Mỗi Ngày Làm Một Vần Thơ

Moderator: Quỳnh Hương

Tuong Vi
Diode
Posts: 14
Joined: 01 Oct 2007 21:42

Mỗi Ngày Làm Một Vần Thơ

Postby Tuong Vi » 12 Oct 2007 20:06

Nắng Tắt Sau Đồi


nhạc không y chang



Nắng đã đi xa em rồi
Nắng tắt ngấm sau đồi
Bỏ em một mình bơ vơ
Sao đành – hỡi anh yêu
Mỗi khi chiều về em hay hát ca
Cho vơi đi nỗi nhớ
Cho quên đi nỗi buồn
Mặt trời đi về cuối chân trời
Ánh mắt em mòn mỏi trông theo
Đời một người nghệ sĩ trên đồi
Chôn dấu chút chia phôi
Nước mắt mằn mặn đôi môi
Đôi mắt như mây trời trôi
Tìm hoài tuổi thơ ngây trong đôi tay
Tìm hoài bóng ai khi muộn phiền chưa tới
Trước khi gặp anh.

Nắng tắt sau đồi qua nhanh
Nắng tắt sau đồi qua nhanh
[/color]

BỗngNhiên


Image
______________________
Như Con Sóng Biển Theo Đời
Bấp Bênh Bọt Nước Cũng Rời Nhau Thôi