nhuocthu wrote:[center] Mơ Cõi Một Tình Ru Mộng Gom
Em về có tắm biển ngày xưa ?
Cát trắng thùy dương rũ hững hờ
Như dáng buồn ai vò võ đợi
Bóng người xa khuất sắp về chưa ..
NhuocThu
09-Apr-05[/center]
Hihihihi ca'm o+n Phu+o+ng Vy
Tho+ la`m nhanh va` ra^'t hay .
Chu'c vui weekend nhe'
[center]Ngỡ Rằng Đã Quên
Tình đã xa rời, xa vói tay
đêm khuya trằn trọc những canh dài
mình em đối diện tường vôi trắng
nhung nhớ theo về mộng cánh bay
Ngày xanh hoa nắng chẳng còn vui
thiếu vắng ai rồi vắng nụ cười
gương phấn một thời trang điểm thắm
giờ nơi góc xó chẳng thèm soi
người mãi lặng im - Em thoáng buồn
nhớ thương ray rứt gọi hồn luôn
lòng nghe trỗi khúc sầu ly biệt
âm hưởng tình ca hoá đoạn trường
Em cứ ngỡ rằng em đã quên
ngờ đâu nỗi nhớ một đong thêm
rộng sâu hơn biển - cao hơn núi
đậm khắc trong hồn trong trái tim
Tựa cửa bên song luống đợi chờ
bóng người yêu mến - dạ ngẩn ngơ
nhìn tàng lá đổ rung trong gió
bỗng thấy cô đơn sầu vẩn vơ
Chủ nhật bây chừ đã khác xưa
đợi chờ ai nữa cũng bằng thừa
Sâm - Thương nào có bao giờ gặp ?
nên dấu buồn thương suốt bốn muà ...
Phương Vy[/center]
Cám ơn anh NT đã dán thêm cho PV một bài thơ nữa.
Thơ anh quả là một tuyệt tác !
Anh NT Khen hoài, làm PV mắc cở đó !
Thơ cần có hồn, không cần nhanh ...
Anh NT đừng cười PV nghen
Chúc anh luôn vui sáng tác ...