soi ta trong cõi u mê
an nhiên tịnh đạo nguyện thề kính tin ... (tớ Y-Chiên )
bước lần theo ngọn gió vin
hồ xanh thoáng bóng như nghìn giọt sa
mưa từ mắt lệ mưa qua
sóng ngầm thổi buốt ngọc ngà dáng em
không dưng xõa ngọn tóc mềm
không dưng rơi lá hoang thềm vàng thu
từ em giam cõi sương mù
mím chi môi mọng, âm u lối buồn
ta về khép cánh vô ngôn
vin theo ngọn gió gửi hồn nơi mô
không dưng liễu rủ xao hồ
không dưng bỏ nét ngây thơ phượng hồng
từ em ngắt tiếng tơ đồng
đem lửa ngục thắp diêu bông sưởi tình
ta về họa nét phiêu linh
vin theo ngọn gió lênh đênh mạn thuyền
không dưng vò bức thư duyên
không dưng chối bỏ lời nguyền đêm trăng
từ em mộng lấp cõi hằng
vu sơn đỉnh, để tuyết băng lạnh lùng
ta về ôm mối tình chung
vin theo ngọn gió hãi hùng mà đi
không dưng vạch lối phân ly
không dưng bỏ lại kinh kỳ riêng ta
từ em tắt ngọn đèn hoa
nến vô minh, cháy nhập nhòa hàng cau
ta về hứng giọt mưa ngâu
vin theo ngọn gió mà đau đớn tình. (spy)
>>> viết giúp Spy
Chảy mát dòng trăm năm
Moderator: Quỳnh Hương
ta về hứng giọt mưa ngâu
vin theo ngọn gió mà đau đớn tình. (HVL viết thay spy )
từ người trải lối Thần Kinh
bằng câu thơ Huế khơi linh thoại nào
mời ta vào chốn chiêm bao
nghe tiền kiếp nhắc tình ngâu chưa tròn
ơn người một tấm lòng son
duyên ta xin khất bởi còn nguyện xưa
nợ nhau trả mấy cho vừa
người về nẻo ấy tỉnh chưa, luân hồi ?
xin nâng một búp sen ngời
ngày mai nở rộ bên trời siêu phương
hôm nay tỉnh mộng vô thường
ta-người khai lối mở đường chân như (tớ viết thay "ta" )
vin theo ngọn gió mà đau đớn tình. (HVL viết thay spy )
từ người trải lối Thần Kinh
bằng câu thơ Huế khơi linh thoại nào
mời ta vào chốn chiêm bao
nghe tiền kiếp nhắc tình ngâu chưa tròn
ơn người một tấm lòng son
duyên ta xin khất bởi còn nguyện xưa
nợ nhau trả mấy cho vừa
người về nẻo ấy tỉnh chưa, luân hồi ?
xin nâng một búp sen ngời
ngày mai nở rộ bên trời siêu phương
hôm nay tỉnh mộng vô thường
ta-người khai lối mở đường chân như (tớ viết thay "ta" )
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
hôm nay tỉnh mộng vô thường
ta-người khai lối mở đường chân như (tớ viết thay "ta" ) DL
vô thường huyễn mộng thực-hư
ta-người nâng chén tạ từ sân-si
quay lưng nhỏ giọt lưu ly
là sinh, là tử - biệt ly nẻo về
luân hồi, giòng chảy hương mê
tỉnh-say, say-tỉnh não nề tự tâm
duyên này khất thực đêm rằm
duyên này úp mặt băng tằm châu thân
tình ngâu chẳng vẹn kiếp trần
đêm nghe bát nhã tiếng gần, tiếng xa
rồi mai trong cõi ta bà
có anh đọa kiếp tịch tà bóng rơi
giòng Hương xanh thẳm bên trời
sáu vài đã lỡ nhịp đời có nhau
vàng đem thử lửa, vàng đau
tình ta đôi ngả, bạc đầu nhớ thương. (Spy)
>>> Spy ơi, tớ (ta) thương Spy ghê nơi
090905
ta-người khai lối mở đường chân như (tớ viết thay "ta" ) DL
vô thường huyễn mộng thực-hư
ta-người nâng chén tạ từ sân-si
quay lưng nhỏ giọt lưu ly
là sinh, là tử - biệt ly nẻo về
luân hồi, giòng chảy hương mê
tỉnh-say, say-tỉnh não nề tự tâm
duyên này khất thực đêm rằm
duyên này úp mặt băng tằm châu thân
tình ngâu chẳng vẹn kiếp trần
đêm nghe bát nhã tiếng gần, tiếng xa
rồi mai trong cõi ta bà
có anh đọa kiếp tịch tà bóng rơi
giòng Hương xanh thẳm bên trời
sáu vài đã lỡ nhịp đời có nhau
vàng đem thử lửa, vàng đau
tình ta đôi ngả, bạc đầu nhớ thương. (Spy)
>>> Spy ơi, tớ (ta) thương Spy ghê nơi
090905
hihi ... ễnh ương đón coc* vào nhà ha ... mong coc* tìm được niềm vui và bình yên nơi này ...
ở đây có huynh Ái Hoa, Hoàng Vũ Luân và Nhành Lan Tím ... coc* tha hồ thả Đường Luật nha ... ễnh ương sẽ theo níu đuôi nòng nọc nha ...
à ... mà cưng muốn mở trang thơ riêng thì qua mục "Trang thơ của bạn" mở topic mới ... khi cưng "đủ lông đủ cánh" thì ac3 sẽ tậu nhà cho cưng "ra riêng"
từ một chấm nhỏ
chìm sâu đáy mắt người
để giấu chiều vàng gởi giọt sương đọng, môi cười
lây hồn vực tỉnh quyện đau dòng tóc - nhớ (coc*)
YênChi cảm ơn coc* nhiều lắm lắm ... vẽ vời chơi cho vui mà được coc* thích là cả một khích lệ lớn đối với YC ...
YC biết lúc này coc* bận rộn vì bài vở ở trường, nhưng YC mong coc* ghé thăm thường hơn để YC được đọc thơ ... YC vẫn ngưỡng mộ cưng từ những năm về trước lúc mới biết đến net ... Vẫn tự hào về những lớp trẻ Việt Nam lớn lên ở nước Mỹ như coc*, tự học tiếng Việt và cố công tìm hiểu về văn chương nghệ thuật Việt Nam ... và đã hoạ những bài Đường Luật tuyệt vời ... ai ai cũng ngợi khen !
Còn một chút xíu nữa nè, vì coc* mới vào nhà nên không biết... Anh nmchau là chủ nhà đó coc* à ... YC và các anh chị em ở đây vẫn quen gọi là anh3 "a3" đó ... Trước lạ sau quen nha coc* !
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
. . . xa lạ . tôi . . .
có điều như vừa chợt mất
nghe chừng - tôi - xa - lạ - tôi
tẩy sửa ghép ngàn khuôn mặt
nhìn lại - tôi trùng bóng tôi
dán lên vách đời hoang phế
ký ức nối tiếp vòng tròn
bóng gầy thời gian ngưng trệ
vô tâm - khép kín lối mòn
ruổi rong giữa giòng thác chảy
rã tay thả một nắm buồn
giấc mơ qua đời ngọn gãy
ngầy ngật cổ tích ưởi ươn
nơi tôi dừng chân đoạn cuối
bóng dài đổ nấc bậc thang
tự đời vốn không có tuổi
diện bích - không khoác áo tràng
viên đá cuối hành trình nhặt
nguyên thủy từ một tâm tôi
phản diện - bản chất - hai mặt
nên - tôi - vẫn - chỉ - là - tôi
_____________________
(cho người ngồi bên hồ...)
*YênChi*
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests