Trang Tho Minh Ho & Minh Ho Dao
Moderator: Quỳnh Hương
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
MỘT NỬA ĐỜI TÔI
MỘT NỬA ĐỜI TÔI
Một nửa đời tôi
đi bên cạnh một người
từ khi
bước vào ngưỡng cửa đôi mươi
đầy mộng mơ,
yêu thương vô bờ,
không khoảnh khắc nào
vắng nét vui tươi
Người cùng tôi
bắt tay xây hạnh phúc,
chuỗi thời gian
hòa nhịp đập con tim.
Đột nhiên một ngày
tôi sống côi cút
Vì người thay lòng cắt đứt tơ duyên
Người ra đi
bỏ lại sau lưng
biết bao kỷ niệm đẹp
Tôi vấn vương
trong giấc ngủ chập chờn
Gọi người yêu hỡi !
Sao đành rẽ lối,
có biết nơi đây
tôi uất nghẹn từng cơn?
Một nửa đời tôi
bi lụy bên quày rượu,
lê lết tấm thân ngủ buội,
nằm bờ...
Ngày đêm
thấy toàn trời nghiêng
đất lỡ
hát nghêu ngao
mong sao lãng tình bơ vơ
140709
Một nửa đời tôi
đi bên cạnh một người
từ khi
bước vào ngưỡng cửa đôi mươi
đầy mộng mơ,
yêu thương vô bờ,
không khoảnh khắc nào
vắng nét vui tươi
Người cùng tôi
bắt tay xây hạnh phúc,
chuỗi thời gian
hòa nhịp đập con tim.
Đột nhiên một ngày
tôi sống côi cút
Vì người thay lòng cắt đứt tơ duyên
Người ra đi
bỏ lại sau lưng
biết bao kỷ niệm đẹp
Tôi vấn vương
trong giấc ngủ chập chờn
Gọi người yêu hỡi !
Sao đành rẽ lối,
có biết nơi đây
tôi uất nghẹn từng cơn?
Một nửa đời tôi
bi lụy bên quày rượu,
lê lết tấm thân ngủ buội,
nằm bờ...
Ngày đêm
thấy toàn trời nghiêng
đất lỡ
hát nghêu ngao
mong sao lãng tình bơ vơ
140709
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
CÁNH HOA THỜI LOẠN
CÁNH HOA THỜI LOẠN
Mùa hè quê cũ có còn vui
Như thuở xa xưa chút ngậm ngùi
Khi gió lay cành hoa phượng rụng
Mặt đường chấm đỏ, nhớ không nguôi
Thời gian đưa đón người mơ ước
Trọn vẹn duyên lành rượu cưới khui
Nhưng có ngờ đâu niềm khát vọng
Theo ngày tháng tư... bị chôn vùi
Cánh hoa hưng sắc trong thời loạn
Chinh chiến không chừa cuộc sống ai
Ở chốn trần gian đầy bão nổi
Đời người như chiếc lá thu bay
Gặp nhau chưa cạn lời tâm sự
Thì đã chia ly đáng tiếc thay
Vĩnh viễn hình hài yêu dấu ấy
Nằm nơi cố quốc cách xa đây
240709
Mùa hè quê cũ có còn vui
Như thuở xa xưa chút ngậm ngùi
Khi gió lay cành hoa phượng rụng
Mặt đường chấm đỏ, nhớ không nguôi
Thời gian đưa đón người mơ ước
Trọn vẹn duyên lành rượu cưới khui
Nhưng có ngờ đâu niềm khát vọng
Theo ngày tháng tư... bị chôn vùi
Cánh hoa hưng sắc trong thời loạn
Chinh chiến không chừa cuộc sống ai
Ở chốn trần gian đầy bão nổi
Đời người như chiếc lá thu bay
Gặp nhau chưa cạn lời tâm sự
Thì đã chia ly đáng tiếc thay
Vĩnh viễn hình hài yêu dấu ấy
Nằm nơi cố quốc cách xa đây
240709
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
LẦN ĐẦU LẦN CUỐI
LẦN ĐẦU LẦN CUỐI
Lần đầu gặp gỡ nhau
Bình minh rực nắng mầu
mây hồng giăng khắp lối
trần gian đẹp biết bao
bao năm tình nồng thắm
thiết tha ngày vui mau
cho thuyền duyên cặp bến
hết nỗi niềm lo âu
Nào ngờ đâu bão tố
kéo đến gây tan tành
lâu đài ân ái đổ
vùi lấp mối tình xanh
Lần cuối hẹn chia tay
thiên thu ở phương này
dấu yêu đâu còn thấy
mắt môi cười phôi phai
Hoàng hôn buồn xơ xác
mỗi độ thu bước về
lá vàng rơi lác đác
cõi lòng ta tái tê
Minh Hồ
100908
Lần đầu gặp gỡ nhau
Bình minh rực nắng mầu
mây hồng giăng khắp lối
trần gian đẹp biết bao
bao năm tình nồng thắm
thiết tha ngày vui mau
cho thuyền duyên cặp bến
hết nỗi niềm lo âu
Nào ngờ đâu bão tố
kéo đến gây tan tành
lâu đài ân ái đổ
vùi lấp mối tình xanh
Lần cuối hẹn chia tay
thiên thu ở phương này
dấu yêu đâu còn thấy
mắt môi cười phôi phai
Hoàng hôn buồn xơ xác
mỗi độ thu bước về
lá vàng rơi lác đác
cõi lòng ta tái tê
Minh Hồ
100908
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
Re: Trang Tho Minh Ho & Minh Ho Dao
CON ĐƯỜNG XƯA
Con đường hoa xưa
Tôi muốn đi lại
Biết rằng hôm nay
Em rời nơi đây
Cuộc tình chia tay
Mà tôi nào biết
Luôn ôm tha thiết
Mộng mơ tương lai
Con đường hoa xưa
Còn đó nhưng mà
Chiều nay đang mưa
Lấp dáng ngọc ngà
Tôi thường đón đưa
Những lúc hẹn hò
Đi vào thế giới
Si mê tuyệt vời
Tôi đâu có ngờ
Tâm hồn chơi vơi
Tim sầu da diết
Đơn độc đường đời
Người yêu rẽ bước
Đến nơi xa xôi
Tình yêu đổi ngôi
phế tơ duyên rồi
Nay đã hai phương
Hai chữ yêu thương
Theo em biệt dạng
Nhưng tôi vẫn nhớ
Cho dù em quên
Cho dù dang dở
Vẫn giữ trong tim
Kỷ niệm êm đềm
Minh Hồ
GIÓ THU VỀ
Gió thu về man mác
ngày đêm thổi không vơi
bên thềm ngoài hiên cửa
lác đác lá vàng rơi
Không gian luôn chấn động
tiếng xe chạy, tiếng người
khuấy tâm hồn mơ mộng
tương lai cho cuộc đời
Mong trúng mùa duyên thắm
hoa tình nở đơm mầu
cùng ai xây tổ ấm
bên nhau đến bạc đầu
Nhưng mây đen kéo mãi
Vầng thái dương trốn đâu
Nắng vàng chưa lên để...
màn sương mù tan mau
Minh Hồ
TÌNH XA
Lối đi về muôn lá
lá vàng khô dưới chân
thấy đìu hiu vạn ngả
lòng đau đớn vô ngần
Tàn phai hoa lá úa
gợi lên niềm tái tê
tâm hồn tôi chất chứa
ưu tư buồn lê thê
Hình bóng yêu lặng lẽ
âm thầm vắng nơi đây
Từng đêm tôi thỏ thẻ
lời nhớ nhung vơi đầy
Tháng năm dài ôm ấp
thời hoa mộng biết bao
nguồn ước mơ tràn ngập
vườn tim trổ rực mầu
Chẳng bao giờ bôi xóa
kỷ niệm đẹp ngày qua
dù hôm nay mình đã
rẽ đôi đường tình xa
Minh Hồ
Con đường hoa xưa
Tôi muốn đi lại
Biết rằng hôm nay
Em rời nơi đây
Cuộc tình chia tay
Mà tôi nào biết
Luôn ôm tha thiết
Mộng mơ tương lai
Con đường hoa xưa
Còn đó nhưng mà
Chiều nay đang mưa
Lấp dáng ngọc ngà
Tôi thường đón đưa
Những lúc hẹn hò
Đi vào thế giới
Si mê tuyệt vời
Tôi đâu có ngờ
Tâm hồn chơi vơi
Tim sầu da diết
Đơn độc đường đời
Người yêu rẽ bước
Đến nơi xa xôi
Tình yêu đổi ngôi
phế tơ duyên rồi
Nay đã hai phương
Hai chữ yêu thương
Theo em biệt dạng
Nhưng tôi vẫn nhớ
Cho dù em quên
Cho dù dang dở
Vẫn giữ trong tim
Kỷ niệm êm đềm
Minh Hồ
GIÓ THU VỀ
Gió thu về man mác
ngày đêm thổi không vơi
bên thềm ngoài hiên cửa
lác đác lá vàng rơi
Không gian luôn chấn động
tiếng xe chạy, tiếng người
khuấy tâm hồn mơ mộng
tương lai cho cuộc đời
Mong trúng mùa duyên thắm
hoa tình nở đơm mầu
cùng ai xây tổ ấm
bên nhau đến bạc đầu
Nhưng mây đen kéo mãi
Vầng thái dương trốn đâu
Nắng vàng chưa lên để...
màn sương mù tan mau
Minh Hồ
TÌNH XA
Lối đi về muôn lá
lá vàng khô dưới chân
thấy đìu hiu vạn ngả
lòng đau đớn vô ngần
Tàn phai hoa lá úa
gợi lên niềm tái tê
tâm hồn tôi chất chứa
ưu tư buồn lê thê
Hình bóng yêu lặng lẽ
âm thầm vắng nơi đây
Từng đêm tôi thỏ thẻ
lời nhớ nhung vơi đầy
Tháng năm dài ôm ấp
thời hoa mộng biết bao
nguồn ước mơ tràn ngập
vườn tim trổ rực mầu
Chẳng bao giờ bôi xóa
kỷ niệm đẹp ngày qua
dù hôm nay mình đã
rẽ đôi đường tình xa
Minh Hồ
Last edited by Minh Ho&Minh Ho Dao on 11 Oct 2009 01:12, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
CHỜ EM
CHỜ EM
Chứa biết lý do nào
Em âm thầm bỏ đi
Không để lại lời gì
Cho tôi sớt khổ đau?
Cùng em trong khoảnh khắc
Trào ra nỗi nghẹn ngào
Cho dù dẫu thế nào
Tôi mãi mãi yêu em
Cho dù em đã quên
Tôi vẫn giữ trong tim
Bóng hình em suốt đời
Tôi nhớ em suốt đời
Chưa biết lý do nào
Em lặng lẽ bỏ tôi
Tình yêu đem chẻ đôi
Đành đoạn chia ly rồi
Trả lại tôi kỷ niệm
Chuỗi thời gian bên nhau
Mang chung niềm ước ao
Hạnh phúc đến bạc đầu
Giờ đây lời thề nguyện
Ngày xưa đó còn đâu
Bay theo làn khói mây
Tôi chờ em trở về
Minh Hồ
Chứa biết lý do nào
Em âm thầm bỏ đi
Không để lại lời gì
Cho tôi sớt khổ đau?
Cùng em trong khoảnh khắc
Trào ra nỗi nghẹn ngào
Cho dù dẫu thế nào
Tôi mãi mãi yêu em
Cho dù em đã quên
Tôi vẫn giữ trong tim
Bóng hình em suốt đời
Tôi nhớ em suốt đời
Chưa biết lý do nào
Em lặng lẽ bỏ tôi
Tình yêu đem chẻ đôi
Đành đoạn chia ly rồi
Trả lại tôi kỷ niệm
Chuỗi thời gian bên nhau
Mang chung niềm ước ao
Hạnh phúc đến bạc đầu
Giờ đây lời thề nguyện
Ngày xưa đó còn đâu
Bay theo làn khói mây
Tôi chờ em trở về
Minh Hồ
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
Cám ơn Em
CÁM ƠN EM
Cám ơn em
đã cho tôi tình yêu
dù hôm nay
lứa đôi bước
không cùng chiều
em đi về
phương trời chẳng có
bóng dáng người
đã từng nói tiếng yêu
Cám ơn em
đã cho tôi một lần
lần đầu tiên
vào thế giới ái ân
tuyệt vời lãng mạn
trong cơn sóng tình
bằng lòng hiến dâng
những nụ hôn nồng cháy
nóng bổng môi mềm
khắc dấu
cuộc đời
bảo hiểm lương duyên
Cám ơn em
cho niềm hy vọng
dẫu bây giờ
tâm hồn chơi vơi
giữa bể cô đơn
từng đêm thao thức
và chập chờn
tôi và em
hạnh phúc keo sơn
Minh Hồ
Cám ơn em
đã cho tôi tình yêu
dù hôm nay
lứa đôi bước
không cùng chiều
em đi về
phương trời chẳng có
bóng dáng người
đã từng nói tiếng yêu
Cám ơn em
đã cho tôi một lần
lần đầu tiên
vào thế giới ái ân
tuyệt vời lãng mạn
trong cơn sóng tình
bằng lòng hiến dâng
những nụ hôn nồng cháy
nóng bổng môi mềm
khắc dấu
cuộc đời
bảo hiểm lương duyên
Cám ơn em
cho niềm hy vọng
dẫu bây giờ
tâm hồn chơi vơi
giữa bể cô đơn
từng đêm thao thức
và chập chờn
tôi và em
hạnh phúc keo sơn
Minh Hồ
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
BÂNG KHUÂNG
BÂNG KHUÂNG
Sáng hôm nay thức dậy
Thấy bâng khuâng triền miên
Khi nghe tiếng chim hót
Mừng bình minh giương lên
Trời đẹp tươi ngày mới
Hoa nở điểm trang đời
Nắng vàng lên sưởi ấm
Xé màn sương đêm rơi
Cơn gió nhẹ lơi lã
Đong đưa cánh bướm bay
Kiếm tìm hương muôn ngả
Dào dạt thơm ngất ngây
Nhớ thuở nào cùng ai
Tâm sự đem bày tỏ
Dìu nhau đi khắp ngõ
Dưới mặt trời ban mai
Kỷ niệm vàng son đó
Vẫn còn lưu luyến hoài
Dù bây giờ xa cách
Không chung đường tương lai
Minh Hồ
Sáng hôm nay thức dậy
Thấy bâng khuâng triền miên
Khi nghe tiếng chim hót
Mừng bình minh giương lên
Trời đẹp tươi ngày mới
Hoa nở điểm trang đời
Nắng vàng lên sưởi ấm
Xé màn sương đêm rơi
Cơn gió nhẹ lơi lã
Đong đưa cánh bướm bay
Kiếm tìm hương muôn ngả
Dào dạt thơm ngất ngây
Nhớ thuở nào cùng ai
Tâm sự đem bày tỏ
Dìu nhau đi khắp ngõ
Dưới mặt trời ban mai
Kỷ niệm vàng son đó
Vẫn còn lưu luyến hoài
Dù bây giờ xa cách
Không chung đường tương lai
Minh Hồ
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
SƯƠNG CHIỀU
SƯƠNG CHIỀU
Một chiều sương mù tôi đi qua phố
Con phố em đã thắp mộng trong mơ
Tôi đắm say kiếm tìm nơi cõi nhớ
Đã gặp em, yêu em tự bao giờ
Một chiều mịt mù mưa rơi tầm tả
Hắt hiu trời nhìn gió cuốn lá bay
Giạt về đâu trong không gian muôn ngả
Chưa điểm hẹn hò em đã chia tay
Một chiều tôi nghe cô đơn dầy xéo
Trong căn phòng lạnh lẽo tấm thân gầy
Mòn mỏi trông chim bay trở về tổ
Đã từ lâu rời bỏ khung trời đây
Một chiều nhìn mây trôi mong dừng lại
để hồn tôi không mãi ấp tương tư
Từng đêm gõ cửa trái tim tê tái
Đổi thay mùa hoa trái tình yêu
Minh Hồ
Một chiều sương mù tôi đi qua phố
Con phố em đã thắp mộng trong mơ
Tôi đắm say kiếm tìm nơi cõi nhớ
Đã gặp em, yêu em tự bao giờ
Một chiều mịt mù mưa rơi tầm tả
Hắt hiu trời nhìn gió cuốn lá bay
Giạt về đâu trong không gian muôn ngả
Chưa điểm hẹn hò em đã chia tay
Một chiều tôi nghe cô đơn dầy xéo
Trong căn phòng lạnh lẽo tấm thân gầy
Mòn mỏi trông chim bay trở về tổ
Đã từ lâu rời bỏ khung trời đây
Một chiều nhìn mây trôi mong dừng lại
để hồn tôi không mãi ấp tương tư
Từng đêm gõ cửa trái tim tê tái
Đổi thay mùa hoa trái tình yêu
Minh Hồ
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
RƯỚC TÌNH VỀ
RƯỚC TÌNH VỀ
Em là người
đem nguồn hạnh phúc
giữa lúc tôi côi cúc cuộc đời
hắt hiu hồn chơi vơi, đau nhức
vết thương chưa dứt trong tim tôi
Em là người khơi lại say đắm
Cho nồng nàn sâu đậm hương yêu
Ao ước đường tương lai hoa gấm
Rước tình về thắm thiết muôn điều...
Vầng trăng khuya soi lều lý tưởng
Đôi uyên ương nuôi dưỡng từ lâu
Mong chờ một ngày được chiêm ngưỡng
Lâu đài ân ái thượng lên mau
Em là người chiêm bao thấp thoáng
Từng đêm về tôi tán tỉnh lời
Nguyện cầu được gặp người trong mộng
Lấp hố sầu lan rộng trùng khơi
Minh Hồ
Em là người
đem nguồn hạnh phúc
giữa lúc tôi côi cúc cuộc đời
hắt hiu hồn chơi vơi, đau nhức
vết thương chưa dứt trong tim tôi
Em là người khơi lại say đắm
Cho nồng nàn sâu đậm hương yêu
Ao ước đường tương lai hoa gấm
Rước tình về thắm thiết muôn điều...
Vầng trăng khuya soi lều lý tưởng
Đôi uyên ương nuôi dưỡng từ lâu
Mong chờ một ngày được chiêm ngưỡng
Lâu đài ân ái thượng lên mau
Em là người chiêm bao thấp thoáng
Từng đêm về tôi tán tỉnh lời
Nguyện cầu được gặp người trong mộng
Lấp hố sầu lan rộng trùng khơi
Minh Hồ
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
NGÀY ẤY
NGÀY ẤY
Ngày ấy tình yêu đến chẳng ngờ
Rộn ràng xao xuyến ấp ôm mơ
Thành hôn thượng bảng không xa lắm
Trọn vẹn lương duyên thỏa mộng chờ
Ngày ấy yêu nhau đắm đuối say
Trên môi gắn nụ hôn tràn đầy
Tâm hồn ấm áp dù đông tới
Lạnh lẽo, muôn trùng tuyết trắng bay
Câu nói từ tim tận đáy lòng
Con đường hạnh phúc dẫu gai chông
Gió mưa giông bão không ngừng phá
Vẫn giữ lời xưa kết vợ chồng
Ngày ấy đăng quang sáng rực trời
Họ hàng tham dự thật vui tươi
Pháo hồng vang nổ, xe hoa rước
Chú rể cô dâu đẹp tuyệt vời
Minh Hồ
Ngày ấy tình yêu đến chẳng ngờ
Rộn ràng xao xuyến ấp ôm mơ
Thành hôn thượng bảng không xa lắm
Trọn vẹn lương duyên thỏa mộng chờ
Ngày ấy yêu nhau đắm đuối say
Trên môi gắn nụ hôn tràn đầy
Tâm hồn ấm áp dù đông tới
Lạnh lẽo, muôn trùng tuyết trắng bay
Câu nói từ tim tận đáy lòng
Con đường hạnh phúc dẫu gai chông
Gió mưa giông bão không ngừng phá
Vẫn giữ lời xưa kết vợ chồng
Ngày ấy đăng quang sáng rực trời
Họ hàng tham dự thật vui tươi
Pháo hồng vang nổ, xe hoa rước
Chú rể cô dâu đẹp tuyệt vời
Minh Hồ
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
NỢ NẦN
NỢ NẦN
Ngày tháng trôi qua bạc mái đầu
Không ngờ mới đó tuổi niên cao
Lưng dài vai rộng dần già xếp
Má hóp da nhăn tự lúc nào
Đất lạnh mai này sẽ lấp mất
Tấm thân tạm trú ở dương trần
Tìm người vương vấn trong tiền kiếp
Chưa trả cho xong số nợ nần
Minh Hồ
Ngày tháng trôi qua bạc mái đầu
Không ngờ mới đó tuổi niên cao
Lưng dài vai rộng dần già xếp
Má hóp da nhăn tự lúc nào
Đất lạnh mai này sẽ lấp mất
Tấm thân tạm trú ở dương trần
Tìm người vương vấn trong tiền kiếp
Chưa trả cho xong số nợ nần
Minh Hồ
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
MÙA THU ĐẾN
MÙA THU ĐẾN
Mùa thu đến
thi nhân thả hồn thơ
lã lướt ngòi bút
trên ngàn trang giấy trắng
tỏ bày cảm xúc ước mơ
Màu lá xanh đổi thay sắc vàng
Đam mê bay đi theo gió
Mãi mãi lìa bỏ
cành trơ trụi dần bên tiếng thời gian
tỏa lan
muôn trùng giai điệu ngân vang
khúc nhạc
tháo tuôn hết dòng nhớ mênh mang
Mùa thu đến
Tương tư lên nhánh sầu
Đâu đâu đều nhìn thấy
màu héo úa thương đau
công viên ghế đá
chưa phai dấu vết ngồi bên nhau
hò hẹn
dưới ánh trăng xé màn đêm thâu
khát vọng
yêu thương suốt cuộc đời này
dẫu gặp nhiều sóng gió
điệp trùng cũng không đổi thay
Minh Hồ
Mùa thu đến
thi nhân thả hồn thơ
lã lướt ngòi bút
trên ngàn trang giấy trắng
tỏ bày cảm xúc ước mơ
Màu lá xanh đổi thay sắc vàng
Đam mê bay đi theo gió
Mãi mãi lìa bỏ
cành trơ trụi dần bên tiếng thời gian
tỏa lan
muôn trùng giai điệu ngân vang
khúc nhạc
tháo tuôn hết dòng nhớ mênh mang
Mùa thu đến
Tương tư lên nhánh sầu
Đâu đâu đều nhìn thấy
màu héo úa thương đau
công viên ghế đá
chưa phai dấu vết ngồi bên nhau
hò hẹn
dưới ánh trăng xé màn đêm thâu
khát vọng
yêu thương suốt cuộc đời này
dẫu gặp nhiều sóng gió
điệp trùng cũng không đổi thay
Minh Hồ
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
THU VỀ LÀM CHI
THU VỀ LÀM CHI
Thu hỡi ! Về chi cho lá vàng
lìa cành rơi mãi với thời gian
khi nào thời tiết giao mùa đổi
trở lại trời Xuân nhựa sống tràn
Thu hỡi ! Về chi cho gió vờn
cợt đùa cây lá rã keo sơn
phai màu xanh mướt nhạt tươi thắm
vạn vật buồn mang nét dỗi hờn
Bóng thái dương theo mây bỏ trốn
để cho trần gian mịt mù sương
nắng còn ngây ngủ dù đêm hết
ngày mới bình minh trông thấy thương
Thu hỡi ! Về chi cho ngậm ngùi
lòng người vương vấn khắc giây vui
bên đời chan chứa hương hoa ái
ngào ngạt tình yêu tỏa chẳng nguôi
Minh Hồ
Thu hỡi ! Về chi cho lá vàng
lìa cành rơi mãi với thời gian
khi nào thời tiết giao mùa đổi
trở lại trời Xuân nhựa sống tràn
Thu hỡi ! Về chi cho gió vờn
cợt đùa cây lá rã keo sơn
phai màu xanh mướt nhạt tươi thắm
vạn vật buồn mang nét dỗi hờn
Bóng thái dương theo mây bỏ trốn
để cho trần gian mịt mù sương
nắng còn ngây ngủ dù đêm hết
ngày mới bình minh trông thấy thương
Thu hỡi ! Về chi cho ngậm ngùi
lòng người vương vấn khắc giây vui
bên đời chan chứa hương hoa ái
ngào ngạt tình yêu tỏa chẳng nguôi
Minh Hồ
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
CÙNG EM
CÙNG EM
Tôi đã cùng em thắt chặt lòng
Bên nhau lấp khoảng trống phòng không
Đuổi xua phiền não bên ngày tháng
Đôi lứa an vui thắm thiết nồng
Mật ngọt tình yêu rót chẳng vơi
Trên môi luôn nở đóa hoa cười
Bốn mùa xuân hạ thu đông lạnh
Sưởi ấm tâm hồn suốt cuộc đời
Không nói câu từ biệt lẫn nhau
Dù đường đời gai nhọn đăm đau
Nhói tim biết mấy cắn răng chịu
Thử thách vượt qua hố vực sâu
Tôi đã cùng em gắn bó duyên
Kết giây trăm năm vẹn lời nguyền
Sẻ chia những lúc vui buồn đến
Tổ ấm gia đình vẫn giữ nguyên
Minh Hồ
_________________
Tôi đã cùng em thắt chặt lòng
Bên nhau lấp khoảng trống phòng không
Đuổi xua phiền não bên ngày tháng
Đôi lứa an vui thắm thiết nồng
Mật ngọt tình yêu rót chẳng vơi
Trên môi luôn nở đóa hoa cười
Bốn mùa xuân hạ thu đông lạnh
Sưởi ấm tâm hồn suốt cuộc đời
Không nói câu từ biệt lẫn nhau
Dù đường đời gai nhọn đăm đau
Nhói tim biết mấy cắn răng chịu
Thử thách vượt qua hố vực sâu
Tôi đã cùng em gắn bó duyên
Kết giây trăm năm vẹn lời nguyền
Sẻ chia những lúc vui buồn đến
Tổ ấm gia đình vẫn giữ nguyên
Minh Hồ
_________________
-
- Digital IC
- Posts: 161
- Joined: 31 Dec 2007 16:04
ĐÊM THU
ĐÊM THU
Đêm thu mưa tầm tả
Nỗi buồn tháo tuôn ra
Như là dòng nước chảy
Về cội nguồn thiết tha
Đêm thu gió thổi tạt
Cùng giọt mưa không vơi
Tiếng kêu nghe tí tách
Khuấy động tâm hồn người
Ngậm ngùi thân rong ruỗi
Trên xứ lạ đơn côi
Gian nan còn đeo đuổi
Chưa dừng chân nổi trôi
Sương điểm trang mái tóc
Xuân xanh đã thay màu
Từ khi nào đâu biết
Tuổi hoàng hôn xuống mau
Minh Hồ
Đêm thu mưa tầm tả
Nỗi buồn tháo tuôn ra
Như là dòng nước chảy
Về cội nguồn thiết tha
Đêm thu gió thổi tạt
Cùng giọt mưa không vơi
Tiếng kêu nghe tí tách
Khuấy động tâm hồn người
Ngậm ngùi thân rong ruỗi
Trên xứ lạ đơn côi
Gian nan còn đeo đuổi
Chưa dừng chân nổi trôi
Sương điểm trang mái tóc
Xuân xanh đã thay màu
Từ khi nào đâu biết
Tuổi hoàng hôn xuống mau
Minh Hồ
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests