Chảy mát dòng trăm năm

Moderator: Quỳnh Hương

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 09 Dec 2006 21:55


Chị MaiThao ơi ... hihi ... bé "Lan Chi" là thi sĩ thứ thiệt mà chị nhầm với 1 YC "amateur" thì thật là oan uổng cho bé Lan Chi á :wink:

Còn bên tetet thì ngungo mới sửa lại chương mục cho mỗi thành viên, bài vở được sắp xếp theo thứ tự ABC, cho nên chị xem lại đi nha, không có mất bài nào của chị đâu . Còn việc rinh vào thư viện thì vấn đề "nhân lực" quản thủ còn thiếu, cho nên chỉ chọn lựa vài bài đặc trưng cho mỗi thành viên để mang vào từ từ, hy vọng "kiến tha lâu đầy tổ"... YC để cái link trang riêng của chi để chị vào xem lại bài vở có đầy đủ không . Vì tetet, dưới dạng thành viên đăng bài tự do mà, chị đăng bài nào thì có bài đó trong trang riêng của chị .

TRANGRIÊNG: http://tetet.net/tt/viewtopic.php?t=1458

THƠ: http://www.tetet.net/tt/viewforum.php?f=195

VĂN: http://www.tetet.net/tt/viewforum.php?f=196

Xin lỗi chị vì YC trả lời chị hơi bị trễ, đôi khi đọc mà không trả lời liền được ... vì cứ loay hoay việc này việc nọ ... chị thông cảm cho YC . Còn thắc mắc gì nữa thì chị pm cho YC biết ha ?

Mong đọc tiếp những dòng thơ văn dồi dào của chị .

Thân mến,
em YC

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 31 Jan 2007 07:34

[center]
Image

ngụ ngôn ?
(cho Diêu Linh...)


có người thách đố
Diêu Bông đi tìm
người cười ta ngố
ngụ ngôn - còn tin ?

ví rằng chiếc lá
là một giòng sông
đôi bờ nghiệt ngã
lặn ngụp xoay vòng ?

lá ươm góc cạnh
ta nắn khuôn tròn
vá lấp trăm mảnh
tình khuyết đầu non ?

lá trắng như mây
ngang trời phiêu lãng
ta cánh chim say
một đời bạt mạng ?

lá xanh mắt ngọc
soi bóng hồ như
khua tay lần vốc
đâu thật đâu hư ?

lá không có tuổi
chẳng cần ngày sanh
mặc em so tuổi
mặc ta - đành hanh ?

hình hài chiếc lá
hỏi em Diêu Bông
mấy đời duyên trả
trăm năm hoài công ?

*YênChi*


[/center]

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 08 Feb 2007 06:52



tự tình mùa xuân



chiều lụa bạch nghe mùa đông trở giấc
sâu mắt em lơi lả bông tuyết buồn
trong tĩnh lặng - anh - hiện thân nỗi nhớ
chợt nồng nàn rơi rất nhẹ... giọt sương


mượn nắng thưa em gọi vừa xuân đến
nhánh đầu mùa hồn hoa thức điểm trang
vạt hồng đào kiêu sa người Tôn Nữ
rót chiêm bao - lời - say khướt miên man


đan sợi nhớ vào vầng mây không tuổi
ven đôi bờ mềm ngọn gío tóc bay
tiếng gọi xưa lời yêu thương nông nổi
vơi giọt buồn lòng khoe rõ vết đau


em sẽ gọi mùa xuân lên mắt ngọc
vào đời anh êm ái bước dương cầm
tự tình khúc - cổ tích ngàn thơ dại
thoáng em cười khuyết lại nửa mùa trăng...



*YênChi*


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 22 Feb 2007 15:36

Image

chạm xuân


chạm
xuân
mừng tuổi tháng giêng
tinh khôi - em
thuở uyên nguyên
xuân thì
anh về trỗi gió thiên di
lạ môi khúc khích
vô vi
tiếng cười

thanh tân
vạt nắng dễ ngươi
choàng vai đổ
áo hoa rơi
dáng kiều
du xuân
vàng cánh lụa chiều
dậy thơ trăm nhánh thương yêu
trổ bầy

ra giêng
đất
nở hoa tay
đài trang xưa
nguyệt
vẽ mày giắt trâm
anh mừng
tuổi mới như trăng
hồn tóc mai
vắn
trăm năm còn dài

xanh
đuôi con mắt giêng hai
vui tay anh
với thiên đài
dọ kinh
gõ chuông cầu tự duyên sinh
ngộ rằng
cổ độ - sử tình
quen thua

một duyên khất lại
mấy mùa
vờ
anh đeo ngải yếm bùa
chạm
xuân
một duyên khất lại
phân vân
ơn anh mừng tuổi
lai xuân
...
em mừng !


*YênChi*





Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 03 Apr 2007 04:26



Image

em giấu anh vào nỗi nhớ

em giấu anh vào nỗi nhớ
thời gian - vỡ vụn - vô hình
bóng anh đẹp hơn đời thật
đi qua như thể vô tình

buồn xưa chỉ riêng anh biết
vết sâu trùng bước chim hoang
sợi buồn quen hơi da diết
rụng đầy trí nhớ đa đoan

giấu anh vào giọt nước mắt
thành dòng nuôi chảy trong nhau
tình ươm hoài cây không trái
non mầm nụ góa thương đau

tựa đêm vùi sâu nỗi nhớ
mèm say - rượu nhuốm ráng chiều
dò tim cố tìm lý lẽ
môi hôn chưa quên mùi yêu

giấu anh - tận cùng nỗi nhớ
chiêm bao nửa thực nửa hư
bằng chiếc que diêm thắp sáng
tiềm thức - đốt cháy - vô ưu

yêu anh giấu từng vụng dại
mỏi mê lần hạt kinh cầu
hai năm theo về - lận đận
trái tình chưa vữa men đau ?

*YênChi*


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 06 May 2007 20:04



...chắc tại trong Heineken có bỏ medicine V đấy...
...hư...hư...
...tôi muốn hư...
(PhuDung)


Image

hư !


hôm qua
em nhử mình say
heineken cứ thế mà nốc
đêm đê mê lẫn vào ngày
bóng vờ vật hình
em khóc

mỗi ngụm bia
một ngụm nhớ
mỗi ngụm bia
một ngụm thương
chạy tội
hư !
tìm cái cớ
medicine V là tai ương

chân dậm chỗ
tìm quán trọ
giao kèo - ký vào hư không
trò chơi ! tưởng chừng chuyện nhỏ
vận - rối ren - chui vào tròng

hư !
hư !

giọng em thánh thót
tim tôi thắt
tim tôi co
nguyện yêu em yêu cho trót
dù tình đã đốt thành tro

tôi yêu em
một ngày muộn
khi con nước chảy ngược dòng
em yêu tôi
mùa lũ cuốn
cơn mưa chiều nộ trận giông

hư !
ừ... em hư !



__________________
cho em... hư !
bởi medicine V.





Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 07 May 2007 16:05

[center]


[url=http://www.gachnoionline.org/diendan/index.php?showtopic=3679] Chương trình Chuyên đề QUÊ HƯƠNG - TRẺ THƠ
do diễn đàn Gạch Nối Online thực hiện
[/url]

(bấm vào tựa đề chương trình để nghe )


[/center]

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 14 May 2007 07:46




Image
Phù Dung


cuộc chơi
______________________________
tieuphu. yenchi. caphesuotngay


...đêm. bày sòng bạc thơ ra, đánh
xúc xắc. rung dòn ký ức, xanh
lật tẩy. con Cơ maù nám, đỏ
nằm phơi duyên dáng, những hao - hanh... (tp)


...ngày. trắng vốn bài thơ tàn, thua
sốt vó. ngật ngừ vô hồn, nhảm
tầm ruồng. một con ách tối, đen
nấp bóng lá lay, dòng lệ - cảm... (yc)


...cuối tuần. không còn thơ để gỡ, mượn
nợ vần, sững sờ mộng tưởng, liều
tháu cáy. con Rô sáng cháy, đỏ
niềm tin khát vọng, chút ngoa-điêu... (cpsn)


...đầu. Hạ đỏ. cược thơ, bói chịu
buồn vui. như thể những kêu, rêu
xẻo xui. lột Bích tình trần, trụi
còn điệu đàng khoe. nỗi hắt - hiu... (tp)


...giữa. Xuân hồng. đố chữ, đoán nhận
dãi dầu. chắc bẩm mọi oán, than
bạc phước. gỡ Chuồn nợ sạch, trơn
vẫn phong lưu nổ. sự hoang - tàn... (cpsn)


...cuối. cuộc chơi. ngôn từ, an vị
bình yên. thường tình một tôi, người
khai trí. rọ lá tâm tri, kỷ
hoài chút duyên bày. lời mọc - mời... (yc)




Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 30 Aug 2007 18:42

Image

em về cùng mùa đã cũ
(cho người ngồi bên hồ...)


cung tay ôm vào nỗi nhớ
mùa buông cơn gió chở mưa
rũ tóc mềm phơi hố mắt
nóng hổi giọt tình đong đưa

là điều không thể che giấu
mải mê nhịp thở tìm nhau
dùng chứng tích làm hư cấu
chút gì rạn nứt từ lâu

uống môi chắt chiu vị ngọt
rót tình vào ly rượu đêm
giữa ngõ hồn đau vơi giọt
bỏ đời trôi nổi muộn phiền

điếu thuốc trên tay người lạ
phà hơi mùi bỗng dưng quen
đốt lòng chao dăm xác lá
trái nhớ bổ đôi thèm quên

buông tay thả vào khoảng trống
mồ côi khiếm góc vài gang
đóng niêm trả tình về đất
chân lạc giữa lời thế gian

mộ tình rêu màu ký ức
vùi chôn sợi nhớ xanh xưa
em về cùng mùa đã cũ
đất hiền nở giấc chuyển mưa

*YênChi*




Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests