Sàigòn Ơi Ta Nhớ

Moderator: Quỳnh Hương

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Loi Thi Tham Tram Nam

Postby cattuong » 11 Nov 2006 20:28

[center]Lời Thì Thầm Trăm Năm

Như cơn lốc cuốn
Xoay xoay cuộc đời
Cho tim bối rối
Say cuộc tình mơ
Cho em nước mắt
Hong khô đợi chờ
Cho anh sám hối
Xin lại nụ cười …
Xin lại nụ cười
Nở trên môi thơ

Cho một vòng tay
Trói êm tình đầy
Ngang trời nhiều mây
Mây ôm quanh gối
Ru em cuối đời

Xin giấc ngủ em nồng
Bay muộn phiền ngàn năm
Xin chân đời gót mỏi
Yên bên đồi cỏ mượt
Nghe gió đùa tóc mai
Khẽ bên tai thì thầm
Thì thầm lời … trăm năm.

Cát Tưởng

Thương tặng AC3,
Kỷ niệm 11 Nov 2006
[/center]

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 12 Nov 2006 13:32

A3 cũng tặng lại Cát Tưởng bài nhạc để kỷ niệm một ngày vui :


Lời Thì Thầm Trăm Năm

Thơ : Cát Tưởng
Nhạc : nmchau


[music]http://www.trinhnu.net/media/music/mp3/11/5965.mp3[/music]

Image

Hoang Thy Mai Thao
Transistor
Posts: 34
Joined: 03 Oct 2007 20:23

ThyThy men tang A3 va Cat Tuong: duyen ky-ngo tho-nhac

Postby Hoang Thy Mai Thao » 01 Dec 2006 00:08

Paris giữa Thu: Sự kỳ diệu của "Mùa Hạ Indien"
(mến tậng A3 và Cát Tưởng)

Thế là sắp hết một ngày chủ nhật buồn: buồn man mác như âm thanh đi ra từ bản nhạc mp3: " Lời Thì Thầm Trăm Năm "( thơ Cát Tưởng, nhạc NMChâu ) mà Thy tình cờ nghe mới rồi ... Viết vội pm cho n/s NMChâu: giờ này mới nghe bản nhạc này của A3: owh!! Lâu lắm mới lại thấy nhạc của NMChâu về đúng giai điệu mà Thy ưa chuộng 5/5 (( vì hai bản nhạc kia có cảm giác bị hẫng hụt lạ kỳ và đều ở đoạn kết, trong khi mở đầu đều rất ok như mọi khi : hay là lúc này đầu óc tâm trí của Thy nó chạy đâu?)). Lần đầu tiên Thy nghe bài nhạc của người khác mà lại hợp đến thê với trạng thái của lòng mình chính xác lúc này: từ lời thơ đến nốt nhạc!!"
Mở đầu bản nhạc đã rất ngoạn mục : "như cơn lốc cuốn … xoay xoay cuộc đời " : rất đúng với con sóng ngầm đã trỗi lên mặt đại dương xanh ... nơi cõi lòng Thy đó: đã hết biết đi đâu-về đâu từ chiều qua tới giờ!
"Cho tim bối rối … say cuôc tình mơ … cho em nước mắt … hong khô đợi chờ"
Thy rất ngạc nhiên với sự biểu lộ hết sức táo bạo của thi sĩ: đang bắt bướm mơ hoa. Cái nguyên nhân của cơn lốc xoáy là đây?? Mà lạ kỳ chưa: khóc để hong khô ... hình như chính tác giả lẫn lộn ngôn từ hay ý thức của ngôn từ bị đảo ngược?? Không ai đổ nước lên lụa tơ tằm đang cần được hong khô ... để sẽ mau khô lụa là?? Nhưng mà hong "đợi chờ" ... hóa ra đang khóc vì nhớ nhung "người ta" ... thế thì nhớ gì, biết gì mình nói chi lúc đó? Chỉ còn tồn tại duy nhất là nỗi khốn khổ của con tim đang rên xiết vì yêu!!
"cho anh sám hối … xin lại nụ cười ... xin lại nụ cười … nở trên môi thơ": Và đây là ý muốn của người-thơ: những dỗi hờn xin hãy xoa dịu lại bằng ngọt ngào ăn năn....
Hình ảnh của một kẻ thật vô tư và dễ thương quá thôi(!) có vậy là nở được nụ cười thơ ngay ư? Còn chưa xác định tuổi của kẻ đang yêu, người-thơ còn ở tuổi trẻ thơ hay vì đương nhiên: nụ cười của mình là người-thơ thì đã là thơ rồi, mà nghĩa nào cũng sẽ đúng: vì người thi nhân hay nói: tôi là thi nhân, với thi nhân thì không có tuổi (( đa số các thi sĩ thứ thiệt không muốn để ngày tháng làm bài thơ dưới bài viết chỉ vì thế!))
"cho một vòng tay … trói êm tình đầy" :Mơ một vòng tay người mình thương!! Đúng rồi chỉ có vòng tay của người thương mới đủ trói êm cuộc tình đầy.
"ngang trời nhiều mây … mây ôm quanh gối … ru em cuối đời". Mây ôm quanh gối ru em cuối đời! Thy giật mình bởi câu này : người-thơ đang bay trong mây!
Nhưng đến câu kế tiếp thì Thy biết ngay là một người-thơ đang theo mây đuổi gió đây hẳn rồi (!!)
** "xin giấc ngủ em nồng … bay muộn phiền ngàn năm … xin chân đời gót mỏi … yên bên đồi cỏ mượt" ** : chà chà!! Người-thơ đợi đã mỏi mòn cả ngàn vạn cơn mê? Hay người-thơ muốn giấc mơ thi-nhân còn được bay tới ngàn năm? Bởi người thi-nhân ưa sự muộn phiền, coi như là một ưu ái cho hơi thở của thơ (?) Không gì êm ái hơn và sung sướng hơn được ngủ vùi trong vòng tay dấu ái, như đôi bàn chân ai chả muốn sau những chuỗi ngày mệt bã bụi đời … Sẽ được thả hồn nằm trên đồi cỏ mượt mênh mang?? Và nhất là lại có người thương bên cạnh làm cơn gió mát lùa vào tóc mai: anh yêu em tới hết cả kiếp sau và những kiếp sau sau nữa nếu như có một kiếp sau kiếp thật này mà chúng ta đang sống: "nghe gió đùa tóc mai … khẽ bên tai thì thầm ... thì thầm lời trăm năm". Phải, đó là lời thì thầm đẹp nhất, thơ nhất, có ai lại không muốn nghe bất kể khoảnh khắc nào của chút đời mình : quá ngắn ngủi trên cõi trần-gian??
Thy bâng khuâng trong nốt nhạc của NMChâu như thường lệ. Không cầu kỳ phức tạp, nhưng luôn bắt được hết suy tư và tâm sự của người-thơ. Chắc hẳn trời ban cho anh thiên phú biết lắng nghe những sóng từ rất dài hay rất ngắn trong không gian hay cho con mắt anh biết đọc từ những con chữ thơ-thơ những mã từ của nốt nhạc cất giấu sẵn trong đó rồi (??) ... ấy là Thy hay tự thắc mắc vậy!!
Khi Thy kiếm tra hộp thư trong trang Net trinhnu, được mấy dòng này của chính NMChâu(!) rồi anh nói về một bản nhạc khác của anh mà tôi cho là hụt hẫng đâu đó ở đoạn kết. Nhưng thực ra dầu óc Thy lúc này đang mải mê phân tâm vì một diều khác nữa Thy cho là quan trọng hơn bản nhạc "hụt hẫng" kia . Thy ghi vội cho anh:
"17h---Trời A3 ơi: coi kìa: bữa nay trời kỳ diệu quá: Thy đang rửa chén ăn hồi trưa chợt ngó ra cửa sổ: toàn là mây thành những đường thẳng băng như nan tre đan xéo vào nhau dọc ngang ((như ông nội Thy hồi xưa đan rổ rá tre vậy)): Mây màu tím hồng mỏng tang ...Còn trời thì xanh lơ cũng gam màu nhạt ...Trời ơi là đẹp!! Thy rửa đồ cho nhanh rồi vào đây tính viết cho kịp, nếu không mặt trời lặn tối thui mất!! Giờ thì trời mờ xanh sẫm và sắp hết thấy gì!!
Thy phải copy đoạn này -- để viết một bài nho nhỏ : sự kỳ diệu của "Mùa Hạ Indien" này đây!"
Anh nháy Thy : "nghe bản nhac đã có mấy cô hát". Thấy đề: tiếng hát Cát Tưởng và Ngộ Mai. Chả hiểu sao Thy nghĩ là song ca nam-nữ, mặc dù cả hai tên ca sĩ không có gì là nam-nhi trong đó ( ý nghĩ của mình thì Thy rất biết: nó lơ mơ đến mức nào, đôi khi!).
Tiffany bữa nay đàn Piano kiểu gì mà thấy có vẻ bứt rứt ... làm Thy ngồi trong phòng bếp làm việc mà không yên bình với tiếng đàn của con. Nên cũng phải chờ cả giờ sau Thy mới nghe bài hát. Mở đầu là Cát Tưởng hay Ngộ Mai đọc thơ trên nền nhạc, sau đó là giọng solo 1: ca sĩ phát âm tiếng Việt rất đặc biệt nhất là với những từ: "cuốn ", "mắt" (Thy cười !!). Đoạn hòa âm hai giọng lại rất hài hòa. Solo 2 làm Thy ngỡ ngàng: giọng rất mềm và hẳn còn trẻ.
Hay lắm!! Thy khỏi bàn luận gì hơn về lời thơ, nốt nhạc và ca sĩ trình bày bản nhạc :"Lời Thì Thầm Trăm Năm"!
Phải chi nhạc sĩ NMChâu, người-thơ Cát Tưởng và ca sĩ Ngộ Mai cùng được nhìn thấy bầu trời Paris chiều nay như là chính mắt Thy được chiêm ngưỡng kia nhỉ ...Để các anh chị hiểu bản nhạc này đã đi từ phía tâm hồn các anh chị đến với chút linh hồn quá đỗi mong manh của Thy đẹp đẽ biết nhường nào!! Các anh chị có biết ThyThy Hoàng Mai Thảo chính là ngọn cỏ dại mềm yếu nhất trên vùng thảo nguyên bình yên mà Cát Tưởng mơ màng thấy trong giấc phiêu linh kia đó. Và tình cờ mấy hôm nay ThyThy cũng đã ngập tràn những nước mắt trên trang thơ bơ vơ của mình và cũng nức nở thì thầm "lời trăm năm" với người tình-nhân-thơ của chính mình. Bởi có lẽ vậy những làn sóng từ của chúng ta đã gặp gỡ nhau trong không gian thơ-nhạc quá đẹp và quá ngất ngây mơ mộng kia? ThyThy xin gởi tặng Cát Tưởng một dải mây tím hồng của "Mùa Hạ Indien" rất quyến rũ trên bầu trời Paris để cám ơn người-thơ cho ThyThy được cảm thấy cuộc đời của những kẻ lãng du luôn là như thế: miên man là mộng, ngập tràn là ngôn từ ngu ngơ, vơ vẩn...nhưng nhiều lắm thương yêu!!


Paris- 22h55- 12/11/2006
ThyThy Hoàng Mai Thảo
Last edited by Hoang Thy Mai Thao on 11 Mar 2007 10:53, edited 1 time in total.

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Hong Canh Vuon Dong

Postby cattuong » 11 Mar 2007 01:15

[center]Hồng Cánh Vườn Đông

Xuân từng bước nhẹ rủ nhau đi
Mai vàng cánh mỏng mấy xuân thì
Lụa là thướt tha đưa dáng ngọc
Xuân rộ ngàn hoa khoe sắc thi

Phượng đỏ treo cành phút chia ly
Chuyền tay nhật ký rộn ràng ghi
Vui buồn tình trải theo nắng hạ
Nỗi nhớ lên hồng dâng nắng ghi

Trên cao mây xám cuốn Thu vàng
Cây cành rũ lá úa Thu sang
Từng sợi mưa bay theo dáng nhỏ
Xin gió cho đừng lạc bước ai...

Không gian trắng xóa áo Đông mang
Tóc mây thuở ấy nhuốn mơ phai
Gío bên đời lạnh hong tim ấm
Nở cánh vườn Đông thắm nụ hồng.

Cát Tưởng

*Paris cuối Đông 2006[/center]
Last edited by cattuong on 11 Mar 2007 11:24, edited 1 time in total.

Hoang Thy Mai Thao
Transistor
Posts: 34
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Re: Hong Canh Vuon Dong

Postby Hoang Thy Mai Thao » 11 Mar 2007 02:32

cattuong wrote:[center]Hồng Cánh Vườn Đông

Xuân từng bước nhẹ rủ nhau đi
Mai vàng cánh mỏng mấy xuân thì
Lụa là thướt tha đưa dáng ngọc
Xuân rộ ngàn hoa khoe sắc thi

Phượng đỏ treo cành phút chia ly
Chuyền tay nhật ký rộn ràng ghi
Vui buồn tình trải theo nắng hạ
Nỗi nhớ lên hồng dâng nắng ghi

Trên cao mây xám cuốn Thu vàng
Cây cành rũ lá úa Thu sang
Từng sợi mưa bay theo dáng nhỏ
Xin gió cho đừng lạc bước ai...

Không gian trắng xóa áo Đông mang
Tóc mây thuở ấy nhuốn mơ phai
Gío bên đời lạnh hong tim ấm
Nở cánh vườn Đông thắm nụ hồng.

Cát Tưởng
*Paris cuối Đông 2006
[/center]




[center]Chiều Đông Mãi Đi…


Một thuở Đông về ướp trên tay
Ngàn mây lơ đãng trắng chiều dài
Gọi trong tiềm thức hồn thơ cũ
Bóng ngả tình buồn nghiêng tuyết bay

Xuân lướt êm đềm hoa lá thay
Vườn thi ấp ủ dáng mơ gầy
Ngây trong giấc nhẹ tình hoang tưởng
Sương giọt rơi mềm rũ trên vai

Thấp thoáng ngang trời Hạ nắng say
Nhìn muôn con sóng dạt biển đời
Thuyền duyên lay mộng tim bừng thức
Vỗ cánh chim chiều vang thiết tha…!!

Từng cơn gió lộng đón Thu sang
Vàng bay lả tả nhuốm cung hờn
Thu xưa trở giấc tình ta gọi
Chắp nối ngôn từ miên viễn trôi…


HTMT

** cảm “Hồng Cánh Vườn Đông”- CT
Thứ bẩy 09-03-2007

**Trích thi tập " ĐỐI THOẠI TỪ VŨ TRỤ NẮNG KHÔNG MẢU " - Paris 2007 [/center]

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

XUAN MOT THUO

Postby cattuong » 24 Mar 2007 01:06

[center]XUÂN MỘT THUỞ


Xuân hiện hữu, Xuân đi rồi Xuân đến
Có là gì một bến mộng đùa nô
Bờ cỏ xa hoa rải những góc mùa
Hồn phơ phất gió chiều ngang xuống chậm

Xuân đã gọi hay chưa ngoài khung cửa
Vẫn lạnh trời rơi rớt giọt mưa qua
Cõi riêng ta say giấc ngủ thật thà
Bờ tim ngóng cát đưa vùng sóng dậy

Xuân hơi thở mong manh lời nắng ấm
Rót cho đời hy vọng những tia soi
Rũ trong đêm mơ nhạt lá sương rơi
Chân xa mãi từng nụ non đơm nở

Trong ta bỗng vàng tin yêu dốc trở
Chiều thật hồng một xó tối ngu ngơ
Ngắm lao xao Xuân một thuở đổi mùa
Xin gởi lại nơi đây hồn ta thắm…

Cát Tưởng
[/center]

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Song ve long bien

Postby cattuong » 15 Jun 2007 23:53

Sông về lòng biển


Biển vẫn rộng như trời không ôm ngàn sóng
Sông nhánh đời muôn nẻo khuất quanh co
Cội nguồn thương không đến từ cõi mù mờ
Chân lý vẫn từ con tim chân chính
Đời ai cứ sống đừng dây dưa hệ lụy!
Thế giới đông người leo lét cõi u minh
Lời kinh vẫn vang bên bờ bến vô tình
Ai nỗi khổ người ôm mang trọn kiếp!!!
Nhân thế nhởn nhơ lời đầu môi phù phiếm
Mẹ đã nát nhàu linh thể bởi con thơ...!!!
Miệng tiếng thế gian ai thừa lưỡi ra, vô ?!
Con sẽ khóc một đời khi hiểu lòng biển rộng
Con như mầm non một đời vươn lớn mạnh
Mẹ rũ gục đời ngàn chua xót đắng cay!!!
Hỡi kẻ a dua lương tâm tối ban ngày
Giờ lâm tử ai người không tội lỗi ??!!


( viết thế cho một nạn nhân và vì chính nghĩa )
CT

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Postby cattuong » 22 Jun 2007 00:21

[center]Bài Thơ Không Đề và Không Năm Tháng

Một bài thơ không tên
Chưa bao giờ tôi viết
Bởi ngàn mơ em dệt
Đã đủ đầy ý tuôn

Giấc mộng nối dòng khuông
Trôi trọn mùa Thu trễ
Tiếng chuông chiều vỡ bể
Vọng tứ bề xốn xang

"Hạt-bụi-nắng" * lang thang
Bỗng ngưng đời phiêu dạt
Trả cuộc đời bão táp
Những giận hờn bơ vơ

Về lại trong trang thơ
Làm nhành mai vàng nắng
Bên Thu chiều bảng lảng
Cánh chim chiều thênh thênh

Bài thơ viết tặng em
Không tên và năm tháng
Giữ trong tôi thầm lặng
Em - bóng hình kiếp xưa

Mượn màu tím của mây
Đang bay trên trời biếc
In vào trong cánh thiệp
Chữ ký: tình Nhạc-Thơ ./.


Paris một chiều Thu lạ...
* Hạt Bụi Hư Vô : CT
**Bai tho dau tien tang Cat Tuong
ThyThy-Hoàng Thy Mai Thảo


Em, Ta Bên Nhân Loại

Ta muốn nương cùng nắng kết mây
Cõi lòng say chảy theo hồn trăng biếc
Chút tình riêng lạc giữa thế gian này
Em bỗng thấy tha thiết một phút giây?!

Là cánh gió bay thời gian vĩnh cửu
Tình mượt mà ngọn cỏ lạc đồi hoang
Nửa tim đời ta đã đuổi lang thang
Nửa lăn lóc treo lửng lơ miền trượt

Tay em với cánh sao trời vừa đổi
Sáng trong đêm ru giấc mộng nhân gian
Muôn diễm ảo trong vòng tay em hứng
Bão giông cuồng tình giữ mãi mai sau...

Trót là hồn vương mang nhiều hư ảo
Trót là sông dòng cuộn chảy miên man
Trót là ta diện mục trống vô thường
Làm một kiếp có em bên nhân loại !


20/06/2007
Cát Tưởng
[/center]

Hoang Thy Mai Thao
Transistor
Posts: 34
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Vo Giac Long Dong

Postby Hoang Thy Mai Thao » 16 Jul 2007 03:29

[center]"Vỗ Giấc Long Đong"

Giọt Đắng Nửa Đời...!!

Nhấp chén men cay... có làm ai "say-tỉnh"
Tự tìm mình cười với ánh trăng mơ
Tự ru êm những ngã tối trang đời
Tự tay hái nụ tình thơ mùa xa lạ...!!

Còn riêng ta lầm giọt đắng phút giây !!
Trầm luân theo chuỗi năm tháng đọa đày
Khúc hồn câm tự xây mồ hoang lạnh
Vùi xác thân héo hắt những Thu phai

Góc ao tù tim dập sóng quắt quay
Qua khuông mắt ước mơ xa tầm rộng
Nghe nghẹn tắc giữa thinh không đồng vọng
Bến bờ nào nâng vỗ giấc long đong

Gió khóc thương ngàn đêm sầu ác mộng
Sao trên trời lạc lối gọi chiều mưa
Bờ cỏ xa hoa úa nát tên mùa
Chờ thế kỷ khoác lên em màu nắng mới...!!!


ThyThy-Hoàng Thy Mai Thảo


Hồn Nhiên Sám Hối

Không còn mưa nắng hừng lên trong vắt
Hái nhánh hoa đời mỏng mảnh hóa duyên thơ
Gõ nhịp tình thiêng réo rắt khúc mong chờ
Tầm tay với nửa gần, xa vô tận...

Không còn đêm ngày bừng cơn tỉnh-thức
Cho được một lần xóa vết rạn đời em
Nương gượng trên tay từng giọt đắng, hãy quên
Xin cúi mặt nhặt hồn nhiên sám hối !

Không còn vây bốn tường quanh ngục tủi
Chắp cánh đi em trời đất vẫn bao la
Cây cỏ lối quanh con suối mát tim ta
Tự-do hai chữ, đổi máu sông, xương núi !

Tình đã đi xa hồn buồn ngơ ở lại
Duyên dẫu hợp tan bèo chẳng bỏ hoa trôi
Có những tin yêu đẹp mỗi lúc, mỗi thời
Đời bóng ảo có là chi, như mộng !!


Cát Tưởng
[/center]

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Lac Dong

Postby cattuong » 27 Jul 2007 16:41

[center]Lạc Dòng

Đi xuôi con nước bỗng lạc dòng
Bờ đê cỏ mục xóa chân không
À ơi! "Hò..." đẩy âm ba cũ
Thuyền con chiếc bóng sóng loang quanh

Đi theo đường mới, lối không quen
Lẩn thẩn, băn khoăn nẻo kiếm tìm
Tri thức lơ mơ, tiềm thức ẩn?!
Vô thức dật dờ dõi sao đêm

Quá khứ, tương lai, ai, ai biết...?!
Thấy ấm một ngày nắng lên nhanh
Bỗng lạnh một đêm, Đông chưa đến
Tim nhịp xôn xao đón tình nhân

Soạn lại đôi bài vở năm xưa
Chủ nghĩa lung tung có bao giờ...?!
Tôi, anh bờ bến chia hai ngả
Riêng một khối tình dấu phong ba!!

Cát Tưởng
[/center]

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Hon Thieng Song Nui... Cam Ta " Nguoi "!!

Postby cattuong » 02 Aug 2007 20:53

[center]Hồn Thiêng Sông Núi...
Cảm Tạ "Người"!!


Hồn thiêng sông núi vẫn oai linh
"Diên Hồng Hội Nghị" chẳng vô tình
Triệu, Trưng liệt nữ vì " Đại-Nghĩa"
Bạch Đằng, Hưng Đạo,... đuổi "giặc-Minh"

Lam Sơn khởi nghĩa, gương bất khuất
Nguyễn Huệ vì dân đã quên thân
Anh linh thiên cổ ngời Sinh-Sử
Dẫn bước muôn dân vượt tối tăm !

Cảm tạ " Người" chia sẻ "nỗi đau" tôi
Cảm tạ lương-năng, linh-thánh soi
Nương vai, sát cánh cùng chung hướng
Dẫu muôn gian khó vẫn vây quanh !

Cảm tạ "Đời" cùng Thơ-Nhạc loang xa
Nghe tiếng lặng câm, nức nở chùng...!
Quê hương đang khóc hờn oan khuất
Hai chữ "vô minh" nặng tội tình!!!


Cattuong
[/center]
Last edited by cattuong on 08 Aug 2007 21:48, edited 1 time in total.

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Loai Chim Lac Canh

Postby cattuong » 06 Aug 2007 16:39

Loài Chim Lạc Cánh

Làm loài chim lạc cánh
Không tổ ấm quay về
Bạt phương ngàn giông tố
Thương nhớ hồn lê thê...!
Giữa thinh không vỡ bể
Vọng về lời rên than
Nhục hình trong tăm tối
Nát tan thân tội tình
Nghe lời dân tôi đó
Lất lây trong đọa đày
Bạo tàn thay yêu thương
Ngục tù thay no ấm
Dân Việt tôi bất khuất
Máu loang trên đường dài
Vượt trùng dương sóng gió
Quyết đi tìm TỰ DO
Đớn đau lìa quê hương
Đang mang đầy áp bức, trói gông
Trong tay kẻ "vô thần"
Giẫm đạp hồn núi sông...!!!


Cát Tưởng
[center][/center]

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Hai Bo Sang, Toi

Postby cattuong » 07 Aug 2007 12:15

Hai Bờ Sáng, Tối

Tôi nghe tiếng âm vang rất dịu dàng
Từ sâu thẳm của hồn linh kêu khóc?!
Tôi cảm thấy quanh mình vương nắng ấm
No đủ áo cơm, chăn chiếu, tiện nghi quanh

Trong tôi vẫn một tiếng gọi "vô thinh"
Là cái gì...?! Tôi âm thầm lẩn tránh
Tôi đã là "tội nhân" từ tấm "hồn trong, mảnh"
Tôi chỉ muốn ru mình với hai chữ "yên thân"

Thế gian ơi! Còn cười khóc điêu linh
Một bể khổ, bến mê tôi trầm mặc...!
Một hạt cát giữa lầm than sa mạc
Quá lạc loài, tan vỡ cuốn phong ba

Tôi chợt hiểu người chẳng khác riêng ta
Nên thống khổ vẫn về quanh réo gọi
Tôi đang sống giữa hai bờ thế giới
Ngày bầu trời đã chợt cắt chia đôi

Hiện tượng duy nhất tôi được thấy trong đời
Bên mây xám đặc, bên mặt trời sáng chói
Thật lạ lùng, tôi ngỡ ngàng không hiểu nổi
Như một tình cờ?! Ai đã thấy như tôi??!!

Lúc ấy đang là giữa giờ chơi
Chỉ có một người "thầy Française" với tôi cùng đám trẻ
Vì nắng chói nên chúng tôi phải che mắt bằng tay
Không hiểu sao tôi vụt ngẩng nhìn trời
Ngạc nhiên quá nên chỉ cho Monique thấy
Và bà cũng sững sờ, rồi thốt lên: "c'est vraiment bizarre"!
Vì quả thật là hai vùng sáng, tối
Giữa mùa Đông còn quấn chặt foulard
Thật ngậm ngùi đây cũng là lần cuối
Từ giã ngôi trường chưa kịp nói: "Aurevoir"...!!!


Cát Tưởng

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Xin Lam Mot Ke Ngu Ngo

Postby cattuong » 07 Aug 2007 14:12

Xin Làm Một Kẻ Ngu Ngơ

Xin được làm một kẻ ngu ngơ
Nhìn chiếc lá bay, ngỡ lá muốn "lìa đời"!
Ngắm một áng mây, ngỡ nhà ai "khói bếp"
Rọi ánh sao trời, chiếc đèn thắp trên cao

Xin được làm một kẻ ngu ngơ
Ai lệ xót xa, ngỡ là dư nước mắt
Nghe tiếng kêu gào... cho là kẻ dư hơi
Nghe nhịp trái tim như tiếng trống "bời rời"

Xin được làm một kẻ ngu ngơ
Sống, chết mặc ai, ta cứ "bình như vại"
Văn, Thơ lai rai đủ giải trí qua ngày
Lắp ráp kỹ thuật cho chững chạc "hàng hai"...


Cát Tưởng

cattuong
Analog IC
Posts: 54
Joined: 03 Oct 2007 20:23

Postby cattuong » 09 Aug 2007 19:49

[center]Giặc Đến Nhà, "Bà Già" Phải "Đánh"!

Mợ tôi tóc đã phai sương!
Bỗng dưng thuở ấy, mười phương "giặc" về!
Giặc là lũ "rừng rú", "u mê"
Hiến thân cho "Bác" chẳng hề tiếc chi?!

Chúng hung hăng dựng nên "cũi sắt"
"Chụp mũ" dân bằng đủ "mỹ từ"...!!
Đánh "tư sản", đày..."kinh tế mới"?!
Bày "chiến dịch" nhốt hết dân oan!!!

Rồi từ từ lộ những gian, tham...
Mỵ dân, bán nước, xóa tan cội nguồn!!
Mợ tôi đã tuôn tràn nước mắt
Hỏi mấy anh "bộ đội", "công an":

Hôm nay Anh đã "vinh quang"?!
Và anh cứ bảo: "Bác" ở trong "quần chúng ta"?!
Tôi vẫn ăn cháo và kính" Bác"
"Bác" đã tiêu đời, biến nước thành bãi tha-ma!!

Không biết hồn "Bác" nơi chín suối
Có linh thiêng về dạy lũ cháu con
Dừng tay tàn hại nước non
Rượu ngon, thịt béo chớ nên ê-hề!!

Vì vận nước đã bên lề "giãy chết"!!
Khắp muôn nơi, dân hờn oán, rên than!
Không cần súng đạn ai mang
Lòng người "sức mạnh" bạo tàn "phải thua"!!!


Cát Tưởng
[/center]


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests