Tình Ban

Moderator: Quỳnh Hương

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Tình Ban

Postby Minh Chau Than Ai » 10 Jun 2006 16:20

Tình Bạn
Minh Châu


Bạn cho ta một tình yêu thật lớn
Để vòng tay luôn được mãi tràn đầy
Bạn cho ta tình yêu và sức sống
Quanh cuộc đời trong những tiếng vui ca

Đường ta đi có tình bạn thật thà
Tình bạn hữu không pha màu gian dối
Ta vẫn có một loài hoa biết nói
Một loài hoa không chết với tháng ngày

Đó là hoa tình bạn chẳng phôi phai
Đó là hoa tình bạn của hôm nay
Đó là hoa tình bạn của ngày mai
Đó là hoa tình bạn của lâu dài

Ta vẫn có một tình yêu tràn ngập
Tay trong tay ta hát khúc thương trao
Sống muôn đời và cho cả mai sau
Ta hân hoan trong tình bạn cho nhau

Bạn cho ta một tình yêu vĩnh cửu
Không lộc lừa không mua bán đổi trao
Bạn cho ta một sắc màu tuyệt hảo
Những vui buồn ta tìm bạn xẻ chia

Tay trong tay ta giữ với một điều
Là tình bạn dấu yêu trong tư tưởng
Dù ngày mai có xa xôi muôn hướng
Kỷ niệm nầy luôn mãi ở trong ta

Cám ơn đời
Cám ơn bạn
Cám ơn hoa
Cám ơn người
từng tiếng nhạc lời ca
Luôn mãi mãi trong ta là dấu ấn!

08/ 06 /06
MinhChau Thân ái

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 10 Jun 2006 16:32

Em Về Chải Sợi Tóc Sầu

Em về chải sợi tóc sầu
Thoa lên tình ái cho mầu không phai
Chiều buông ngồi đếm một - hai...
Đếm cho hết sợi cho dài nhớ thương

Mai nầy tóc có điểm sương
Tuyền đài nối sợi đoạn - trường đôi ta
Tóc em dài sợi cột qua
Cột duyên mình lại những là kiếp sau

Kiếp nầy đã lỡ duyên nhau
Sợi dài, sợi ngắn pha màu bạc - đen
Kiếp nầy làm dấu duyên em
Kiếp sau anh nhớ về tìm sợi thương

Em về chải sợi tóc buồn
Thoa lên màu nhớ thoa lên chất sầu
Tóc dài em chảy về đâu?
Rẽ ngôi đường giữa tình đầu chia hai

Em về chải sợi tóc dài
Chải qua hướng nhớ - nhớ ngày nhớ đêm
Chải xuôi về một nỗi niềm
Giấu anh trên tóc triền miên nỗi buồn

Chờ nhau về chốn cửu tuyền
Nối yêu thương lại cho duyên lâu bền
Tóc dài em chải mông mênh
Chải qua kiếp khác nhớ tên kiếp nầy


MinhChau Thân ái
_________________


[/center]
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Feb 2008 20:50, edited 1 time in total.

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 10 Jun 2006 16:37

Hỏi Rằng :


Em về nhìn núi phủ sương
Nhìn cây ngập tuyết, nhìn đường lạnh đông
Hỏi rằng : mây có mù trông
Cánh chim bạt gió giữa lòng mưa bay

Hỏi rằng: những sợi tóc may
Nghiêng vai em đếm ngắn dài nhớ thương
Trăm năm về gọi vô thường
Nghìn năm một bóng giấc buồn chiêm bao

Em về tìm tiếng hỏi chào
Chuyến xe định mệnh đi vào lãng quên
Em về nhìn cảnh buồn tênh
Bâng quơ ngôn ngữ mông mênh gió gào

Khúc quanh một kiếp má đào
Sao băng một thoáng nghẹn ngào hư vinh
Em về nhìn lại cõi mình
Lòng như tuế nguyệt bồng bềnh mây đưa

Hỏi rằng: tình có yên chưa?
Rêu phong còn phủ đường xưa lối về
Tuyết sương lạnh lẽo bốn bề
Núi rừng ngơ ngác... em về quạnh hiu

MinhChau Thân ái
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Feb 2008 20:50, edited 1 time in total.

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 10 Jun 2006 16:40

Mang Mang

Phù sinh một giấc mộng, lầm !
Âm thanh từng phiến...
hồ cầm tiêu hao
Ngậm ngùi chợt đã...
chôn sâu
Vùi nông một nấm má đào
dưới kia

Mang mang
trời đất bỗng chia
Nửa như sương khói
nửa tia ráng hồng
Tà huy chiếu xuống thinh không
Cành cây mọc nhánh sầu đông úa vàng

Người xưa về khoác màu tang
Gió xưa về khóc bên ngàn mây bay
Di hài lửa đã...mê say
Tro tàn nằm dưới huyệt đài mang mang

MinhChau Thân ái

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Re: Tình Ban

Postby Minh Chau Than Ai » 21 Feb 2008 20:58

Về Đâu?

Về đâu? giữa những ước mơ!
Từ em tập bước vào thơ đã buồn
Về đâu những lúc chiều buông
Những trưa bóng nắng con đường xa xăm

Về đâu giữa những dòng sông?
Qua bờ bến lạ chạnh lòng đêm thâu
Từ em bước xuống con tầu
Là trăm nỗi nhớ, là nghìn nỗi đau

Hương đồng thơm ngát hoa cau
Ngọt mùi lúa chín vàng màu lá thu
Bây giờ xa xứ sương mù
Xa ngôi trường cũ thương trời đổ mưa

Xứ người nhìn những thu đưa
Nhìn đường thẳng tấp nhớ xưa quê mình
Gập gềnh đồi núi chông chênh
Con trâu gặm cỏ đi lên dốc làng

Song - song đường thẳng hai hàng
Ven rừng thỏa thích ngắm ngàn lá mơ
Thu ơi !...Thu có bao giờ?
Biết thương chuyện kể huyển mơ về mùa...

Rừng sâu dệt mộng yêu xưa
Khi tình vừa chớm lá vừa tàn phai
Ngẩn ngơ rừng chuyển hình hài
Tuyết sương về đậu u hoài trên cây

Về đâu khi tuyết phủ vây
Gió đông lạnh buốt những ngày hoang sơ
Lá ơi !...lá có bao giờ?
Tiếc thương hạnh phúc từng giờ bên thu

Đường dài hun hút hoang vu
Yên bình trên cánh lá thu tuyệt vời
Rừng sâu thức giữa gọi mời
Quê hương không thấy! thấy đời quạnh hiu

Về đâu? em biết về đâu?
Một vùng thu sáng tinh cầu nên thơ
Nhưng mà...thu có bao giờ?
Biết mình khô úa bên bờ tháng năm !
Last edited by Minh Chau Than Ai on 21 Feb 2008 21:11, edited 1 time in total.

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Re: Tình Ban

Postby Minh Chau Than Ai » 21 Feb 2008 21:09

Mấy Thu Rồi Anh ơi !...

Những vui buồn xa xưa
Còn không anh ? kỷ niệm...
Tình một thuở êm đềm
Con đường chiều gió mưa

Hàng liễu xanh lưa thưa
Rủ buồn trong giá lạnh
Em bâng khuâng bước vội
Anh ngại ngần buông lơi

Muôn ngàn gịot lên đời
Bủa quanh vùng tóc biếc
Con đường xưa thân thiết
Một thoáng hồn lên ngôi

Em bây giờ đơn côi
Anh xa rời kỷ niệm
Những ngày xưa ấm êm
Mấy thu rồi anh ơi !

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Re: Tình Ban

Postby nmchau » 23 Feb 2008 18:04

Tặng bé Minh Châu mới tìm được đường về :



Image