Hoang Thy Mai Thao wrote:cattuong wrote:[i]Hồng Cánh Vườn Đông
Xuân từng bước nhẹ rủ nhau đi
Mai vàng cánh mỏng mấy xuân thì
Lụa là thướt tha đưa dáng ngọc
Xuân rộ ngàn hoa khoe sắc thi
Phượng đỏ treo cành phút chia ly
Chuyền tay nhật ký rộn ràng ghi
Vui buồn tình trải theo nắng hạ
Nỗi nhớ lên hồng dâng nắng si
Trên cao mây xám cuốn Thu vàng
Cây cành rũ lá úa Thu sang
Từng sợi mưa bay theo dáng nhỏ
Xin gió cho đừng lạc bước ai...
Không gian trắng xóa áo Đông mang
Tóc mây thuở ấy nhuốn mơ phai
Gío bên đời lạnh hong tim ấm
Nở cánh vườn Đông thắm nụ hồng.
Cát Tưởng
*Paris cuối Đông 2006
Chiều Đông Mãi Đi
Một thuở Đông về ướp trên tay
Ngàn mây lơ đãng trắng chiều dài
Gọi trong tiềm thức hồn thơ cũ
Bóng ngả tình buồn nghiêng tuyết bay
Xuân lướt êm đềm hoa lá thay
Vườn thi ấp ủ dáng mơ gầy
Ngây trong giấc nhẹ tình hoang tưởng
Sương giọt rơi mềm rũ trên vai
Thấp thoáng ngang trời Hạ nắng say
Nhìn muôn con sóng dạt biển đời
Thuyền duyên lay mộng tim bừng thức
Vỗ cánh chim chiều vang thiết tha…!!
Từng cơn gió lộng đón Thu sang
Vàng bay lả tả nhuốm cung hờn
Thu xưa trở giấc tình ta gọi
Chắp nối ngôn từ miên viễn trôi…
HTMT
** cảm “Hồng Cánh Vườn Đông”- CT
Thứ bẩy 09-03-2007
**Trích thi tập " ĐỐI THOẠI TỪ VŨ TRỤ NẮNG KHÔNG MẢU " - Paris 2007
Sàigòn Ơi Ta Nhớ
Moderator: Quỳnh Hương
Re: Hong Canh Vuon Dong
Last edited by Cat Tuong on 14 Oct 2008 23:14, edited 1 time in total.
HỒN THU LÃNG
Tim chao đưa lá uá ngập ngừng
Rừng thiêng gọi lá xác xao rung
Bãng lãng hồn mây nương tình gió
Quay tìm lối cũ vọng thinh không
Nghe như giọt khóc nhoè trên lá
Lá lắc lay cành thoảng cung ngân
Lối vắng vòng tay buồn bỏ ngỏ
Chân đời nhạt vết nẻo tình nhân
Ngày tháng vội vàng Thu nuối biệt
Bóng lạnh vầng trăng hắt hiu nghiêng
Âm vang vọng thắm hồn Thu biếc
Kỷ niệm về riêng gọi thương tìm
Tin yêu ngơ ngẩn lạc thời gian
Tim yêu xây gió lộng mây ngàn
Vẩy chào xa xót hồn Thu lãng
Nuối giấc mơ sương tiếc Thu vàng
Cát Tưởng
* mùa Thu Paris 2008
Tim chao đưa lá uá ngập ngừng
Rừng thiêng gọi lá xác xao rung
Bãng lãng hồn mây nương tình gió
Quay tìm lối cũ vọng thinh không
Nghe như giọt khóc nhoè trên lá
Lá lắc lay cành thoảng cung ngân
Lối vắng vòng tay buồn bỏ ngỏ
Chân đời nhạt vết nẻo tình nhân
Ngày tháng vội vàng Thu nuối biệt
Bóng lạnh vầng trăng hắt hiu nghiêng
Âm vang vọng thắm hồn Thu biếc
Kỷ niệm về riêng gọi thương tìm
Tin yêu ngơ ngẩn lạc thời gian
Tim yêu xây gió lộng mây ngàn
Vẩy chào xa xót hồn Thu lãng
Nuối giấc mơ sương tiếc Thu vàng
Cát Tưởng
* mùa Thu Paris 2008
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 40 guests