Vo Bui Cuoi Troi

Moderator: Quỳnh Hương

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Vo Bui Cuoi Troi

Postby cattuong » 02 Sep 2006 14:39

Vó Bụi Cuối Trời

Đường mây nào có hạn
Đường gió chẳng có tên
Tình xanh xưa biển cạn
Tình đá mòn gọi quên.

Ngày tình nhẹ vào đời
Nồng nàn ấm thương môi
Vòng tay đan tóc rối
Vị ngọt, đắng lên ngôi.

Ngày tình nhuốm phong ba
Tim hờn dỗi chia xa
Niềm đau ray rứt gọi
Chăn chiếu buồn khôn nguôi.

Ngày tình bỗng xa xôi
Có giọt sầu … Đông rơi !
Mặt trời hiu hắt tối
Kỷ niệm úa bên đời.

Ngày còn với riêng tôi
Gẫm cuộc … mấy cơn vui
Từng mùa qua rất vội
Vó bụi tan cuối trời

Cát Tưởng
Last edited by cattuong on 06 Sep 2006 21:25, edited 2 times in total.

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Vet Tim Cham

Postby cattuong » 04 Sep 2006 14:31

Vết Tim Châm

Thôi lặng rồi những hạt mưa
Thôi lặng rồi cõi lòng xưa
Dư âm cung phím bặt
Hồn lãng du mịt mờ.

Thôi nhạt rồi nét mực khô
Thôi phai rồi những màu thư
Hai hàng me lá đổ
Chôn vết nứt tương tư.

Ngỡ yên rồi sóng cuồng dâng
Ngỡ mòn rồi đá cồn ngăn
Chợt ngày lên gió bão
Nghe chút tình yếu đuối
Cuốn bên bờ vực sâu
Tim hụt hẫng sa mù …
Ngọt ngào muôn vết châm
!

Cát Tưởng

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Nôi Si Mâ'y Mùa

Postby cattuong » 06 Sep 2006 21:23

Nỗi Si Mấy Mùa

Như cánh chim bạt giữa mù sương
Đường bay diệu vợi … nẻo vô thường
Chân đi muôn lối, tình ở lại
Còn ai chia nốt giọt ly bôi !

Bụi đã phai mờ cánh áo thơ
Hàng cây đỏ thắm máu tim vừa
Khúc ve non nỉ, sầu mực tím
Khô cành lan ngọc ép tim mơ

Dài con ngõ nhỏ nhớ duyên đưa
Dệt ấm vòng tay lỡ mấy mùa
Hương lưu thoảng gió đêm buồn lối
Soi dòng suối vắng ngỡ gương xưa

Hải âu vút cánh ngút ngàn khơi
Sóng biếc dâng cao lộng hí trời
Sinh chi duyên thắm rồi duyên vỡ
Vạn kiếp miệt mài ai « nỗi si »

Cát Tưởng

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Lang Le Bao Gio

Postby cattuong » 13 Sep 2006 23:05

Lặng Lẽ Bao Giờ

Lặng lẽ bao giờ người ghé thăm
Có để lại chăng chút tơ lòng
Bước chân quá nhẹ hay gió xoá
Quanh quẩn tìm đâu nữa dư âm

Có lặng lẽ về nhớ mang theo
Tâm tư gởi gấm… chữ quạnh hiu
Tình vẫn sợi vương không hình bóng
Thế giới đông người, ai đợi mong

Lòng ngỡ yên rồi sóng nổi trôi
Nắng ánh trong mưa, ấm nửa trời
Tơ kia rất mảnh treo hồn mỏng
Nâng niu xin giữ mãi …ngậm ngùi!

Cát Tưởng
13-09-2006

Cat Tuong
Diode
Posts: 5
Joined: 16 Nov 2007 01:17

Re: Mat Tran Gian

Postby Cat Tuong » 10 Dec 2009 19:24

Mắt Trần Gian

Trong đôi mắt trần gian tôi giữ lại
Giọt nắng trong vương hạt-bụi-không-màu
Hong tim ấm góc nào lời Thu hát
Nghe vỗ về hồn lạc giữa cơn mê

Mưa trong mắt bóng Thu xa thầm gọi
Mi thật mềm giọt ướt khóc trên tay
Chút ngọt ngào, chua xót lá bay bay
Rung khe khẽ trên làn môi sương khói

Trong đôi mắt trần gian không sắc rối
Cõi bao la ôm vũ trụ không tên
Gió đi tìm từ muôn kiếp lãng quên
Thu vĩnh cửu hoà nhịp sâu hơi thở

Nghe sóng vỗ cuồng dâng cao nỗi nhớ
Biển gọi thầm, tình cát bụi hoang sơ
Giữa thinh không, mây vạn sắc, không mùa
Hạt bụi nắng không màu xin giữ lại !


Cát Tưởng
[/quote]


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest