Trang Tho Minh Ho & Minh Ho Dao
Moderator: Quỳnh Hương
Re: Trang Tho Minh Ho & Minh Ho Dao
[esn]http://www.esnips.com/nsdoc/a4e4cef6-56b2-47a9-a731-a1dad075ac70/loichonhau[/esn]
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
TUÔN SẦU THÁO NHỚ
TUÔN SẦU THÁO NHỚ
Tháo tuôn nguồn suối nhớ
Từ khi ta chia tay
Anh ôm lời than thở
Triền miên tháng năm dài
Tháo tuôn sầu trăm mối
Từ khi ta hai nơi
Bước chân tình rẽ lối
Cho hết kiếp làm người
Cánh bướm vờn đơn chiếc
Sắc hương nhụy hoa đâu?
Dưới bầu trời xanh biếc
Đường xưa hoang vắng sao?
Ai cắt đường tơ thắt
Lứa đôi đang chờ mong
Mai đây đời khóa chặt
Trăm năm tiếng vợ chồng
Ta tuôn sầu tháo nhớ
Từng đêm thân cô đơn
Vấn vương hoa tình nở
Lại mau chóng phai tàn
Minh Hồ120708
Tháo tuôn nguồn suối nhớ
Từ khi ta chia tay
Anh ôm lời than thở
Triền miên tháng năm dài
Tháo tuôn sầu trăm mối
Từ khi ta hai nơi
Bước chân tình rẽ lối
Cho hết kiếp làm người
Cánh bướm vờn đơn chiếc
Sắc hương nhụy hoa đâu?
Dưới bầu trời xanh biếc
Đường xưa hoang vắng sao?
Ai cắt đường tơ thắt
Lứa đôi đang chờ mong
Mai đây đời khóa chặt
Trăm năm tiếng vợ chồng
Ta tuôn sầu tháo nhớ
Từng đêm thân cô đơn
Vấn vương hoa tình nở
Lại mau chóng phai tàn
Minh Hồ120708
Re: Trang Tho Minh Ho & Minh Ho Dao
[esn]http://www.esnips.com/nsdoc/e9020e87-197c-4016-8783-0e5ba0520d4f/tuonsauthaonho[/esn]
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
BÀNG HOÀNG
BÀNG HOÀNG
* Kỷ niệm ngày 09 tháng 07 năm 2008
MHĐ vào Clinique du Parc
Một buổi sáng
Anh đưa em đi khám bệnh
Vì mấy ngày qua
Lại tái diễn cơn đau
Anh và em
Cùng chung nỗi lo âu
Tìm nguyên cớ do đâu
Bệnh tình không chấm dứt
Anh đợi chờ đây
Từng giây từng phút
Lửa ngóng trông
Đang thiêu đốt tim mình
Gần ba tiếng lặng lẽ qua nhanh
Bóng hình em sao vẫn còn vắng bặt
Anh cố giữ niềm tin
Tránh câu thắc mắc
Tự an ủi lòng chắc chẳng có sao
Nhưng có ngờ đâu
Chỉ một mũi kim khâu
Đã đưa em đi vào cõi hôn mê
Không còn biết
Lúc gặp anh bồi hồi em kể
Đã phiêu du một cõi đi về
Anh bàng hoàng đến mức u mê
Như hồi em tái tê hồn nào biết
Mặt trời đứng ngọ
Anh và em quay gót
Nắng trưa hè oi bức vô lường
Nhưng sưởi lòng đôi lứa yêu thương
Tưởng lẻ bóng trên đường ly biệt
Minh Hồ & Minh Hồ Đào
120708
* Kỷ niệm ngày 09 tháng 07 năm 2008
MHĐ vào Clinique du Parc
Một buổi sáng
Anh đưa em đi khám bệnh
Vì mấy ngày qua
Lại tái diễn cơn đau
Anh và em
Cùng chung nỗi lo âu
Tìm nguyên cớ do đâu
Bệnh tình không chấm dứt
Anh đợi chờ đây
Từng giây từng phút
Lửa ngóng trông
Đang thiêu đốt tim mình
Gần ba tiếng lặng lẽ qua nhanh
Bóng hình em sao vẫn còn vắng bặt
Anh cố giữ niềm tin
Tránh câu thắc mắc
Tự an ủi lòng chắc chẳng có sao
Nhưng có ngờ đâu
Chỉ một mũi kim khâu
Đã đưa em đi vào cõi hôn mê
Không còn biết
Lúc gặp anh bồi hồi em kể
Đã phiêu du một cõi đi về
Anh bàng hoàng đến mức u mê
Như hồi em tái tê hồn nào biết
Mặt trời đứng ngọ
Anh và em quay gót
Nắng trưa hè oi bức vô lường
Nhưng sưởi lòng đôi lứa yêu thương
Tưởng lẻ bóng trên đường ly biệt
Minh Hồ & Minh Hồ Đào
120708
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
GIỌT MƯA ĐÊM
GIỌT MƯA ĐÊM
Giọt mưa khuya nhỏ xuống
Nghe tí tách bên thềm
Hoà lẫn làn gió cuốn
Mang lạnh lẽo màn đêm
Giọt mưa đêm rơi mãi
Dù canh thâu sắp tàn
Rạng đông sẽ trở lại
Trời nắng hồng chứa chan
Giọt mưa như nhịp đàn
Trổi lên tiếng lòng vương
Từ thuở đời son trẻ
Hoa tình nở vườn thương
Thiên thu trời mưa đổ
Đem đến nốt nhạc sầu
Hay cung đàn vui trổ
Dưới khung trời bể dâu
Giọt mưa rơi trầm lắng
Tâm tư giấc mơ đời
Giòng sông duyên yên lặng
Thuyền về bến nghỉ ngơi
Minh Hồ Đào
160708
Giọt mưa khuya nhỏ xuống
Nghe tí tách bên thềm
Hoà lẫn làn gió cuốn
Mang lạnh lẽo màn đêm
Giọt mưa đêm rơi mãi
Dù canh thâu sắp tàn
Rạng đông sẽ trở lại
Trời nắng hồng chứa chan
Giọt mưa như nhịp đàn
Trổi lên tiếng lòng vương
Từ thuở đời son trẻ
Hoa tình nở vườn thương
Thiên thu trời mưa đổ
Đem đến nốt nhạc sầu
Hay cung đàn vui trổ
Dưới khung trời bể dâu
Giọt mưa rơi trầm lắng
Tâm tư giấc mơ đời
Giòng sông duyên yên lặng
Thuyền về bến nghỉ ngơi
Minh Hồ Đào
160708
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
ĐƯỜNG TRẦN AI
ĐƯỜNG TRẦN AI
Kỷ niệm MHĐ
tái khám bệnh cấp bách ở Clinique du Parc
ngày 160708
Âm u rừng lá dọc bờ suối
Tiết tấu loài ve trổi nhịp nhàng
Hòa tiếng nước chảy về đâu nhỉ?
In màu nắng nhạt trải không gian
Lo âu lại chuốc khi chờ đợi
Trước cửa nhà thương nôn nóng lòng
Bóng dáng hiền thê đâu chẳng thấy
Trôi qua hai tiếng vẫn chưa xong?
Bệnh tình đeo đẳng ba năm rưởi
Uống thuốc Tây, Đông sặc mũi nồng
Từ lúc nửa khuya ho tức tưởi
Đến khi hừng sáng chút hanh thông
Đôi khi gạt đi phút mềm yếu
Lấy bút làm thơ để lãng sầu
Bỗng tiếng hiền thê văng vẳng gọi
Kéo hồn về từ cõi mơ đâu...
Đường xưa lối cũ trời oi bức
Hai bóng quyện theo chụm mái đầu
Dò hỏi hiền thê rằng kết quả
Lần này tái khám đã ra sao?
Hiền thê trả lời trong lo sợ
Vì bác sĩ nói đang kiếm tìm...
Hãy uống thêm mười ngày thuốc khác
Và dùng “máy thở” diệt cơn đau
Thôi đành phó mặc cho căn số
Cái nghiệp cưu mang trả kiếp này?
Chàng thiếp cùng nhau chôn nỗi khổ
Trên đường bệnh hoạn trải trần ai
Minh Hồ & Minh Hồ Đào
160708
Kỷ niệm MHĐ
tái khám bệnh cấp bách ở Clinique du Parc
ngày 160708
Âm u rừng lá dọc bờ suối
Tiết tấu loài ve trổi nhịp nhàng
Hòa tiếng nước chảy về đâu nhỉ?
In màu nắng nhạt trải không gian
Lo âu lại chuốc khi chờ đợi
Trước cửa nhà thương nôn nóng lòng
Bóng dáng hiền thê đâu chẳng thấy
Trôi qua hai tiếng vẫn chưa xong?
Bệnh tình đeo đẳng ba năm rưởi
Uống thuốc Tây, Đông sặc mũi nồng
Từ lúc nửa khuya ho tức tưởi
Đến khi hừng sáng chút hanh thông
Đôi khi gạt đi phút mềm yếu
Lấy bút làm thơ để lãng sầu
Bỗng tiếng hiền thê văng vẳng gọi
Kéo hồn về từ cõi mơ đâu...
Đường xưa lối cũ trời oi bức
Hai bóng quyện theo chụm mái đầu
Dò hỏi hiền thê rằng kết quả
Lần này tái khám đã ra sao?
Hiền thê trả lời trong lo sợ
Vì bác sĩ nói đang kiếm tìm...
Hãy uống thêm mười ngày thuốc khác
Và dùng “máy thở” diệt cơn đau
Thôi đành phó mặc cho căn số
Cái nghiệp cưu mang trả kiếp này?
Chàng thiếp cùng nhau chôn nỗi khổ
Trên đường bệnh hoạn trải trần ai
Minh Hồ & Minh Hồ Đào
160708
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
CHÔN NỖI ĐAU
CHÔN NỖI ĐAU
Có lẽ từ đây ta chẳng nghĩ...
Thả trôi đi lo sợ cơn đau
Đang hoành hành từng ly từng tí
Cơ thể già nua , lúc bạc đầu
Cùng với bạn đời ta thủ thỉ
Ngày qua ngày vui sống bên nhau
Khi nào ta nhắm mắt an nghỉ
Là phút ngàn thu chôn nỗi đau
Minh Hồ Đào
Có lẽ từ đây ta chẳng nghĩ...
Thả trôi đi lo sợ cơn đau
Đang hoành hành từng ly từng tí
Cơ thể già nua , lúc bạc đầu
Cùng với bạn đời ta thủ thỉ
Ngày qua ngày vui sống bên nhau
Khi nào ta nhắm mắt an nghỉ
Là phút ngàn thu chôn nỗi đau
Minh Hồ Đào
Last edited by Minh Ho&Minh Ho Dao on 25 Jul 2008 09:05, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
THIÊN ĐƯỜNG LỨA ĐÔI
THIÊN ĐƯỜNG LỨA ĐÔI
Bao năm qua rồi
Tưởng đời lẻ loi
Hoa tình hết nở
Trong vườn lòng tôi
Bao năm qua rồi
Trời già cho tôi
Người thương bước đến
Tình yêu lên ngôi
Cùng nhau chung sống
Chèo thuyền tương lai
Không đề an bài
Dù tuổi xế bóng
Thân thể vàng phai
Nhưng luôn ấp mộng
Lưu lại cho đời
Bài thơ, bản nhạc
Thấm sâu lòng người
Bao năm qua rồi
Thiên đường lứa đôi
Hương tình lan tỏa
Nồng nàn không vơi
Minh Hồ Đào
220708
Bao năm qua rồi
Tưởng đời lẻ loi
Hoa tình hết nở
Trong vườn lòng tôi
Bao năm qua rồi
Trời già cho tôi
Người thương bước đến
Tình yêu lên ngôi
Cùng nhau chung sống
Chèo thuyền tương lai
Không đề an bài
Dù tuổi xế bóng
Thân thể vàng phai
Nhưng luôn ấp mộng
Lưu lại cho đời
Bài thơ, bản nhạc
Thấm sâu lòng người
Bao năm qua rồi
Thiên đường lứa đôi
Hương tình lan tỏa
Nồng nàn không vơi
Minh Hồ Đào
220708
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
CHUNG CÕI THIÊN THU
CHUNG CÕI THIÊN THU
Kính dâng linh hồn Dưỡng Mẫu Marie NATAF
Tạ thế ngày 31.07.08
Hôm nay Người đi vào cõi thiên thu
Từ biệt trần gian mang kiếp phù du
Cuộc đời chất chồng : vui buồn, sướng khổ
Trong bầu nhân thế đầy ắp sương mù
Hôm nay Người đi vào cõi ngàn năm
Biệt ly nhân gian suốt kiếp con tằm
Dệt thêu sầu thương cưu mang mãi mãi
Đôi mắt đong đầy giọt lệ người thân
Người ơi ! Người ! Ôi muôn trùng kỷ niệm !
Từ khi tôi đặt chân lên xứ Người
Ngôn ngữ xa lạ, vô cùng bỡ ngỡ
Người đưa thuyền thoát biển cả chơi vơi
Hôm nay Người đi theo bước Phu quân
Cách đây ba năm, đau đớn vô ngần
Người tiễn đưa chồng đi vào cõi chết
Nay đến phiên Người cùng chuyến xa xăm
Minh Hồ & Minh Hồ Đào
040807
Kính dâng linh hồn Dưỡng Mẫu Marie NATAF
Tạ thế ngày 31.07.08
Hôm nay Người đi vào cõi thiên thu
Từ biệt trần gian mang kiếp phù du
Cuộc đời chất chồng : vui buồn, sướng khổ
Trong bầu nhân thế đầy ắp sương mù
Hôm nay Người đi vào cõi ngàn năm
Biệt ly nhân gian suốt kiếp con tằm
Dệt thêu sầu thương cưu mang mãi mãi
Đôi mắt đong đầy giọt lệ người thân
Người ơi ! Người ! Ôi muôn trùng kỷ niệm !
Từ khi tôi đặt chân lên xứ Người
Ngôn ngữ xa lạ, vô cùng bỡ ngỡ
Người đưa thuyền thoát biển cả chơi vơi
Hôm nay Người đi theo bước Phu quân
Cách đây ba năm, đau đớn vô ngần
Người tiễn đưa chồng đi vào cõi chết
Nay đến phiên Người cùng chuyến xa xăm
Minh Hồ & Minh Hồ Đào
040807
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
ĐÃ HẾT RỒI
ĐÃ HẾT RỒI
Nay đã hết phút chia ly,
Ngậm ngùi
Nghẹn ngào lời nói
Thấy lòng đau như dao cắt.
Nay đã hết phút tiễn đưa
Đong đầy nước trong đôi mắt
Tay nắm tay
Muốn thời gian dừng lại
Mong từ đây
Mãi mãi
Ngưng nỗi nhớ
Lá rụng mỗi chiều thu
Môi thắm lại
Hương nồng nàn
Thuyền tình trên giòng đời êm ả chảy
Không còn lang thang
Trên con phố vắng
Cô đơn
Lạnh lẽo
Mòn mỏi dáng thân gầy
Nay đã hết
Thao thức thâu đêm
Ngày trở trời
Nổi cơn gió bấc
Sầu tím
Mang trái tim rỉ máu
Vì khắc sâu trong tâm khảm
Bóng hình ai
Bao luyến lưu âu yếm
Kết thành viên đá mơ ước
Xây lâu đài thủy chung
Vỡ tan
Minh Hồ
100808
Nay đã hết phút chia ly,
Ngậm ngùi
Nghẹn ngào lời nói
Thấy lòng đau như dao cắt.
Nay đã hết phút tiễn đưa
Đong đầy nước trong đôi mắt
Tay nắm tay
Muốn thời gian dừng lại
Mong từ đây
Mãi mãi
Ngưng nỗi nhớ
Lá rụng mỗi chiều thu
Môi thắm lại
Hương nồng nàn
Thuyền tình trên giòng đời êm ả chảy
Không còn lang thang
Trên con phố vắng
Cô đơn
Lạnh lẽo
Mòn mỏi dáng thân gầy
Nay đã hết
Thao thức thâu đêm
Ngày trở trời
Nổi cơn gió bấc
Sầu tím
Mang trái tim rỉ máu
Vì khắc sâu trong tâm khảm
Bóng hình ai
Bao luyến lưu âu yếm
Kết thành viên đá mơ ước
Xây lâu đài thủy chung
Vỡ tan
Minh Hồ
100808
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
MẤY ĐỘ HOA SẦU
MẤY ĐỘ HOA SẦU
Mấy độ hoa sầu nở
Tím hồn
Mưa rơi trong mắt
Mỗi hoàng hôn
Gió đưa cành nhớ
Dư hương đượm
Đọng cõi trần gian
Dĩ vãng buồn?
Mấy độ mùa thu
Lá phủ sân
Tri kỷ, người đâu
Ở xa gần?
Nụ cười đã mất
Ta nào biết
Cửa đóng then cài
Giấu tủi thân
Ta ước
Người đi xa
Trở về
Về đây người nhé
Sưởi đam mê
Bao năm buốt lạnh
Lòng cô lữ
Mang kiếp tha hương
Vạn não nề
Lớp bụi thời gian
Bám tạ từ
Hành trang chiều ấy
Gói tâm tư
Ngẩn ngơ giây phút
Chiều ly biệt
Sóng dội
Thuyền đời ta lắc lư
Mấy độ bên thềm
Trải nắng mai
Khó quên một hình dáng
Trang đài
Mượt mà suối tóc huyền
Thoang thoảng
Cơn gió nhẹ lùa
Che kín vai
Mười tám,
Đôi mươi tuổi
Chớm đời
Mân mê vọng tưởng
Chuyện xa xôi
Tương lai trước cổng nhà
Hai họ
Đàng gái
Đàng trai
Hoa cưới phơi
Kết chữ Thành Hôn
Thật tuyệt vời
Treo dây pháo đỏ
Nhuộm màu tươi
Ngờ đâu...
Ta lạc đường ân ái
Vĩnh viễn
Vì ai rẽ bước rồi !
Minh Hồ
110808
Mấy độ hoa sầu nở
Tím hồn
Mưa rơi trong mắt
Mỗi hoàng hôn
Gió đưa cành nhớ
Dư hương đượm
Đọng cõi trần gian
Dĩ vãng buồn?
Mấy độ mùa thu
Lá phủ sân
Tri kỷ, người đâu
Ở xa gần?
Nụ cười đã mất
Ta nào biết
Cửa đóng then cài
Giấu tủi thân
Ta ước
Người đi xa
Trở về
Về đây người nhé
Sưởi đam mê
Bao năm buốt lạnh
Lòng cô lữ
Mang kiếp tha hương
Vạn não nề
Lớp bụi thời gian
Bám tạ từ
Hành trang chiều ấy
Gói tâm tư
Ngẩn ngơ giây phút
Chiều ly biệt
Sóng dội
Thuyền đời ta lắc lư
Mấy độ bên thềm
Trải nắng mai
Khó quên một hình dáng
Trang đài
Mượt mà suối tóc huyền
Thoang thoảng
Cơn gió nhẹ lùa
Che kín vai
Mười tám,
Đôi mươi tuổi
Chớm đời
Mân mê vọng tưởng
Chuyện xa xôi
Tương lai trước cổng nhà
Hai họ
Đàng gái
Đàng trai
Hoa cưới phơi
Kết chữ Thành Hôn
Thật tuyệt vời
Treo dây pháo đỏ
Nhuộm màu tươi
Ngờ đâu...
Ta lạc đường ân ái
Vĩnh viễn
Vì ai rẽ bước rồi !
Minh Hồ
110808
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
BẾN BỜ
BẾN BỜ
Lối nhỏ nhà em
Đó
Vẫn còn
Đây
Ta đã mất
Bóng hình son
Từ khi
Hoa cưới em cài tóc
Liệm kín tình ta
Tận đáy hồn
Ngày tháng còn mơ
Dù đã biết
Cô em gái nhỏ bước sang sông
Mặc cho lối cũ
Buồn hoang vắng
Mỗi buổi về ngang
Trống trải lòng
Lửa ái ta nung
Tắt lúc nào
Mộng vàng tan
Sớm rã chiêm bao
Trầu cau
Sính lễ ta mang trễ
Nên kiếm ngàn năm
Em ngả nào?
Ta nhớ không dừng
Em có thấu
Có hay
Phương này ta lao đao
Thuyền đời
Ngụp lặn bao cơn sóng
Bờ bến bình yên đang ở đâu?
Minh Hồ
Lối nhỏ nhà em
Đó
Vẫn còn
Đây
Ta đã mất
Bóng hình son
Từ khi
Hoa cưới em cài tóc
Liệm kín tình ta
Tận đáy hồn
Ngày tháng còn mơ
Dù đã biết
Cô em gái nhỏ bước sang sông
Mặc cho lối cũ
Buồn hoang vắng
Mỗi buổi về ngang
Trống trải lòng
Lửa ái ta nung
Tắt lúc nào
Mộng vàng tan
Sớm rã chiêm bao
Trầu cau
Sính lễ ta mang trễ
Nên kiếm ngàn năm
Em ngả nào?
Ta nhớ không dừng
Em có thấu
Có hay
Phương này ta lao đao
Thuyền đời
Ngụp lặn bao cơn sóng
Bờ bến bình yên đang ở đâu?
Minh Hồ
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
BƯỚC VÀO ĐỜI
BƯỚC VÀO ĐỜI
Anh bước vào đời tôi
Nụ hôn đầu trên môi
Những lời yêu còn đọng
Trong tim tôi suốt đời
Chuyện chúng mình muôn thuở
Dù nghèo không đổi thay
Tâm hồn như trăng tỏ
Nhịp thời gian dần trôi...
Tất cả còn chặng cuối
Tiếng thương thật một người
Dãi dầu mưa nắng đợi
Cùng chia sẻ ngọt bùi
Anh bước vào đời tôi
Từ nay mình có đôi
Êm đềm trong giấc mộng
Đến phút cuối tàn hơi
Minh Hồ Đào
Anh bước vào đời tôi
Nụ hôn đầu trên môi
Những lời yêu còn đọng
Trong tim tôi suốt đời
Chuyện chúng mình muôn thuở
Dù nghèo không đổi thay
Tâm hồn như trăng tỏ
Nhịp thời gian dần trôi...
Tất cả còn chặng cuối
Tiếng thương thật một người
Dãi dầu mưa nắng đợi
Cùng chia sẻ ngọt bùi
Anh bước vào đời tôi
Từ nay mình có đôi
Êm đềm trong giấc mộng
Đến phút cuối tàn hơi
Minh Hồ Đào
(Trích trong thi phẩm Tình Chàng Ý Thiếp của MH & MHĐ
Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại xuất bản năm 2004)
Last edited by Minh Ho&Minh Ho Dao on 13 Aug 2008 12:07, edited 1 time in total.