Chảy mát dòng trăm năm
Moderator: Quỳnh Hương
Chảy mát dòng trăm năm
chảy mát giòng trăm năm
như mùa xuân thay áo
tiếng chim quyên gọi về
nắng dồn vui chân sáo
nghiêng cười bụm tay che
ngoan hiền trong hương mật
giêng hai thả giòng thơ
lời yêu người thành thật
chảy mát giòng mực khô
chìm khuất hồ đôi mắt
mang lý lẽ huyền vi
liền vết sâu tâm khắc
chảy mát giòng thiên di
xưa ru tình ngây dại
ký ức điểm sắc hương
một góc đời cất lại
chảy mát giòng vô thường
ngày mở trang thánh ước
nguyện từng chữ phúc âm
nuôi tình dâng con nước
chảy mát giòng trăm năm
*Yên Chi*
Last edited by Yen Chi on 07 Sep 2005 17:42, edited 5 times in total.
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
đắm mình giòng mát xanh em
đắm mình giòng mát xanh em
từ dạo giòng em xanh lối hạ
giòng Hương man mát khúc đưa duyên
điệu hò mái đẩy đêm lưu luyến
mái tóc em buông một nét huyền
e thẹn em cười trăng chúm chím
áo dài tha thước sóng chao nghiêng
ơ kìa! mười sáu, trăng e ấp
môi ngọc em xinh dấu lúm tiền
ngơ ngẩn mấy chiều con nắng rải
đường về thôn Vĩ mướt cau xanh
bắp lay cồn Hến xuôi giòng ngát
sen nở tràn đêm Tử cấm thành
trả bụi phù du, con sông lắng
nghe chuông gột tịnh bóng thăng trầm
dốc đời man mát em dâng nguyện
ta đắm xanh giòng những phúc âm.
19042005
từ dạo giòng em xanh lối hạ
giòng Hương man mát khúc đưa duyên
điệu hò mái đẩy đêm lưu luyến
mái tóc em buông một nét huyền
e thẹn em cười trăng chúm chím
áo dài tha thước sóng chao nghiêng
ơ kìa! mười sáu, trăng e ấp
môi ngọc em xinh dấu lúm tiền
ngơ ngẩn mấy chiều con nắng rải
đường về thôn Vĩ mướt cau xanh
bắp lay cồn Hến xuôi giòng ngát
sen nở tràn đêm Tử cấm thành
trả bụi phù du, con sông lắng
nghe chuông gột tịnh bóng thăng trầm
dốc đời man mát em dâng nguyện
ta đắm xanh giòng những phúc âm.
19042005
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
... Lời tình trăm năm...
Ai làm cơn mưa hạ
bỏng rát môi em hồng
Anh là hơi sương mỏng
trải lối về mênh mông
Se từ mây trăm ngã
khâu vết tình trăm năm
chắt chiu hương lối cỏ
xoa dịu những thăng trầm
Anh sẽ là sông nhỏ
hướng mãi bến đời em
anh sẽ là sóng vỗ
ru mãi tình xanh êm.
Này em, thương ơi!
Này em, nhánh rong ngủ muộn
bên hồ bảng lảng mây trôi
anh là bến xưa lối cỏ
ru em ngát mộng hương đời
Này em, tím chiều thương nhớ
đồi hoa tiếng sáo lưng trời
anh là cánh diều xa gió
về em nắng ấm tình ơi
Này em, một vầng trăng khuyết
đêm sao mắt đỏ nhớ người
anh là hồ soi bóng nguyệt
ru tình khép lối chơi vơi
Này em, hoa đăng xứ Huế
niềm tin rọi sáng đêm lơi
anh là hải lưu ngược xoáy
ôm em kín mộng trăng ngời
Này em, lúm tiền hạt gạo
nhỏ xinh ru giấc mộng lành
anh là mím chi ngơ ngẩn
nép hoài một lối em xanh.
Lập xuân em!
Giấc đông ngược miền bão tố
âm vang câu hát “mình thương”
sang mùa lộc non chín rộ
trên môi, trên má em hường
Mây hồng ấp e tóc bím
lung linh giọt nắng cựa mình
mắt cười nụ ngoan chúm chím
thương về hạt gạo xinh xinh
Rớt đông gió lùa non ngực
lên xanh dáng nhỏ hương trinh
tâm giao mấy mùa thao thức
lập xuân giai khúc ru tình.
Ai làm cơn mưa hạ
bỏng rát môi em hồng
Anh là hơi sương mỏng
trải lối về mênh mông
Se từ mây trăm ngã
khâu vết tình trăm năm
chắt chiu hương lối cỏ
xoa dịu những thăng trầm
Anh sẽ là sông nhỏ
hướng mãi bến đời em
anh sẽ là sóng vỗ
ru mãi tình xanh êm.
Này em, thương ơi!
Này em, nhánh rong ngủ muộn
bên hồ bảng lảng mây trôi
anh là bến xưa lối cỏ
ru em ngát mộng hương đời
Này em, tím chiều thương nhớ
đồi hoa tiếng sáo lưng trời
anh là cánh diều xa gió
về em nắng ấm tình ơi
Này em, một vầng trăng khuyết
đêm sao mắt đỏ nhớ người
anh là hồ soi bóng nguyệt
ru tình khép lối chơi vơi
Này em, hoa đăng xứ Huế
niềm tin rọi sáng đêm lơi
anh là hải lưu ngược xoáy
ôm em kín mộng trăng ngời
Này em, lúm tiền hạt gạo
nhỏ xinh ru giấc mộng lành
anh là mím chi ngơ ngẩn
nép hoài một lối em xanh.
Lập xuân em!
Giấc đông ngược miền bão tố
âm vang câu hát “mình thương”
sang mùa lộc non chín rộ
trên môi, trên má em hường
Mây hồng ấp e tóc bím
lung linh giọt nắng cựa mình
mắt cười nụ ngoan chúm chím
thương về hạt gạo xinh xinh
Rớt đông gió lùa non ngực
lên xanh dáng nhỏ hương trinh
tâm giao mấy mùa thao thức
lập xuân giai khúc ru tình.
giòng thường luân
khởi từ hạt bụi tinh vân
rải vườn xanh mộng hóa thân tìm về
đường xưa lạc bước đam mê
chim di xóa dấu nhiêu khê giòng đời
em qua phố rộng mây trời
khói hương tà áo hoa rơi sen màu
nghe lòng trắng rợp mùa cau
yêu anh chẻ tóc chia nhau búi tình
nắng thơm ngoan lá sơ sinh
nụ cười em lẫn ánh minh gọi ngày
mùa xuân nẩy lộc trên tay
hạnh phúc nghiêng cánh chim bay cuối ngàn
sớm mai vạt nắng điểm trang
cỏ soi mắt ngọc thắp hàng nến trong
vời theo con suối chảy giòng
qua hồn anh ngọt nhánh sông vô thường
mớm từ đất thở tà sương
liền trong tâm thức tràn hương mở lòng
từ anh hóa mộng thành sông
em nghiêng bóng nguyệt theo giòng thường luân …
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Gọi tình lên xanh
Cõi hư vô, muộn phiền và gian dối.
Em hồ nghi tan vỡ lối mộng về.
Ta hốt hoảng nhận trăm điều thú tội.
Mộng đời ơi, tràn ngập những nhiêu khê.
Đem nghi kỵ chuốc vào thơ giọt đắng
Đem tiếng đời gieo dại mảnh thơ trinh
Đem độc tố phủ mầm đen hoang vắng
Cho nụ cười lịm ngất giữa vườn xinh
Cởi xiêm áo nụ mầm vui cơn nắng
Bông cỏ thơm lãng đãng giọt mưa ru
Sương lan toả hồng sen ươm hạt trắng
Bỗng trở về viễn cảnh ám tàn thu
Gieo chi hỡi hồ nghi vào hoang mạc
Lá sân si đen thẫm nét môi cười
Hoa uất hận sắc vàng chườm mắt bạc
Trái mù tâm tím ngọc lệ trùng khơi
Đông buốt giá băng tim tràn hư hoại
Gió trơ trơ vuốt lạnh mắt môi này
Đêm bó gối bóng nằm nghe độc thoại
Lời chát chua vang vọng cõi hồn ngây
Mắt vương cát - cát đời trầm sông huyễn
Tim đóng băng - băng lạnh vỡ trăng hư
Tâm đã chết khi giấc đời còn ngủ
Khép kín lòng nghi hoặc tiếng hồ như
Con sông nhỏ dìu mình qua muôn lối
Uống sương đêm vươn cánh lộng trăng vàng
Tràn mưa thấm mạch đời lên rất vội
Lũ dâng bờ xao xác dải hồng hoang
Cho và nhận - cân bằng là vĩnh cửu
Đến và đi - sương khói giữa hư vô
Yêu và hận - mong manh triền sông lỡ
Phía bờ không, hạnh ngộ - đến bao giờ ?
Xin trải lòng đêm đêm mùa tím lá
Mắt hoàng hôn mơ mộng giữa lối đời
Nghe núi thở trăm ngàn hơi vội vả
Gọi mây về bảng lảng giọt sương rơi
Xin hãy đến triền sông khao khát hạ
Nhỏ giọt thương ủ ấm những nụ mầm
Xin hãy đến vườn hoang đêm trăng tỏ
Giấc cỏ êm xin đón nhịp hồng tâm
Em bừng tỉnh giữa giấc đời mê muội
Nghe vô ưu lộng lộng giữa đại ngàn
Nghe biển mặn ân tình ru khao khát
Môi đã cười băng giá cũng vừa tan
Một thánh giá cắm vào đêm mê hoặc
Gọi tình ơi xanh nhé lối trăm năm
Một chén thánh rưới vào đêm mê hoặc
Mầm lên xanh tình nhé mãi trăm năm
(yc - 13/07/2k4)
Cõi hư vô, muộn phiền và gian dối.
Em hồ nghi tan vỡ lối mộng về.
Ta hốt hoảng nhận trăm điều thú tội.
Mộng đời ơi, tràn ngập những nhiêu khê.
Đem nghi kỵ chuốc vào thơ giọt đắng
Đem tiếng đời gieo dại mảnh thơ trinh
Đem độc tố phủ mầm đen hoang vắng
Cho nụ cười lịm ngất giữa vườn xinh
Cởi xiêm áo nụ mầm vui cơn nắng
Bông cỏ thơm lãng đãng giọt mưa ru
Sương lan toả hồng sen ươm hạt trắng
Bỗng trở về viễn cảnh ám tàn thu
Gieo chi hỡi hồ nghi vào hoang mạc
Lá sân si đen thẫm nét môi cười
Hoa uất hận sắc vàng chườm mắt bạc
Trái mù tâm tím ngọc lệ trùng khơi
Đông buốt giá băng tim tràn hư hoại
Gió trơ trơ vuốt lạnh mắt môi này
Đêm bó gối bóng nằm nghe độc thoại
Lời chát chua vang vọng cõi hồn ngây
Mắt vương cát - cát đời trầm sông huyễn
Tim đóng băng - băng lạnh vỡ trăng hư
Tâm đã chết khi giấc đời còn ngủ
Khép kín lòng nghi hoặc tiếng hồ như
Con sông nhỏ dìu mình qua muôn lối
Uống sương đêm vươn cánh lộng trăng vàng
Tràn mưa thấm mạch đời lên rất vội
Lũ dâng bờ xao xác dải hồng hoang
Cho và nhận - cân bằng là vĩnh cửu
Đến và đi - sương khói giữa hư vô
Yêu và hận - mong manh triền sông lỡ
Phía bờ không, hạnh ngộ - đến bao giờ ?
Xin trải lòng đêm đêm mùa tím lá
Mắt hoàng hôn mơ mộng giữa lối đời
Nghe núi thở trăm ngàn hơi vội vả
Gọi mây về bảng lảng giọt sương rơi
Xin hãy đến triền sông khao khát hạ
Nhỏ giọt thương ủ ấm những nụ mầm
Xin hãy đến vườn hoang đêm trăng tỏ
Giấc cỏ êm xin đón nhịp hồng tâm
Em bừng tỉnh giữa giấc đời mê muội
Nghe vô ưu lộng lộng giữa đại ngàn
Nghe biển mặn ân tình ru khao khát
Môi đã cười băng giá cũng vừa tan
Một thánh giá cắm vào đêm mê hoặc
Gọi tình ơi xanh nhé lối trăm năm
Một chén thánh rưới vào đêm mê hoặc
Mầm lên xanh tình nhé mãi trăm năm
(yc - 13/07/2k4)
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Khát trên sông em
trên dòng sông em, tôi khát giọt trăng buồn
trên dòng sông em, tôi khát giọt lệ tình, êm trôi
tôi về, ngồi khát trên dòng sông
con sông buồn nằm im không chảy
con sông tình cuộn xoáy một dòng xưa
trên dòng sông em, trên dòng sông em
sao trời bao đêm không ngủ
gió lạnh mặt cười rơi lệ nóng vành môi
khát dòng sông em, một đời hiu quạnh
con sông buồn nhánh rẽ vô ưu
gọi gió mùa đông, gọi nắng mùa trăng
gió gọi mặt trời, nắng gọi sương giăng
dòng sông em, trầm thăng xuôi chảy
sỏi đá êm dòng, cuộn trăm năm
dòng sông em, một thời nắng hạ
rải sợi vàng, bóng ngã đêm hoa
khát cháy sông ơi,
khát cháy sông ơi, một thời bão nổi
xin trả lại tình, tiếng gọi trăm năm
khát cháy sông ơi, một thời bão nổi
xin trả lại đời, tiếng gọi thiên thu
trên dòng sông em, tôi khát giọt trăng buồn
trên dòng sông em, tôi khát giọt lệ tình
tôi trở về,
trở về, khát cháy một mình tôi
tôi lại về,
lại về khát cháy mối tình tôi.
trên dòng sông em, tôi khát giọt trăng buồn
trên dòng sông em, tôi khát giọt lệ tình, êm trôi
tôi về, ngồi khát trên dòng sông
con sông buồn nằm im không chảy
con sông tình cuộn xoáy một dòng xưa
trên dòng sông em, trên dòng sông em
sao trời bao đêm không ngủ
gió lạnh mặt cười rơi lệ nóng vành môi
khát dòng sông em, một đời hiu quạnh
con sông buồn nhánh rẽ vô ưu
gọi gió mùa đông, gọi nắng mùa trăng
gió gọi mặt trời, nắng gọi sương giăng
dòng sông em, trầm thăng xuôi chảy
sỏi đá êm dòng, cuộn trăm năm
dòng sông em, một thời nắng hạ
rải sợi vàng, bóng ngã đêm hoa
khát cháy sông ơi,
khát cháy sông ơi, một thời bão nổi
xin trả lại tình, tiếng gọi trăm năm
khát cháy sông ơi, một thời bão nổi
xin trả lại đời, tiếng gọi thiên thu
trên dòng sông em, tôi khát giọt trăng buồn
trên dòng sông em, tôi khát giọt lệ tình
tôi trở về,
trở về, khát cháy một mình tôi
tôi lại về,
lại về khát cháy mối tình tôi.
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Nhìn mặt trời từ đáy sông
Tôi nhìn mặt trời
từ đáy sông
phát hiện ra
rong rêu thường xanh
tảo diệp thường đỏ
phù sinh một dòng chảy
âm trầm tháng năm
Nhìn mặt trời từ đáy sông
ánh sáng không xuyên qua lớp nước sâu
mộng mị có màu không nắng
những con cá không cần mắt vẫn bắt được mồi
Nhìn mặt trời từ đáy sông
lành lạnh
thấm sâu vào nỗi cô đơn
nước dưới tầng đáy vẫn chảy như mây trời hằng bay
Nhìn mặt trời từ đáy sông
có khác nhìn đời qua lăng kính?
có khác nhìn cuộc tình bằng con mắt nhắm?
tôi lại về nhìn mặt trời từ đáy sông.
Tôi nhìn mặt trời
từ đáy sông
phát hiện ra
rong rêu thường xanh
tảo diệp thường đỏ
phù sinh một dòng chảy
âm trầm tháng năm
Nhìn mặt trời từ đáy sông
ánh sáng không xuyên qua lớp nước sâu
mộng mị có màu không nắng
những con cá không cần mắt vẫn bắt được mồi
Nhìn mặt trời từ đáy sông
lành lạnh
thấm sâu vào nỗi cô đơn
nước dưới tầng đáy vẫn chảy như mây trời hằng bay
Nhìn mặt trời từ đáy sông
có khác nhìn đời qua lăng kính?
có khác nhìn cuộc tình bằng con mắt nhắm?
tôi lại về nhìn mặt trời từ đáy sông.
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Tình anh như nắng hạ hồng
(Mến tặng đồng hương YC)
Như nắng hạ, chiếu vào em xanh lá
mái tóc huyền vương vấn giữa đêm trăng
nghe cơn gió choàng vai nghiêng mắt biếc
giọt lung linh bảy sắc cầu vồng
Như nắng hạ, hôn môi em tươi thắm
búp măng thơm ve vuốt ngọc ngà hương
cỏ xanh mướt ngập tràn khoang nhớ
gọi xôn xao như tiếng gọi bầy đàn
Như nắng hạ, nón nghiêng nghiêng nỗi nhớ
mỗi vần thơ lắng đọng giọt yêu thương
chiều phượng vỹ trinh nguyên em dáng ngọc
gót sen hồng thong thả nhịp eo xinh
Như nắng hạ, tình anh xanh như thể
lá trầu xanh quấn quýt ngọc cau nàng
như gốc si trăm năm còn đứng nhớ
như mai tình nghiêng thế gọi xuân sang.
(Mến tặng đồng hương YC)
Như nắng hạ, chiếu vào em xanh lá
mái tóc huyền vương vấn giữa đêm trăng
nghe cơn gió choàng vai nghiêng mắt biếc
giọt lung linh bảy sắc cầu vồng
Như nắng hạ, hôn môi em tươi thắm
búp măng thơm ve vuốt ngọc ngà hương
cỏ xanh mướt ngập tràn khoang nhớ
gọi xôn xao như tiếng gọi bầy đàn
Như nắng hạ, nón nghiêng nghiêng nỗi nhớ
mỗi vần thơ lắng đọng giọt yêu thương
chiều phượng vỹ trinh nguyên em dáng ngọc
gót sen hồng thong thả nhịp eo xinh
Như nắng hạ, tình anh xanh như thể
lá trầu xanh quấn quýt ngọc cau nàng
như gốc si trăm năm còn đứng nhớ
như mai tình nghiêng thế gọi xuân sang.
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Tình ru rơi cõi bụi thường
lời ru ngọt khúc tri âm
ru cho rơi hết những mầm hanh hao
…
lời ru như lá
xanh em mấy mùa
rơi vào lối hạ
dỗ tình giấc trưa
lời ru như mưa
rơi đêm thánh thót
môi em dịu ngọt
xoá vết buồn xưa
lời ru như nắng
lẫn vào sương giăng
ru em ngà ngọc
ru em giấc hằng
lời ru như trăng
rơi đêm cổ tích
ru em biển mặn
ru tình trăm năm
…
ru cho rơi hết muộn phiền
ru cho xanh lối tịnh yên ta về
(yc - 24/07/2k4)
lời ru ngọt khúc tri âm
ru cho rơi hết những mầm hanh hao
…
lời ru như lá
xanh em mấy mùa
rơi vào lối hạ
dỗ tình giấc trưa
lời ru như mưa
rơi đêm thánh thót
môi em dịu ngọt
xoá vết buồn xưa
lời ru như nắng
lẫn vào sương giăng
ru em ngà ngọc
ru em giấc hằng
lời ru như trăng
rơi đêm cổ tích
ru em biển mặn
ru tình trăm năm
…
ru cho rơi hết muộn phiền
ru cho xanh lối tịnh yên ta về
(yc - 24/07/2k4)
vết sâu
em mang ngôn từ hạnh phúc
giáo điều môi ngọt lời ca
từ ta thả đời du mục
hồn rơi gối xác lá gìa
vết sâu vô hình trở lại
lần ta khấp khởi chia lòng
bước em thôi còn trẻ dại
ăn năn khất nợ kiếp sông
là lạ nơi em màu mắt
gọi mời hương cũ năm xưa
vụng về giấu tình cúi mặt
giọt buồn khua vỡ tiếng mưa
ưu phiền bóng ta tán lá
dịu chiều vàng nắng cuối xuân
áo em đỏ hoa đầu hạ
nhập nhằng đôi chút lần khân
vì nhau khép trang tình sử
nỗi buồn cũ kỹ tháng năm
theo em tội tình con chữ
yêu em buồn một chỗ nằm ?
________________________________
(cho Diêu Linh và người ngồi bên hồ...)
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
"Tôi có một giòng sông để tìm về mỗi độ tàn thu, nghiêng mình soi vào giòng nước tìm một khoảng trời yên bình qua sóng mắt em thương."
Từ dạo mê bài Lá Diêu Bông
"ai kiếm được, em chịu là chồng"
(rồi em thay đổi cho phù hợp, bởi tuổi em nhỏ hơn anh)
Anh lao đao ngược giòng về quá khứ
cố tìm
tìm lá diêu bông
để em gọi anh là chồng.
(...)
Từ dạo mê bài Lá Diêu Bông
"ai kiếm được, em chịu là chồng"
(rồi em thay đổi cho phù hợp, bởi tuổi em nhỏ hơn anh)
Anh lao đao ngược giòng về quá khứ
cố tìm
tìm lá diêu bông
để em gọi anh là chồng.
(...)
ha... lá Diêu Bông là của "cậu" í ... a ...
lá sầu
theo em - ta tìm Diêu Bông
lần cho tới ngày tận tuyệt
theo em - tình ta long đong
buồn rơi đêm phai vườn nguyệt
neo tình về nhánh sông khô
thì thào khi nào đông trở
cho ta rụng lá đôi bờ
gọi em ngọt tràn hơi thở
lá sầu xương chia mấy nghĩa
Diêu Bông như thuở hoang đường
nửa đời lạ thân tứ phía
thao thức đếm lá phố phường
trong ta bóng tối ngày buồn
mù lòa sờ trăm nỗi nhớ
lao xao rừng lá điên cuồng
tay ôm niềm đau cắc cớ
theo em - giấu mặt xót xa
một hồn Diêu Bông không tuổi
theo em - yêu dấu mặc ta
lá sầu một đời rong ruổi
_______________
(cho Diêu Linh...)
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests