VỀ ĐÂY NHÉ MÌNH !

Moderator: Quỳnh Hương

Ngân Liên
Transistor
Posts: 27
Joined: 16 Apr 2008 18:30

VỀ ĐÂY NHÉ MÌNH !

Postby Ngân Liên » 19 Apr 2008 16:48

VỀ ĐÂY NHÉ MÌNH !

Đêm đêm vò võ một mình
Thuyền trăng ai lái, lưới tình ai giăng ?

Mình về quê nhớ em chăng
Mùa đông buốt giá mần răng giấc nồng ?
Trái tim còn giữ ấm lòng
Hay là trót gửi dòng sông Đáy rồi ?

Bữa mô mình có dạo chơi
Ngó nghiêng thì chớ, mỉm cười càng không.
Mái tóc đừng chải bềnh bồng
Đừng " ga lăng " với má hồng, phiền nghe !
Nếu có vui với bạn bè
Chén thù chén tạc lè nhè mất hay.

Hoàng hôn rụng xuống đầy tay
Mình ôm gối mộng về đây nhé mình !
Ngân Liên.

Ngân Liên
Transistor
Posts: 27
Joined: 16 Apr 2008 18:30

LỜI THỀ GIÓ BAY.

Postby Ngân Liên » 26 Apr 2008 11:40

LỜI THỀ GIÓ BAY.

Không mơ thành Nữ Oa
Em dịu dàng hạt bột
Nắng thu vàng yếu ớt
Mà rực lửa hồn hoa.

Mới gặp nhau một lần
Hiểu em hơn ai hết
Lòng em vui như Tết
Tình yêu vừa chớm Xuân.

Rồi những đêm trăng rằm
Chùm sao cùng chứng kiến
Lời thề non hẹn biển
Nao nức đời trăm năm.

Thời gian qua vun vút
Tuổi Xuân vượt tầm tay
Em như con cun cút
Đếm lời thề gió bay.
Ngân Liên.


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest