vào lại forum cảm thấy buồn
thấy mình xa lạ giọt sầu tuôn
dòng thơ đứt đoạn từ lâu lắm
chẳng biết vì đâu mất cả hồn .
thànhtài
tham lai vuon tho
Moderator: Quỳnh Hương
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
anh bỏ forum vắng vẻ buồn
anh 3 ở lại một mình tuôn
thở than phố ế nghe sầu não
ra ngóng vào trông ngơ ngẩn hồn
quynhhuong
anh 3 ở lại một mình tuôn
thở than phố ế nghe sầu não
ra ngóng vào trông ngơ ngẩn hồn
quynhhuong
Last edited by Quỳnh Hương on 10 Jan 2007 04:27, edited 3 times in total.
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Ừ thế, tập hòai chẳng hết buồn
Rồng cò cọp cóc mỗi ngày tuôn
Ưởn lưng cong đít rồi nằm chết
Biết đến bao giờ mới ....thả hồn (chưa giả chết được)
qh - đệ tử càn khôn ngũ linh (mới thuộc có 5 con)
Rồng cò cọp cóc mỗi ngày tuôn
Ưởn lưng cong đít rồi nằm chết
Biết đến bao giờ mới ....thả hồn (chưa giả chết được)
qh - đệ tử càn khôn ngũ linh (mới thuộc có 5 con)
Last edited by Quỳnh Hương on 12 Jan 2007 06:12, edited 1 time in total.
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest