Tháng Tu+ Co`n DDo' No^~i Ho+`n

Moderator: Quỳnh Hương

Nhuoc Thu
Analog IC
Posts: 77
Joined: 01 Oct 2007 20:18

Tháng Tu+ Co`n DDo' No^~i Ho+`n

Postby Nhuoc Thu » 26 Apr 2005 05:46

[center] Hoa Tháng Tư


Em hỏi làm chi chuyện nắng mưa
Tháng Tư buồn lắm , nắng quên mùa
Gió mưa là lệ người thiên cô?
Nhỏ xuống thay người vận nước thua

Mộng cũ biết rằng đã ngã nghiêng
Thân trai đâu để chí trai hèn
Mười năm nếm mật đầy cay đắng
Có sá gì đâu chút nỗi riêng ...

Em hoa đời nở mùa xuân ngát
Chưa thắm hương yêu đã nhuốm phiền
Tay súng anh buông giờ phút cuối
Hoa lòng lịm chết tháng Tư điên

Em xa quê mẹ từ hôm đó
Mắt ngọc còn điêu khắc bóng xưa
Ròng rả hơn phần tư thế ky?
Bỗng dưng gặp lại , lạ không ngờ ..

Mưa nắng cũng còn thay đổi thôi
Chúng mình là những giọt mưa rơi
Mưa vương trên má em ngày cũ
Đã hóa thành mây mất kiếp rồi ...

Nhược-Thu
[/center]
Last edited by Nhuoc Thu on 07 May 2005 23:13, edited 1 time in total.

Nhuoc Thu
Analog IC
Posts: 77
Joined: 01 Oct 2007 20:18

Postby Nhuoc Thu » 26 Apr 2005 05:57

[center] Người Ở Lại LaoKay

Kính dâng hương linh bạn Đào Quốc Hiệp ,
người nằm kế bên

Tôi vuốt mắt anh hốc đã khô
Cố giương lần cuối hướng xa mờ
Đôi môi buổi sáng còn trăn trối
Giờ đã thâm bầm theo ước mơ ...

Anh trối bao điều nghe xót xa
Đời trai nợ nước , phụ ơn nhà
Tình cha nghĩa mẹ chưa đền đáp
Vợ trẻ trông chồng rũ kiếp hoa ...

Anh cũng có thằng con bé dại
Đầu xanh đã sớm cút côi rồi
Nhưng anh chẳng chết vì chinh chiến
Chết bởi người ta rửa hận thôi ...

Tôi tiễn đưa anh lệ đẫm lòng
Mai này có đến lượt tôi không ?
Mà tôi mong chẳng bao giờ biết
Vì chúng mình chung mẫu số chung ...

Nhược Thu
[/center]
Last edited by Nhuoc Thu on 07 May 2005 23:15, edited 1 time in total.

Nhuoc Thu
Analog IC
Posts: 77
Joined: 01 Oct 2007 20:18

Postby Nhuoc Thu » 27 Apr 2005 02:47

[center] ĐOẢN KHÚC THÁNG TƯ

Tưởng nhớ hương linh hai bạn :
- Nguyễn Văn Sang ( bạn cùng khóa )
- Đào Quốc Hiệp ( nằm kế bên )

tháng tư
tháng của nghìn thay đổi
thêm một lần nữa tới
xót xa
căm uất
khi nhớ những trận đòn thù
mấy mươi lần có dư
hơn mấy mươi lần khủng khiếp
đang đêm
giấc điệp
chợt gào to khi thấy bạn gục trong tù
những cánh tay gầy guộc
những thân hình ốm hơn mắm ruốc
còng chung tay
lê bước
xốc xếch
lếch thếch
lùa lên xe phủ kín bạt thật dày
những chiếc bạt này
trùm cả quê hương ta đây
vẫn một màu chưa đổi
dù mấy mươi lần tháng tư về tới
những chiếc bạt này
trùm cả quê hương ta đây
đằng sau là nó
được ca vang
là cõi thiên đàng...

NhuocThu
[/center]

Nhuoc Thu
Analog IC
Posts: 77
Joined: 01 Oct 2007 20:18

Postby Nhuoc Thu » 27 Apr 2005 02:50

[center]Tháng Tư Cơm Nấu Vo Bằng Lệ


Tháng Tư lửa ấm tàn trong bếp
Nhưng lửa hận tình ai vẫn khơi
Kẻ góp thêm tên vào Sử sách
Người đau vì thẹn hổ danh đời

Tháng Tư bếp dẫu tàn tro lạnh
Nhưng vẫn bùng sôi nước réo vang
Em nấu gì khi giòng nước cạn
Cả vần thơ nhỏ cũng tan hoang ..

Tháng Tư cơm nấu vo bằng lệ
Những kẻ thăm chồng cũng xác xơ
Vượt suối trèo non lòng chẳng quản
Gặp nhau đôi phút đã tan giờ

Tháng Tư em có bao giờ hỏi
Người cũ còn chăng nữa nụ cười
Có thắp dùm nhau môi mắt đợi
Đợi gì trọn kiếp đã xa xôi ..

Tháng Tư không xóa mà môi nhạt
Vết thủng tim sâu buốt tận trời
Chưa vá mà nghe đời đã bạc
Cõi người xa lạ đến thơ rơi ..

09-04-04
Nhược Thu[/center]
Last edited by Nhuoc Thu on 07 May 2005 23:17, edited 1 time in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 27 Apr 2005 08:34

huynh NT ơi, mấy hôm nay nghe radio phát lại mấy bài hát 30/4 đó , đồng thời xem báo, hình ảnh cũ đăng tải ...thấy bồi hồi xúc động lắm .

nay lại đọc thêm mấy bài thơ của huynh đây nữa ! :?

đối với huynh cũng như anh D cũa muội, biết bao nhiêu là hồi ức tràn ngập trở về há :cry:

thứ 7 tuần tới huynh có lên SA không ? nghe nói có tổ chức ở chỗ tượng đài đó .

Nhuoc Thu
Analog IC
Posts: 77
Joined: 01 Oct 2007 20:18

Postby Nhuoc Thu » 28 Apr 2005 03:33

quynh huong wrote:huynh NT ơi, mấy hôm nay nghe radio phát lại mấy bài hát 30/4 đó , đồng thời xem báo, hình ảnh cũ đăng tải ...thấy bồi hồi xúc động lắm .

nay lại đọc thêm mấy bài thơ của huynh đây nữa ! :?

đối với huynh cũng như anh D cũa muội, biết bao nhiêu là hồi ức tràn ngập trở về há :cry:

thứ 7 tuần tới huynh có lên SA không ? nghe nói có tổ chức ở chỗ tượng đài đó .


Chào muội QuynhHuong khỏe không ?
Cám ơn muội với chút tình cảm thông . Mí hôm nay huynh chỉ ở nhà . Có biết mấy vụ tỏ chức kỷ niệm trên S.A. nhưng huynh không lên vì sẽ rất đông và không có chỗ đậu xe . Dưới S.D. cũng co' . Mừng cái là giới trẻ , S.V. đã nhâ.p cuộc ...
Chúc muội luôn vui và hôm nào sẽ gặp lại.
Mến
NT
Last edited by Nhuoc Thu on 07 May 2005 23:41, edited 2 times in total.

Nhuoc Thu
Analog IC
Posts: 77
Joined: 01 Oct 2007 20:18

Postby Nhuoc Thu » 28 Apr 2005 03:39

[center] Hai Người Chung Ngắm Một Vầng Trăng

- Tạ ơn em đã vì anh và con
mà khổ cực
- Nhớ những ngày tuyệt vọng
ngoài Bắc .


------------------

Gói quà năm ký , mở run run
Không khóc mà nghe lệ đẫm tròng
Em chốn quê nhà bao khổ cực
Nuôi chồng nuôi cá mảnh tình chung

Thân cò chưa lặn lội bờ sông
Chưa biết cày sâu giữa cánh đồng
Con nhỏ vẫn còn đang tập nói
Tay bồng tay bế biết sao xong ?!?!

Em viết đôi dòng pha nước mắt
" Hai người chung ngắm một vầng trăng
Mà sao ngăn cách trời nam bắc
Đau đớn nào hơn sống chẳng gần !? "

Anh đã bảo rồi , em chớ đợi
Lưu đày đâu dám mộng đoàn viên
Vì con em hãy liều thêm bước
Hãy để mình anh gánh lụy phiền ..

Nếu lỡ mà anh về chẳng được
Khi đàn con lớn hỏi về cha
Thì em hãy chỉ trời phương Bắc
Bố đã đền yên nợ nước nhà ..

NhuocThu
-------------

Bài dịch Anh ngữ

BOTH OF US ARE WATCHING THE MOON

The five kilos’care package, I opened it with trembling hands,
Although not crying, tears have swelled in my eyes.
From back home, how much pain and suffering have you borne
To support me and nurture our love.

An egret not accustomed to waters on the riverside
A person not used to hard labor in the rice paddy
With the youngest child still uttering the first few words,
And the older one in your arms, how can you tend to other tasks?

You wrote a few lines dampened with tears
“Both of us are watching the moon
Why so much distance is spread from South to North,
Which pain is more tearing than separation?”

I have said to you, don’t wait for me,
In exile, who can dream of the reunion day,
For the children’s sake, please step forward
Let me endure the suffering alone.

If I cannot return to you,
When our grown-up children ask about their father
Just point to the North horizon, and say
Your father has paid his tribute to the country.

Translated by Binh Nhung
07/18/03
[/center]
Last edited by Nhuoc Thu on 07 May 2005 23:18, edited 1 time in total.

Nhuoc Thu
Analog IC
Posts: 77
Joined: 01 Oct 2007 20:18

Postby Nhuoc Thu » 29 Apr 2005 04:03

[center] TRỞ VỀ

Người trở về từ cõi tháng Tư
Với bao huyền thoại vỡ trong tù
Với màu tang chế trùm quê me.
Những tuổi già tiễn biệt tuổi thơ ...

Người trở về thành mọi trăm năm
Vành tai nghe lạ những thanh âm
Đôi chân bỗng ngượng tên đường mới
Mắt láo liên nhìn như kẻ câm ..

Người trở về , rừng nuốt phố xanh
Vườn hoa nay đã trổ ra hành
Chuồng heo bỗng mọc đầy sân thượng
Lợn ngắm trăng thanh thật hữu tình ..

Người trở về từ cõi xác xơ
Có em tiều tụy lệ đong mờ
Có con ngơ ngác nhìn cha ... la.
Chẳng biết cha nào cha thật hư ..?!

Nhược Thu
[/center]

Nhuoc Thu
Analog IC
Posts: 77
Joined: 01 Oct 2007 20:18

Postby Nhuoc Thu » 30 Apr 2005 01:55

[center]Lỡ Kiếp Da Vàng


Bao tháng Tư rồi em biết không
Bốn mùa chỉ có một mùa đông
Mùa xuân như đã từng chưa đến
Dù một lần thôi cũng ấm lòng

Em có nghe gì trong tiếng mưa
Giọt sầu ai nhớ kẻ năm xưa
Súng gươm không phủ bằng da ngựa
Một phút đành cam kiếp sống thừa ..

Bao lớp người đi lòng nổi lửa
Câu thề dâng hiến trọn quê hương
Chỉ mong đất nước tàn chinh chiến
Dựng lại non sông thật phú cường ..

Nhưng bởi mình sinh đời nhược tiểu
Quân cờ họ thí mặc tình nhau
Người trăm năm cũ bao giờ hiểu
Lỡ kiếp da vàng muôn thuở đau ...

NhuocThu
26-04-2005


[/center]
Last edited by Nhuoc Thu on 07 May 2005 23:21, edited 1 time in total.

Nhuoc Thu
Analog IC
Posts: 77
Joined: 01 Oct 2007 20:18

Re: Tháng Tu+ Co`n DDo' No^~i Ho+`n

Postby Nhuoc Thu » 07 May 2005 23:12

[center]Có Ca? Mùa Trăng Mới Biết Rằm

Em về chốn ấy có gì vui
Cứ ngỡ từ đây lạc mất rồi
Lạc những dòng thơ buồn rất nhe.
Như làn hơi thở buổi xa xôi ..

Em về bên bóng người xa la.
Hay viếng mẹ hiền tuổi nắng mưa ?
Đất nước từ khi mình cách biệt
Đời vui chưa trọn dẫu vui thừa ...

Lúc biết em về xa cách quá
Thơ buồn ngâm rượu uống không phai
Uống môi em ngọt mùi lan quế
Nhòa nhạt hương đời bạc cả vai ..

Em vắng ít ngày hay thế ky?
Sao như tiền kiếp rất xa xăm
Nhớ trong đôi mắt buồn quên chớp
Có cả mùa trăng mới biết rằm ...

NhuocThu
04-04-05[/center]

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 08 May 2005 01:52

Có cả mùa trăng mới biết rằm

Ngôn từ và hình ảnh thật diệu kỳ đấy anh Nhược Thu !

Nhuoc Thu
Analog IC
Posts: 77
Joined: 01 Oct 2007 20:18

Postby Nhuoc Thu » 10 May 2005 02:52

DH wrote:Có cả mùa trăng mới biết rằm

Ngôn từ và hình ảnh thật diệu kỳ đấy anh Nhược Thu !


Chào anh Đào Hùng khỏe không ?
Cuối tuần bên Pháp vui lắm phải không anh ?
NT cứ weekend là thường vắ'ng nhà nên hồi âm anh muộn , mong đừng buồn và thông cảm nhé ...
Rất cám ơn anh đã có những lời khuyến khích rất quý cho những người ưa viết vu vơ như tụi mình ...
Mến chúc anh một đầu tuần thật vui ..
Mến
NT

Nhuoc Thu
Analog IC
Posts: 77
Joined: 01 Oct 2007 20:18

Postby Nhuoc Thu » 10 May 2005 03:02

Tháng của mùa thương hận đã qua . Dù còn nhiều bài về nó , nhưng NT xin khép lại ở đây ..

[center]Đường Bao nhiêu Mật Chảy Ròng thành thơ

Thế là em đã bay xa
Như chim bỏ phố như ma bỏ rừng
Như đò bỏ bến rưng rưng
Như trưa bỏ nắng nửa chừng theo mưa
Như ta khăn gói đón mùa
Mùa sau chưa tới mùa xưa đã tàn
Như anh chiến bại về làng
Súng rơi ngựa mất không nàng song song
Khi em bỏ tổ như ong
Đường bao nhiêu mật chảy ròng thành thơ ..

Nhược Thu
[/center]

Dong Van
Diode
Posts: 17
Joined: 01 Oct 2007 23:54

Postby Dong Van » 15 May 2005 02:18

NT huynh , khỏe không nè qua đây thấy đề tài Tháng Tư, hôm mùng 9/5 có làm bài thơ này xin cho ké với huynh nha

HẠ CỜ !!

Hôm ấy trời mờ sương
Gió buồn vì không gió
Sao không dưng như có
Trong mắt hạt bụi vương

Quê hường vừa mờ xa
Bóng cờ còn phất phới
Giơ tay chào lần cuối
Bài hát ơi sao buồn

Những giòng lệ đổ tuông
khi bóng cờ chìm xuống
Ðây bao thịt máu xương
Liệm trong khung vải buồn

Ôm trọn cờ trong tay
Lòng như ai sát muối
Sao lại là lần cuối
Mà không nói khởi đầu

Ngước nhìn trời thênh thang
Mặc cho mắt lệ tràn
Ðoàn tàu trôi lầm lũi
Buồn hơn đoàn xe tang

Nắng soi tan mờ sương
Bên đường cờ vàng rộ
Ba mươi năm rồi đó
Bao giờ về quê hương ?!

ĐV


Nhuoc Thu
Analog IC
Posts: 77
Joined: 01 Oct 2007 20:18

Postby Nhuoc Thu » 17 May 2005 06:52

dongvan wrote:NT huynh , khỏe không nè qua đây thấy đề tài Tháng Tư, hôm mùng 9/5 có làm bài thơ này xin cho ké với huynh nha

HẠ CỜ !!

Hôm ấy trời mờ sương
Gió buồn vì không gió
Sao không dưng như có
Trong mắt hạt bụi vương

Quê hường vừa mờ xa
Bóng cờ còn phất phới
Giơ tay chào lần cuối
Bài hát ơi sao buồn

Những giòng lệ đổ tuông
khi bóng cờ chìm xuống
Ðây bao thịt máu xương
Liệm trong khung vải buồn

Ôm trọn cờ trong tay
Lòng như ai sát muối
Sao lại là lần cuối
Mà không nói khởi đầu

Ngước nhìn trời thênh thang
Mặc cho mắt lệ tràn
Ðoàn tàu trôi lầm lũi
Buồn hơn đoàn xe tang

Nắng soi tan mờ sương
Bên đường cờ vàng rộ
Ba mươi năm rồi đó
Bao giờ về quê hương ?!

ĐV



Mến chào huynh Đồng Văn ,
Anh khỏe không ? NT xa nhà từ hôm thứ sáu 13 - 05 , chiều nay ( 16 - 05 ) mới về đến đã thấy có anh gia nhập ... cái bang rồi ( j/k ) mà không hay không kịp chào đón . Cám ơn huynh đã ghé và bài Ha. Cờ thật xúc động ....
Huynh ó tham dự đón 7 Mộng từ Paris qua không ?
Hẹn có dịp gặp sau và chúc huynh luôn vui khỏe
Mến
NT


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 35 guests