Chảy mát dòng trăm năm

Moderator: Quỳnh Hương

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 19 Nov 2005 08:30


(cho người ngồi bên hồ ...)

[center]
Image[/center]

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 31 Dec 2005 08:52


coc* ui ... có thích hình đó mà không có chữ không ? YC gởi qua email cho em ? :wink:

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 31 Dec 2005 08:55

Image

vô vi


khi không - buồn tay gõ nhịp
nốt xưa rung phím đối lời
yêu nhau gạ từ tiền kiếp
ngã gía trả treo cuộc chơi

tình yêu xếp màu sấp ngửa
hóa thân nét chữ cuồng si
thêu hoa linh hồn một nửa
khờ dại để đời - vô vi

có lúc chưa từng biết khóc
pha lê vỡ tiếng cười trừ
lên đời ăn năn - ô trọc
ví von chứa đựng nghĩa từ

hạnh phúc có gần trên tay
gói tình ôm vòng nông nỗi
hạnh phúc mơ hồ bóng ngày
nỗi đau chín muồi đêm gối

trìu mến tự khúc ru dỗ
mộng tràn sóng mắt rưng rưng
tình khuyết theo trăng cổ mộ
rượi buồn ?
u mặc ?
...
dửng dưng !


_________________________
(cho người cùng ngồi bên hồ...)


*YênChi*


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 18 Feb 2006 06:18


*coc* ơi ... YC gởi qua yahoo nha ? sorry em, mấy lâu ni bận qúa nên YC làm biếng chui vô email ... :wink:

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 18 Feb 2006 06:20

[center]
Image

gọi là...

(cho cậu ... í ! )

sầu xưa
thức dậy trên vai
ta
tiềm thức chợt
thở dài buồn...
rơi!
như chưa
cất tiếng lựa lời
ngậm môi
bật vỡ
tiếng cười cổ tâm

người về
khêu
ngọn trăng rằm
nuôi hồn ta
phút
hương trầm gấm hoa
trăm năm tình ấy
gọi là...
người
như chiếc bóng
thoáng qua...
...
mãi tìm...

*YênChi*




[/center]

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 06 Mar 2006 14:55

[center]
Image
[music]http://viettrans.org/~timhue/nhac/bonghanhphuc.mp3[/music]

[/center]

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 21 Mar 2006 07:59



Image

lá ngoan
(cho người cùng ngồi bên hồ...)

như lá
theo gió lạc về rừng
như lá
ước tình lá cỏ xanh
đưa em vào mùa xuân đang gần
ngọt yên đường lá đọng môi anh

chút hương ướp mát hồn anh xưa
lá rung hơi thở gió chuyển mùa
cung đàn mê khúc chơi vơi lạc
kể lể trăm ngàn chuyện ngày mưa

trong chiều
lá rơi vỡ thành tiếng
hay xanh bóng lá ngã giấc trưa
mong bước em sang buồn từng phiến
ơn đời nắng khéo sợi trêu đùa

anh về cúi đầu nghe lá hát
quen buồn
chẻ mỏng những vết sâu
chẻ từng xương lá phơi nắng rát
mượn thời gian ươm ngọn từ đầu

rười rượi đôi mắt lá thì thào
cuối đời nghe thương kiếp lá ngoan
làm sâu nằm đo tình thơm thảo
nhắm lá tình sầu
giọt vỡ tan …

*YênChi*


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 22 May 2006 21:39

[center] Xin Thôi
Thơ Diêu Linh

sợ rồi – những tiếng tụng xưng
càng tha thiết lắm, càng dửng dưng nhiều
chữ tâm còn lại bao nhiêu?
khi buồn nhân thế xoay chiều trong tim

và ta, ta vẫn lặng im!
mặc nghìn con chữ như kim xoáy vào
có sao? chả chết ta nào!
miễn người vui, ta cũng cầu người vui...

bởi lời ta chẳng ngọt bùi
nên đành lặng lẽ "xin thôi"... với người...
chỉ mong giữ lại nụ cười
để trong gai góc nở ngời hoa tâm


Image

Ngán

Thơ Trần Đại
(từ Xin Thôi thơ Diêu Linh)


cho tôi xin một lời khen
làm hành trang sống bon chen với đời
lời đang tâng bốc chớ ngơi
để tôi thấy cả một trời mình tôi
ghế cao hãy đặt tôi ngồi
cứ lời nịnh hót mà bồi liên miên
Áy nghe mà sướng như điên
nghe ca nó đỡ cơn ghiền làm sao
đã nâng thì phải nâng cao
lỡ chôn tôi xuông hãy đào lên khen
kẻo mai vùi xuống mộ đen
nắm xương nào cũng thấy hèn như nhau


Image
(rien voir. rien dire. rien entendre)

ngẫm !
...từ Xin thôi của Diêu Linh
...từ Ngán của Trần Đại


nhìn người - rồi lại ngẫm ta
nhìn đời - ngẫm lại - cớ ra sự đời !

nghe người - dở khóc dở cười
nghe ta - tự tại - mặc người kệ ta

nói người - không nghĩ lại ta
nói ta - người cũng như ta - con / người

một ngày - tập thử ngẫm chơi :
- không nhìn - không nói - (ơi người...) - không nghe - :))

*YênChi*
[/center]

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 15 Nov 2006 17:04



du ngôn

(cho người cùng ngồi bên hồ...)


cành mộng trổ bông hoa đỏ
bằng bài ca sao điệu đàng
anh ru vỗ hồn em ngủ
cổ tích - đóng - mở - từng trang

lạc loài góc đời mời gọi
đâm chồi xanh ngọn ấu thơ
si dại bởi lời anh nói
địa đàng phai vết chân mơ

như cát mịn trong lòng suối
hoa dung làm dáng bình minh
chiều nghiêng nắng đùa tóc rối
môi cười vẽ nét hư linh

theo mây về trên đỉnh gío
hồn em lạc một khoảng trời
bên anh ước vì sao nhỏ
tình yêu - không cần tìm lời

cành mộng trổ bông hoa lạ
ngọt ngào đơm trái hoài hương
du ngôn một lần cũng lạ
cổ tích - tiếp nối - ngàn chương


*YênChi*


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 21 Nov 2006 18:56



toitinhtoitinhtoitinhtoitinhtoitinh

Image
toitinhtoitinhtoitinhtoitinhtoitinh

tội tình


có tội tình chi con chữ
nhân gian đem ném vào nhau
che tâm ngọt lời hoa ngữ
ngoa ngôn bạc bẽo đến rầu?

người xếp chữ theo vần điệu
lời thơ bay bổng cánh diều
trò chơi thay bằng tín hiệu
đỏm dáng thiên thần chữ yêu?

người vẽ đường đi nhiệm mầu
bỏ bùa con chữ theo nhau
ngôn từ chất chồng bế tắc
soát mình chữ vỡ đã lâu?

chữ đưa người về cõi thật
nắm lá bỏ lại rừng xưa
hoát nhiên - bẩm sinh - cố tật
ôm trăng tay trỏ ngón thừa?

có tội tình chi con chữ
nhân gian đem ném vào nhau
tả tơi ăn mày tích trữ
vá đời - chữ nhẫn - gối đầu...

*YênChi*


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 04 Dec 2006 07:35

[center]
Image

là ai ?


hắn là ai
ta là ai
nhìn qua nhìn lại
một
hai
cũng mình

hắn - ta
đối diện / phân minh
phải ta
trái hắn
chung tình cái tôi

một đôi mà chẳng là đôi
hắn - ta
duyên nghiệp nối đời vào nhau

hắn - ta
hiện hữu cơ cầu
hắn - ta
trăm sắc muôn màu phôi thai

hắn là ai
ta là ai
bản lai diện mục
đóa mai mỉm cười...

*YênChi*

[/center]

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 04 Dec 2006 07:37




bình thường


theo em . ta lên núi
theo em . ta về nguồn
không chỉ một lần cuối
không chỉ một lần buông

một lần thưa cùng em
một lần ta khốn đốn
tình yêu dẫu bớt thêm
vô xứ . về một chốn

đi trong gío và tuyết
tự hóa thân lữ hành
đi với mây và nguyệt
tâm mấy lúc an lành ?

ví giòng nước bình yên
khi nào sông ngưng chảy
ví con thuyền lênh đênh
vô xứ . thuyền cứ hãy !

luân lưu trả chồi xanh
rừng xưa hoàn thay lá
tầm xuân nụ biếc cành
đỏ hoa khoe dáng hạ

chưa nắm đừng vội buông
chưa dứt đừng vội bước
ta treo chuỗi hạt buồn
khép tràng kinh . mơ ước

ta theo em lên núi
ta theo em về nguồn
yêu . không chỉ lần cuối
yêu em . rất bình thường

*YênChi*


Hoang Thy Mai Thao
Transistor
Posts: 34
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Loi Chao Tu "Linh Hon Nang - Paris" toi Nguoi-Tho

Postby Hoang Thy Mai Thao » 04 Dec 2006 12:37

oh! YC ơi!
ThyThy vô đây giờ này, đọc chán chê ... cứ ngỡ là Trần Lan Chi mới lạ chứ ( có lẽ chỉ thấy mỗi tên Chi ?? mà Chi bébé này thì đã từng ở nhà AC3 mới cuối hè rồi!) nên khi thấy bài thơ "Du Ngôn" của YC thì đã thắc mắc: chắc LC muốn họa thơ YC mà ThyThy quen.. Nhưng đến mấy bài dưới nữa... thì ThyThy mới tỉnh ngủ và nhìn kỹ lại tên của chủ trang thơ này!! Chúa ơi!!! Thôi rồi là ThyThy này??????????????????????????????????? bị chị Ưu Du "chú ý" với tội dùng quá nhiều các dấu chầm than, chấm hỏi, chấm chấm, ... hihi!!! nhưng hôm nay dùng đại cho đã đời cái sự sung sướng của ThyThy khi gặp YC ở đây chứ nhể!!
Hồi đêm qua vô Tetet thấy bài vở nó biến đâu khá nhiều ... tính hỏi YC đó thôi - sau kiểm tra trong thư viện thấy ai dinh về kho. Nhưng hình như vẫn còn lạc đâu ít nữa... vì ThyThy muốn biết bài nào đăng rồi bài nào chưa để đăng tiếp đó mà, nếu không bắt mọi người đọc lại bài cũ, YC hiểu không??
YC vui vẻ và an lành cho một tuần đầy ắp nha!
mến thân: ThyThy-Hoàng Thy Mai Thảo.

ps- YC cho MThảo đ/c nha để ThyThy gởi cho YC bộ CD+tập nhạc rất mê hồn của Cát Tưởng ( CT người Huế đó YC ơi!! hic!! YC nhớ rồi: HTMT mê Huế mờ ??)


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest