Chờ em đêm nay

Moderator: Quỳnh Hương

donghoa
Diode
Posts: 15
Joined: 30 Oct 2008 06:08

Chờ em đêm nay

Postby donghoa » 02 Jul 2010 06:00

Chờ em đêm nay

Đêm nay ta lại chờ em
Một linh hồn nơi xa thẳm
Ngày cuối thu mưa lấm tấm
In dấu mắt môi ngày xưa

Kia là gió biển cuốn đùa
Gót chân bước đi lầy lội
Trong một lần tình yêu tới
Trong một lần tình đã xa

Ta yêu em tự buổi đầu
Khi thấy mùa thu về đến
Khi thấy nụ cười thương mến
Hun hút sâu trên nét môi ….

Ta yêu em mãi muôn đời
Âm thầm chờ giấc ngủ tới
Sao em còn xa vời vợi
Như chưa một lần quen nhau ….

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.7.2010

Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest