Trang thơ Minh Châu

Moderator: Quỳnh Hương

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 26 Jul 2005 20:55

Tình thơ đến muộn

Chiều lộng gió chờ thư về qua ngỏ
Động nỗi niềm mộng nhỏ mãi còn in
Đường chẻ ngôi dòng tóc mãi bồng bềnh
Con tim nhỏ mãi chờ tin qua ngỏ

Thư anh viết chĩ toàn lời hoa cỏ
Lời yêu thương anh chẳng ngõ câu nào
Tình em trao chĩ là tình vô vọng
Rồi mai đây những đêm buồn gió lộng

Em một mình ngồi ôm bóng trăng sao
Tình em đây đã cằn cỗi hư hao
Tình anh đó đã rời xa bến nhớ
Nụ xanh xưa giờ tàn úa phai màu

Còn lại chăng hương tình phai bạc áo
Nhẹ giấc chiều nhẹ gió tóc em bay
Em cố níu hương xưa trong tơ ảo
Cho ngàn năm tình mãi vẫn không phai

Thuyền xa bến biết bao giờ gặp lại
Một cõi trời chờ đợi ngóng mây bay
Sóng xa đưa vùi dập dã tràng say
Trăng về muộn nhìn môi hờ hoang dại

Trời về khuya gió lùa qua ái ngại
Giữa cuộc đời em xé trái tim thơ
Lòng ngưng nhịp lời xa lời nhung nhớ
Vẫn một đời ôm mãi thoáng vu vơ

Từ anh đi em nghe lòng bỡ ngỡ
Tóc mây buồn đan lại kết thành thơ
Đường rẻ ngôi dòng tóc vẫn ơ hờ
Em vẫn đợi vẫn chờ tin đến muộn
!

Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 26 Jul 2005 21:07

Hoa Nhớ

Em về lấp lại vũng thương
Lấp sông tím khúc, lấp nguồn ưu tư
Trời già tặng kiếp vô hư
Tặng cây định mệnh tặng xương lá buồn

Cũng đành nhắm mắt qua truông
Đem cây sầu đắng nuốt luôn trong lòng
Nhẹ nhàng em bước vào trong
Đi vào tâm cảnh xem sầu nằm đâu ?

Hoàng hôn thấp thoáng mưa ngâu
Mơ màng mộng tưởng đó " Hoàng hạc lâu "
Sầu giờ mọc rễ trong sâu
Em đem sầu cất đi đâu bây giờ

Xa xa đồi núi ảo mờ
Em đem cây nhớ bỏ bờ trôi sông
Nhưng mà cây đã trổ bông
Em đành chờ trái làm vòng hoa đeo

Suốt đời buồn vẫn đi theo
Trời cao mang tặng nhổ neo sao đành
Thôi thì ôm kiếp mong manh
Mang vòng hoa nhớ làm hành trang vui !


Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 26 Jul 2005 21:08

Con sâu nhỏ

Trong vùng tối lập loè
Con sâu nhỏ nằm khoe
ánh xanh lè từ cánh
Gió về qua rất mạnh

Làm ánh sáng lu mờ
Con sâu nhỏ nằm chờ
Qua cơn trời giông bão
Lại khoe màu sắc áo

Nhưng rừng đà lơ láo
Chuyễn mình từ trên cao
Sâu rơi vào áo não
Ánh sáng giờ hư hao

Sâu ơi ! thêm cái dấu
Trở thành sầu rơi mau
Bươm bướm giờ bay cao
Sâu cuộn mình lao đao

Sâu mang lòng vũ khúc
Chung đôi bướm lượn vòng
Vũ điệu trời mênh mông
Nhưng giờ thành hư không !

Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 26 Jul 2005 21:15

Đêm nghe gió

Đêm nghe gió đầy vơi sầu chất ngất
Nhập vào ta biến thể trở thành mây
Trong thanh vắng có tiếng rơi rất nhẹ
Máu thành dòng lệ nhỏ trở thành sông

Phải tình ta là biển cả mênh mông
Yêu hạt cát và yêu tình sóng vỗ
Yêu con thuyền yêu bến đổ đêm trăng
Yêu lời thơ yêu vạn chữ tình thơ

Trong tình ái hoang mang vòng loang lở
Cửa tâm hồn vắng lặng tự hoang sơ
Đêm nghe gió bên sông sầu dang dở
Vực thẳm buồn môi đắng cạn dòng mơ

Nghịch đường tim dòng máu chảy thành thơ
Trôi theo đời năm tháng mãi vu vơ
Trong huyền thoại có loài chim cánh cụt
Hót theo người tiếng hót thật ngu ngơ

Đêm nghe gió lâng lâng từng giọt nhỏ
Dòng sông buồn tí tách ngược về đâu ?
Qua muôn trùng sóng cát giữa trời sâu
Đêm nghe gió đầy vơi sầu muôn ngõ !




Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 26 Jul 2005 21:25

Lời dâng Mẹ Maria

Lời dâng mẹ Maria trinh trắng
Phép lạ về bên Mẹ huyễn nghi
Đêm gió lạnh mênh mông vắng lặng
Đấng từ trời truyền đạt từ bi

Mẹ quỳ lại nguyền xin ý Thánh
Trên tầng không, ban phúc ơn lời
Giữ đồng trinh, phá lệ nguyện vì ...
Chuỗi hào quang hạt tràng chiếu rạng

Mẹ Maria thanh tâm ngời sáng
Lòng lâng lâng cảm giác tràn đầy
Phước từ trời sáng ngời ngọn nến
Thật tràn lòng ơn phúc rạng tâm

Nhân thế hỡi ! từ đây xoá tội
Chúa ra đời khôi phục tương lai
Ơn phước ngời trong cõi trần ai
Lời dâng Mẹ Maria ơn thánh

Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 26 Jul 2005 21:27

Mầu nhiệm từ trời

Giữa thinh không có tiếng trời mầu nhiệm
Dòng nước sâu chia biển rẻ đôi đường
Những con người ngơ ngác ... thật vô biên !
Dòng trước mặt, Chúa soi đường nông cạn

Giữa thiên nhiên , mây trời trôi lãng đãng
Mầu nhiệm thay trong vô tận nghút ngàn
Trên nhân gian có hai đường đời, đạo
Chúa truyền lời, nhân thế bớt thương đau

Trời trắng trong, và hoa cỏ xanh màu
Đồng bát ngát rực thơm hương lúa chín
Suối trong lành dòng nước mát lưu hành
Trải bao la dài tận cả trời xanh

CHA sáng tạo, nhiệm mầu cùng tất cả
Ban niềm tin, ban cả đứa con yêu
Xuống nhân gian hoà máu ký " TÂN ĐIỀU"
Đem yêu thương chan hoà cùng nhân loại !


Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 26 Jul 2005 21:29

Khúc nhạc buồn ngày cũ

Đêm nghe trọn giai điệu buồn năm cũ
Vang vang trong lòng nhớ khúc "Từ Khi"
Xa cách ngàn khơi ...ôi ! buồn vạn kỹ
Chia tay im tiếng bỗng ... mãi biệt ly ...!

Vì lầm lỡ nên cuộc tình đánh mất
Giữa đường đời nhiều nẻo rất quanh co
Em đâu biết có vần mây xám tới
Bởi vô tình em vấp ngã trong mưa

Ngày xuống thấp khói lam chiều loang nhẹ
"Mi Thứ" buồn môi khe khẽ điệu ru
Biết bao giờ tình mới được thiên thu
Cho Chức Nữ Ngưu Lang đừng chia cách ?

Tình lạc lối trên con đường ươm mật
Trải lụa hồng in lại dấu môi yêu
Dẫu thời gian có phai nhạt những điều ...
Màu nhung nhớ vẫn hằn trên lụa cũ

Đem tơ mới vẽ lên màu mơ ước
Ngoằn ngoèo thêm những dấu chấm buồn xưa
Như cung buồn đệm thêm note mây mưa
Tiếng guitar "Am Thứ" nỗi sầu đưa ...

Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 26 Jul 2005 21:31

Trái sầu riêng

Em hóa kiếp trở về làm cát bụi
Đương nhân gian như bèo giạt hoa trôi
Chiều mùa thu cây lá xác xơ rơi
Em cát bụi, đi muôn nơi viễn xứ

Lời tạ từ em trao anh lần cuối
Biển ân tình sóng vỗ giữa trùng khơi
Em trở về thân cát bụi muôn nơi
Như mãi thức, biển muôn đời không ngủ

Chìm lặng lẽ về bến bờ xa thẳm
Chút dư hương, đêm về thăm giấc mộng
Chiều vào thu có muôn ngàn gió lộng
Hồn chơi vơi như vàng lá cuối mùa

Em hóa kiếp trở về làm cát bụi
Bám vô hình trên môi má thân yêu
Anh vô tư như giọt nắng cuối chiều
Giũ phong sương ,em rơi từ vụng vỡ

Giã từ nhau ghi khắc một kiếp đời
Bước chân buồn xào xạc lá thu rơi
Hồn khắc khoải mơ về thân ái cũ
Trái sầu riêng hóa cát bụi bốn mùa !


Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 26 Jul 2005 21:32

Cành Hoa Tím Buồn

Huyệt kia đã lấp cát đầy
Tuổi tên bia đá đừng xây mộ buồn
Tim em lồng bóng vô thường
Khi em chết xuống cho nguồn thơ ra

Ai về ngang bãi tha ma
Cho em cành lá rừng xa hái về
Chiều nghiêng bóng ngả cõi mê
Hồn em quyện lá bay về bên anh

Trăng đêm soi sáng giữa vành
Hồn em là gió quấn quanh bóng chàng
Rừng sâu vắng lặng mênh mang
Hồn em quanh quẩn giấc chàng cô đơn

Đêm trăng một khắc mây vờn
Khép mi anh lại ủ hồn gió em
Vuốt ve sóng tóc bồng bềnh
Giấc say thiêm thiếp gọi tên thành lời

Hồn em cỏ dại anh ơi !
Mồ hoang vắng lặng không người vào ra
Mai nầy anh có về qua
Khắc lên bia mộ cành hoa tím buồn .


Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 26 Jul 2005 21:38

Mùi Quê Mẹ

Vì em số kiếp là dâu bể
Nên làm sâu nhỏ giữa sương đêm
Mơ ước một ngày thêm đôi cánh
Mùa xuân nào đó sẽ tung lên !

Từ cội nguồn rẻ sông chia nước
Một giống nòi ôm mãi đau thương
Mộng bình thường sâu ươm cánh mật
Để một ngày thành bướm viễn phương

Hoa quê hương thơm mùi nước biếc
Em dang tay ôm mộng đầu cành
Vọng cố hương trong hồn nuối tiếc
Giọt sương buồn mãi miết long lanh

Dòng sữa mẹ thuở còn ấm lạnh
Vỗ về con những lúc cháo cơm
Nay nẫy mầm thuộc đời thế hệ
Đã không còn cội rễ về nguồn

Từ em số kiếp lỡ thành buồn
Nên hoài sâu nhỏ cuộn trong sương
Gió đến cho em mùi quê mẹ
Ân tình đậm mãi chất quê hương !

Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Hành Trang Còn Đó Dường Nh&#

Postby Minh Chau Than Ai » 27 Jul 2005 00:23

Hành Trang Còn Đó Dường Như ...

Không gian bay chiếc lá rơi
Thời gian bay mất cuộc đời trăm năm
Anh về khơi lại xa xăm
Cho em hồn chợt bềnh bồng sương đêm

"Hành trang còn đó "dịu êm
Anh về khơi lại nỗi niềm xót xa
Riêng em với bóng trăng tà
Ôm lòng vọng Nguyệt mơ hoa đêm dài

"Hành trang còn đó" những ngày ...
Nửa nghiêng trăng khuyết, nửa đầy chân mây
Đêm buồn chợt thấy đắng cay
Lắng nghe tiếng hót của loài chim xa ...

Nửa vời mây kéo về qua
Bình minh lấp ló nhạt nhoà bóng trăng
Tâm tư nghe những băn khuăn
Giọt buồn u uẩn muộn màng mi cay

Vầng trăng ai sẻ làm hai ?
Nửa trong thầm lặng, nửa ngoài ưu tư
"Hành trang còn đó" ...dường như ...
Mang đầy hành khách ...của thời đi hoang !


Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 27 Jul 2005 21:19

Em Vẫn là Em Của Đời Mình !

Người Đã cho em những vô tình
Em đành ôm hận khóc điêu linh
Phải chăng thân gái là mây trắng ?
Cơn gió thoáng qua mất bóng hình

Em vẫn là em của đời mình !
Âm thầm cầu nguyện đến nhân sinh
Từ thuở ra đời trong cô lẻ
Cho đến hôm nầy vẫn nguyện xin ...

Mỗi mùa thu đến nhìn trăng khuyết
Chiếc lá vàng rơi luôn nảo nề
Quê hương còn có mùa xuân biếc ?
Én lượn trời Nam với sơn khê

Ai đã cho em những nảo nề ?
Khiến đời trôi dạt xa nghìn dặm !
Trăm nghìn tha thiết nhớ thương quê
Vườn xuân ngày ấy bướm có về ?

Em vẫn là em của đời mình
Vẫn lời cầu nguyện với muôn nghìn
Cầu cho quê Mẹ thêm tươi sáng
Đất nước yên bình vạn tốt xinh !


Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 27 Jul 2005 21:27

Ẩn số đời em ...

Những phương trình
Giải hoài không hết nghỉa !...
Và những đoạn đời
Không " limit" tháng năm
Ngày qua đi
Như thêm nỗi bận lòng
Và mỗi phương trình...
Có mỗi chờ mong

Người vất vã
Cũng phải"constant" ý vửng
Triền vực sâu
Đơn phương em chập chững
Hụt hẫng đời
Những dấu hỏi thê lương !
Câu trả lời...
Nghiệm số X bình phương !...?

Là chắc chắn
Hay là đầy ngã nghiệt
Khuyết tật linh hồn
Phối hợp căn phương
Đêm lướt thướt gió đùa qua cỏ úa
Rách tươm đời
Chằng chịt những vết thương

Mặt trời lặng
lẩn trong cành cây lá
Từng đàn dơi
treo cẳng giả vờ im
Trong bóng tối
Pha chút màu giả dối
Một phương trình
U tối ẩn đời em


Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 27 Jul 2005 21:31

Nếu Em Không Làm Thơ ...

Nếu em không làm thơ
Người có buồn xa vắng
Đời không như ước mơ
Nên em không làm thơ

Mai nầy trong xuôi ngược
Đời em vui đó đây
Cuối trời xanh cỏ mượt
Em mơ phút hôm nầy !

Gối tay sầu giấc muộn
Nhớ về những vần thương
Dòng thơ những vui buồn
Thân ái tình viễn phương

Thơ, lời thơ rất thơ
Từ trong hồn sâu thẳm
Có bao giờ quên, nhớ
Những gì thơ trong tâm

Chiều mưa buồn mùa đông
Trời noel gió lộng
Rét trong lòng nỗi nhớ
Viết lời thơ thương mong

Nếu em không làm thơ
Mai về em nhớ mãi
Những lời vụn ngu ngơ
Trong hồn thơ hôm nầy !!!

Minh Châu

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 27 Jul 2005 21:33

Bất diệt

Hỡi cành lá lung lay dòng sương cũ
Sương buồn ơi ! còn động chút hương xưa
Cho ta giữ chút tình vừa kỉ niệm
Giử dòng sầu dù năm tháng trôi đưa

Niềm thất vọng khi ta vừa mơ mộng
Dòng thơ say khi vừa đọc đã say
Ta cát bụi nên tình đành cát bụi
Tình xa ta vừa lúc mới vào tay

Từ vũ trụ khi trời vừa mở ngõ
Tình sơ khai chỉ một bóng vào tim
Và anh đến ta không là gì cả
Bởi vì ta chỉ là người khách lạ

Thơ một thuở nhưng tình là muôn nhớ
Yêu một người là yêu cả trăm năm
Gió trăng ơi ! mang đến chỗ ta nằm
Hương yêu ấy là ngàn năm bất diệt !

Minh Châu


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 34 guests