Suối Mơ
Khe khẽ gió mùa thu về chậm
Ru em một giấc ngủ ngoan hiền
Bằng tiếng ngâm của người thi sỹ
Em ngủ đi , giấc ngủ hồn nhiên
Thoang thoảng vầng trăng đêm sáng
Quyện vì sao vương vấn bờ môi
Hờ khép màn đêm theo tiếng thở
Tiếng thầm thì nhẹ dưới mây trôi
Em ngủ đi , giấc mơ buổi tối
Vầng mi gầy khép hạt thu sương
Tha thiết lời thơ thì thầm giọng
Mơ màng theo dấu vết nghìn trùng
Rồi gửi lòng theo nghìn lá rụng
Cả một vầng trăng biêng biếc thu
Với dấu đời em trong hư ảo
Nửa khối tâm tư bỗng dại khờ
Đông Hòa
25.10.06
Nhạc Sỹ Nguyễn Trung Kim sáng tác từ thơ Đông Hòa
[music]http://files.myopera.com/donghoa01/blog/suoi%20mo%20bis.mid[/music]
Nhung bài tho' mot phút
Moderator: Quỳnh Hương
Nỗi Niềm Cố Hương
Đã từ lâu trong lòng nỗi niềm
Nhớ ngày xưa xứ Huế êm đềm
Chân bước đi chưa lần trở lại
Chỉ thoáng mơ thấy Huề trong tim
Nay về đến Huế khi mùa thu
Nhìn sông Hương bên cầu gió ru
Đang yên ngủ trong xanh làn nước
Đang chảy âm thầm như giấc mơ
Và bến Vân Lâu vẫn sương mù
Thoáng thuyền vẫn chờ trong ưu tư
Như trầm mặc nhìn người viễn xứ
Như vừa nhớ lại buổi tạ từ
Như sâu lắng bên vầng trăng đêm
Như toả một ánh sang bồng bềnh
Như đến đây đón người năm cũ
Tưởng thiên thu khuất trong ý niệm
Đông Hòa
29.11.06
Đã từ lâu trong lòng nỗi niềm
Nhớ ngày xưa xứ Huế êm đềm
Chân bước đi chưa lần trở lại
Chỉ thoáng mơ thấy Huề trong tim
Nay về đến Huế khi mùa thu
Nhìn sông Hương bên cầu gió ru
Đang yên ngủ trong xanh làn nước
Đang chảy âm thầm như giấc mơ
Và bến Vân Lâu vẫn sương mù
Thoáng thuyền vẫn chờ trong ưu tư
Như trầm mặc nhìn người viễn xứ
Như vừa nhớ lại buổi tạ từ
Như sâu lắng bên vầng trăng đêm
Như toả một ánh sang bồng bềnh
Như đến đây đón người năm cũ
Tưởng thiên thu khuất trong ý niệm
Đông Hòa
29.11.06
Bên Bờ Dĩ Vãng
Bên bờ dĩ vãng một người đứng
Nhìn sông sâu nước lạnh lùng trôi
Nỗi niềm thương nhớ người em gái
Có lẽ chiều về vẫn đợi ngồi
Nắng nhạt theo hoàng hôn lãng đãng
Dưới mây xuyên he hé vầng trăng
Gió lạnh thổi lá vàng rơi rụng
Toả ướt mù sương thấp thoáng sang
Bỗng chợt nhớ nụ hôn xưa cũ
Đã một lần trên mắt môi em
Tha thiết nồng nàn , ôi ! Hương nhụy
Của một tình yêu cháy giữa tim
Có biết ! Bây giờ người có biết
Thu tàn thu , da diết lòng người
Đến lập đông sầu kia chưa dứt
Vẫn mênh mang nặng dạ khôn nguôi
Đông Hòa
01.12.2006
Bên bờ dĩ vãng một người đứng
Nhìn sông sâu nước lạnh lùng trôi
Nỗi niềm thương nhớ người em gái
Có lẽ chiều về vẫn đợi ngồi
Nắng nhạt theo hoàng hôn lãng đãng
Dưới mây xuyên he hé vầng trăng
Gió lạnh thổi lá vàng rơi rụng
Toả ướt mù sương thấp thoáng sang
Bỗng chợt nhớ nụ hôn xưa cũ
Đã một lần trên mắt môi em
Tha thiết nồng nàn , ôi ! Hương nhụy
Của một tình yêu cháy giữa tim
Có biết ! Bây giờ người có biết
Thu tàn thu , da diết lòng người
Đến lập đông sầu kia chưa dứt
Vẫn mênh mang nặng dạ khôn nguôi
Đông Hòa
01.12.2006
Tình Hoa Hồng
Một đoá Hồng xinh xắn vui tươi
Gửi bờ môi ấy tiếng tim tôi
Nhẹ hương thoang thoảng theo gió đọng
Bên thềm gợn tỏa nét như cười
Tiếng con tim một lần rung động
Như say sưa giấc mộng yêu đương
Như vừa thấy một vùng hoan ái
Lan toả trong hồn nỗi luyến thương
Là thế đời người là như thế
Yêu người rồi , tha thiết dường bao
Như chợt thấy thiên đường cõi mộng
Vừa mở ra một lối thanh tao
Nơi ây như bình minh ló dạng
Đoá hồng đang chào đón tình ta
E thẹn ôi , dáng hình thanh khiết
Nem nép bên trời , dưới mây ngà
Đông Hòa
01.12.2006
Một đoá Hồng xinh xắn vui tươi
Gửi bờ môi ấy tiếng tim tôi
Nhẹ hương thoang thoảng theo gió đọng
Bên thềm gợn tỏa nét như cười
Tiếng con tim một lần rung động
Như say sưa giấc mộng yêu đương
Như vừa thấy một vùng hoan ái
Lan toả trong hồn nỗi luyến thương
Là thế đời người là như thế
Yêu người rồi , tha thiết dường bao
Như chợt thấy thiên đường cõi mộng
Vừa mở ra một lối thanh tao
Nơi ây như bình minh ló dạng
Đoá hồng đang chào đón tình ta
E thẹn ôi , dáng hình thanh khiết
Nem nép bên trời , dưới mây ngà
Đông Hòa
01.12.2006
Trần Tình Trong Dấu Thánh
Trên Thánh Đường nhìn em cầu nguyện
Lòng như vương một nỗi niềm riêng
Em thầm gì trong lời mong mỏi
Lời cầu Chúa ban , ngày bình yên
Rồi tan lễ em bước chân về
Nắng chiều trôi chậm dần qua khe
Khe cửa nhỏ anh ngồi sâu lắng
Nghe con tim thương em mãi mê
Nhìn em vui nụ cười khôn xiết
Hồn như lạc về đâu trong mơ
Nơi ấy vầng quang cũng tỏ rạng
Đón tình yêu bằng tình ngây thơ
Linh hồn này xin gửi cho em
Vang lên lời Thánh Thiện trong đêm
Cầu ơn trên đem nhiều hạnh phúc
Cho chúng con một đời đoàn viên
Đông Hòa
04.12.06
Trên Thánh Đường nhìn em cầu nguyện
Lòng như vương một nỗi niềm riêng
Em thầm gì trong lời mong mỏi
Lời cầu Chúa ban , ngày bình yên
Rồi tan lễ em bước chân về
Nắng chiều trôi chậm dần qua khe
Khe cửa nhỏ anh ngồi sâu lắng
Nghe con tim thương em mãi mê
Nhìn em vui nụ cười khôn xiết
Hồn như lạc về đâu trong mơ
Nơi ấy vầng quang cũng tỏ rạng
Đón tình yêu bằng tình ngây thơ
Linh hồn này xin gửi cho em
Vang lên lời Thánh Thiện trong đêm
Cầu ơn trên đem nhiều hạnh phúc
Cho chúng con một đời đoàn viên
Đông Hòa
04.12.06
Tình Thơ
Tôi viết bài thơ để tặng em
Thức trắng canh dài suốt thâu đêm
Để dệt một vần thơ lãng mạn
Mang nỗi lòng thương nhớ mông mênh
Chữ từng nét mực trên giấy hồng
Hương tình gửi đến một lời mong
Trái tim ôi ! Chừng như se thắt
Một tiếng yêu chắt giọt tình đơm
Sớm mò sương , mặt trời ló dạng
Bên bờ tỏ rạng nhà em đây
Chẳng đâu xa mà như cách trở
Như vời vợi cuối nẻo chân mây
Bởi mộng yêu đương đơn phương quá
Nên chỉ nhìn qua đấy mà thôi
Để từng hôm tâm hồn nức nỡ
Xao xuyến vì ai dạ bồi hồi
Đông Hòa
04.12.06
Tôi viết bài thơ để tặng em
Thức trắng canh dài suốt thâu đêm
Để dệt một vần thơ lãng mạn
Mang nỗi lòng thương nhớ mông mênh
Chữ từng nét mực trên giấy hồng
Hương tình gửi đến một lời mong
Trái tim ôi ! Chừng như se thắt
Một tiếng yêu chắt giọt tình đơm
Sớm mò sương , mặt trời ló dạng
Bên bờ tỏ rạng nhà em đây
Chẳng đâu xa mà như cách trở
Như vời vợi cuối nẻo chân mây
Bởi mộng yêu đương đơn phương quá
Nên chỉ nhìn qua đấy mà thôi
Để từng hôm tâm hồn nức nỡ
Xao xuyến vì ai dạ bồi hồi
Đông Hòa
04.12.06
Dòng Đời
Dòng đời đem em đi tối xưa
Nơi xa ta thấy một ngày mưa
Cho ta đêm thâu lòng sầu muộn
Khi nhớ ai trong ngày tiễn đưa
Em ơi ! Có hay chăng tình anh
Hướng về em một trời biển xanh
Niềm ao ước nụ hôn say đắm
Rất đam mê bên trời thiên thanh
Em ơi ! Biêng biếc mây về trôi
Bên cõi đời , tim anh bồi hồi
Vì như thấy em cười rạng rỡ
Nét nhu mì nào trong đơn côi
Dòng đời cuốn em đi về đâu
Xa xôi nơi nào ta tìm nhau
Anh muốn nghe giấc tình êm ái
Cùng bên nhau tháng ngày dạt dào
Đông Hòa
07.12.06
Dòng đời đem em đi tối xưa
Nơi xa ta thấy một ngày mưa
Cho ta đêm thâu lòng sầu muộn
Khi nhớ ai trong ngày tiễn đưa
Em ơi ! Có hay chăng tình anh
Hướng về em một trời biển xanh
Niềm ao ước nụ hôn say đắm
Rất đam mê bên trời thiên thanh
Em ơi ! Biêng biếc mây về trôi
Bên cõi đời , tim anh bồi hồi
Vì như thấy em cười rạng rỡ
Nét nhu mì nào trong đơn côi
Dòng đời cuốn em đi về đâu
Xa xôi nơi nào ta tìm nhau
Anh muốn nghe giấc tình êm ái
Cùng bên nhau tháng ngày dạt dào
Đông Hòa
07.12.06
Tình Chia Xa
Tình yêu bổng chốc không thành
Đôi đường hai kẻ nỡ đành xa nhau
Hàng cau ngày ấy vương sầu
Như vầng Ô Thước ngày nao lỗi thề
Ân tình thuở ấy đam mê
Giờ nay ngơ ngẩn đường về ly tan
Mưa sầu giăng mắc mây ngàn
Trăm năm biền biệt lỡ làng tơ duyên
Rồi mai ôm giấc cô miên
Xót lòng ai hỡi ! Tàn đêm nhớ người
Oán hờn lên mấy tầng trời
Trong tim vẫn mãi bùi ngùi khôn nguôi
Một đời u uất rả rời
Bởi chăng định số chia đôi chúng mình
Bây giờ trước cảnh bình minh
Hồi chuông trần thế tiễn tình vào mơ
Đông Hòa
13.12.06
Tình yêu bổng chốc không thành
Đôi đường hai kẻ nỡ đành xa nhau
Hàng cau ngày ấy vương sầu
Như vầng Ô Thước ngày nao lỗi thề
Ân tình thuở ấy đam mê
Giờ nay ngơ ngẩn đường về ly tan
Mưa sầu giăng mắc mây ngàn
Trăm năm biền biệt lỡ làng tơ duyên
Rồi mai ôm giấc cô miên
Xót lòng ai hỡi ! Tàn đêm nhớ người
Oán hờn lên mấy tầng trời
Trong tim vẫn mãi bùi ngùi khôn nguôi
Một đời u uất rả rời
Bởi chăng định số chia đôi chúng mình
Bây giờ trước cảnh bình minh
Hồi chuông trần thế tiễn tình vào mơ
Đông Hòa
13.12.06
Hư Không
Chiếc lá màu xanh , tia hy vọng
Bỗng vàng úa trôi xa niềm mong
Lấp đầy đường hoang vu ngõ cũ
Trên phố xưa chờ đón mùa đông
Ta cứ ngỡ mình như lá mỏng
Dập dìu bay theo bóng mây hồng
Buông tay bỏ đi lời hẹn ước
Để rơi tuôn từng giọt lệ buồn
Em hỡi ! Trời đông về băng giá
Khúc tình ca xưa kia còn không
Và ân tình sâu trong giấc điệp
Có mơ màng gió thoảng hương nồng
Xin nhé một đời lần hối tiếc
Trên bàn tay năm ngón ru hồn
Trôi về đâu tâm tư vô định
Khói hư sầu nào trong cõi lòng
Đông Hòa
21.12.06
Chiếc lá màu xanh , tia hy vọng
Bỗng vàng úa trôi xa niềm mong
Lấp đầy đường hoang vu ngõ cũ
Trên phố xưa chờ đón mùa đông
Ta cứ ngỡ mình như lá mỏng
Dập dìu bay theo bóng mây hồng
Buông tay bỏ đi lời hẹn ước
Để rơi tuôn từng giọt lệ buồn
Em hỡi ! Trời đông về băng giá
Khúc tình ca xưa kia còn không
Và ân tình sâu trong giấc điệp
Có mơ màng gió thoảng hương nồng
Xin nhé một đời lần hối tiếc
Trên bàn tay năm ngón ru hồn
Trôi về đâu tâm tư vô định
Khói hư sầu nào trong cõi lòng
Đông Hòa
21.12.06
Ước Nguyện Đêm Giáng Sinh
Tháng mười hai đi về thành phố
Tiết trời đông giá buốt chân côi
Nhìn xa xa sao giăng lấp lánh
Mới hay Giáng Sinh đã đến rồi
Chợt nghe nỗi lòng vọng đến xưa
Nhớ nàng áo trắng phất gió đùa
Trên đường dốc chiều qua phố thị
Bâng khuâng dừng bước mắt khẽ đưa
Rồi đến bên nhau cùng tâm sự
Đến tương lai và những ước mơ
Đến một tối Giáng Sinh vui vẻ
Nhìn Chúa Nhập Trần nét trẻ thơ
Lòng khấn nguyện tình yêu sâu thẳm
Giữa trái tim với những hân hoan
Với nàng với muôn vàn hạnh phúc
Thắm đượm cùng nhau trên lối xuân
Đông Hòa
25.12.06
Nhạc phổ do Nguyễn Minh Châu Sáng Tác
[music]http://trinhnu.net/media/music/mp3/12/6189.mp3[/music]
Tháng mười hai đi về thành phố
Tiết trời đông giá buốt chân côi
Nhìn xa xa sao giăng lấp lánh
Mới hay Giáng Sinh đã đến rồi
Chợt nghe nỗi lòng vọng đến xưa
Nhớ nàng áo trắng phất gió đùa
Trên đường dốc chiều qua phố thị
Bâng khuâng dừng bước mắt khẽ đưa
Rồi đến bên nhau cùng tâm sự
Đến tương lai và những ước mơ
Đến một tối Giáng Sinh vui vẻ
Nhìn Chúa Nhập Trần nét trẻ thơ
Lòng khấn nguyện tình yêu sâu thẳm
Giữa trái tim với những hân hoan
Với nàng với muôn vàn hạnh phúc
Thắm đượm cùng nhau trên lối xuân
Đông Hòa
25.12.06
Nhạc phổ do Nguyễn Minh Châu Sáng Tác
[music]http://trinhnu.net/media/music/mp3/12/6189.mp3[/music]
Tình Hoang Vắng
Đường hoang vắng hôm nao ta về
Lặng lẽ mây buồn đêm tái tê
Kia cành liễu ngủ quên dấu hạ
Lay lắt chiếc lá toả hương quê
Từng bước lê trên tháng ngày cũ
Kỷ niệm buồn ủ rũ trong tim
Người ơi , người có hay có biết
Ta vẫn nơi đây nhớ từng đêm
Hương xưa biết có còn bên ai
Một lần tình đắm say phút này
Bờ bôi ươn ướt em chợt khóc
Giọt lệ nào ướt gấu áo vai
Giờ xa nhau thiên đường lạc lối
Những ngày xưa ta đã mất rồi
Một người yêu , vạn lời bối rối
Đến nghìn trùng tiếng gọi người ơi
Đông Hòa
27.12.06
Đường hoang vắng hôm nao ta về
Lặng lẽ mây buồn đêm tái tê
Kia cành liễu ngủ quên dấu hạ
Lay lắt chiếc lá toả hương quê
Từng bước lê trên tháng ngày cũ
Kỷ niệm buồn ủ rũ trong tim
Người ơi , người có hay có biết
Ta vẫn nơi đây nhớ từng đêm
Hương xưa biết có còn bên ai
Một lần tình đắm say phút này
Bờ bôi ươn ướt em chợt khóc
Giọt lệ nào ướt gấu áo vai
Giờ xa nhau thiên đường lạc lối
Những ngày xưa ta đã mất rồi
Một người yêu , vạn lời bối rối
Đến nghìn trùng tiếng gọi người ơi
Đông Hòa
27.12.06
Hà Nội Tôi Yêu
Hà Nội tôi yêu một mùa Xuân
Hoa nở hương bay khắp thị thành
Cành hoa đào nụ hồng he hé
Giữa mây trời nắng nhẹ bâng khuâng
Hà Nội của tôi , của hồn tôi
Bao năm nhung nhớ ngỡ xa rời
Phương trời tôi nghe lòng lưu luyến
Âm thầm từng đêm giọt sầu rơi
Hà Nội tôi mơ thấy người yêu
Áo trắng tinh khôi đứng đợi chiều
Tay vẫy mời người trai viễn xứ
Môi cười thoang thoảng nét diễm kiều
Hà Nội tôi nghe ấm lòng mình
Mùa Xuân tôi đón lấy bình minh
Để được nghe trái tim cảm động
Giữa phố đông nghe tiếng gọi tình
Đông Hòa
29.12.06
Hà Nội tôi yêu một mùa Xuân
Hoa nở hương bay khắp thị thành
Cành hoa đào nụ hồng he hé
Giữa mây trời nắng nhẹ bâng khuâng
Hà Nội của tôi , của hồn tôi
Bao năm nhung nhớ ngỡ xa rời
Phương trời tôi nghe lòng lưu luyến
Âm thầm từng đêm giọt sầu rơi
Hà Nội tôi mơ thấy người yêu
Áo trắng tinh khôi đứng đợi chiều
Tay vẫy mời người trai viễn xứ
Môi cười thoang thoảng nét diễm kiều
Hà Nội tôi nghe ấm lòng mình
Mùa Xuân tôi đón lấy bình minh
Để được nghe trái tim cảm động
Giữa phố đông nghe tiếng gọi tình
Đông Hòa
29.12.06
Tình Xuân Trầu Cau
Em ơi , nếu mai về nơi xưa
Cho anh gửi chút nhớ đêm mưa
Có anh và em ngồi tâm sự
Với một trời sao giữa ánh trăng
Và anh xin gửi em lời nói
Một lời chúc xuân cho quê hương
Cho dòng sông đang im lìm chảy
Mang nước về tưới cho ruộng nương
Và anh xin gửi lòng cho em
Một trái tim ao ước hằng đêm
Ước mùa xuân cùng bên dáng ngọc
Trên thềm hoa cưới bước nhẹ êm
Mai đi về nơi xưa với anh
Nhìn hoa nắng rơi trên lá cành
Cùng chung tiếng nguyện cầu hạnh phúc
Bên hàng cau quyện lá trầu xanh
Đông Hòa
31.12.06
Em ơi , nếu mai về nơi xưa
Cho anh gửi chút nhớ đêm mưa
Có anh và em ngồi tâm sự
Với một trời sao giữa ánh trăng
Và anh xin gửi em lời nói
Một lời chúc xuân cho quê hương
Cho dòng sông đang im lìm chảy
Mang nước về tưới cho ruộng nương
Và anh xin gửi lòng cho em
Một trái tim ao ước hằng đêm
Ước mùa xuân cùng bên dáng ngọc
Trên thềm hoa cưới bước nhẹ êm
Mai đi về nơi xưa với anh
Nhìn hoa nắng rơi trên lá cành
Cùng chung tiếng nguyện cầu hạnh phúc
Bên hàng cau quyện lá trầu xanh
Đông Hòa
31.12.06
Mùa Thu Ly Tan
Giữa mùa thu ta ngồi hốt lá vàng
Thoáng trong hồn tiếc ngày hạ nắng chang
Ngoài kia mây trời u tối , rất tối
Nghe cõi lòng mình tâm tình bâng khuâng
Ta đứng giữa trời thu nhìn mây về
Nhớ ai hồn mơ màng những đam mê
Ngoài kia heo may về mang khô lạnh
Se thắt nỗi buồn nhớ đêm ước thề
Ôi , mùa thu ta đi trên phố vắng
Lang thang hứng gió lùa trên đường hoang
Còn lại gì , ta còn gì em hỡi
Giọt mưa hay lệ tình ướt vai nàng
Giữa mùa thu ta ngồi vun lá vàng
Nghe sầu dâng theo nước mắt em loang
Đời chia hai lối ta vào kỷ niệm
Nghe tiếc thương một mùa thu ly tan
Đông Hòa
03.01.07
Giữa mùa thu ta ngồi hốt lá vàng
Thoáng trong hồn tiếc ngày hạ nắng chang
Ngoài kia mây trời u tối , rất tối
Nghe cõi lòng mình tâm tình bâng khuâng
Ta đứng giữa trời thu nhìn mây về
Nhớ ai hồn mơ màng những đam mê
Ngoài kia heo may về mang khô lạnh
Se thắt nỗi buồn nhớ đêm ước thề
Ôi , mùa thu ta đi trên phố vắng
Lang thang hứng gió lùa trên đường hoang
Còn lại gì , ta còn gì em hỡi
Giọt mưa hay lệ tình ướt vai nàng
Giữa mùa thu ta ngồi vun lá vàng
Nghe sầu dâng theo nước mắt em loang
Đời chia hai lối ta vào kỷ niệm
Nghe tiếc thương một mùa thu ly tan
Đông Hòa
03.01.07
Kiếp Nào Tình Còn Nhau
Ta ngỡ mình đã thấy em từ kiếp trước
Từ kiếp nào em đã bên ta
Trời hạnh phúc thiên đường mở cổng
Và kia em kiều diễm môi hồng như hoa xuân
Ta như lạc vào vườn mộng
Đầy giấc mơ
Đầy những vết tình
Xóa vết sầu con tim
Từ kiếp nào ta đã bên nhau
Sao bây giờ trời đày chia ly
Một đời ta nuốt lệ
Một đời nước mắt em tuôn
Suối lòng tan theo...... gió mây xuôi dòng
Ta đành vào mơ tìm dấu tình
Nhưng chỉ thấy lung linh
Một ánh khuyết vô vọng
Trên bầu trời đêm..... hoang vắng không vì sao
Đông Hòa
11.01.07
Ta ngỡ mình đã thấy em từ kiếp trước
Từ kiếp nào em đã bên ta
Trời hạnh phúc thiên đường mở cổng
Và kia em kiều diễm môi hồng như hoa xuân
Ta như lạc vào vườn mộng
Đầy giấc mơ
Đầy những vết tình
Xóa vết sầu con tim
Từ kiếp nào ta đã bên nhau
Sao bây giờ trời đày chia ly
Một đời ta nuốt lệ
Một đời nước mắt em tuôn
Suối lòng tan theo...... gió mây xuôi dòng
Ta đành vào mơ tìm dấu tình
Nhưng chỉ thấy lung linh
Một ánh khuyết vô vọng
Trên bầu trời đêm..... hoang vắng không vì sao
Đông Hòa
11.01.07
Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests