Nhung bài tho' mot phút

Moderator: Quỳnh Hương

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Nhung bài tho' mot phút

Postby Dong Hoa » 04 Mar 2006 14:06

Qua một phút

Qua một phút ta thấy mình lại sống
Cõi hoang tình ta say bước viển vông
Những đam mê thương nhớ một bóng hồng
Bên dốc cũ nhìn đông chờ em đến

Ta lén nhìn em chỉ trong một phút
Để cho lòng thôi bớt chút nhớ thương
Thoáng ngoài kia sương phủ quyện mây trời
Nghe hạnh phúc trôi dần trong tâm trí

Thêm một phút ta nhìn xa vạn lý
Khúc tương sầu vi vút chín từng mây
Tiếng ai ru qua nữa giấc mơ gầy
Cho kiếp sống rẫy đầy niềm hoang hận

Một phút cuối cho chưyện tình lận đận
Được xây trên bãi cát ngấn giọt trời
Nước mắt em vừa rời sông băng giá
Còn nơi anh rã rít khối sầu pha

Một phút cuối ta em rời đỉnh ước
Đễ quên đi giây phút trước bên nhau
Mối duyên trao một chuyện cũ ân tình
Trong một phút đành quên hình dáng cũ
DH
21.02.06

--------------------------------

Trong một phút
Đông Hòa

Trong một phút ta thấy mình trống vắng
Thấy tâm hồn dào dạt chốn mờ trăng
Rồi phút chốc thoáng nghe lòng cay đắng
Khi nhìn về lối củ một lần sang

Sớm thoảng sương giăng mờ mây trắng
Ánh vàng xòa treo nắng giữa tầng trời
Như nơi đó tình yêu vừa đến đợi
Như mong chờ thoang thoảng mối tình thơ

Qua một phút ta ngỡ lòng khô héo
Hạt sầu nào ai gieo mãi trong tim
Thấy hồn say lịm dần theo giấc mộng
Tình yêu đâu trong cõi vắng vô thường

Khi tỉnh trí thì hoàng hôn vừa thức
Ta lẽ loi ray rứt khi hết mơ
Lại thấy tiếc những vì sao tinh tú
Những ngôi vừa từ bỏ tối đi hoang

Hết một phút ta như vừa tìm chết
Sáng mùa thu sẽ hết một hồn thơ
Chỉ xin ai giây phút của hững hờ
Của tình muộn lững lờ trong thương tiếc
DH
21.02.06


-------------------------------

Một phút nữa
Đông Hòa

Một phút nữa em ta đành vĩnh biệt
Tâm hồn giờ biên biếc một mùa đông
Trong giây phút ta nghe lòng tê tái
Một tình yêu phai nhạt giữa đời thường


Đêm nửa trăng ánh sao treo đường tối
Thả bước dài ta ngấn giọt lệ trôi
Thoáng mù tan quyện vội bóng mây trời
Rồi trở sáng nhưng lòng không vơi nhớ

Chân dừng gót mắt thẫn thờ vạn lý
Cuộc ân trường ai dứt mối tình si
Tiếng ru theo giấc ngủ giữa biên thùy
Cho một kiếp phù du thân ly xứ

Tìm một phút năm xưa trong hoang mộng
Giữa giấc mơ ta đếm hạt sương rơi
Sương bên em nay băng giá rã rời
Còn nơi anh tan mờ theo hư ảo

Một phút nữa cho cuộc tình chao đảo
Có chăng em một phút nhớ nào xa
Đã phôi phai thôi hết chuyện ân tình
Giờ còn lại chỉ riêng mình lẻ bóng
DH
21.02.06

---------------------------

Một Phút

Ta chỉ đứng nhìn em trong một phút
Để tâm hồn ngào ngạt chút hương tình
Trong phút ấy ta nghe lòng khao khát
Một tình yêu thoát tục giữa đời thường

Buổi sương thu nghe bồn chồn lưu luyến
Ánh trăng tan quyện vội bóng mây trôi
Ai biết tâm tư ta mang nỗi nhớ
Đang chờ mong ! Cô thiếu nữ mộng mơ

Xoay gót trở dìu em qua vạn lý
Giữa cuộc đời với hạnh phúc tình si
Ta ru em tiếng thu ghì giấc ngủ
Mãi vì nhau trọn một kiếp phù du

Chiều thoáng rũ ! Hoàng hôn vừa lại đến
Đôi ta cùng ngồi đếm hạt sao khuya
Sao của em sáng nhất tối hôm này
Còn nơi anh xoay mù mờ hư ảo

Một sớm mai khối tình kia khuấy đảo
Chỉ xin em một phút nhớ thương tâm
Để rửa phai một chuyện cũ ân tình
Trong dĩ vãng khi nhìn về quá khứ
DH
18.02.06

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 20 Mar 2006 17:38

Thấy ký tên DH tưởng là Đùng Hào phố ta :)
Không vào đây, nên không biết anh ? donghoa có post thơ .
Thơ buồn , chất chứa những phút ...chao đảo vì em .

Các bài thơ viết từ tháng 2 rồi ngưng , xin hỏi có còn "một phút" nào tưởng nhớ đến em từ ngày ấy nữa không ? :wink:

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 27 Apr 2006 23:00

Tình đợi mong
Đông Hoà


Em đã đi vào đời của anh
Bằng tiếng thở khẽ rất mong manh
Của thời gian chừng không hề ngủ
Nhẹ mỏng manh như mây trôi nhanh

Đôi mình lặng bước dưới chiều buông
Nhìn trời xa , từng hạt sao tuôn
Như mắt em , nghìn tia lóng lánh
Tràn lên má lên môi , tình cuồng

Rồi khi ánh bình minh chợt đến
Sớm hơi sương vương cỏ bồng bềnh
Như nhuộm tình yêu vừa đón gọi
Anh nhìn em ước mộng chung tên

Nhưng xa cách là nỗi nhung nhớ
Đưa đôi ta vào cuộc đợi chờ
Bên phố nhỏ mình em đứng đợi
Người về từ nẻo vắng hoang sơ

Thuơng nhiều có lẽ vì em khóc
Nhưng đời anh trót nợ phong trần
Nên đành bỏ em với trời nhớ
Mang trong hồn tiếng vọng bâng khuâng

Em đã đi vào đời của anh
Để lại anh một khoảng trời xanh
Và trái tim một lần rung động
Bóng hình nào gối đầu từng canh
ĐH
20.04.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 27 Apr 2006 23:01

Mộng tình duyên
Đông Hòa


Chủ nhật hôm nao trời nắng ấm
Em lễ nhà thờ mặc chiếc áo thơm
Tôi nhìn đôi mi em cong vút
Thấy lòng xao xuyến tình như đơm

Sáng sớm trong nhà thờ người đông
Em đứng cạnh hàng bông mặt hồng
Hai tay lặng lẽ khoanh trước ngực
Cúi đầu ru theo kinh lời mong

Em ơi ! Tôi yêu em thật rồi
Và chỉ có thế mà thôi
Bên em tình yêu thêm sâu nặng
Nỗi nhớ về ai những bồi hồi

Hôm nay xem lễ trên nhà thờ
Em đến mặc áo màu hoa mơ
Vầng môi xinh thoáng cười khe khẽ
Khi thấy anh bồn chồn đứng chờ

Ôi , tình yêu như là hoa mộng
Như trái cấn trong mùa yêu đương
Ta đưa nhau vào vùng hoan ái
Se kết duyên đời mình chung đường
DH
16.04.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 27 Apr 2006 23:02

Màu tím tình yêu
Đông Hoà


Em yêu gì trong màu hoa tím
Mang nỗi buồn cho kẻ đi tìm
Có phải chăng hoa sim sắc biếc
Của rừng hoang chiều gió ngủ im

Cũng như em , ta hỏi lòng mình
Sao lại yêu màu hoa tím sim
Như thấp thoáng hình em trong đó
Nghe từng dòng thương chảy trong tim

Em ơi từ khi nào ta yêu màu tím
Có phải chăng ta đã bên nhau
Nghe lưu luyến ru hồn say đắm
Bên đồi sim , hồng đôi má đào

Ta sẽ cùng nhau vào bến đợi
Bên sắc màu điệp khúc yêu đương
Sẽ dìu nhau sang vườn tình ái
Môi ngập ngừng hoà nhịp yêu thương

Yêu nhau ! Ta yêu chung màu tím
Đậm đà , chung thủy với thời gian
Ta sẽ giữ cho nhau màu tím ấy
Câu ân thề ta sẽ cùng mang

ĐH
17.04.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 29 Apr 2006 04:13

Nhớ em ngày xưa
Đông Hoà


Nhìn chiếc lá xanh
Chợt nhớ em đêm thanh
Trời hoang vắng , sao long lanh
Trên phố vẫn lắng đọng màu xanh

Nhìn tối lan nhanh
Nhớ em bên thuyền nan
Nhìn trăng khuyết ru mành
Mặt nước im soi dáng mỏng manh

Nhìn em mênh mang gửi hồn vào đêm
Nhìn em đi vào giấc mộng bồng bềnh

Giữa mưa sao , rải trên trời đen
Kia trong đôi mắt , khép tình đan len

Ta đắm mình để hồn ru đắm say
Nghe sắc màu tình yêu trong đêm nay

Đôi ta cùng hoang ái mộng thiên thai
Đôi ta cùng ru tình ca vui vầy

Nhìn bóng mây xanh
Nhớ em mắt long lanh
Đêm qua thiết tha tìm anh
Dưới đồi xanh bên đám cỏ tranh

Nhìn trăng trên cành
Nhớ em từng bước chân
Đường khuya xa đèn che màn
Nhớ dáng em khi mùa đông sang
ĐH
29.04.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 30 Apr 2006 17:52

Tình xót xa
Đông Hòa


Nhà tôi bên kia mái tranh nghèo
Chiều nhìn sông Hậu nước trong veo
Xa cô gái đứng bên bờ vắng
Thoáng lòng tôi đưa mắt trông theo

Em mỉm cười đôi môi xinh xắn
Vừa ngước mặt âu yếm nhìn tôi
Như mang đến tình yêu trong sáng
Sưởi hồn trong những đêm trăng trôi

Tháng năm tình đượm trong hoan ca
Mấy thu sang không hề nhạt nhoà
Cùng nhau mộng một đời chung lối
Duyên hoà theo hương lúa chiều tà

Nhưng một hôm , vì lời quê hương
Thân trai ta tiếp bước sa trường
Thương thân em hậu phương lặng lẽ
Mõi mắt chờ người từng đêm sương

Một hôm trở về , tàn chiến chinh
Tìm nàng hôm rạng sáng bình minh
Tin nàng mất , nghe lòng u uất
Còn chăng di ảnh một bóng hình

Ôi , đau buồn thay số phận này
Ôi , đời trái ngang những đắng cay
Em đã mất cho đời tôi chết
Trên quê hương mà ngỡ lạc loài

Bên mộ nàng khói hương nghi ngút
Khóc sầu ân tình cũ ngày mưa
Nhớ thương em biết mấy cho vừa
Xót xa , hồn vương theo ngày xưa
ĐH
30.04.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 03 May 2006 10:32

Hiền Lương nghê khúc
Đông Hòa

Bên bờ Hiền Lương
Trông về cố hương
Tình ơi đượm thương
Thêm sầu vấn vương

Một đêm ngày xưa
Bên trăng sao thưa
Hồn ai nghe mưa
Trút lệ mây đưa

Ai oán cung đàn
Ân tình thân mang
Trút và bến cạn
Thêm lời than van

Chiều hoang bóng sâu
Trông tìm nơi đâu
Giữa sương canh thâu
Một mối tình sầu

Mờ sâu không gian
Kia là ánh trăng
Bên ngàn oán than
Là tiếng cung đàn

Vang nhịp lỗi đôi
Đứt rồi tình ơi
Xót xa tình ơi
Cung lỡ dây rời

Ơi , câu hò ơi
Theo chiều nhẹ trôi
Hoàng hôn gió vơi
Ân tình lả lơi

Ơi hò , ơi hò
Với nàng tình thơ
Thuơng lời tóc tơ
Mây trôi lặng lờ

Bên bờ Hiền Lương
Cách ngăn mười phương
Cách ngăn tình vương
Dốc đường nắng vươn

Cố Đô tình quê
Thì thào mệt mê
Bên thuyền khúc nghê
Lặng lẽ theo về

ĐH
02.05.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 05 May 2006 17:39

Hoa tím đời em
Đông Hòa


Hoa tím hôm xưa trên vai em
Toả ngát hương nhu say êm đềm
Cách mỏng vương theo làn tóc rối
Ru hồn vào mộng giấc từng đêm

Đôi mắt em long lanh đen huyền
Nhìn đời mơ một mối tình duyên
Và ước ao được nhiều hạnh phúc
Qua những mùa đông không muộn phiền

Hoa tím xưa nay vẫn còn đây
Nhưng em muôn trùng trong bóng mây
Giữa trời đông mênh mang nỗi nhớ
Cho tim ta sầu cảm dâng đầy

Nay em về đâu nơi xa khuất
Để buồn tênh cây lá lẻ loi
Gió lạnh về sương rơi héo hắt
Bên hiên nay hoang vắng rã rời

Hoa tím vai em giấc mộng vơi
Đời em sao vui chỉ lần thôi
Thương sao em một thời con gái
Tuổi ngây thơ khúc tình buông lơi
ĐH
02.05.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 15 May 2006 12:46

Duyên áo tím
Đông Hòa


Một ngày mùa đông tôi về Huế
Đi lang thang tìm mái tóc thề
Mà ngày xưa khi chiều đánh mất
Để vơi sầu giây phút tái tê

Rồi khi đêm trăng treo thành nội
Tôi bổng gặp áo tím xa xôi
Mà ngày nào một lần để mất
Nghe tâm hồn nghê giấc lên môi

Tôi với nàng đổi trao tâm sự
Kể chuyện nay và chuyện đã qua
Theo quá khứ hồi sinh hiện tại
Và nối lại duyên ước mặn mà

Để chiều đến bên bờ Hương Giang
Nhìn giòng nước khẽ trôi mơ màng
Tay ôm nàng dìu vào bến ái
Thấp thoáng vương áo tím cao sang

Rồi mùa xuân về ngập tiếng ca
Tình ta quyến luyến không phong ba
Em thẹn thùng trong màu sim tím
Thành cô dâu hoa mộng tình ta
đh
15.05.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 19 May 2006 01:17

Sầu tình dang dỡ
Đông Hòa


Hoàng hôn ru giấc mơ nào nhanh
Vầng trăng thanh núp nhẹ đầu cành
Như chờ vì sao trong tia ấm
Để đem hồn ta chìm mộng xanh

Em hỡi ! Mong manh mùa thu vơi
Ta bên nhau ru tình tuyệt vời
Nghe sự sống niềm vui trôi mãi
Theo mây hồng lóng lánh rạng ngời

Khi ấy em là ngôi tinh tú
Trên trời cao ngủ trong thiên đường
Ta chợt nghe tình dâng biên biếc
Về bên em đam mê lời thương

Nhưng bỗng nhận rằng tình chia xa
Trong mắt em giọt lệ nhạt nhoà
Lặng lẽ rơi đầy trên đôi má
Trên đường em bước lên xe hoa

Giờ nức nở nghe tim bơ vơ
Khóc người đi khóc mối tình thơ
Đâu vấn vương tràn lên lý trí
Thành cung đàn dây chùng phím tơ

Cung lỡ tiếng sầu ai chưa dứt
Chưa phai mờ bên bức thơ xưa
Như đón vọng ngày xưa trở lại
Hoà nhịp buồn ray rứt đêm mưa
đh
13.05.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 19 May 2006 01:18

Ước mơ hạnh phúc
Đông Hòa


Chiều hoang vắng anh đi về âm thầm
Nơi ấy giấc mơ hôm nào dừng chân
Tìm thấy em niềm ước ao hạnh phúc
Từng đêm thương nhớ dâng trong hồn hoang

Và mình đã cùng bên nhau hò hẹn
Lời nói chung đời vẹn mãi tình yêu
Rồi từ đó cánh chim trời ngừng bước
Để được nhìn mãi dáng em chiều êm

Từng buổi sáng mình ngồi ở bên nhau
Nhìn đôi én tung trời đang bay cao
Anh lén khẽ hôn lên làm môi ấm
Ôi tình yêu là hạnh phúc xôn xao

Chiều lại đến chân anh về âm thầm
Từ đầu ngõ thấy em đứng trầm ngâm
Lòng rộn rã và nghe niềm sung sướng
Tình yêu ơi ! Mãi trong ta thắm đầm
đh
17.05.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 19 May 2006 12:06

Nỗi lòng anh bán chiếu
Đông Hòa

Hò ơ ! Chiếu màu anh dệt hôm nào
Tìm em mấy dạo thuở nào thơ ngây

Thuở nhìn mây em cười nhỏ nhẹ
Bên hiên sau tay khẽ vẫy mừng

Vào đến cửa nghe tim rộn rã
Trong khuê phòng nhả nhẹ hương tơ

Hương trinh nữ buâng khuâng từ ấy
Con tim xao động tình loang đầy

Rồi từ giã nghe lòng sao quyến luyến
Yêu rồi chăng một bóng nhỏ dịu dàng

Khối tương tư mối tình anh bán chiếu
Từng chiếu về nhớ bến cũ buồn đau

Khi được biết hôm nao em gái ấy
Đã theo chồng được bốn tháng đầy trăng

Ngồi lẳng lặng nghe tim mình chua xót
Đôi chiếu buồn như thấm giọt thương đau

Em ơi ! Phương trời nào em có biết
Có hay chăng , ta da diết niềm thương

Trút lên chiếu một đời , tình lận đận
Nơi sông buồn bảy ngã rẽ lối mơ

đh
19.05.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 28 May 2006 15:28

Niềm mơ theo giấc ngủ
Đông Hòa


Nhìn em ngủ giấc thu mơ mộng
Ngoài xa kia đã sắp tàn đông
Những chiếc lá phiếm mềm trêu cỏ
Đang co mình dưới giọt sương hồng

Em hỡi ơi ! Có nghe tôi gọi
Trong chiêm bao có thoảng hương yêu
Có hay chăng một mỗi lòng tha thiết
Muốn gửi về em trong giấc liêu

Trời vẫn tối mù mờ hơi tuyết
Gửi lá thư tôi viết mấy dòng
Bao hy vọng đặt lên trang giấy
Với tâm tư và những niềm say

Rồi trở sáng em ngồi trông thấy
Mở ra xem khẽ mĩm cười tươi
Trong nụ ấy có chăng hình bóng
Của tôi chờ năm tháng mong người

Đợi một ngày thu heo may đến
Bên ngõ làng áo thụng thêu hoa
Theo đám rước em về nhà mới
Trọn đời ta hạnh phúc chan hoà

đh
28.05.06

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 31 May 2006 00:51

Tình yêu ngày hội ngộ
Đông Hòa


Nơi ấy miền trung thôn Vỹ Dạ
Sáng trời thu em sang Đông Ba
Trên đầu chiếc nón bài thơ đội
Bên nắng nghiêng che mắt trông xa

Kia đó dòng Hương Giang đứng lặng
Thẩn thờ em đón gió phương nam
Về xứ Huế khi mùa phượng vỹ
Thuở ngày xưa tình dậy miên man

Rồi anh tới mừng ngày họp mặt
Lời đổi trao xao xuyến tâm tư
Em khẽ nói :” chờ anh lâu quá “
Làm cho em nhớ mãi không thôi

Nhớ giây phút bồi hồi chờ đợi
Để cùng nhau môi quyện vầng môi
Và sống lại bài ca tình ái
Từ đây ta mãi trọn một đôi

Ta cùng nhau nỗi lòng dệt lại
Một bài thơ tình ái tương lai
Trưa hè oi ả hồn cô lữ
Ấm lại duyên nồng tuổi trúc mai

Đường mộng ước hai ta cùng bước
Bên lá xanh e ấp nụ hoa
Trước thềm sân bâng khuâng rất lạ
Cánh phượng hồng chào đón tình ta

đh
30.05.06


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests