Chảy mát dòng trăm năm
Moderator: Quỳnh Hương
cho "tóc ngắn"... để nhớ tóc dài ...
(hic hic ...)
trăm sợi tóc bay
nhìn nhau thấy sợi tóc bay
hôm qua trời nắng bỗng đầy không gian
sợi xanh là sợi của nàng
sợi đưa anh lại sợi mang tình về
rối bời những sợi ngủ mê
bỏ quên cuộc hẹn chưa hề cho hay
nhìn nhau thấy sợi tóc bay
cho quên ơn giận xưa rày còn mang
tóc anh chẳng giống tóc nàng
cứ thêm một sợi thêm ngần vết thương
hôm qua sợi rớt bên đường
mới hay anh đã yêu nàng ngất say
nhìn nhau thấy sợi tóc bay
quẹt diêm muốn đốt những ngày chưa qua
ví dầu mai chẳng đi xa
mai sau vẫn cứ như là hôm nay
thì rằng trăm sợi tóc bay
làm sao biết được những ngày còn không ?
(từ tập thơ st cũ ...)
giữa những điều không và có
giữa những điều không và có
vẫn còn lời thật cho nhau
nhận ra điều gì rất rõ
nghe tim reo thành bậc đau
con sâu đo tình mấy đoạn
có dài đủ vuốt ve nhau
chốn riêng anh chừa một quãng
vơi đầy - thơ em nửa sầu
gió hát phân ưu tình úa
tóc em xõa một giòng buồn
khúc quanh tiễn sông lần cuối
kinh cầu thở dài tiếng buông
nỗi lòng ngâm sâu đáy mắt
lấm tấm từng giọt mưa rời
buồn xo theo chiều chậm tắt
bàn tay cố vẫy bước người
vẽ lên đời nhau khốn khó
hoa trổ bầy - trái sẽ xanh ?
giữa những điều không và có
không đâu - rồi cũng quên anh ...
_____________________
(cho người ngồi bên hồ ...)
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Giữa những lưng chừng
giữa những ngày không và có
nỗi buồn len lén ngang qua
lá sầu rơi từ mấy độ
mà nghe trái đắng thật thà
giữa những vạch tròn và khuyết
mím chi kéo nửa nụ cười
mắt đêm không còn lúng liếng
lưng chừng giọt nước ngưng rơi
giữa lần hanh khô - ướt hạ
rèm mi chợt vút cầu vồng
nghiêng vai hạt rời dốc đá
lưng chừng thu chuyển sang đông
giữa những sắc màu nóng - lạnh
xám tro ám ảnh vầng trăng
chim đêm lưng chừng vỗ cánh
tiếng gà thao thức năm canh
giữa tình và em - tri kỷ
ta nghe chen chúc tị hiềm
dốc đời chưa lần ngưng nghỉ
đỉnh cao khát lạnh lưng đêm
tim nao lưng chừng mạch đập?
sao kia có mọc lưng chừng?
đã như non mong, đỉnh nhớ
yêu thương đâu thể lừng khưng!
05082005
giữa những ngày không và có
nỗi buồn len lén ngang qua
lá sầu rơi từ mấy độ
mà nghe trái đắng thật thà
giữa những vạch tròn và khuyết
mím chi kéo nửa nụ cười
mắt đêm không còn lúng liếng
lưng chừng giọt nước ngưng rơi
giữa lần hanh khô - ướt hạ
rèm mi chợt vút cầu vồng
nghiêng vai hạt rời dốc đá
lưng chừng thu chuyển sang đông
giữa những sắc màu nóng - lạnh
xám tro ám ảnh vầng trăng
chim đêm lưng chừng vỗ cánh
tiếng gà thao thức năm canh
giữa tình và em - tri kỷ
ta nghe chen chúc tị hiềm
dốc đời chưa lần ngưng nghỉ
đỉnh cao khát lạnh lưng đêm
tim nao lưng chừng mạch đập?
sao kia có mọc lưng chừng?
đã như non mong, đỉnh nhớ
yêu thương đâu thể lừng khưng!
05082005
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Yên Chi cảm ơn chị Quỳnh Hương nhiều ... nhiều ... ơi là nhiều ... nhiều ... đã trang hoàng cho vườn nhà YC nha . YC thích màu tím lắm, nhất là màu tím như phượng tím của chị ... cái gì của YC cũng có màu tím hoặc pha chút xí tím vào cả ... từ áo quần, giày, khăn quàng, túi xách cho đến những thứ lỉnh kỉnh trong kho đồ cổ "thời con gái" của YC, đều tím nhạt nhạt đến đậm đậm ... ngay cả khi vẽ vời chơi chơi, màu sắc đầu tiên cũng được pha sẵn trong trí của YC là màu tím ... cho nên ... không có sáng tạo là vậy đó ... Me YC hay la là : "Ưng chi cái màu buồn hiu"
Để Yên Chi mượn bài thơ của CV chép vô đây ... họa may vớt vát cái buồn của màu tím ha ?
Màu Tím Không Buồn
(từ bức vẽ của YC)
Ta thức trắng đêm nhìn dòng tóc
Rồi hiểu ra: màu tím không buồn
Nụ cười bay lên thành trăng mọc
Mặt người bỗng hóa ngọc trong khuôn
Em nằm thênh thang như cơn mộng
Hàng mi khép lại - chút lạ thường
Dậy từng con sóng, từng con sóng
Ngoảnh đi ta giấu biển vào trong
Đầy vơi theo dòng thủy triều tím
Đêm trôi trên sóng tóc dịu dàng
Trên cánh tay thơm mùi phượng vỹ
Tựa đầu ta thức trọn trăm năm
CV (14.07.03)
Last edited by Yen Chi on 23 Aug 2005 16:07, edited 1 time in total.
Giời, giả nhẽ tớ bê "Tím Huế" vào đây chớ ?
Xưa, tớ cũng yêu màu tím lém lém, tím nhạt, tím đậm, tím lịm...Cái chi cũng pha tím cả, pha luôn mực "cho vừa màu áo tím" (mà cậu biết không màu tím là màu của hoàng gia đấỵ Hừm không phải ông Hoàng Gia nhà ta đâu, giời ạ) ....Bi chừ tớ chuyển sang yêu màu nâu rùi
Xưa, tớ cũng yêu màu tím lém lém, tím nhạt, tím đậm, tím lịm...Cái chi cũng pha tím cả, pha luôn mực "cho vừa màu áo tím" (mà cậu biết không màu tím là màu của hoàng gia đấỵ Hừm không phải ông Hoàng Gia nhà ta đâu, giời ạ) ....Bi chừ tớ chuyển sang yêu màu nâu rùi
Nì, O nớ làm tui ốt dột quá nì
(Còn nhạc thì tui chưa biết post)
O Linh
Tím Huế
(viết tặng những người yêu Huế -
chị HLP, anh HTN, HVL & VH)
O ơi, O để quên nì
Nón bài thơ với tình si tui chờ
Tui qua Đồng Khánh thẫn thờ
Áo O tím cả câu thơ tui rồi
Hôm tê Thành Nội mưa rơi
Nón O vừa đủ che đôi chúng mình
Răng O cúi mặt mần thinh ?
Tay vân vê áo, cho tình tui vương
O nì, tiếng Huế dễ thương
Tui ưng chi lạ nên tương tư nhiều
Bằng lăng tim tím đường chiều
Tui nhung nhớ lắm hương yêu tím hồn (*)
Tui ra Thiên Mụ nghe chuông
Chuông ngân bên nớ, răng cuồng tim tui ?
...
Mai này trên nẻo ngược xuôi
Trong tui Tím Huế cả đời còn vương...
Diêu Linh
_____________________________
(*) ý thơ Tvũ
(Còn nhạc thì tui chưa biết post)
O Linh
Tím Huế
(viết tặng những người yêu Huế -
chị HLP, anh HTN, HVL & VH)
O ơi, O để quên nì
Nón bài thơ với tình si tui chờ
Tui qua Đồng Khánh thẫn thờ
Áo O tím cả câu thơ tui rồi
Hôm tê Thành Nội mưa rơi
Nón O vừa đủ che đôi chúng mình
Răng O cúi mặt mần thinh ?
Tay vân vê áo, cho tình tui vương
O nì, tiếng Huế dễ thương
Tui ưng chi lạ nên tương tư nhiều
Bằng lăng tim tím đường chiều
Tui nhung nhớ lắm hương yêu tím hồn (*)
Tui ra Thiên Mụ nghe chuông
Chuông ngân bên nớ, răng cuồng tim tui ?
...
Mai này trên nẻo ngược xuôi
Trong tui Tím Huế cả đời còn vương...
Diêu Linh
_____________________________
(*) ý thơ Tvũ
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Digital IC
- Posts: 126
- Joined: 02 Oct 2007 07:07
cho "tóc ngắn"... để nhớ tóc dài ... Very Happy
(hic hic ...)
trăm sợi tóc bay
nhìn nhau thấy sợi tóc bay
hôm qua trời nắng bỗng đầy không gian
sợi xanh là sợi của nàng
sợi đưa anh lại sợi mang tình về
rối bời những sợi ngủ mê
bỏ quên cuộc hẹn chưa hề cho hay
nhìn nhau thấy sợi tóc bay
cho quên ơn giận xưa rày còn mang
tóc anh chẳng giống tóc nàng
cứ thêm một sợi thêm ngần vết thương
hôm qua sợi rớt bên đường
mới hay anh đã yêu nàng ngất say
nhìn nhau thấy sợi tóc bay
quẹt diêm muốn đốt những ngày chưa qua
ví dầu mai chẳng đi xa
mai sau vẫn cứ như là hôm nay
thì rằng trăm sợi tóc bay
làm sao biết được những ngày còn không ?
oh...là la....Cái topic này của Yên Chi vui quá cho nên tt nhất định tham gia đây. Cám ơn YênChi đã cho cơ hội để quen nhau nhé!! Chúc Yên Chi cuối tuần vui vẽ và nhiều thơ hay!!!!
Trăm sợi tóc bay......
Và chỉ một sợi thôi.........rớt trên vai anh..................
SỢI TÓC NÀO BỎ QUÊN
Hỏi người còn nhớ những ngày ?
Chiều vàng nắng nhuộm gió bay la đà
Nắng hanh như áo lụa là
Bên nhau một thuỏ rồi xa tháng ngày
Ví dầu ...gió hởi đừng bay
Tóc em không vướng bờ vai của người
Hôm qua nắng hãy còn tươi
Hôm qua áo lụa cùng người dệt mơ
Sợi nào tóc rối đợi chờ
Sợi nào yên ngủ bơ phờ gọi tên
Quên rồi những sợi chông chênh
Bay bay trong gió buồn tênh một chiều
Chiều nay trăm sợi tóc yêu
Không còn ve vuốt những điều bên nhau
Phai rồi những sợi úa màu
Rức ray còn lại sợi nào bỏ quên
Em về giọt nắng không tên
Ai quên chốn hẹn gập ghềnh lối xưa
Chiều nay trăm sợi tóc yêu
Không còn ve vuốt những điều bên nhau
Phai rồi những sợi úa màu
Rức ray còn lại sợi nào bỏ quên
Em về giọt nắng không tên
Ai quên chốn hẹn gập ghềnh lối xưa (TT)
lời thơ của chị TT hay qúa ... YC rất vui khi TT ghé qua ...
sợi tóc
ừ thôi - trăm sợi tóc bay
bỏ quên một sợi mai này nhớ nhau
đậu vai mang nửa gánh sầu
tương tư vấn sợi lấn sâu ngõ hồn
trắng đêm đôi chối - dở - khôn
còn không mỗi sợi - từ hôn - nằm kề
cớ chi một sợi theo về
rơi trên hoang phế nặng nề trăm năm
tóc xưa dáng ngọc mười lăm
dối tình loáng bạc thâm trầm vết đau
chẻ tình từng sợi mưa ngâu
chất đầy trí nhớ - buộc nhau - nửa đời
vướng từ sợi tóc buông lơi
ngả nghiêng như đá mềm lời rượu say
để quên một sợi đếm ngày
đổ dài duỗi bóng chiết cây ân tình
nở hoa trăm sợi trung trinh
hỏi rằng có sợi - của mình - ngày xưa ?
Last edited by Yen Chi on 14 Aug 2005 05:41, edited 1 time in total.
câu ơi, xin lỗi cậu nhé, tớ không mần "tóc tình" được, chỉ có tóc này thôi híc híc
sợi tóc
(cho "sợi tóc" của YC)
trăm năm, cũng sợi tóc này
trói nhau vào chốn đọa đày nhân duyên
từ ta giữa cuộc đảo điên
thấy trăm sợi tóc muộn phiền bủa quanh
ngày xưa gương lược tuổi xanh
mà trong thoáng chốc cũng đành, chiêm bao...
một hôm choàng giấc mộng nào
còn chăng mấy sợi bạc đầu, tử sinh
Diêu Linh
08/08/05
PS: còn nữa, nếu nghĩra sẽ tiếp, còn chừ tạm như vậy đi nha
sợi tóc
(cho "sợi tóc" của YC)
trăm năm, cũng sợi tóc này
trói nhau vào chốn đọa đày nhân duyên
từ ta giữa cuộc đảo điên
thấy trăm sợi tóc muộn phiền bủa quanh
ngày xưa gương lược tuổi xanh
mà trong thoáng chốc cũng đành, chiêm bao...
một hôm choàng giấc mộng nào
còn chăng mấy sợi bạc đầu, tử sinh
Diêu Linh
08/08/05
PS: còn nữa, nếu nghĩra sẽ tiếp, còn chừ tạm như vậy đi nha
trăm năm, cũng sợi tóc này
trói nhau vào chốn đọa đày nhân duyên
cậu ơi ... cứ "trói nhau" chi mà khổ ri ?
no mL today ... tớ mới mượn cái nì cho cậu nì ...
http://www.lustigestories.de/fun/videos ... ideo_id=26
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest