiên thương lắm nụ hồng ơi!.
28092005
thả nụ cười lưu lạc trái tim anh
lẫn sâu vào khoang nhớ
ngủ bình yên giữa đời giông tố
đã bao mùa gìn giữ mong manh
trở về từ bên kia dải hùng xanh
ngẩn ngơ tìm lối nhỏ
có chút nắng vờn lay bông cỏ
kết mím chi tô điểm nụ cười
nhớ từng đêm lạc bước chơi vơi
như vô định vùng đen lập thể
tay ôm ngực - nụ cười son trẻ
ủ niềm tin xanh hóa cuộc đời
giữa nhân gian trầm tích những nụ cười
anh mãi miết giữ nụ hồng em gửi
cho một chiều nghe lòng bối rối
biết an nhiên thương lắm nụ hồng ơi!.
28092005
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Giả thử ta…
răng buồn rứa? mần chi mô lạ rứa?
mặt nhăn nhăn, lệ chảy thấm đôi hàng
có muộn phiền, để tui dắt lang thang
đi dăm lối, thả trôi buồn bốn phía
buồn dậm dựt, phải buồn không duyên cớ?
tội tình chi hành xác rứa O tê?
khép hàng mi, quên mất lối đi về
chân lạc bước vùng trời đêm mộng mị
buồn rũ rượi, tóc tai coi mà dị!
xõa huyền mơ vai nhỏ gánh tà huy
trĩu nặng tình chén rượu tiễn phân ly
xa mấy bữa mà làm như vĩnh biệt!
tui đã hứa, rằng thương O da diết!
dẫu miền hoa muôn bướm lượn tung tăng
tui vẫn lơ chỉ giữ mối tình thân
từ cái thuở theo O về bên nớ
có cái lúm, O dấu chi hoài rứa?
hãy mím duyên cho tui được bằng lòng
rồi mai kia trên vạn buổi trời đông
tui vẫn ấm một nụ cười xanh thế
má O phấn, chừ hoen giòng dư lệ
môi muộn phiền cắn chỉ sóng lung linh
O dú chi ngà ngọc búp tay xinh
để tui nắm giữa chiều rơi vội vã
một mai kia, tui quay về thưa Mạ
đã lỡ thương người lạ ở bên sông
Mạ cho thuyền xuôi bến khúc xanh trong
Mạ sẽ biết thảo hiền là O nớ!
tui đã hứa, hãy nhoẻn cười, O nợ!
để yên lòng một kẻ sắp đi xa
để trăng kia, nhân chứng, ngọn đèn hoa
O sẽ thắp, gọi tui về, O hỉ!
28092005
>>>> O Linh nì, tui có biết hát hò chi mô mà O hỏi!
Thôi thì, tui viết bài thơ ni, O đọc cho vui hí!
răng buồn rứa? mần chi mô lạ rứa?
mặt nhăn nhăn, lệ chảy thấm đôi hàng
có muộn phiền, để tui dắt lang thang
đi dăm lối, thả trôi buồn bốn phía
buồn dậm dựt, phải buồn không duyên cớ?
tội tình chi hành xác rứa O tê?
khép hàng mi, quên mất lối đi về
chân lạc bước vùng trời đêm mộng mị
buồn rũ rượi, tóc tai coi mà dị!
xõa huyền mơ vai nhỏ gánh tà huy
trĩu nặng tình chén rượu tiễn phân ly
xa mấy bữa mà làm như vĩnh biệt!
tui đã hứa, rằng thương O da diết!
dẫu miền hoa muôn bướm lượn tung tăng
tui vẫn lơ chỉ giữ mối tình thân
từ cái thuở theo O về bên nớ
có cái lúm, O dấu chi hoài rứa?
hãy mím duyên cho tui được bằng lòng
rồi mai kia trên vạn buổi trời đông
tui vẫn ấm một nụ cười xanh thế
má O phấn, chừ hoen giòng dư lệ
môi muộn phiền cắn chỉ sóng lung linh
O dú chi ngà ngọc búp tay xinh
để tui nắm giữa chiều rơi vội vã
một mai kia, tui quay về thưa Mạ
đã lỡ thương người lạ ở bên sông
Mạ cho thuyền xuôi bến khúc xanh trong
Mạ sẽ biết thảo hiền là O nớ!
tui đã hứa, hãy nhoẻn cười, O nợ!
để yên lòng một kẻ sắp đi xa
để trăng kia, nhân chứng, ngọn đèn hoa
O sẽ thắp, gọi tui về, O hỉ!
28092005
>>>> O Linh nì, tui có biết hát hò chi mô mà O hỏi!
Thôi thì, tui viết bài thơ ni, O đọc cho vui hí!
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
hoangvuluan wrote:Gửi tiếng ru em!
« một nửa vòng đen-trắng giữa tinh cầu
chia nỗi nhớ hai vầng trăng khuyết
đêm thắp sáng hằng muôn bông tuyết
gió ngược chiều ru mãi tình ngâu »
anh gửi mặt trời sang bên kia vùng thương nhớ
hóa trăng ngà ru giấc em xinh
gửi vòm xanh như tín hiệu yên bình
ru em tròn giấc
những đám mây hồng là sương nhẹ rèm mi
bềnh bồng hồ thu êm ả
mặc cho giòng trôi tất tả, hãy an nhiên một giấc xuân thì
em nhé!
sóng sẽ thay anh ru lời khe khẽ
hàng thùy dương xanh ngát đôi bờ
trên vòm đêm, nhấp nhô niềm thương nhớ
trên giòng trăng, bàng bạc nét duyên thơ
gió đưa lệ về bên kia núi
đưa nỗi buồn về nẻo hoang vu
đưa niềm đau ẩn dưới sương mù
để giấc em lên giòng xanh thăm thẳm.
24092005
Vũ trụ ru em những khúc tình...
Ngàn tinh tú đưa nhau về tỏa sáng
Thắp ước mơ tràn lan giữa hội rằm
Sao lấp lánh ...gieo tình... hạt long lanh
Quên gió lạnh ...đan xanh niềm hy vọng
Chìm bóng đêm.... tiếng vọng lòng rõ rệt
Như lắng nghe tình kết những nụ hôn
Gió đan mây hàng dương liễu bồn chồn
Hương thoang thoảng dập dồn.. len hơi thở
Ôi khúc tình ru đêm..... hoa tuyết nở
Trắng bầu trời.. mang thơ hát bài ru
Không còn sương...trời không vướng mây mù
Tin yêu sáng.. lời ru .... bay trong gió
Mộng hồ điệp đua nhau về mở ngõ
Làn mi êm..... bày tỏ phút nhiệt nồng
Giấc tuyệt vời ...vạn kiếp đã hoài mong
Bình minh hát... lữa lòng bừng nắng ấm
Đám mây hồng đêm qua tình còn thắm
Vương mắt môi.... say ngắm....nắng màu xanh
Mặc cho đời.....em mơ khúc an lành
Bờ vũ trụ ....yêu anh....ru nghìn khúc
Sóng trùng dương...biễn tình lên cao vút
Thay câu hò thúc giục bến thùy dương
Trên vòm xanh mặt trời réo yêu đương
Bờ cát trắng ..vạn trường dài...tri kỷ
Cánh hải âu tung trời đường vạn lý
Hoàng hôn về..... thế kỷ vẫn còn ru
Vẫn tìm nhau... bên ngõ vắng sương mù
Đêm vẫn hát tình ru dài vô tận......
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Thông điệp
những hẹn hò có phải ở bên nhau?
hay như sóng giao thoa từ đôi ngã
như bất chợt cánh mây phương trời lạ
những hẹn hò nhất thiết phải bên nhau!?
giữa tịnh yên nghe sóng vỗ chân cầu
màu áo trắng tinh tuyền đêm gió lộng
khúc tâm giao đưa thuyền xuôi bến mộng
những hẹn hò nhất thiết phải bên nhau!?
lối ngại ngần chuyển biến giữa mùa ngâu
hoàng hôn tím lá vàng rơi chốn cũ
đêm cách biệt vẫn hướng về tinh tú
những hẹn hò nhất thiết có cùng nhau!?
mỗi câu thơ lấp lánh tiểu tinh cầu
đan kết lại một vòm đêm luân vũ
con tim lạc về phương em trú ngụ
những hẹn hò tự biết với ngàn sau.
03102005
những hẹn hò có phải ở bên nhau?
hay như sóng giao thoa từ đôi ngã
như bất chợt cánh mây phương trời lạ
những hẹn hò nhất thiết phải bên nhau!?
giữa tịnh yên nghe sóng vỗ chân cầu
màu áo trắng tinh tuyền đêm gió lộng
khúc tâm giao đưa thuyền xuôi bến mộng
những hẹn hò nhất thiết phải bên nhau!?
lối ngại ngần chuyển biến giữa mùa ngâu
hoàng hôn tím lá vàng rơi chốn cũ
đêm cách biệt vẫn hướng về tinh tú
những hẹn hò nhất thiết có cùng nhau!?
mỗi câu thơ lấp lánh tiểu tinh cầu
đan kết lại một vòm đêm luân vũ
con tim lạc về phương em trú ngụ
những hẹn hò tự biết với ngàn sau.
03102005
hoangvuluan wrote:
>>>> O Linh nì, tui có biết hát hò chi mô mà O hỏi!
Thôi thì, tui viết bài thơ ni, O đọc cho vui hí!
Hỏng hò thì thui, tui dìa tui biểu "người ta" hò, mai mốt có bài "nghe anh hò Huế" cho coi...xì
"một mai kia, tui quay về thưa Mạ
đã lỡ thương người lạ ở bên sông
Mạ cho thuyền xuôi bến khúc xanh trong
Mạ sẽ biết thảo hiền là O nớ!"
Mí câu này của Ôn dễ thương lắm...giống ....giống ..."người ta" ghê (định nói giống "O Tím" mà mất công O Chi hỏi có biết O Tím là ai không "bày đặt" nói... thì chết tui)
Last edited by Diêu-Linh on 06 Oct 2005 03:56, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Dieu Linh wrote:YenChi wrote:
nì O Linh ơi ...
mấy hôm ni răng O ác rứa
cứ bỏ tui thui thủi một mình
O cứ hẹn rồi O không tới
chừ tui khóc cho O dỗ ... O... thất kinh ... tui luôn !
Mấy hôm ni tui về quê thăm Mạ
Tóc Mạ chừ bạc trắng như mây bay
Dáng Mạ chừ guộc gầy xanh xao quá
Tui chạnh lòng rưng khóe mắt cay cay
OL. rứa chứ Mạ có kể chuyện hôm tui ghé đã thưa với Mạ chưa hỉ?
hồi hộp dễ sợ
Mạ có nói, về thăm luôn con nhé
kẻo Mạ trông hết đứng lại ngồi
chộ gió xoáy, nhớ tóc con mà mượt
nghe mưa rôi, thương lạnh viền môi
con đã lớn, chắc chẳng cần chi Mạ
có "người dưng" chăm sóc con nhiều
dưng vài bữa, vắng con xa Mạ nhớ
bưởi hoa rồi, về Mạ gội tóc ... con yêu!
>> hì vài dòng thay Mạ nhắn với 2 O
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Vệt sóng
ta rơi vào cõi không nhau
ngậm ngùi tìm đau vỗ giấc
thì thôi xin em quay mặt
hoen mi in vết tình sầu
nhắc chi ngày xưa hai đứa
bờ ao hò hẹn bên nhau
chạm tay đã dường e thẹn
tràn đêm hương thoảng mùa ngâu
nhắc chi đường về chung bước
thẹn thùng để nắng nghiêng vai
chiều buông tím màu nước biếc
ta nghe sóng nhớ loang dài
đã như dặm dài cách biệt
mười năm áo trắng còn vương
mười năm nụ cười da diết
trong ta duy chỉ một đường
đường về cô thôn xa lắm
cỏ hoang lấn lướt bãi chiều
rêu phong khảm màu lá nón
tình này duy chỉ lần iêu!
20102005
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Khi là nhau
Khi mặt trời cắn lẹm buổi mưa ngâu
tà áo gió phập phồng con tim vỡ
tóc ánh bạc nỗi niềm thương nhớ
mãi tìm bóng nhau
Khi giòng trôi cắt ngang vết sông đau
bờ cỏ dại phất phơ chiều tím đổ
mắt thoáng mệt nhìn hoàng hôn ráng đỏ
thắp lửa chờ nhau
Khi thẳm xanh yên ngủ giấc phượng cầu
ước thệ trên môi còn mặn chát
tĩnh tâm tận đêm hương ngát
lời yêu trao nhau
Khi đổi ngôi tỏa sáng những minh châu
con sóng cuộn mình thao thức
nhân chứng là trời đêm vuông vức
khép trọn tình nhau.
211005
Khi mặt trời cắn lẹm buổi mưa ngâu
tà áo gió phập phồng con tim vỡ
tóc ánh bạc nỗi niềm thương nhớ
mãi tìm bóng nhau
Khi giòng trôi cắt ngang vết sông đau
bờ cỏ dại phất phơ chiều tím đổ
mắt thoáng mệt nhìn hoàng hôn ráng đỏ
thắp lửa chờ nhau
Khi thẳm xanh yên ngủ giấc phượng cầu
ước thệ trên môi còn mặn chát
tĩnh tâm tận đêm hương ngát
lời yêu trao nhau
Khi đổi ngôi tỏa sáng những minh châu
con sóng cuộn mình thao thức
nhân chứng là trời đêm vuông vức
khép trọn tình nhau.
211005
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Như nắng hoàng hôn
nhớ lúc em cười nghiêng bóng nắng
hương đêm quện tóc phả ngang thung
nghe hương gió gọi mùa da diết
phả nụ hôn mềm giọt rưng rưng
mây trắng ngày xưa màu rạng rỡ
mím chi lên nụ rất ngoan hiền
bóng tâm xao xuyến bờ thương nhớ
sóng vỗ xanh hồ xanh mắt yên
lối cỏ thiên thanh chờm gót ngọc
ngực nhung tơ mịn dáng em xinh
vô ưu lá gọi mùa thu tím
những cánh vạc bay chan chứa tình
bến cũ trầm tư ngơ ngẩn nhớ
hoàng hôn mưa phủ bóng chao hồ
ta quay gót lạnh đêm lầm lụi
bỏ hết buồn vui con sóng xô
xám xịt hoàng hôn, con nước ròng
ta như trời đất giữa mùa đông
ta như bóng nắng vừa rơi xuống
lất phất trong đêm hạt lạnh lùng.
24102005
nhớ lúc em cười nghiêng bóng nắng
hương đêm quện tóc phả ngang thung
nghe hương gió gọi mùa da diết
phả nụ hôn mềm giọt rưng rưng
mây trắng ngày xưa màu rạng rỡ
mím chi lên nụ rất ngoan hiền
bóng tâm xao xuyến bờ thương nhớ
sóng vỗ xanh hồ xanh mắt yên
lối cỏ thiên thanh chờm gót ngọc
ngực nhung tơ mịn dáng em xinh
vô ưu lá gọi mùa thu tím
những cánh vạc bay chan chứa tình
bến cũ trầm tư ngơ ngẩn nhớ
hoàng hôn mưa phủ bóng chao hồ
ta quay gót lạnh đêm lầm lụi
bỏ hết buồn vui con sóng xô
xám xịt hoàng hôn, con nước ròng
ta như trời đất giữa mùa đông
ta như bóng nắng vừa rơi xuống
lất phất trong đêm hạt lạnh lùng.
24102005
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests