Nhung bài tho' mot phút

Moderator: Quỳnh Hương

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 01 Jul 2006 02:10

Nghìn lần anh xin lỗi

Nhìn vầng mây phía sau lưng em
Ẩn hiện bên bờ biển sóng êm
Tàn cây xanh mang theo bóng đợi
Ai biết rằng lòng anh buồn tênh

Biển ơi ! Cách biệt mấy trùng khơi
Vời vợi bao lần thâu đêm rồi
Mình anh đón đợi người có biết
Có hay tâm hồn anh chơi vơi

Em ơi ! Phương trời nào xa xôi
Trưa hè em có nhớ nắng rơi
Bên thềm trưa em ngồi hong tóc
Mắt huyền trên nét ngọc mi ngời

Nhìn em đứng trong cánh áo xanh
Thương em cô đơn giữa mây ngàn
Giấc cô miên không người âu yếm
Giữa hoang lầu tủi phận vì anh

Em ơi ! Nghìn lần anh xin lỗi
Vì để em đơn chiếc không tình
Chỉ một mình giữa sương giá lạnh
Không người an ủi lúc bình minh

Đông Hòa
30.06.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 01 Jul 2006 02:11

Đêm Tương Tư

Từ Sài Gòn anh ngồi trên bến
Nhớ em cách xa nơi muôn trùng
Lòng như luyến lưu câu chờ đợi
Hỡi người có hay tình anh mong

Từng thu qua , giấc mộng viễn du
Này em ơi , anh mang sầu tư
Đêm thâu canh tàn dỗ giấc ngủ
Mà nào đâu thấy chỉ là cơn mơ

Từ bến sông năm xưa hẹn ước
Nhìn dòng nước chảy loang qua cầu
Như ẩn hiện bóng em đang đứng
Nhìn anh cười thoáng những lo âu

Từng đông sang lá khô giá lạnh
Bên bếp hồng thanh củi tàn nhanh
lại thương em xứ xa băng tuyết
Nơi cô phòng da diết mỏng manh

Ôi biết đến bao giờ anh sẽ
Lại gặp em , nối lại duyên lành
Sẽ cùng em chung tình trọn kiếp
Sẽ cùng em kết ngọc trăm năm

Dh
30.06.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 02 Jul 2006 17:30

Tình Mẹ
Đông Hòa

Gió về đâu quanh nhà gác bếp
Như mang về nỗi nhớ mẹ yêu
Đã mấy thu xa rời cách biệt
Biết bao giờ bên mẹ mỗi chiều

Gió về xa phương trời thương nhớ
Nhìn biển xanh vọng thuở ngây thơ
xà lòng mẹ mỗi khi tan học
Giấc ngủ dài hạnh phúc đơn sơ

Nhưng thắm đậm thâm tình từ mẫu
Chữ kính thương con cất đầu nằm
Nghe mẹ kể chuyện xưa cổ tích
Rồi ngủ vùi giấc mộng nên thơ

Gói về đây theo mùa thu muộn
Ngọn heo may từ phương Bắc về
Cho mẹ một đời trong âu vọng
Đứa con khờ theo tháng ngày mong

Mẹ ơi ! Con sẽ về chiều nay
Lời kính thương xin gửi gió bay
Về Quê hương trong ngày hội ngộ
Và canh trường nghe mẹ ru say

dh
01.07.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 03 Jul 2006 15:00

Khối sầu đến trăm năm
Đông Hòa


Trăm năm nữa về nơi sâu thẳm
Bụi cát nào lấm dấu chân đời
Tìm đâu thấy linh hồn nhỏ lệ
Khóc và thương cho kiếp người vơi

Ta sẽ đi sâu vào quá khứ
Đón ngày buồn cho em tìm thương
Cho em phút cuối sầu nhung nhớ
Để em thay ta mộng miên trường

Em nghe chăng khối tình u uất
Vạn ngày qua có thật đam mê
Có những phút hằn sâu tâm trí
Nỗi cô đơn mỗi lúc đêm về

Em sẽ nguôi nhớ tình ly biệt
Thôi vấn vương những lời thư trao
Quên bút chữ niềm đau dĩ vãng
Rung cảm như in dấu lệ trào

Nghìn năm sau hóa thân cát bụi
Thành sỏi buồn hằn dấu chân em
Theo từng bước những nơi em đến
Theo vầng trăng ngà ngọc bóng êm

Anh sẽ chờ nhìn em lần cuối
Một lần thôi thoả kiếp trăm năm
Một lần để không còn nuối tiếc
Không còn mang những phút lụy trần

Đông Hòa
07.06.05

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 06 Jul 2006 19:07

Rất Huế
Đông Hòa

Huế quê hương của hai chúng ta
Có sông Hương êm ái lẳng là
Cầu Tràng Tiền phơi mình dưới nắng
Buổi trưa hè em đạp xe qua

Mấy mùa thương thời mình cắp sách
Rặng núi Ngự theo mắt thường nhìn
Em chợt ước tình đẹp như thế
Hoà duyên cùng non nước bình minh

Huế cố đô , có tiếng của em
Vang trong chiều giọng cười êm
Lời cao vút bài ca hạnh phúc
Để anh ru hồn từng giấc đêm

Hò …ơi…hò , trong mơ anh thấy
Em ngồi nghiêng che nón bài thơ
Môi em run quyện hơi sương ướt
Tóc nhẹ bay khẽ theo gió hờ …

Đêm về mơ lại càng mơ nhiều
Nhủ lòng mình ước mãi không thôi
Một ngày mai sẽ không xa nữa
Kiệu hoa rước em mặt rạng ngời

Ta bên nhau cùng đến nơi xưa
Nơi mà mình thường ngồi khi trưa
Lúc tan trường trên sân Quốc Học
Nhìn hoa tím bay theo gió đưa

Màu hoa hạnh ngộ của con người
Phố phường xứ Huế được thêm tươi
Mỗi sớm những chùm màu tim tím
Theo tình ta nở mãi muôn đời

Dh
06.07.07

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 08 Jul 2006 00:01

Hư khúc : Nhớ Tình Lang

Ngày xưa trên đất miền Hậu Giang
Có nàng em gái tuổi xuân sang
Trót đã thương một người lính trận
Tháng hạ thu tàn sầu thân mang

Bởi vì yêu nên đành chôn dấu
Giữa tâm tư hoang vắng cõi lòng
Trong giấc mơ dáng hình hội ngộ
Mà phương trời xa cách mấy sông

Từng mùa đông sang em xuôi ghe
Em chèo sang tận xứ Bến Tre
Đón ngọn nước đổ về từ biển
Để nghe hồn bớt nỗi tái tê

Ôi ..! Tình yêu em gái Hậu Giang
Nơi quê hương sông Cửu Long Giang
Trót vấn vương tình người viễn xứ
Bao năm dài thân phận đa mang

Đêm từng đêm sang , vọng về xa
Trong tim lệ ứa từng canh qua
Bên sương , giữa khuya rơi ướt đẫm
Chua xót thầm trăng cũng nhạt nhoà

Người ơi ! Có biết cho hay chăng
Mối tình em Hậu giang đã rằng
Cả tâm lòng trọn câu chung thuỷ
Một đời yêu mãi người tình lang

Đông Hòa
08.07.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 08 Jul 2006 04:57

Hư khúc : Bạc Tình Lang

Chàng ơi ! Em ngồi đã mấy canh
Nỗi lòng đau cho kiếp xuân xanh
Nơi cô phòng mình em đơn gối
Mà chàng phương nào biết cho chăng

Trót đã thương giấc mộng cô đơn
Hỡi người ơi ! Bướm bay lạ vườn
Có hay em tình hoang đêm lạnh
Theo dấu ai nữa giấc u buồn

Tháng ngày cũng lặng lẽ trôi sang
Mùa thu sắp tàn giọt sầu mang
Niềm đau xé nát đành nén lại
Giữa cõi lòng vết cắt tiềm tàng

Hỡi chàng ơi ! vui chi mỹ lầu
Vòng tay ai dựa tạm canh thâu
Mỗi tối buông giữa vùng cực lạc
Có nhớ cho em vò võ lo âu

Rồi tàn đông đem xuân về sang
Nhà đơn không thấy bóng của chàng
Chỉ có hàng mai đơm muộn nụ
Như khóc sầu cho nữ chủ nhân

Mong hết một năm chẳng thấy người
Mong đến bao xuân cũng xa vời
Ôi khổ đau tâm hồn bạc phụ
Phút đọng tình chàng hỡi chàng ơi

Đông Hoà
07.07.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 03 Aug 2006 01:39

Lời Thánh Ca

Lời Thánh ca vang lên trong chiều nay
Anh đứng bên em nỗi lòng như say
Bay vút không trung tiếng ca tình ái
Mang theo lời Thiên Chúa đến vì ai

Lời Thánh ngâm dài vang trên giáo đường
Theo tâm của người bay đi muôn phương
Lời Thiên Chúa ngút ngàn nơi tối tăm
Vực dậy con người thoát những khổ buồn

Lời Thánh Ca là vì những chúng sinh
Chiều nay vang lên ấp áp lòng trinh
Những lời Thiên Chúa vì muôn sự sống
Là niềm thương đem cho người bao tình

Em ơi ! Áo trắng em quỳ dưới tượng
Cầu Mẹ ban phước cho đời hôm nay
Bằng ơn trên thấm tràn bao ý Chúa
Vì con người xoá tội thế gian này

Lời nguyện cầu xin Chúa lắng nghe con
Con quỳ nơi đây với lòng sắc son
Nghe vang tiếng Thánh Ca đầy ân đức
Nơi giáo đường vang vọng chiều mây hồng

01.07.06

Ðông Hoà

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 03 Aug 2006 01:39

Mộng lòng sầu tủi

Cuối mùa đông em ngồi chảy tóc
Sóng lòng dâng cuối trời chơ vơ
Tìm mây qua hỏi chàng phương ấy
Có hay rằng em vẫn đợi chờ

Gió về sang theo từng con nước
Ngọn lớn ròng theo giọt mưa sa
Tiếc tình ta mấy năm không gặp
Thương nhớ người đôi mắt lệ nhoà

Đếm từng năm qua từng tháng hạ
Ngày trôi đi giấc mộng vẫn còn
Vẫn thấy một đêm mưa nước ngập
Nước mắt ân tình ai đang tuôn

Nay mùa xuân đã về đến rồi
Mà chàng nơi đâu ở cõi đời
Sao để cho em sầu ân tình nặng
Cứ mãi buông hồn theo giấc canh trôi

Nước vừa lại lên con cá vẫy
Nhìn sóng trườn lại nhớ ngày nao
Ngồi bên nhau cần câu gục gặc
Trông cá đớp mồi vui với nhau

Để bây giờ tháng hạ thu đông
Cả mùa xuân hoa nở tím xanh hồng

Mà bóng chim xưa giờ khuất biệt
Cay đắng tâm sầu dạ thương mong

Đông Hòa
09.07.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 10 Aug 2006 23:30

Tình thôn Vỹ

Năm trước đưa em sang thôn Vỹ
Buổi hoàng hôn trăng nghỉ trên non
Nhìn xuống nước Hương Giang lờ lững
Thoảng vì sao giữa tối như son

Bụi liễu xưa vẫn còn ngây dại
Ngã nghiêng oằn theo gió nhẹ đùa
Trời im tối không mây về đợi
Chỉ có trăng toả ánh say sưa

Nhẹ bước chân cày trên phiếm đá
Nghe hơi sương ướt đẫm tâm tư
Trong nỗi niềm yêu đương cao vút
Bởi có em trong phút ngẩn ngơ

Đông Hòa
10.08.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 20 Aug 2006 15:17

Xót thương....

Anh ngâm bài thơ giữa núi rừng
Thoảng theo giấc mộng giữa mông lung
Theo giấc ngủ em nghìn năm ây
Dưới cỏ xanh nấm mộ cô đơn

Ngủ đi em anh ru lời nhẹ
Bằng bài thơ anh viết cho đời
Cho lòng em tĩnh yên thanh thản
Giữa mây xanh bớt những lẻ loi

Nhìn mộ chí sầu đâu đem đến
Chợt nhớ xưa lưu luyến bên nhau
Nhớ bóng cây lũy trúc xôn xao
Em đứng đợi buổi hè nắng ráo

Giờ lặng yên bên đồi vọng nguyệt
Không khóc than số kiếp của mình
Chỉ để lại nỗi lòng cô lữ
Một tối mơ màng nhớ dáng xinh

Đông Hoà
12.08.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 20 Aug 2006 15:18

Vọng cố nhân

Hò... ơi...

Gió cù lao thổi về châu thổ
Thân dặm trường biết đổ về đâu

Chiều hôm dưới ngã bảy sầu
Nhớ ai xót ruột khổ đau ân tình


* * * * * *
Ngày xưa , khi em rời miệt thứ
Bước lên phà qua dòng sông sâu
Quên đi con đò nơi quê cũ
Quên một người đứng dưới mưa ngâu

Rồi hôm nay em trên đất lạ
Tựa cánh bèo trôi trên biển xa
Giữa ngọn sóng với đời phiêu dạt
Xô về đâu giữa chốn phồn hoa

Nay anh ngồi đây những ngậm ngùi
Xót thương tình ta , dạ thương ôi
Đã mấy mùa mưa qua lại nắng
Bến vắng giữa đò vọng xa xôi

Nắng chiều về trải vội mơn man
Đã bao mùa xuân mộng cũng tàn
Cỏ cây cũng buồn theo , rơi nhụy
Hỡi ôi … ! Nỗi lòng anh nhớ nàng

Đêm sang ! Nghe hồn những miên man
Người yêu ơi , mộng đời ly tan
Ước vọng chìm sâu nơi thiên định
Giữa tim sầu nhớ mãi cố nhân

Đông Hoà
20.08.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 28 Aug 2006 12:44

Một lần

Một lần
Anh gặp em
Nghe trái tim mình
Bồi hồi nghe rung cảm
Đã thương hay rằng yêu em

Rồi từng đêm trong giấc mơ về
Anh thấy em hiện ra như Thiên Thần
Anh thấy em đứng bên đoá hồng nhung
Mỹ miều một nét ngọc hương trinh

Giữa tâm hồn nghe mơ tưởng
Một mai trên Nhà Thờ
Cùng em sánh vai
Và một đời
Hoan say

Đông Hòa
28.08.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 21 Sep 2006 14:19

20/09/2006

Bước Tình Thu

Một mùa thu đường về chung bước
Nón bài thơ nghiêng nghiêng nắng hồng
Đời ngất ngây dâng lên đôi mắt
Ta ngắm nàng tình ngút trao lòng

Áo trắng tinh khôi dưới nắng nhẹ
Em nghỉ chân ngồi dưới mây xanh
Áo cũng xanh như màu lá thắm
Lòng yêu đương dâng trong lòng anh

Nhớ hoa sắc tươi màu áo em
Kỷ niệm nào anh vẫn không quên
Nghe tâm tư đâu chừng len lén
Trong mộng nhịp nhàng giấc mơ tiên

Mơ thấy chung tay xây kết đời
Góp hoa thơm cho bướm lả lơi
Ta bên nhau thuyền tình cùng cưỡi
Nở nụ cười nhìn em tươi vui

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Tình Bạn Bên Nhau

Bàn tay năm xưa mình nắm nhau
Buổi chia tay biệt ly hôm nào
Anh sang xứ lạ bao xa cách
Nhưng cách mặt không cách lòng

Nhưng rồi một hôm , vào mùa đông
Vì yêu quê hương , yêu núi song
Anh ra hải đảo , Tôi tiền tuyến
Tay súng liều mình vì nước non

Nghìn xa , biển xa …và núi cao
Mình vẫn chung nhau một ước ao
Mai này khi tàn rồi chinh chiến
Tay cầy , tay cuốc vẫn chung nhau

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Hội Ngộ Giữa Mùa Thu

Chiều mưa phố Huế nghe lặng yên
Thoang thoảng tiếng nhạc ru thật êm
Bên phố hàng đèn khuya vẫn sáng
Quán vắng ngồi âm thầm nhớ em

Nhớ ngày chia tay trên bờ Hương
Nhìn nước lửng lờ , lòng nghe thương
Nghe hồn xốn xang khi chia cách
Hai người lặng lẽ đứng bên đường

Xa cách bao năm mấy mùa lá
mấy mùa mưa ướt cả tâm hồn
Ướt mắt người em tôi bé nhỏ
Từng đêm ngấn lệ sầu vấn vương

Hẹn nhé , đến mùa thu lá rơi
Tình ta sẽ hội ngộ với đời
Sẽ bên nhau không còn ly biệt
Một đời ta mãi mãi không rời

Đông Hòa
20.09.06

• • • •

Xuân Nhớ Mẹ

Ngày xuân đã đến , đến thật rồi
Hoa mai nở rộ thật là tươi
Bên dậu hoa lồng đèn cũng thắm
Nhà vắng , nhủ lòng kêu ! Mẹ ơi

Xuân thoáng vừa theo mây đến nơi
Trời xanh ánh trắng cũng không rời
Mênh mang bạt ngàn trong đôi mắt
Xuân cười lưu luyến hồn không vơi

Xuân ơi ! Biết mấy lần xuân rồi
Đời mong được gần Mẹ mà thôi
Nhưng đời đem con xa phương ấy
Nên xuân về nhớ Mẹ bồi hồi

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Tình Quê Dấu Yêu

Tôi yêu làng quê có dòng sông
Chảy thật hiền hoà xoa cõi lòng
Hàng phượng vỹ chiều còn tắm nắng
Từng cánh bay phủ đầy bên đường

Đời ngỡ êm trôi , nhưng đâu ngờ
Phải chia phôi đôi chân bước rời
Xa dần ngày xưa từng yêu dấu
Nghe tiếng ru đâu khuất không lời

Tôi thương làng quê có bóng đa
Trải che bờ vắng đêm trăng ngà
Lững lờ chòm sao vờn lóng lánh
Mơ màng đồng quê giữa bao la

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Hữu Tình

Vào một khi hôm trời rực sáng
Anh bỗng nghe nhớ quê hương mình
Nhớ cây cầu xinh xinh nhỏ bé
Nhớ hàng dậu lá rối rung rinh

Bờ vắng sông xanh dáng nữ sinh
Đang tha thướt trông thật hữu tình
Nhìn tà áo mỹ miều tươi thắm
Lâng hồn , trỗi nghìn ý thơ xinh

Rồi lang thang ra bến đò xưa
Nhìn qua ấy quê em gió lùa
Vầng mây như bay về bên ấy
Gửi hồn anh vào song cửa thưa

Cõi lòng nghe lưu luyến từ đây
Hữu tình , hữu ý …đến với ai
Một duyên , hai phận xin em nhé
Gửi nhau mộng ước suốt canh dài

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Tiếc Lần Gặp Gỡ

Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về

* * * * * *

Chợ Phú Xuân về bến phà
Ngã ra Vũng Tàu , ngã qua Cà Mau

Ngang qua sông Hậu hôm nao
Thấy em tựa bến ghe cào lưới tôm

Tình thương bỗng dậy trong hồn
Như nghìn tia nắng rọi son bầu trời

Vội nhìn bắt chuyện đầy vơi
Chừng như sợ tối sẽ rời chia tay

Rồi khi xa mấy nẻo dài
Tiếc hoài cái buổi bên ai tự tình

Tiếc thầm từng sáng bình minh
Đem về miệt thứ nghe mình cô đơn

Lòng theo năm tháng mỏi mòn
Người ơi ! Có biết có thương một người

D8ông Hòa
20.09.06

• • •

Thơ Ngây

Ngày yêu nhau mơ ước thật nhiều
Mơ nụ cười cho nhau từng chiều
Giờ tan học trên đường chung bước
Thấy cuộc đời rộn rã hoa yêu

Một lần yêu , thuở còn học sinh
Mộng tơ duyên , đậm đà hương trinh
Tình thiếu nữ kết chung cánh phượng
Kỹ niệm đầy theo bóng đôi mình

Thương nhau biết đợi nhau tình bền
Tay gối tay , tìm nhau môi mềm
Những kỷ niệm một lần mang đến
Vào tim kết thành , không thể quên

Yêu người , yêu tiếng hát nụ cười
Tâm hồn buông lơi với nhau thôi
Câu thề cùng theo tiếng kinh nguyện
Mai này trọn đời duyên đẹp đôi

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Đời .......

Một đời người và giấc chiêm bao
Trôi lặng lẽ trên ngàn lá chao
Như một dòng sông đang mài miệt
Đầy những cô đơn chứa niềm đau

Một đời người bơ vơ chiều đông
Trên đồi cao hoang vắng trong lòng
bước âm thầm , cõi lòng êm cơn sóng
Nửa hồn , chợt nghe tan nỗi mong

Ngày lặng lẽ , đời lặng lẽ hoài
Tình người viễn xứ đời phôi phai
Như vì sao chơi vơi chìm xuống
Nỗi đau khát khao trong đêm dài

Chợt thương nhớ bao lần đời vui
Trong vòng tay giấc mơ tuyệt vời
Giấc mơ tuyệt vời giữa cơn mộng
Chìm sâu vào xa xưa giữa đời

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Tình Thuỷ Thủ

Ngày xưa , anh mang đời thuỷ thủ
Trên con thuyền ngư phủ khơi xa
Trời mênh mông bước chân phiêu bạt
Tháng ngày nhìn biển sóng mây hòa

Biển bao la , trời mây bao la
Trùng dương xa đêm nhớ tay ngà
Dỗ nhẹ ru giấc đời trôi qua
Ru trọn tiếng thuỳ dương khơi xa

Hôm thuyền về bến ! Anh tìm em
Ngồi bên nhau , tình yêu đầy thêm
Đâu cơn gió xua vào cát vụn
Mặn môi em , mặn cả tay mềm

Rồi nay , ta cùng với tình nàng
Trên thuyền tình kết hoa rộn ràng
Thuyền ra biển vui cùng sóng lướt
Nghe tâm hồn hạnh phúc thênh thang

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Vũ Khúc

Này em , hãy cùng hát lên nào
Cùng múa theo nhịp nhảy động xao
Điệu múa vừng , đôi chân cháy bỏng
Và lời ca ….. ..rộn rã vô cùng

Lòng em như ngàn mây ! Rất xa
Tình em đầy mộng say ! Với ta
Nào em hãy cùng ta , cùng bước
Vui trong ánh lửa hết đêm này

Bên màu sáng lấp lánh mơ huyền
Mặt em rớm mồ hôi , đứng bên
Nghe đời ta ngát xanh hy vọng
Trong giấc mơ vội vã khó quên

Trong tim ta rộn ràng hát ca
Trong tim ta mênh mang tiếng ca
Thoắt theo tiếng người cùng vũ khúc
Vang khắp trời nhịp điệu vô biên

Đông Hòa
20.09.06


• • •

Vương Vấn

Ngồi một mình công viên vắng nàng
Để hồn nghe nhớ thương tình mang
Một người đã đi từ khi ấy
Xót xa tiếc một chuyện tình tan

Người xa xôi cách biệt trùng dương
Để hồn nghe phút tình vấn vương
Người đã ra đi , còn đâu giấc mộng
Vỡ tan trong khói tình đêm trường

Một mình đứng dưới trời mưa ngâu
Nghĩ gì trong khối sầu tâm tư
Ôi còn gì , ngoài hồn băng giá
Nghe trái tim xốn xang hoen mờ

Chợt nhìn ai sáng duyên bên người
Lòng bâng khuâng xót chua rã rời
Đâu giọt lệ môi , giờ cay đắng
Giấc mơ kết duyên tàn trong đời

Đông Hoà
20.09.06

• • •

Chợt Nhớ Sinh Nhật Em

Một thoáng lòng tôi đang thênh thang
Chợt thấy hồn thương nhớ miên man
Từng đêm trắng thiếu gì không hiểu
Nghe như rất gần gũi với đến nàng

Chợt nhớ đến ngày đôi ta quen
Trên đường hoang vắng không tên
Vào trong một quán nước xa lạ
Thì thầm tâm sự bay bồng bềnh

Ngờ đâu hôm ấy sinh nhật em
Mà anh nào biết , vô tình thêm
Quà mừng cho người yêu không có
Xót xa dâng trong lòng vô biên

Đây nhé anh gửi em đây nhé
Một bài thơ mừng sinh nhật em
Viết bằng hơi thở thật nồng ấm
Bằng tiếng yêu tha thiết êm đềm

Anh sẽ ước cho em hạnh phúc
Gói trong tim đầy mộng tình yêu
Trong một ngày đời em mong đợi
Với tuổi hoa hương sắc diễm kiều

Trong phút giây này đây xin hứa
Sẽ nhớ sinh nhật em mãi thôi
Sẽ không quên dù cho năm tháng
không hề quên , nụ hôn trao em

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Đêm Nuối Tiếc

Màn đêm buông xuống , con tim thoáng lạnh
Màn đêm héo hắt , nghe tim bồi hồi
Đâu lời em nói , giờ như xa vắng
Giờ như mất nhau , mất nhau trọn đời

Còn đâu nữa em hỡi
Nụ cười trong ưu tư
Nỗi buốt giá trong đêm
Vỡ tan câu tạ từ

Đừng vội quên người hỡi
Dù xa nhau thật rồi
Ta vẫn mãi yêu người
Thế thôi ! Người ơi hỡi

Lòng nghe thao thức , cơn mê không tới
Hồn như chất ngất , trong tim nỗi đau
Xót xa nào dâng đầy trong cay đắng
Người xưa ơi , ta tiếc đêm tìm nhau

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Lời Ru Đầu Đời

Mẹ ru con giấc ngủ đầu đời
Giấc ngủ đầu nôi , giọng buông lời
Hò …ơi ! Giấc ngủ ngày thơ trẻ
Mang trong tim dấu vết không vơi

Mẹ ơi ! Giấc mộng cuộc đời con
Trôi vào mong ước với lòng son
Ngọt ngào ấp áp tình từ mẫu
Đậm đà tha thiết mãi không mòn

Bao năm lớn khôn , Mẹ vắng xa
Nghe thương sao tiếng ru Mẹ già
Theo hồn mãi thoáng trong bóng tối
Một lời ru không thể phai nhoà

Lời Mẹ ru , sống mãi trên đời
Cõi lòng say theo thời gian trôi
Trong tim sâu lắng lời tinh khiết
Chìm sâu trong tối , giấc ngủ vùi

Đông Hòa
20.09.06

• • • •

Thuyền Tình Bến Trăng

Ơi... hò , ơi ! Trăng sáng lên rồi
Thuyền tình ta đêm nay êm trôi
Cùng ca hát tâm hồn rộng mở
Cùng nhau ta se duyên kết đời

Hò khoan ! Bến nước đêm trăng thanh
Bến tình ta yên lành , hân hoan
Trên dòng nước xanh vang tiếng hát
Nghe giấc mơ hiện thực hình thành

Hò khoan ! Thuyền hoa mái chèo khua
Tình người chung vai với ngày mùa
Nào , mình hãy đắp xây hạnh phúc
Ánh hồng tươi hoa đèn cùng đua

Ơi …hò , ơi ! Cuộc đời mãi vui
Trên sóng tình , trăng rạng tiếng cười
Trên sóng nước môi hồng chúm chím
Điệu hát quê hương những bồi hồi

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Tình An Giang

Nhà em bên bến sông An Giang
Có chuyến phà chở người đi sang
Trên đường làng cầu tre lắt lẽo
Hàng cau khua lá dưới mây vàng

Đời con gái bao nhiêu niềm ước
Một ngày mai tơ duyên thắm tình
Từng ngày trôi êm đềm ý mộng
Tâm hồn thoảng một giấc nữ trinh

Một hôm tôi trở lại thăm quê
Sau nhiều cách xa , bước chân về
Qua dốc xưa bến phà năm cũ
Thấy em , nghe lòng thoáng đam mê

Tình yêu ta dệt bao ước nguyện
Viết thành thơ để thoả nỗi lòng
Đơn phương trong tim từ khi ấy
Mỗi lần xao xuyến nhớ dáng mong

Tình yêu ai chấp cánh tâm tư
Theo giọng cười tiếng nói ngây thơ
Nở rộ , rồi vui trong giây phút
Mang niềm thương nhau theo lối mơ

Từ đây cuộc đời ta có nhau
Trai phố thị sánh gái vườn cau
Kết tình trên An Giang nước biếc
Với thuyền hoa kết nụ ngạt ngào

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Biển Tình Trăm Năm

Trăm năm em sẽ về với biển
Sẽ ngủ yên trên cát triền miên
Từng mùa hè nhìn theo nắng sáng
Rực rỡ bầu trời mây bồng bềnh

Đến trăm năm trôi một thế kỷ
Cát vẫn buồn nhớ dấu chân đi
Chiều rơi xuống vỗ về sóng biển
Nắng vàng bên bờ như khắc ghi

Đời trăm năm chìm đi tất cả
Những ngày của biển cát ồn ào
Từ đâu trong vùng tối nhòa nhạt
Bóng thời gian lặng lẽ trôi qua

Một trăm năm yên giấc nghìn thu
Ta cùng ngủ trên vầng mây xa
Nghe hồn ru sâu trong dáng hạ
Tâm tình nào chìm đắm mơ xa

Đông Hòa
20.09.06

• • •
Nắng Úa

Nắng úa chiều tan về nơi đâu
Có đến cho ta gửi mưa ngâu
Gửi hạt mưa bay dài lên tóc
Lòng bâng khuâng nghe một nỗi sầu

Bờ mi em ta nghe khát khao
Ngỡ mộng như đến tự hôm nào
Để nghe giòng đời không vội vã
Những ước mơ trong đời có nhau

Rồi đời bao năm trôi qua đi
Đôi cánh tung trời ta bước đi
Gửi lại đời em buồn thương nhớ
Nhìn mưa rơi lệ tình ướt mi

Muôn trùng xa cách ai sẽ đợi
Thở than , phận mình khi đêm tàn
Hay vương vấn mãi trên cay đắng
Che dấu trái tim giữa lạnh lùng

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Dấu Tình

Màn đêm mưa ướt khi chiều buông
Chợt rơi sâu lắng một nỗi buồn
Nhớ một ngày chiều anh xuống phố
Nhìn hoa bên đường , đâu dáng thương

Lờ lững tiếng nhạc đâu vọng đến
Thoáng ngày vui sống trong hồn tôi
Phút bên em với ngàn thương nhớ
Thướt tha bước chân cùng lướt trôi

Nghe héo hắt tiếng đàn đâu vọng
Hương tình mơ thoảng một giọng người
Lời hát cuốn theo lá vàng trút
Thời gian như ngừng trong tim côi

Êm đềm đường tình như tơ vương
Cõi hồn như chìm trong tình trường
Ngọc ngà ru hương giọt nước mắt
Vì sung sướng hay đang dỗi hờn

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Đời Tiếc Tình Em

Chiều đông buốt âm thầm tìm đến
Chậm từng bước trên đường quen thân
Ngày tháng qua đi , đâu một thoáng
Xa quê hương , nỗi lòng sầu than

Bầu trời mưa như them kỷ niệm
Bờ sông sương khói tuổi ngây thơ
Màu hoa tím , rừng phong năm cũ
Tan theo dấu vết một đêm mơ

Kia hoàng hôn đi trên phố cười
Người vui bên nhau , xót tình tôi
Chợt thương nhớ người em bé nhỏ
Đứng chờ ngày xưa dưới mưa rơi

Giữa chiều phai mắt buồn liếc vội
Nắng ơi ! Sao e ấp như vầng môi
Chìm bóng tối , khuất rồi ngày cũ
Thoáng nào theo hơi ấm một người

Người tình tôi ơi ! Về đến rồi
Ngoài kia lá xanh vội úa rơi
Nghìn ánh tuyết rũ đời buồn bã
Xa em rồi , tiếc cả một đời

Đông Hòa
20.09.06

• • •

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

ĐỜi KỸ NỮ

Postby Dong Hoa » 10 Nov 2006 06:22

[music]http://trinhnu.net/media/music/mid/9/4506.mid[/music]

Image

ĐỜi KỸ NỮ

Ta tiếc cho em đời kỹ nữ
Trong đêm son dấu lệ ưu tư
Mắt em đâu trong ánh đèn vuông
Khúc nhạc tấu say cuồng thác loạn

Ta tiếc đời em quá đa đoan
Bao giấc mơ vừa chớm nồng nàn
sao em để tình tan bọt nước
Để sầu buồn úa giữa đêm sang

Ngày mai đó thiên đường kia tàn
Rồi rệu rã thân hình em mang
Hỡi em ! Sao em còn rơi lệ
Hỡi em ! Có còn thương thân

Vầng khăn trắng kia trong thẩn thờ
Ngày xưa ấy không còn trong mơ
Em ngủ đi giấc ngàn năm chờ
Khi bỏ quên những ngày còn thơ

Đông Hòa
[/music]


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests