Tự khúc ru em

Moderator: Quỳnh Hương

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Tự khúc ru em

Postby hoangvuluan » 02 Jun 2006 04:02

Tự khúc ru em (thỏ ngọc)

1.
típ tắp phía bờ kia của cát vàng lóa mắt
ốc đảo mùa xanh (?)
lữ hành – tôi, tư bề gió trải
nắng mười phương và mưa cũng mười phương
gieo mộng – tôi, rì rào suối hát
con ong, mật ngọt, hoa ngàn
lúng liếng cười – mắt ngọc, hiền ngoan
ơ, lạ kìa – nhút nhát!

2.
khẽ chạm vào đêm hương ngát
sương long lanh ngọt nụ, xao lòng
khắc khoải – tôi, âm vọng thinh không
khép cửa rừng già bóng đêm ùa vào và mắt trầm ngơ ngác
qua miền bỏng rát, bạt ngàn xanh
em giấu mình – bóng nước mong manh
vỡ òa tâm thức

hiện hữu phơi bày, vũ trụ chẳng ngừng quay
bất biến – tôi, tích tụ bến mê này
trầm thiêng cõi giác
nghe trong tôi tiếng cựa mình, man mác
hồ như…

3.
hàng triệu năm cô lẻ giữa huyễn hư
một bình minh bất chợt
tia nhìn xuyên thấu
phát hiện ra nhau

đêm trăng rực lửa sắc tinh cầu
có là em – điểm về xuyên suốt (?)
đường tâm giao có bao giờ hẹn ước (?)
vẫn mùa ngâu (!)

4.
tri kỷ - tôi, tự khúc hoàn châu
dẫu xác xao, dẫu bộn bề
xanh giòng băng ngàn khúc khuỷu
biển ru câu hát
sóng vỗ tình chung
ru môi em cắn chỉ hồng, môi đỏ
ru tóc em bảng lảng quấn mùa trăng
ru tay em nhè nhẹ níu đêm hằng
ru mắt ngọc khép giấc tình tri kỷ.

(Viết xong ngày 020606)

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 10 Jun 2006 19:43

welcome back cậu 3 .

bấy lâu nay đi săn thỏ ngọc ở cõi nào thế ? :P


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests