Luâ n Hồi

Moderator: Quỳnh Hương

Nguyễn Đức Tiến

Luâ n Hồi

Postby Nguyễn Đức Tiến » 03 Aug 2006 13:24

Luân hồi

Rồi một hôm tôi chết,
Hóa kiếp tôi làm cá đại dương?
Hay làm thú trong rừng?
Trời cao tôi làm chim lưng gió?
Hay nhỏ nhoi, kiếp côn trùng cỏ dại?

Làm cầm thú, chết đi tôi hóa kiếp.
Biết đâu, sẽ làm rêu trên đá,
Làm chiếc lá trên cành,
Làm cánh hoa trong gió?
Loài thảo mộc, thân tôi là cọng cỏ?

Ngọn cỏ chết đi, tôi hóa kiếp.
Biết đâu, sẽ làm gềnh đá lưng đồi,
Hòn cuội lăn trong suối?
Là khoáng vật, tôi kết thành tinh thể,
Nơi sa mạc tôi hóa làm hạt cát?

Làm hạt cát tôi nuôi mầm thảo mộc.
Nở hoa tôi đưa hương trong gió,
Kết quả tôi nuôi chim lưng đồi,
Luân hồi tôi hoá thành cầm thú.

Làm chim, tôi hót vang trên cành.
Trâu ngựa, tôi xả thân giúp người.
Côn trùng tôi đào hang trong đất,
Góp sức cho ruộng đồng phì nhiêu.

Địa ngục tôi chẳng lo, thiên đường tôi không chờ.
Có gì đâu để xin, có gì đâu để cầu, chẳng có gì để sợ?
Biết đâu tôi lại được làm người?
Làm người tôi lại biết yêu thương.

Tôi thương người, tôi thương hoa, tôi thương lá,
Thương côn trùng cỏ dại, hạt cát nào hoang vu?
Yêu thương để vướng lưới luân hồi,
Tôi luân hồi với thú, tôi luân hồi với hoa, tôi luân hồi với cát,
Mãi mãi ta luân hồi với nhau ?

Izmir (Thổ Nhỉ Kỳ), 14.10.00

nguyen duc tien

Postby nguyen duc tien » 03 Aug 2006 13:25

Lời nguyện cầu


Chắp tay, tôi quỳ xuống,
Tôi xin được nằm xuống với những người đã chết.
Xót xa ơi, khổ đau ơi, tôi úp mặt,
Tôi xin được khổ đau với những người đang đau khổ.
Vì những ai đang sống,
Kiếp người ơi, sự sống ơi, tôi đứng lên.
Tôi xin được sống với những người đang sống.
Phù du ơi, hạnh phúc ơi,
Ngữa tay, cho tôi được hân hoan với những ai đang hạnh phúc.
Thoi thóp, hơi thở này trong tôi,
Tôi xin hiến dâng cho những người đã chết.
Bằng những giọt nước mắt thật mặn,
Tôi khóc với những ai đang đau khổ.
Yêu thương này là quả ngọt trong tôi,
Nâng hai tay tôi xin dâng cho những người đang sống,
Hân hoan này là những cánh hoa trong tim,
Tôi xin đặt vào tay những ai đang hạnh phúc.

Bures-Sur-Yvette, 07.05.06

nguyen duc tien

Postby nguyen duc tien » 03 Aug 2006 13:26

Đôi mắt tròn

Một ngày mùa xuân,
Con chim nhỏ nhìn mưa qua hai mắt thật tròn.
Một ngày mùa hạ,
Con cá nhỏ nhìn rong rêu trong khe suối,
Với hai mắt thật tròn.
Trên chiếc lá mùa thu,
Bằng hai mắt thật tròn,
Con xâu ngước nhìn cánh bướm chập chờn bay.
Một chiều mùa đông,
Một cô bé nhìn tuyết rơi qua cửa kính, hai con mắt thật tròn.
Này em,
Sao em không nhìn đời bằng những con mắt thật tròn?
Em đừng cuối xuống và đừng nhắm mắt lại.
Cuộc đời đang biến hóa một cách tuyệt vời.
Chung quanh ta là mầu nhiệm,
Tim ta quả hẹp hòi.
Trong vô biên và trống không của vũ trụ,
Có những lỗ đen thật sâu, có những thiên hà đang luân chuyển.
Này em, em hãy mở mắt thật tròn,
Bờ dậu có những con xâu trên lá,
Cạnh em có những cánh bướm trên hoa,
Chân em, côn trung đang cựa mình trong cỏ ướt.
Tất cả chung quanh em đều biến động và lạ lùng,
Tất cả đều mới lạ chung quanh ta.
Em đừng nhắm mắt,
Đừng tiếc cho quá khứ, cũng đừng sống với tương lai.
Em thấy được chăng những làn sóng cực tím và cực đỏ của không gian?
Em có nghe chăng những vi ba cực trầm và cực bổng của vũ trụ?
Em có cảm thấy chúng mình đang quay với địa cầu?
Và địa cầu đang cuốn theo cơn lốc của thiên hà?
Em có thấy chúng mình đang nổ tung trong vũ trụ?
Em hãy mở rộng hai tay để đón lấy không gian lẫn thời gian.
Muôn sinh vật đều có những con mắt thật tròn,
Chỉ có chúng ta mới biết khép mắt lại đấy em.
Anh biết đôi mắt em thật tròn,
Em đừng khép mắt, yêu thương sẽ ngủ quên và oán hờn thức dậy.
Em biết không, trong em yêu thương nhìn thật tròn,
Vì chính yêu thương là nhiệm mầu và mới lạ.
Ta hãy đánh thức yêu thương,
Để chúng ta nhìn nhau bằng những con mắt thật tròn.
Này em, em biết không,
Bên trong tất cả những vòng tròn đều trống rỗng.
Chỉ có trống rỗng mới đủ chứa cả vũ trụ, em biết không?
Chúng ta hãy nhìn quanh ta bằng con mắt thật tròn.
Bures-Sur-Yvette, 01.05.02


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests