Bức Phù Điêu.
Posted: 07 Jan 2009 08:42
Bức Phù Điêu.
Vườn nhà Mẹ Xuân nở đầy hoa
Forget me not xanh mượt mà
Vườn nhà Ba tím Sầu lẻ bạn
Như lời thương gửi cháu con xa.
Chúng con tề tựu : kẻ đứng, ngồi
Nhặt cỏ vườn hoa, cháu giỡn cười
Con dọn cơm canh, chưng mâm quả
Hương khói ngát trời, thương nhớ rơi !
Chung bầu sữa Mẹ con lớn khôn
Mồ hôi Ba đổ ngày nhiều hơn
Miếng ăn, giấc ngủ Me chăm chút
Lo từ sáng sớm đến chiều hôm.
Gia tài cho con có bao nhiêu ?
Chỉ toàn con chữ, một tình yêu !
Gom bao biển, núi không sao sánh
Lòng con, từng đứa tạc phù điêu !
Ngân Liên.
Vườn nhà Mẹ Xuân nở đầy hoa
Forget me not xanh mượt mà
Vườn nhà Ba tím Sầu lẻ bạn
Như lời thương gửi cháu con xa.
Chúng con tề tựu : kẻ đứng, ngồi
Nhặt cỏ vườn hoa, cháu giỡn cười
Con dọn cơm canh, chưng mâm quả
Hương khói ngát trời, thương nhớ rơi !
Chung bầu sữa Mẹ con lớn khôn
Mồ hôi Ba đổ ngày nhiều hơn
Miếng ăn, giấc ngủ Me chăm chút
Lo từ sáng sớm đến chiều hôm.
Gia tài cho con có bao nhiêu ?
Chỉ toàn con chữ, một tình yêu !
Gom bao biển, núi không sao sánh
Lòng con, từng đứa tạc phù điêu !
Ngân Liên.