Trang Tho Minh Ho & Minh Ho Dao
Moderator: Quỳnh Hương
Trang Tho Minh Ho & Minh Ho Dao
Buổi Sáng
Buổi sáng ngoài khung cửa
Cánh bướm lượn vờn hoa
Nắng mai vàng sưởi ấm
Lá đọng sương đêm qua
Anh cúi đầu cắn bút...
Hình bóng em hiện ra
Đi tới trong tâm thức
Dáng vẻ thật thướt tha
Cánh bướm vẫn bay lượn
Tìm kiếm hút mật hoa
Cảm xúc đầy tư tưởng
Những dòng thơ trào ra...
Thấy hồi sinh sức lực
Hôm qua thức trắng đêm
Ôn lại trong ký ức
Những kỷ niệm êm đềm
Chuyến viễn du Mỹ quốc
Đến chết cũng không quên
Ôi những ngày hạnh phúc
Tuổi xế chiều thần tiên
Bây giờ tuy đôi ngả
Biển bao la triền miên
Cơn sóng nhồi không rã
Khối tình cuối thành duyên
Có phải thế không em?
Nhịp nhảy hai trái tim
Ngàn năm cùng nhịp một
Dù đời lắm truân chuyên!
Minh Hồ
Buổi Chiều
(Họa bài Buổi Sáng của Thi Sĩ Minh Hồ)
Trăng vàng xuyên qua cửa
Rọi sáng đóa Quỳnh Hoa
Như nắng chiều sưởi ấm
Khi gió lùa thổi qua
Nàng thơ bao ngòi bút
Mỗi lần hoa hiện ra
Được đưa vào tiềm thức
Với cõi lòng thiết tha
Thơ xuất như bay lượn
Trên từng cánh Quỳnh Hoa
Mùi hương tràn cảm tưởng
Mỗi lúc mỗi tuôn ra
Hoa đem hết sức lực
Tỏa hương khắp trời đêm
Như đi vào ký ức
Lời thơ nhạc êm đềm
Gợi nỗi nhớ cố quốc
Việt Nam không thể quên
Nhắn gởi lời chúc phúc
Bình an như cõi tiên
Dù đời có nghiệt ngã
Như sóng biển triền miên
Từng khối tình tan rã
Vì không có nợ duyên
Không phải trường hợp em
Khi trao trọn trái tim
Để ghép thành lại một
Dù trời đất luân chuyên !
Minh Hồ Đào
Montpellier, Pháp quốc 15.01.05[/center]
[updown] “Khi nào Trời lặn hướng đông
Thì đây mới đứt chỉ hồng nợ duyên”
“ Trần gian mãi đọng lời thề
Hướng tây Trời mọc phu thê không còn”
http://www.daothinh.perso.cegetel.net/[/updown]
Buổi sáng ngoài khung cửa
Cánh bướm lượn vờn hoa
Nắng mai vàng sưởi ấm
Lá đọng sương đêm qua
Anh cúi đầu cắn bút...
Hình bóng em hiện ra
Đi tới trong tâm thức
Dáng vẻ thật thướt tha
Cánh bướm vẫn bay lượn
Tìm kiếm hút mật hoa
Cảm xúc đầy tư tưởng
Những dòng thơ trào ra...
Thấy hồi sinh sức lực
Hôm qua thức trắng đêm
Ôn lại trong ký ức
Những kỷ niệm êm đềm
Chuyến viễn du Mỹ quốc
Đến chết cũng không quên
Ôi những ngày hạnh phúc
Tuổi xế chiều thần tiên
Bây giờ tuy đôi ngả
Biển bao la triền miên
Cơn sóng nhồi không rã
Khối tình cuối thành duyên
Có phải thế không em?
Nhịp nhảy hai trái tim
Ngàn năm cùng nhịp một
Dù đời lắm truân chuyên!
Minh Hồ
Buổi Chiều
(Họa bài Buổi Sáng của Thi Sĩ Minh Hồ)
Trăng vàng xuyên qua cửa
Rọi sáng đóa Quỳnh Hoa
Như nắng chiều sưởi ấm
Khi gió lùa thổi qua
Nàng thơ bao ngòi bút
Mỗi lần hoa hiện ra
Được đưa vào tiềm thức
Với cõi lòng thiết tha
Thơ xuất như bay lượn
Trên từng cánh Quỳnh Hoa
Mùi hương tràn cảm tưởng
Mỗi lúc mỗi tuôn ra
Hoa đem hết sức lực
Tỏa hương khắp trời đêm
Như đi vào ký ức
Lời thơ nhạc êm đềm
Gợi nỗi nhớ cố quốc
Việt Nam không thể quên
Nhắn gởi lời chúc phúc
Bình an như cõi tiên
Dù đời có nghiệt ngã
Như sóng biển triền miên
Từng khối tình tan rã
Vì không có nợ duyên
Không phải trường hợp em
Khi trao trọn trái tim
Để ghép thành lại một
Dù trời đất luân chuyên !
Minh Hồ Đào
Montpellier, Pháp quốc 15.01.05[/center]
[updown] “Khi nào Trời lặn hướng đông
Thì đây mới đứt chỉ hồng nợ duyên”
“ Trần gian mãi đọng lời thề
Hướng tây Trời mọc phu thê không còn”
http://www.daothinh.perso.cegetel.net/[/updown]
Last edited by Minh Ho&Minh Ho Dao on 15 Oct 2005 12:28, edited 5 times in total.
Hương Tình Muôn Thuở
Phổ nhạc : nmchau
Ba mùa hoa mai trổ
Đời điểm lại sắc hương
Say men tình kỳ ngộ
Lòng rạng rỡ yêu thương
Gặp nhau tim rộn rã
Hẹn hò nhau vấn vương
Biết bao kỷ niệm đẹp
Ước mai sau chung đường
Đã mười năm bất động
Mặc cho đời phũ phàng
Cõi im lìm cuộc sống
Tháng ngày buồn lỡ loang …
Một chiều hè gió lộng
Vòng tay ấm nồng nàn
Nụ hôn trao nóng bổng
Lời thề của nhân gian
Hết đơn côi lẻ bóng
Hạnh phúc dâng ngập tràn
Niềm vui như biển rộng
Bất biến với thời gian
Thấm thiết tình muôn thuở
Bên nhau dưới trăng vàng
Hai tâm hồn dang dở
Trải hồn thơ chứa chan
Minh Hồ
220405[/center]
“Khi nào Trời lặn hướng đông
Thì đây mới đứt chỉ hồng nợ duyên”
Minh Hồ
http://www.daothinh.perso.cegetel.net/
Last edited by Minh Ho&Minh Ho Dao on 01 Mar 2007 20:51, edited 2 times in total.