Vị Đời
Mai em lại đi ngang góc phố
Ném cho người đôi chữ mỉa mai
Tôi lặng lẽ chờ đêm xoá sổ
Nhặt từng lời nắn nót sửa sai
Dấu chân xưa giờ in gót nhọn
Hằn học đời loang lổ tàn dư
Tầng thời gian em thôi xí xoọn
Ai nuông chiều môi mọng làm nư
Năm với tháng đuổi nhau quanh quẩn
Nụ cười xuân lẩn trốn tàn đông
Tóc điểm bạc ai buồn ngớ ngẩn
Tình đâu rồi tiếc cũng hoài công
Ngồi ngửa mặt ngắm ly rượu nhạt
Tay chờn vờn vẽ cuộc say sưa
Trắng sạch túi sau cơn sát phạt
Sao chưa về có phải vì mưa
Giọt tí tách vướng môi mằn mặn
Mắt chợt buồn chút vị cay cay
Má cũng cảm hai giòng nồng ấm
Em có cười một kẻ đang say ....
Vị Đời
Moderator: Quỳnh Hương
Ngồi ngửa mặt ngắm ly rượu nhạt
Tay chờn vờn vẽ cuộc say sưa
Trắng sạch túi sau cơn sát phạt
Sao chưa về có phải vì mưa
...
Em có cười một kẻ đang say ....
YC đang cười đây nè ...
Last edited by Yen Chi on 28 Apr 2005 15:13, edited 1 time in total.
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
A?o tu*o*?ng
Ảo Tưởng
Làm sao tôi , có thể nói với em
Rằng tôi nhớ , tôi mong ... và tôi đợi
Ảo tưởng ... xa xôi vô cùng diệu vợi
Được một ngày , sánh bước quãng đời vui
Hình dung người , thanh thản bước ngược xuôi
Trong ánh mắt , điểm nụ cười hạnh phúc
Trên bờ môi , pha nụ hồng trần tục
Cảm nhận thầm .... tôi sẽ chẳng có em
Mỗi buổi chiều , điểm hẹn đã thành quen
Tôi cười nói , để nghe em cười nói
Câu vô tình , khiến hồn tôi đau nhói
Chợt giật mình , khi em gọi " anh ơi "
Lặng lẽ cúi đầu tránh giọt buồn rơi
Bên kia net , người ơi em có biết
Tôi ôm chặt nửa hồn tôi thân thiết
Gọi là tình , thoả nguyện giấc mơ hoang
Chiều hôm nào , xa lạ bước lang thang
Thơ thẩn ném những vần thơ lãng mạn
Giờ tôi chỉ ... đứng nhìn trời ảm đạm
Con nước vô tình .... trôi mãi về đâu
Ngơ ngẩn nhiều , tuồng chữ khắc hằn sâu
In trên cát , tên người chưa lần gặp
Sóng xôn xao , gió lùa câu khoan nhặt
Tên cũng phai mờ , phẳng lặng một mình tôi
Lỏng bàn tay , vài trang giấy buông trôi
Theo mực nước vật vờ trông thật tội
Trang giấy có em , hình tôi vẽ vội
Vài nét phong trần như cánh hoa sương
Em bỏ tôi , bỏ hết cả thân thương
Đừng tan biến , thương ơi còn nỗi nhớ
Tôi níu kéo , được gì không duyên nợ
Trên nền trời , mây trắng vẫn buồn trôi
Còn lại đây .... một ảo tưởng xa xôi
Thơ lại xếp , thành con thuyền không bến .
Thơ ra đi , chắc không bao giờ đến ........
Làm sao tôi , có thể nói với em
Rằng tôi nhớ , tôi mong ... và tôi đợi
Ảo tưởng ... xa xôi vô cùng diệu vợi
Được một ngày , sánh bước quãng đời vui
Hình dung người , thanh thản bước ngược xuôi
Trong ánh mắt , điểm nụ cười hạnh phúc
Trên bờ môi , pha nụ hồng trần tục
Cảm nhận thầm .... tôi sẽ chẳng có em
Mỗi buổi chiều , điểm hẹn đã thành quen
Tôi cười nói , để nghe em cười nói
Câu vô tình , khiến hồn tôi đau nhói
Chợt giật mình , khi em gọi " anh ơi "
Lặng lẽ cúi đầu tránh giọt buồn rơi
Bên kia net , người ơi em có biết
Tôi ôm chặt nửa hồn tôi thân thiết
Gọi là tình , thoả nguyện giấc mơ hoang
Chiều hôm nào , xa lạ bước lang thang
Thơ thẩn ném những vần thơ lãng mạn
Giờ tôi chỉ ... đứng nhìn trời ảm đạm
Con nước vô tình .... trôi mãi về đâu
Ngơ ngẩn nhiều , tuồng chữ khắc hằn sâu
In trên cát , tên người chưa lần gặp
Sóng xôn xao , gió lùa câu khoan nhặt
Tên cũng phai mờ , phẳng lặng một mình tôi
Lỏng bàn tay , vài trang giấy buông trôi
Theo mực nước vật vờ trông thật tội
Trang giấy có em , hình tôi vẽ vội
Vài nét phong trần như cánh hoa sương
Em bỏ tôi , bỏ hết cả thân thương
Đừng tan biến , thương ơi còn nỗi nhớ
Tôi níu kéo , được gì không duyên nợ
Trên nền trời , mây trắng vẫn buồn trôi
Còn lại đây .... một ảo tưởng xa xôi
Thơ lại xếp , thành con thuyền không bến .
Thơ ra đi , chắc không bao giờ đến ........
Cõi đam mê
Cõi đam mê
Da em trắng để tay ta ngần ngại
Má em hồng , quyến luyến ngọt vành môi
Tóc lơi lả , trời mây ghen gọi gió
Đưa em vào , khung trời hẹp đơn côi
Ta đặt khẽ , nụ hồng trên đồi dại
Khờ bờ mi , ru cảm giác yêu chiều
Nắng mơn trớn , mời em sang cõi mộng
Bật thành lời , tay ngọc thả buông trôi
Chân cuống quýt , khép quanh thời con gái
Nửa đam mê , nửa thực tại vờn nhau
Trong ánh mắt , lạc đâu phần lý trí
Tình hỡi tình , ta ghì chặt niềm dau
Giọt mồ hôi , làm hồn ta tan loãng
Thấm vị đời , lung lạc những băn khoăn
Yêu cuồng dại , trao nhau không ngận ngại
Hơi thở nồng còn vương vấn ăn năn
Ta khoanh tay , ủ em tìm giấc mộng
Bờ môi ngoan , khép kín nửa chân tình
Giọt nước mắt , ta nhìn em chất ngất
Khẽ ru hời , ân ái trở lặng thinh
Một lần yêu , một đời ta nhung nhớ
Một lần thương , vạn kiếp vẫn đơi nhau
Ta vuốt tóc , tìm em trong bóng tối
Khoảng không nào , lấp cho hết niềm đau ...
Da em trắng để tay ta ngần ngại
Má em hồng , quyến luyến ngọt vành môi
Tóc lơi lả , trời mây ghen gọi gió
Đưa em vào , khung trời hẹp đơn côi
Ta đặt khẽ , nụ hồng trên đồi dại
Khờ bờ mi , ru cảm giác yêu chiều
Nắng mơn trớn , mời em sang cõi mộng
Bật thành lời , tay ngọc thả buông trôi
Chân cuống quýt , khép quanh thời con gái
Nửa đam mê , nửa thực tại vờn nhau
Trong ánh mắt , lạc đâu phần lý trí
Tình hỡi tình , ta ghì chặt niềm dau
Giọt mồ hôi , làm hồn ta tan loãng
Thấm vị đời , lung lạc những băn khoăn
Yêu cuồng dại , trao nhau không ngận ngại
Hơi thở nồng còn vương vấn ăn năn
Ta khoanh tay , ủ em tìm giấc mộng
Bờ môi ngoan , khép kín nửa chân tình
Giọt nước mắt , ta nhìn em chất ngất
Khẽ ru hời , ân ái trở lặng thinh
Một lần yêu , một đời ta nhung nhớ
Một lần thương , vạn kiếp vẫn đơi nhau
Ta vuốt tóc , tìm em trong bóng tối
Khoảng không nào , lấp cho hết niềm đau ...
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests