Sáng Ra.
Posted: 20 Mar 2009 06:09
[color=#BF00BF][b]Sáng Ra.
Sáng ra háo hức đi tìm bạn
Người cặp tay người mới sáng ra
Bao năm những tưởng đồng khô hạn
Họ có nhau rồi sao có ta ?
Sáng ra tỉnh mộng nuôi tình hận
Đời ngỡ vô cùng, chẳng lối ra
Mắt có ngây thơ, tâm phải tận
Lạc giữa đêm trường có sáng ra ?
Ngân Liên. [/b][/color]
Sáng ra háo hức đi tìm bạn
Người cặp tay người mới sáng ra
Bao năm những tưởng đồng khô hạn
Họ có nhau rồi sao có ta ?
Sáng ra tỉnh mộng nuôi tình hận
Đời ngỡ vô cùng, chẳng lối ra
Mắt có ngây thơ, tâm phải tận
Lạc giữa đêm trường có sáng ra ?
Ngân Liên. [/b][/color]